Funny moments:>
Mình ngồi cafe, nãy giờ đeo tai nghe chống ồn, vừa tắt thì nghe câu chuyện bàn bên Cuộc đời này dựa vào may mắn là phần nhiều em =))
Nghe giọng là mình đã nghe được từ gốc miền Trung đang nói tiếng Bắc.
Hôm qua mới chúc khách năm mới, nothing but good health and good fortune :>
---------
Nay dự báo là ngày lạnh của đất Xì Gòn, mình trốn khỏi đám đông công sở nên đang đi cafe làm việc. Vẫn ngổn ngang nhưng muốn cảm nhận thời tiết bên ngoài tẹo
--------
Nhiều take away keywords.
J kể nhiều câu chuyện vượt cái đáy đầu của cuộc đời ổng - thấy cũng hay, tối qua cả lũ đi tới tận gần 12h đêm, Xì Gòn lạnh bất ngờ... Câu nói mình lấy từ ổng "choose your battle", những người đi từ bùn đất đi lên thật khó khăn nhưng từng bước đều thật đẹp. Cũng nghĩ nếu muốn lên cao thì mình đâu thể né tránh battle
Chị H kể người ta nhìn hào quang của E - một trụ cũng lớn bên side khách. Đúng là sáng lạn, uy tín trong công việc khỏi nói. Mình nghĩ cười mỉm, câu chuyện dark chưa từng kể với ai =))). Ổng gạ mình một đêm nồng cháy nhưng tuyệt nhiên mình chẳng tức giận, không hề đùng đùng như thuở nhỏ. Tất cả mấy chuyện kiểu này mình đều kiểu: I am out, fine.
Tự thấy đã lớn, không có nghĩ ngợi gì luôn, cũng không tự hỏi sao người ta sống vậy nhỉ hay nghĩ ô mình sao mà người ta lại dám nói vậy =))). Mình vẫn tôn trọng ổng trong công việc và chỉ noted oh thì ra con người nó vậy, chuyện đàn ông và chuyện đàn bà.
Dạo này chỉ thấy, nothing is mine but my body and my mind, tất cả những gì của mình là chính mình. Thế nên whatever come through and come inside is under my control, nghĩa là mình đủ power để chọn sinh con hay không cũng như muốn làm gì hay không
HA đang khủng hoảng - lần đầu tiên trong khoảng thời gian làm việc cùng bả. Cuộc đời sẽ có lúc dễ dàng trôi chảy và có lúc lại khó khăn hơn, chúng tui làm việc khó hay dễ đều dựa vào người tương tác cùng ấy. Mà cái đó đâu được lựa chọn, cứ có sao là dùng vậy, wheel of fortune mà, là vòng xoay thì lúc này lúc nọ chứ. Peer pressure bắt đầu, bắt đầu tuổi 30 thì ai cũng có chút khủng hoảng, khi tiền chưa tới đâu, tình cũng chưa thấy bến. Rồi sao?
V cũng gặp trouble - thật ra tất cả những chuyện công việc với mình nó đều có cách giải quyết. Người bạn này mình vẫn ngưỡng mộ, combo lại với mình để công phá những task khó. Mình cũng thấy peer pressure xíu với V vì tụi mình là đồng lứa luôn í. Tuần trước cả team qua nhà mình ăn uống, mời cả vợ chồng V qua, thấy đúng kiểu những người gia đình có điều kiện mà mindset thật tốt và cũng nhận thấy, việc lấy vợ chồng chính là lựa chọn đời sống tinh thần của mình.
Mình đang suy nghĩ :> T gửi ảnh đợt đi biển Nha Trang, mình lại bốc đồng: đi Vũng Tàu không? =)))). Book luôn, đúng là muôn thuở vẫn vậy.
Những lần đi Vũng Tàu đều đi với bồ, chưa từng tự chạy xe luôn chứ. Cũng nhớ những lúc có bồ xíu xiu, lần đi xe máy cũng thích mà lần đi xe hơi cũng thích luôn =))).
Cũng hơi hững hờ nhưng chẳng phải lững lờ =))). Việc vẫn nhiều, vẫn thật áp lực để nhìn xem phải học và làm việc ra sao. Chỉ biết chúc mình như chúc người: thật khoẻ thật trẻ thật may mắn :>
Không chờ đợi, tui không muốn sống một cuộc đời chờ đợi.
Sửa bởi LinhThao: 09/01/2026 - 14:23