SPLT, on 06/07/2025 - 18:24, said:
..
Cho nên, chúng ta cần đc người khác công nhận. Rằng cuộc sống của ta dễ thở thật chứ ko phải ta tự cho là thế.
Có người yêu chứng tỏ/xác nhận rằng ta đáng yêu chứ ko phải ta tự cho là thế.
Câu hỏi đó ý em nó nằm nhiều hơn ở việc thể hiện em là đứa khó nhẫn nhịn người khác đó ca, em thấy cũng nhiều người dễ yêu thương lắm, cứ yêu hoài, cứ yêu là vui.
Em mới hay chọn một mình vì em có chịu nhường ai đâu. Hệ lụy thì sẽ dễ thấy thôi, khó ai 1 mình hoài mà không héo :>
Câu ca ca nói làm nghĩ tới câu đại ý: người ta cần yêu đương vì cần một người chứng kiến cuộc đời mình.
Định nghĩa về qualia hay ha. Thước đo của mỗi người khác nhau. Ít nhất có bồ cũng cho em thấy được mình chưa tốt ở điểm nào nếu em muốn "được 2 mình". Trên đây em mà hỏi chồng nữa là không ít người chực chờ vào mổ em á, nên em tém tém không mấy khi hỏi tình duyên =)).
babylon, on 06/07/2025 - 18:15, said:
Anh babylon còn nhớ LinhThao không ạ? Lâu mới thấy anh. Lần trước anh nhắc em không nên khắt khe quá vì đáng ra tướng số đã phải lập gia đình rồi. Em cũng tin ai cũng tìm được nửa kia xứng đáng, nếu không có niềm tin thì em đã từ bỏ tình yêu mất rồi hihi.
Chúc anh luôn an vui :>