Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
LinhThao, on 18/06/2025 - 18:07, said:
Tại phong cách khác nhau đó bác HieuHcmVN, bác nêu luận điểm thẳng luôn đi và ít dùng ẩn dụ lại cho dễ tiếp cận ha :>
Ca ca SPLT: Đang trong quá trình tìm cách đọc số phận bằng tử vi => nếu khi giải mã thống nhất được logic thì gần hơn với cách giải mã. Tuy nhiên, view của ca SPLT là nó không "tĩnh", nó có thể động theo ý chí con người.
Bác HieuHcmVN: Mặc định tin "số phận được định sẵn", có động nhưng trong cái khuôn tĩnh.
Vấn đề đang tranh luận là gì: Quy về chuyện động được tới đâu, khuôn khổ là tới đâu ha.
Tranh luận này để làm gì ta =))))). Đúng là khó chứng minh nha, đủ số lượng mẫu để phân tích và đối chiếu mới được, hem thì chỉ có thể là mình phải chấp một số mệnh đề không chứng minh hehe.
Hí hí,
Bé này thông mình, bảo sao trai nó mê, nhưng huyền học vốn vô hình lại không sử dụng ví dụ hữu hình thì e là hơi khó hiểu, tùy thế vẫn đổi phong cách chiều lòng phụ nữ, "happy wife happy life" mà !
Luận điểm 1: Số phận phải "tĩnh", không "tĩnh" thì đoán sai hết, không thể trúng được phát nào luôn. Bởi năm, tháng, ngày, giờ là cố định, tức "tĩnh"; từ cái cố định mà mới an vị được "Mệnh, Cục, Cách, Cung, Sao", nhờ đó mới soi xét "xung, hợp, chiếu, phá, hỗ, phản v..v" mà phán định quá khứ, hiện tại, vị lai.
Luận điểm 2: Cái "định tĩnh" này là có trước khi sinh hay là có sau khi sinh ? Câu hỏi này giống như câu hỏi, ngày hôm nay là sản phẩm của ngày hôm nay hay là của ngày hôm qua ? Chắc ai cũng trả lời được rồi, có cái thuộc hôm qua tạo thành hôm nay, có cái hôm nay mới sáng tạo ra, để kiến tạo lên sự việc ngày mai.
Luận điểm 3: Có thể vượt khỏi khuôn "định tĩnh" này không ? Vượt thoát ra bằng cách nào ?
Ngày hôm qua mua cái nhà trống, ngày hôm nay dọn vô nhà, cái nhà ngày hôm qua thế nào thì hôm nay nhận đúng như thế. Hôm nay mua sơn mua đồ về dọn dẹp vẽ, bày biện nội thất, trang trí các kiểu v..v nhưng kết cấu từ hôm qua của cái nhà, hôm nay y theo nó mà mua lựa đủ thứ, thế thì mua lựa đủ thứ là chủ động, là quyền tự quyết; nhưng kê được hay không phải ướm đo căn nhà mua hôm qua mới hài hòa được, không thì được bàn mà không được ghế, thiếu tủ mà tranh vẽ cũng chẳng biết treo ở đâu v..v
Giờ muốn thay đổi kết cấu căn nhà, phải có tiền bỏ sức mới thay đổi được kết cấu, quyền phá dỡ là mình có, tiền thuê thợ là mình bỏ, nhưng quy hoạch khu vực thì phải hỏi cơ quan quản lý nhà nước xem được duyệt hay chăng ? Hay chung cư thì phải hỏi BQL v..v ấy là cái khuôn khổ hiện tại, nó chi phối mong ước hiện tại, và cái an định quá khứ nó chi phối phạm vi hoạt động của cái hiện tại.
Không cho làm cứ cố làm thì tất nhiên là bị mời lên làm việc và sự phiền hà nó xảy ra rồi, cái đó thì có gan làm có gan chịu.
Muốn thoát thì sao ? Kiếm chỗ khác, chuyển nơi khác, sang nước khác, qua hành tinh khác, tới thiên hà khác v...v nhưng cả Vũ Trụ lại có 1 cơ quan quản lý thì biết xuất cảnh đi đâu nhỉ ? Hí hí
Sửa bởi HieuHcmVN: Hôm qua, 18:33