Jump to content

Advertisements




Old Town Road


273 replies to this topic

#241 SPLT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 580 Bài viết:
  • 582 thanks

Gửi vào 19/06/2025 - 10:18

Tôi khuyên bạn đọc chậm và nói ít đi. Bạn ghi nhận nhưng ko để nó trong não. Và post trong này, rõ ràng bạn ko hiểu ý tôi.
Tôi ko nói về vẻ đẹp hay phong cách nói chuyện. Tôi nói về lo gic suy luận của bạn có vấn đề.
Ví dụ khác cho bạn dễ hiểu. Khi bạn khen ai đó thì ko có nghĩa là bạn cũng thế. Vậy thì LT khen tôi thì ko phải cô ấy cũng vậy. Và cô ấy đứng về phía tôi là vì thấy tôi giải thích có lý. Bạn nhảy vào cho ý kiến về chuyện bạn ko hiểu, tôi cũng đang nói với mrprophet chứ ko nói với bạn.
Mà thôi, rõ ràng chúng ta ko thể tương tác thêm đc nữa. Mọi lời tôi nói, bạn đều ko hiểu

Chúc vui vẻ

Thanked by 2 Members:

#242 HieuHcmVN

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 378 Bài viết:
  • 181 thanks

Gửi vào 19/06/2025 - 10:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SPLT, on 19/06/2025 - 10:18, said:

Tôi khuyên bạn đọc chậm và nói ít đi. Bạn ghi nhận nhưng ko để nó trong não. Và post trong này, rõ ràng bạn ko hiểu ý tôi.
Tôi ko nói về vẻ đẹp hay phong cách nói chuyện. Tôi nói về lo gic suy luận của bạn có vấn đề.
Ví dụ khác cho bạn dễ hiểu. Khi bạn khen ai đó thì ko có nghĩa là bạn cũng thế. Vậy thì LT khen tôi thì ko phải cô ấy cũng vậy. Và cô ấy đứng về phía tôi là vì thấy tôi giải thích có lý. Bạn nhảy vào cho ý kiến về chuyện bạn ko hiểu, tôi cũng đang nói với mrprophet chứ ko nói với bạn.
Mà thôi, rõ ràng chúng ta ko thể tương tác thêm đc nữa. Mọi lời tôi nói, bạn đều ko hiểu

Chúc vui vẻ

Hí hí,

Em chọc ghẹo bác cho vui ấy mà, tại em đã rút lui rồi mà LT cố "Welcome" nên em muốn chứng minh cho bé nó thấy rằng, không được đâu bé !

Bác cứ tiếp tục cuộc vui đi nhé, em cũng bận nhiều việc lắm !

#243 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 534 Bài viết:
  • 470 thanks

Gửi vào 19/06/2025 - 10:52

Thật lòng thì "đẹp trai" = phong cách "biết chừng mực" =)))))))).

Đó là ca SPLT cũng hòa hữu vì đang ở topic của LT, chứ sau câu mất vui của LT thì mọi thứ nên dừng được rồi. Nói nhiều tốn thời gian qué.
Điều này chứng minh rằng LT cũng không nên thảo mai ráng ráng với người không hợp phong cách, hãy cứ xính lao 4ever, mỗi lần gồng là một lần sai =)))). Đặc biệt với mấy giai nói nhiều.

Context: Nêu quan điểm nhưng vì bị nhận xét "lòng vòng"

Diễn biến hành vi:
- Vì tự ái nên không còn tỉnh táo trước tình hình, chưa ai đánh giá quan điểm sai nhưng defensive (biểu hiện: vẫn tỏ ra mình bình tĩnh và nhưng thực tế tự dưng độ lòng vòng x10)
- Nhận xét phụ nữ thì abc phụ nữ thì xyz (thích được chiều lòng, LT thì abc xyz) -> Vẫn tỏ ra bình tĩnh và thích ngầu, tự dưng vô duyên đi nói LT với ca SPLT mê nhau gì gì tào lao =)))
- LT lịch sự nói "welcome" lại thấy được nước flex, đả kích chuyện "đẹp", chuyện "tiền", chuyện "kiến thức" -> Haha, người tự tin người ta không cần phải defensive tới vậy.

Cách nhìn vấn đề, cách phản ứng nó trần trụi lắm. LT không xem được tử vi nhưng nói thiệc cũng biết nhìn hành vi.
"Khi chúng ta hiểu rằng mỗi ý kiến là một cách nhìn nhận chứa đầy những gì cá nhân đó đã trải qua, chúng ta hiểu rằng một sự phán xét chẳng qua là một sự thú nhận".

Từ đầu tiếp cận với hướng chia sẻ thay vì muốn thể hiện thì đã không vậy rồi. Cái gì cũng chân tình ngắn gọn thì nó hay ho.

Thanked by 2 Members:

#244 HieuHcmVN

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 378 Bài viết:
  • 181 thanks

Gửi vào 19/06/2025 - 11:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhThao, on 19/06/2025 - 10:52, said:

Thật lòng thì "đẹp trai" = phong cách "biết chừng mực" =)))))))).

Đó là ca SPLT cũng hòa hữu vì đang ở topic của LT, chứ sau câu mất vui của LT thì mọi thứ nên dừng được rồi. Nói nhiều tốn thời gian qué.
Điều này chứng minh rằng LT cũng không nên thảo mai ráng ráng với người không hợp phong cách, hãy cứ xính lao 4ever, mỗi lần gồng là một lần sai =)))). Đặc biệt với mấy giai nói nhiều.

Context: Nêu quan điểm nhưng vì bị nhận xét "lòng vòng"

Diễn biến hành vi:
- Vì tự ái nên không còn tỉnh táo trước tình hình, chưa ai đánh giá quan điểm sai nhưng defensive (biểu hiện: vẫn tỏ ra mình bình tĩnh và nhưng thực tế tự dưng độ lòng vòng x10)
- Nhận xét phụ nữ thì abc phụ nữ thì xyz (thích được chiều lòng, LT thì abc xyz) -> Vẫn tỏ ra bình tĩnh và thích ngầu, tự dưng vô duyên đi nói LT với ca SPLT mê nhau gì gì tào lao =)))
- LT lịch sự nói "welcome" lại thấy được nước flex, đả kích chuyện "đẹp", chuyện "tiền", chuyện "kiến thức" -> Haha, người tự tin người ta không cần phải defensive tới vậy.

Cách nhìn vấn đề, cách phản ứng nó trần trụi lắm. LT không xem được tử vi nhưng nói thiệc cũng biết nhìn hành vi.
"Khi chúng ta hiểu rằng mỗi ý kiến là một cách nhìn nhận chứa đầy những gì cá nhân đó đã trải qua, chúng ta hiểu rằng một sự phán xét chẳng qua là một sự thú nhận".

Từ đầu tiếp cận với hướng chia sẻ thay vì muốn thể hiện thì đã không vậy rồi. Cái gì cũng chân tình ngắn gọn thì nó hay ho.

Hí hí,

Em bị nhiễm phong cách "dài dòng" của anh rồi đó ! Thôi mà, thực ra em với bác SPLT đang rất vui, anh là người chủ động nhảy vô, sau đó làm hai người mất vui.

Về bản chất anh là người thiệt nhất vì anh mất đi cơ hội kết giao, thôi thì lỡ mất rồi nên cứ cho nhau câu nói đẹp lòng.

I LOVE YOU GUYS !!!



#245 SPLT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 580 Bài viết:
  • 582 thanks

Gửi vào 20/06/2025 - 09:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhThao, on 18/06/2025 - 10:31, said:



Hahaa em hiểu ý anh rồi, đúng là có cơ hội nên anh xem đúng . Không biết tử vi hiện lên sao nhưng em thấy bạn này nghiêm túc mà thấy sốt sắng lắm. Nếu tìm hiểu vẫn yên ổn thì plan muốn năm sau cưới nhưng với em thì thấy còn xa vời :>

Ngay từ lúc LT nói câu này, ca đã nghĩ, cô bé này có IQ rất đáng sợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Nói chuyện với người thông minh rất thích, chúng ta ko cần hạ thấp IQ của bản thân mà vẫn có thể hòa đồng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Nghe nhạc hem?
Tặng em bài này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#246 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 534 Bài viết:
  • 470 thanks

Gửi vào 20/06/2025 - 12:24

Ó cảm ưn ca ca.
Bài này em biết từ một bộ phim em thích "Mùi đu đủ xanh" (1993) của Trần Anh Hùng.

-----------
Từng có 2 người đàn bài này cho mình nghe:
- Một anh trai gặp tại SG, đỉnh cao tương tư. Thấy bài này trên fb mình nên đàn gửi chúc ngủ ngon
- Người yêu cũ tại xứ người, đàn hát ngêu ngao nhìn trời xanh biếc qua khung cửa sổ

Tui ước một đời an yên như nhân vật nữ trong phim, phim chẳng có thoại mấy, chỉ toàn góc quay đẹp mê cảnh thiên nhiên và cận cảnh tình thân ấm áp. Uớc gì đời cũng như thước phim nhẹ nhàng ấy =))).

-----------
Càng lớn mình càng thấy chính mình tĩnh lặng và càng dễ gạt bỏ những thứ phá tan sự tĩnh lặng ổn định đó. Kiểu như già rồi, biết cái gì nên chiến cái nào nên bỏ qua. Thật tò mò.

Thanked by 1 Member:

#247 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 534 Bài viết:
  • 470 thanks

Gửi vào 22/06/2025 - 14:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quay lại với những điều sến sẩm =))))). Thiếu gia lần đầu yêu và chị gái manly khó chiều.

Con T thuộc hệ tinh anh, bồ phải nể sợ là đúng rồi. Trước giờ chưa có bồ nào không nể mình hết, vì mình là kiểu mài có nói gì thì nói, khi nào kiểm chứng xong hành động cũng thống nhất thì tui mới tin. Kiểu có những sự việc mình chỉ im lặng nghe, kết nối lại rồi chờ một ngày hợp lý mình mới phán lại chuyện đã qua có diễn tiến ra sao hahaa =)))).

Thiếu gia này cũng không phải vừa, thì ra xấn xổ đi gặp bạn bè rồi đồng nghiệp một phần là để xem các góc nhìn khác người ta nhìn về tui. Gần đây ổng mới thú thực càng tìm hiểu càng nể và càng yêu vì tui quá khác biệt với những người ổng bị gia đình gán ghép. Ngay từ những lần gặp đầu ổng đã nói cho tui gia thế ra sao nhưng các cô khác tới vì tiền vì quyền nên người ta quan tâm, còn tui thì kiểu "T còn chưa quan tâm tới m thì bố m là ai sao t để ý" =)))).
Đúng kiểu bị phũ vài lần nên ổng lại càng muốn biết về mình, cũng khá khen đã bước ra khỏi vùng an toàn để tìm cách kết nối và gặp được tui lần này tới lần khác. Hồi chưa quen, những lần bị phũ hình như cũng tốn nhiều tiền bạc đi giải sầu lắm.

Hồi đó mình mách nước kiểu "T chưa quan tâm đến S thì tiền của S, tui chẳng động vào nên đừng đưa tui chi" "Với cả, tiền thì nhiều người có lắm, công sức mới ít người có thôi" =))))) Cũng may sáng dạ, từ đó về sau không kiểu lấy tiền đè người nữa, chuyển sang hướng cố gắng thể hiện chân tình bằng hành động. Phải dành đủ thời gian, đủ hành động thì mới được xem xét lên làm người iu chứ ha =))))). Nên tui mới chọc ổng, tự dưng đang như hoàng tử lai sướng như vua rồi đi theo tui chi nhìn như khổ sai. Tui đi leo núi, phải đòi đi theo, nghĩ cũng tội mà thui cũng kệ. Rồi tui đi mua đồ, cũng đòi đi theo xách xách thồ thồ. Rồi từ công tử có vú lo cơm nước ngày 3 cữ lại phải đi học nấu ăn để nấu được món tui thích.

Tính ra con gái tưng tửng khó chiều tí lại được chiều, tự dưng tui chuyển từ một cô gái quy củ mỗi ngày chủ nhật sẽ chuẩn bị đồ ăn cho tuần sau sang cô gái ngủ trương thây, mỗi sáng bồ soạn đồ ăn đem sang cho rồi đi làm.

Tình yêu thì vẫn luôn màu hồng. Cơ mà một cô gái gần 30 thì não vẫn ở đó, vẫn biết tiến trình nó phải ra sao. Mới quen cứ nhắc cưới cưới rồi đòi dẫn về nhà, còn lâu chị mài chịu. Tui cũng chẳng rõ ổng nghĩ gì trong đầu mà cứ xồn xồn hết cả lên, có ai bắt vợ đi mất đâu mà... Rồi tui lại ngồi phân tích cho nghe, lại nói cho hiểu là tui chỉ mới duyệt S làm người yêu còn duyệt làm chồng nó là một list quality check nữa cần xem xét, thời gian mới trả lời được chứ ngay lập tức không được, đừng có hối. Cách nhau 2 tuổi nhưng rõ ràng tui trưởng thành tui hơn ổng bao nhiêu trải nghiệm, ổng non nớt như vậy rồi định để tui dìa làm má ổng hả.

Ngày bắt đầu quen, nó đăng hình tui cái các con yêu nhền nhện khác nhảy vồ lên vì đã mất S, rồi kêu có nhiều đứa đòi đến làm phiền T, tui kiểu "S đánh giá tui hơi thấp nhỉ, người phải đi dẹp mấy con đó là S í, chứ để tới lượt nó tìm tui thì nó đâu có cửa". Xong ổng cũng sợ kiểu "T đúng sợ thiệc, T cứ giật giật cặp chân mày là em biết" =))))). Điều trưởng thành và khôn ngoan thấy rõ là ổng biết muốn tui làm vợ, xời ơi =)))). Kêu là một người vợ làm em cảm thấy tự hào và em cảm thấy tin tưởng. Còn tui kiểu: "Thật sự tui vẫn muốn một cuộc đời giản đơn, nhà của S tui còn chưa chắc muốn bước vô luôn á. Nên thôi cứ yêu và chứng minh đi đã, rồi tui xem xét tiếp".

Ổng thua mình nhiều chứ, ổng còn có một vài điểm yếu dễ bị đánh vào nữa, chắc phải đủ tình yêu và niềm tin nữa tui mới thấy mình nguyện ở cùng ổng. Nói chung là cũng chúc ổng may mắn thui chứ tui chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ chịu làm vợ ổng, chịu bước vào cái gia phả phức tạp nhà ổng.
-------------

Side joke...
Tui chẳng hiểu mình toát ra điều gì mà đồng nghiệp vẫn có người tưởng tui thuộc hệ lét biền vai nam - ý là yêu con gái. Ngay cả khi biết có bồ cũ ở cty và giới thiệu cả bồ mới gặp trong mấy lần bonding của team nữa mà vẫn khăng khăng hỏi chắc chắn trong tui còn phần nào đó gãy gãy =))). Thậm chí còn có chị kia là lét biền top kêu em mà chuyển hệ thì có thể xem xét chị, chị cho em vai top

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nghe sợ ngang =))))). Thật bùn cho hệ nữ, tui chưa từng gãy lấy một xíu.

Nhưng được cái mọi người phải công nhận, dù tui có manly nhưng lại đáng nể, trai đẹp nó cứ tự dâng tới tay dị á =))). Đẹp trai dạng top chứ không phải dạng vừa.  

--------------

Tuần vừa rồi công việc căng lắm, mình thiếu ngủ nặng nề. Cuối tuần lại đi chơi với bồ để bù đắp. Tự dưng tui thấy mình như một người đàn ông dị nhưng làm kiểu của một người đàn ông phông bạt =))). Vì tui làm vì tui thích làm việc, thích chứng tỏ năng lực thui chứ tiền tui kiếm chỉ để cơm 3 bữa, tiền để đi chơi 3 bữa lại là cái ông kia =)))).
Hài hước hôm nay đi chợ soạn đồ nấu ăn, trai trẻ bảo "Okey, T cứ tự do làm điều T muốn đi, những cái khác còn lại S lo hết" =)))).
Mình cũng kiểu "S cứ chăm tui đi, tui làm vì đam mê thui còn trụ cột vẫn là S" =)))).

Chắc nên tui chỉ làm vai đàn ông phông bạt thui, còn nhìn chung tui vẫn ẩn hình làm một con bánh bèo vô dụng với người ấy hé. Cái gì nó cũng đúng vai đi cho bền =))).

#248 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 534 Bài viết:
  • 470 thanks

Gửi vào 28/06/2025 - 00:14

Cân bằng. Có tất cả.

Thật tình mình chưa có cân bằng và khó tin rằng sẽ có. Mình không thể vừa một lúc hết mình với công việc, với yêu đương và cả với tập luyện. Cái nào mình cũng muốn hết nhưng mình không kham hết nổi =))))).

10 ngày liên tiếp căng thẳng làm việc mà còn yêu đương nữa nên mình phải bỏ bê tập luyện, không thể ăn uống healthy và cũng không đi gym đúng lớp đúng bài. Kể cả yêu đương đi, đến lúc gặp nhau là mặt mũi mình cũng bơ phờ rồi.
Mình cũng không thật sự biết giờ muốn cái nào là ưu tiên hàng đầu nữa, có khi mình lại vẫn chọn công việc vì lý trí mình chọn vậy. Chắc cũng vì thế mà từ đó giờ, trong tình yêu mình chỉ chọn ai yêu mình hơn và chịu nhường mình hơn.

Nếu bây giờ được vẽ một cuộc sống mơ ước, mình ước gì được skip đoạn yêu đương tìm hiểu cãi cự mà chuyển sang hướng bạn đời nương tựa nhau mà sống. Ước ngày ngày mình đi làm được thỏa sức mà cày, tối về cùng bạn đời đi tập thể dục healthy các thứ.
Mình vẫn chưa thấy mình đủ giỏi trong một lĩnh vực, mình muốn lấn sâu hơn nữa và phát triển hơn nữa để đạt được cái ngưỡng mà một giờ phân tích vấn đề của mình làm ra tiền tỷ =)))). Thật ra mình không nghĩ mình tham vọng quá lớn nhưng mà mình vẫn nghĩ công việc là thứ sẽ chắc chắn trường tồn với mình hơn tất thảy những thứ khác, dạng như nó nằm trong tầm kiểm soát của mình.
--------------------
Từ ngày có S, thật ra cuộc sống cũng dễ dàng hơn chút éc ở khoản có người chăm lo hơn, cơ mà cũng bù thời gian cho S thì mất mé thời gian lại tập luyện hẳn. PT chung của 2 đứa cũng bắt đầu SOS, trong tuần hủy session với PT hoài vì không lên kịp đúng giờ. Gym couple này hơi bất ổn.
Chắc phải để tình yêu vào guồng gym life mới vào guồng được quá (không biết bao giờ mới có guồng). Yêu người nhỏ hơn mình đúng kiểu nếu không có kĩ năng điều hòa cảm xúc thì ối giời ơi luôn, những thiên thần mong manh dễ overthinking và kiếm chuyện.

Thui nói qua nói lại thì mình cũng đang yêu bạn bằng cách tốt nhất mình có thể, yêu kiểu trưởng thành nhất trong tất cả các mối trước giờ vì cũng đã gom đủ kinh nghiệm cho những gãy đổ trước đó. Mong biết cách xây dựng thui.
Được cái cũng đúng như thiên hạ đồn thổi, bồ đẹp trai thì khi cọc cũng dễ nguôi hơn, nhìn cái mặt không bực mình được lâu lắm. Thôi thì cũng là cái số rồi, toi đầu hàng rằng cái số rồi sao cũng sẽ quen trai trẻ hơn và đẹp trai, tụi nó chiều chuộng rồi thì cũng phải nhịn nhịn sự trẻ con của tụi nó một tẹo vậy, có qua có lại.

Cho tới giờ thì ai gặp cũng nói nhìn 2 đứa siêu giống nhau, không biết năm sau có cưới không nữa, tui tò mò thực sự. Tò mò của cái đứa mà gặp ai mời cưới cũng hỏi câu "Sao mà đi tới quyết định này? Khi đó cảm thấy sao mà cưới vậy???"
Cũng không rõ thế nào thì sẵn sàng nữa, chứ mình chỉ muốn sống cùng nhau trước cái đã rồi tính tiếp mà vẫn không chịu, nhất quyết phải đòi danh phận.
Chuyện ngược đời cứ một thằng con trai cứ lẻo đẻo nhắc tới chuyện cưới xin và còn bắt đầu nghĩ hạ sách để ràng buộc đứa con gái... Hồi đầu mấy lần leo núi chung là đều qua chùa, mình cũng đã từng nguyện cầu duyên lành, mong cho cả toi và cậu S được duyên lành.
----------
Mệt quá rồi, rất thiếu ngủ nên phải hồi sức lại thôi.

#249 SPLT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 580 Bài viết:
  • 582 thanks

Gửi vào 28/06/2025 - 09:39

Có 1 clips ca xem cách đây 20 năm. Đại loại, từ 1 cái lông chim, cô gái đã xây dựng lên cả 1 công trình cực kỳ phức tạp. Lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ. Đó là đỉnh cao của thăng bằng, của trọng lượng, và sự khéo léo.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Rồi khi, cô ấy nhấc cái lông chim đó ra, tất cả sụp đổ vì mất thăng bằng

Clips rất ấn tượng. Nếu chúng ta xem như 1 buổi xem trình diễn nghệ thuật xiếc

Nhưng nếu ta xem clips này ở 1 tầng sâu hơn của đạo. Nó ko còn là 1 buổi trình diễn nghệ thuật xiếc nữa mà là xem đạo, xem việc giữ thăng bằng trong các mối quan hệ, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tình yêu và sự hy sinh, giữa healthy and balance... thì nó còn kỳ diệu hơn nhiều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)


Thực ra, cuộc đời chúng ta cũng như vậy. Chúng ta đến với cuộc đời này vốn cũng chẳng có gì. Trần như nhộng, bé xíu như cái phích nhỏ, nhưng ta có tiếng khóc chào đời. Đó là cái lông chim của ta. Là sự sống. Đó là cái lông chim mà ta mang đến kiếp sống này.

Và rồi, từ 1 cái nhẹ bẫng như lông chim đó, chúng ta xây dựng lên cuộc đời mình. Từ tính cách, sức khoẻ, trình độ kiến thức, quan hệ, rồi công danh, sự nghiệp tài sản, tình yêu, gia đình...etc

Đó là các thanh gỗ phía sau trong clips. Những yếu tố cần thiết của 1 cuộc đời

Và cuối cùng, ở phút thứ 8,1 hay 8,2. Cái lông chim sự sống đc rút đi. Cả 1 lâu đài sụp đổ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
1 clips là 1 cuộc đời

@: Cân bằng, ko phải là đạt đc mọi thứ ngay lập tức, ngay bây giờ mà là cuối cùng. Em ko thể đòi hỏi mình ko bao giờ mệt, ko bao giờ kiệt sức đc.
Nhiều người nhìn sự cân bằng như những người lười nhác, ko ham hố gì
Thực ra là sai.
Họ có thể đã từng rất tham, rất muốn mọi thứ, đã từng cố hết sức, kiệt lực trong 1 thời điểm nào đó trong đời. Và khi có thành quả, họ thư giãn và lười nhác. Ta chỉ thấy họ trong lúc đó

Cân bằng là chuyện 1 đời, là chuyện xảy ra trong 80 năm chứ ko phải trong cân bằng năm 30 tuổi, 40 tuổi, cân bằng trong mọi thời điểm.
Khi em 27 tuổi, em cứ gắng hết sức đi, cứ tham đi. Em là 1 quả chưa chín đang tham lam hấp thụ dinh dưỡng từ thán cây, hấp thụ hơi ấm từ ánh nắng mặt trời để thành quả chín ngọt ngào khi em 50 tuổi. Khi đó, mọi người sẽ lại trầm trồ. Con bé LT, nó có mọi thứ mà nó rất lười. Suốt ngày tập fitness với rong chơi nhưng có 1 cuộc đời mà ai cũng phải mơ ước

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Thanked by 1 Member:

#250 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 534 Bài viết:
  • 470 thanks

Gửi vào 29/06/2025 - 00:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đây gọi là nghệ thuật sống, cách nhìn nhận về cuộc đời để không thấy bĩ cực. Những ngày thấy mình không còn được làm chủ nuông chiều cảm xúc của mình, chỉ cần biết rồi nó là một phần của bức tranh tổng thể.
Rồi cũng sẽ up level, sẽ đến được lúc LT thấy không có thứ nào làm khó được mình, mọi mảnh ghép đều như đang gảy đàn chơi nhạc vậy.
Mong là 20 năm sau (khi bằng ca SPLT) hay 30 năm sau (khi bằng người mình nói chuyện trong cap màn hình), LT có thể nhìn nhận cuộc đời một cách thư thái đúng đắn như vậy. Nothing but a wise man.

Thực tế mình đang có rất nhiều người yêu thương và hỗ trợ, với bao nhiêu thứ có thể bủa vây thì những chuyện đau đầu đều có người vì thương mình mà lo toan bớt. Cô mình nói "Con cứ sống đời hạnh phúc của con". Từ trước đến nay đâu đã ai cản bước chân của mình bao giờ, đó cũng đã là một bước đệm nhiều may mắn. Thứ mà gia đình luôn cho mình là "luôn tin tưởng và ủng hộ, không ai cản tự do và ước muốn của con".

Biết ơn những cuộc trò chuyện kiểu này, những góc nhìn rộng hơn, một loại may mắn trong quá trình nhận thức cho mình.
May mắn của LT là được kết nối với nhiều cái đầu rộng mở, ít hay nhiều thì đều có giá trị loại nâng đỡ.
-----------------
Bác trong tin nhắn là đối tác cũ nhưng lại rất quý LT, nên luôn giữ contact theo một cách private ngoài công việc, thích trao đổi về điểm nhìn cuộc sống. Nói ra hơi ngại, bác này là người có cảm mến theo hướng cảm nắng mình, đã phải rất thẳng thắn nhưng khéo léo để không mất đi kết nối đáng quý này.
Là một người LT học hỏi được nhiều về cách làm việc, cách nhìn nhận về nhiều khía cạnh cuộc sống.

Sửa bởi LinhThao: 29/06/2025 - 00:38


#251 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 534 Bài viết:
  • 470 thanks

Gửi vào 30/06/2025 - 10:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SPLT, on 28/06/2025 - 09:39, said:


Cân bằng là chuyện 1 đời, là chuyện xảy ra trong 80 năm chứ ko phải trong cân bằng năm 30 tuổi, 40 tuổi, cân bằng trong mọi thời điểm.


LT có ghi lại ở bài trên nhưng không quote lại nhé ca SPLT. LT có một lăn tăn khác, không biết nên mở bài ra sao =))). Đắn đo ghê, đây là một câu hỏi rất lộ liễu :>

P/s: Em sẽ suy nghĩ thêm, rồi em sẽ hỏi vào một ngày đẹp trời

Sửa bởi LinhThao: 30/06/2025 - 11:21


Thanked by 1 Member:

#252 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 534 Bài viết:
  • 470 thanks

Gửi vào 04/07/2025 - 17:10

2-3 tuần liên tiếp không ra hồn người =))). Được cái giao việc quan trọng, giao việc khó và dí nhưng lương tăng chậm rè.
Lại còn kêu ước dì có vài phiên bản của con T để gánh cho hết, ta nói... đúng là tư bản =)))))

Thôi đủ rồi, đã tới cuối tuần. Phải ngủ đủ đây.
Vẫn tiếp tục dụ cưới, còn toi vẫn nghĩ thật tào lao. Đó là điều tui sẽ viết cuối tuần này, đã có lúc suy ngẫm và nghĩ ra mấy cái cũng hay hay.

#253 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 534 Bài viết:
  • 470 thanks

Gửi vào 06/07/2025 - 17:19

Câu hỏi là "Tại sao người ta muốn 2 mình dù 1 mình dễ thở hơn?".

Mỗi lúc tình duyên rớt vào đầu, mình lại rất băn khoăn tình yêu là gì. Thật ra dần dần mình đã hiểu mình hơn trong chuyện tình cảm. Riêng câu hỏi trên đã quá lộ liễu rồi, rất trần trụi và mình rất ít khi dám nhìn nhận.
Hài thật, mình phải note hết ý nghĩ ra, vẽ thành sơ đồ để tìm ra được next action, hệt như một người bị bệnh nghề nghiệp vậy. Mỗi khi bước vào mối quan hệ yêu đương, dù là người ta hay mình là người có nhiều cảm xúc hơn thì mình đều rất hay bực dọc.

(1) Bản chất vấn đề: ở việc mình luôn muốn "theo ý mình", nói chính xác là nữ-công-gia-trưởng. Mình rất dễ nóng nảy và quá cứng.
(2) Vậy phải làm sao để không bực mình? Cách duy nhất: phải để đối phương là chính họ, mình phải chấp nhận họ ở trạng thái của họ.
(3) Tuy nhiên, điểm cấn lại tới, mình hiện chỉ có 2 thái cực: (1) theo đường của mình hoặc (2) đường ai nấy làm. Nghĩa là nếu mình để họ tự do là chính họ, mình lại chuyển thành chế độ "mặc kệ", là con đường không có người ta nữa.

Điểm cụt này, chẳng đưa tới đâu ngoài câu hỏi đầu tiên. Vậy mình phải biết mình thật sự mong muốn điều gì trong cuộc sống này?. Nếu thật sự mình muốn rẽ vào con đường có ngọn lửa ấm áp vun vén gia đình, mình phải thay đổi chứ chẳng còn cách nào khác.
Mình nói với bạn thân mình, người hiểu được phần tính cách này nhất của mình: T thật sự phải suy nghĩ nghiêm túc và học yêu thương một cách tỉnh thức hơn, nếu không điều t phải chọn từ bỏ là hôn nhân.

Mình sẽ chẳng có giải pháp nào khác ngoài việc học kĩ năng cho phép người khác là chính họ. Chưa bao giờ mình thấy mình thiếu tính nữ tới thế, tính nữ chính là nghệ thuật để thuần hoá, để nuôi dưỡng và để tìm một con đường nằm giữa: đường có cả mình và có cả người ta.
Và cuối cùng mình đã nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên: người ta không đặt câu hỏi đó. Tại sao lại cân đo giữa chuyện 1 mình và 2 mình, chỉ có người đứng núi này trông núi nọ mới toan tính đong đếm chuyện đó.
--------------------
Phải tới lúc này mình mới hiểu người yêu cũ chắc chắn là người yêu mình hơn, phải yêu tới như nào ổng mới nhẹ nhàng và bao dung được cho một đứa khó ở như mình tới cả năm rưỡi. Yêu thương là lựa chọn, yêu thương là bao dung... Chính mình là đứa trước giờ chưa hiểu tình yêu là gì, thật sự rất kém. Cho tới lần này, khi S yêu mình, có thể đây là người mình đang yêu một cách ít bản năng nhất. Ổng không phải người yêu mình nhất, cũng không phải người mình yêu nhất, chỉ là bây giờ mình bớt ngu muội.

Bồ mình rất đơn bào, mà đàn ông nhìn chung với mình vẫn rất đơn bào... Cảm tưởng như S cũng đang bản năng nhất, yêu thì muốn cưới mà muốn cưới là muốn có con, cơ bản cuộc đời của ổng chẳng có trở ngại gì.

Thật tình vì phụ nữ khác, ai cũng phải hay suy nghĩ hơn vì có nhiều trách nhiệm phải gánh. Chuyện chọn mate, mình nghĩ phái nữ phải kĩ càng đong đếm hơn. Đứa nào mang bầu, đứa nào nuôi con...
Với mình, cuộc tình này mình hiện tại là lựa chọn, là nơi thực hành cố gắng yêu thương và nâng cao sự nữ tính trong mình, để học cách giải mã những tương tác với người khác còn mình chưa có tí nền tảng nào để thấy muốn cưới hết.

Chẳng biết đi tới đâu với đoạn duyên này, hiện tại cũng có nhiều người khác trợ duyên thật. Mình với S có cãi nhau gì là có người khác tới kéo lại, chỉ có không biết S có kịp lớn hay không và mình kịp học bài học nữ tính hay không thôi.
Ai cũng nhìn 2 đứa rồi kêu con tụi m phải đẹp và giỏi lắm, nghe vậy là ổng mê lắm. Ổng mê còn nói thật con này rợn tóc gáy. Mình chưa muốn S làm chồng nhưng nếu một lúc mình sẵn sàng có con thì lý trí cho thấy mã gen của ổng cũng tốt thật =))).
Nếu có viễn cảnh đó thật thì ngoài 3x mình sẽ đua học lên tiến sĩ, đua với ổng để sau này con cái được sĩ với đời khi nói cả ba cả mẹ và cả ông bà nội của nó đều là tiến sĩ =)).

#254 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1252 Bài viết:
  • 1413 thanks

Gửi vào 06/07/2025 - 18:15

yêu thật sự là bao dung yêu cả cái khuyết điểm ...cùng nhau vun vén mỗi người nhún 1 chút ...nhún tới đâu là tùy vào nửa kia ...chứ cứ 1 chiều hy sinh thì đó là nợ hơn là duyên...rồi bé Thảo sẽ tìm đc người xứng đáng thôi ...cành vàng lá ngọc nó phải khác bọt chứ ! Hạnh phúc trăm năm ko cần thay đổi cái Tôi mà làm cái Tôi ngày càng hoàn thiện bổ khuyết cho nhau ...chúc bé cuối tuần vui vẻ hen ...rồi ai cũng tìm đc nửa kia xứng đáng thôi !

Thanked by 1 Member:

#255 SPLT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 580 Bài viết:
  • 582 thanks

Gửi vào 06/07/2025 - 18:24

Câu hỏi định hỏi ca đó à? Câu hỏi rất hay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Câu hỏi là "Tại sao người ta muốn 2 mình dù 1 mình dễ thở hơn?".

Gần đây, ca đang đọc lại cuốn Meditations on First Philosophy của René Descartes

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Nó bảo: tuy cùng là cảm giác "dễ thở" hay " đau" thì chúng ta lại có cảm giác ko giống nhau. Do 1 cái gọi là qualia.

Cho nên, chúng ta cần đc người khác công nhận. Rằng cuộc sống của ta dễ thở thật chứ ko phải ta tự cho là thế.
Có người yêu chứng tỏ/xác nhận rằng ta đáng yêu chứ ko phải ta tự cho là thế.

Ví dụ điếu marlboro này đi. Nhà sản xuất tin rằng nó rất tuyệt vời. Đáng giá 5k/ điếu. Nhưng người tiêu dùng ko nghĩ vậy. Họ nghĩ, nó chỉ đáng giá 1k/điếu thôi. Thế giá trị của điếu thuốc là bao nhiêu? Nhà sản xuất phải hạ giá nó xuống. Đến 1,5k 1 điếu thì cân bằng đc giữa lãi thu về của nhà sản xuất và giá mà người tiêu dùng sẵn sàng bỏ ra. Và ta có cái gọi là giá thị trường của Marlboro là 30k/ 1 bao 20 điếu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Linh Thảo cũng giống điếu thuốc này thôi. Em nghĩ em xinh đẹp, thông minh, rất tuyệt vời...
Nhưng đó là suy nghĩ của em thôi.
Người khác họ có nghĩ vậy về em ko? Bởi qualia của mỗi người là khác nhau. Chúng ta ko thể biết họ nói thật hay chỉ là xã giao.
Cho nên, có người yêu là cách tốt nhất để có thể xác định là em có thật tuyệt vời như em nghĩ về mình ko?
Ca có thằng bạn, nó khoe khoang mọi thứ. Ca bảo: Ok, ok, mày đẹp zai, nhà giàu, tài giỏi nhưng sao mày ko có người yêu? Mày khoe khoàng những cái này là để che giấu điều gì? Phải chăng mày có lỗi gì thầm kín như ysl hay lệch lạc tình dục ko vậy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Còn 1 ý nữa của chuyện nhất định phải có 2 mình là con cái. Dù mình kia có tệ cũng còn hơn là ko có. Con cái là thứ duy nhất chúng ta để lại ở cõi đời này. Nếu ko có con cái, ta sẽ chỉ là 1 con sóng, chạy xa vạn dặm đến xô cái ầm vào bờ cát, khuấy đục vài hạt cát lên rồi ko để lại gì.
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?

Chắc là ko

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)


Mà có con rồi thì lại nảy sinh vấn đề. Khi thuận gió xuôi nước, mình mình nuôi con đc, nhưng nếu mình gặp vấn đề thì sao? Vẫn cần thêm 1 phương án phụ,một hợp đồng bảo hiểm mà giá của nó là ta mất đi 1 chút tự do mỗi ngày. Nửa kia có thể ko bằng mình, ( có thể chỉ gây khó chịu cho mình) nuôi đứa bé thành người.

Cho nên, dù 2 mình có tệ hơn, khó thở hơn 1 mình thật thì vẫn cần phải có.

Bởi nếu ko, ta ko tồn tại.

Sửa bởi SPLT: 06/07/2025 - 18:28


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |