Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Muốn note bao nhiêu thứ mà không có thời gian, cái giờ hết luôn để viết hiuhiu. Đợt này đi dài quá mình hết sức thật sự luôn, bao nhiêu cảm xúc cùng một lúc.
Mình vẫn cảm thấy cô đơn lẻ loi khiếp luôn vì mặt trận đang cam go quá mà chỉ có mỗi mình mình :>
Những cái giá đang phải trả từ sự không quyết đoán, thế nên từ giờ chính thức bước tiếp với sự bắt buộc phải độc tài, không né đâu được.
Nhìn chung thì dù sao vẫn thấy may mắn cho những thứ trải nghiệm cuộc đời này.
----------
Những người mình gặp, thật đáng yêu. Mỗi người đều đặt tên tiếng Việt cho.
Bác Sơn siêu smart, sống free style từ Canada :> Mình thích chơi và nói chuyện với ổng nhất vì siêu funny. Ổng chỉ vào mặt mình "You work hard, you take your job seriously but you also have a lot of funs" =))))). Những người cùng tần số nó vậy đó. Thảo luận topic nào cũng rẹc rẹc, bằm bằm nghe như chửi nhau nhưng rất ra vấn đề.
Có bạn An người Pháp, có sở thích tự lắp đặt mọi thứ trong nhà, thích đọc code và làm nó ngắn gọn hơn. Ai cũng bảo bạn dị dị =)))). Mà xong mình mới tự thấy gu mình khác với mọi người, thú thực là mình crush bạn đó. Thành ra cũng tự biết những đứa điên nhất và trầm lặng nhất là những đứa mình rất hay để ý.
Chú Đàm người Anh thì hồi meeting online mình thấy ổng bay bay, não không dành cho thứ logic. Gặp ở ngoài thấy ổng hiền lành dễ mến, lại còn thích in 3D ở nhà, cũng rất dễ thương lun.
Có bác Mặt Trời người Ấn, bác cũng hơi e thẹn nhưng đức độ, mình đã lâu lắm không còn làm với bác nhưng mình biết bác là người đáng nể.
Thật là một trải nghiệm one in a life time. Việc đi nhiều và gặp nhiều người, mình nhận thấy nó là nguồn sống cho bộ não và trái tim mình. Cái số chẳng có người của mình nên phải gặp gỡ nhiều người để góp nhặt thêm nhiều tư duy.
Mấy ông sếp cả bên mình với bên phía khách đều vui thú, cơ bản mình vẫn là style smart play hard nên cũng rất vui dù work cũng rất mệt.
Còn nhân vật mình rất anti người Ấn, cũng ở đó luôn. Mình chạ ưa gì nhưng nó cũng cụp pha rồi, giờ chị đây có bao giờ phải xuống làm với level của chú bé nữa đâu. Nên thành ra đợt này chú bé Ấn cũng đã ngoan ngoãn hơn, cũng có tám tám nhưng rất rõ ràng trong một global conference như vậy, nó rất lép vé hahaa.
------------
Đang đi chơi với chị mẹ. Về mẹ chơi mà làm việc sấp mặt, may mà được ăn cơm mẹ nấu chứ không thì cũng khóc âm thầm thật sự.
Mình phải book lại vé để về sớm vì nhiều thứ ngổn ngang đang chờ ở nhà quá. Mình nhắn cho bác M, trip này phải dừng sớm vì đang có nhiều người đợi ở nhà phải về thu xếp.
Thì có những lúc rất muốn gục ngã nhưng mà... thôi đời sẽ có những lúc fun khác.
Nay đã được ngủ 8 tiếng :> Thật quá đã.
P/s: À đang đi căng thẳng thì tình cờ ngừi cũ contact lại, tụi cty kêu lò vi sóng đi nó nuôi đi khỏi làm nữa =))). Mình kiểu nghĩ haizz, đó là một giấc mơ tan tành không thể quay lại.
Nó chính xác là người có tất cả mọi thứ vật chất để đồng hành với mình (não, tiền, passport) nhưng thứ nó không có là tuổi đời. Sau thật nhiều khổ cực, ông trời có thể phái đến một đứa như vậy mà có tuổi đời không???
Tuổi đời vừa đủ nha, mấy người quá lớn mà cứ sáp sáp vào cũng không được đâu. Ayguu, đã bao lần đi tới những nơi đẹp lãng mạn mê hồn nhưng lòng lại trống vắng vì không có ai bên cạnh :>
Muốn đi EU với bồ cơ, muốn lắm lun nhưng không với bồ cũ đâu. Nó hỏi đang ở đâu, nó có thể bay qua liền =))). Lạnh sống lưng nằm ngủ mớ lun mà...
Làm ơn hãy sớm tới.
Sửa bởi LinhThao: 11/04/2026 - 16:59