Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
05/01/2023
ngày thứ 5 của năm.
nằm ngủ tự nhiên nghe thấy tiếng ca nhạc thiếu nhi, giấc mơ có nhiều hoa văn và sinh động.
hôm qua nằm mộng thấy bay trên trời cao, bay lượn theo ý mình rất thích thú. sau đó mình đi đốc thúc một người luyện tập, trong mơ người này bế tắc nên hỏi mình túi tri thức. mình mới đưa cái túi cho họ. trong mơ cảm giác mình có cái túi đó thật.
ở giấc mộng ngoài đời thì mọi thứ vẫn chưa có nhiều biến chuyển. vừa làm thêm 1 cái bếp nhỏ ở chỗ lạnh nhất trong khu vườn.
nằm ngủ tự nhiên nghe thấy tiếng ca nhạc thiếu nhi, giấc mơ có nhiều hoa văn và sinh động.
hôm qua nằm mộng thấy bay trên trời cao, bay lượn theo ý mình rất thích thú. sau đó mình đi đốc thúc một người luyện tập, trong mơ người này bế tắc nên hỏi mình túi tri thức. mình mới đưa cái túi cho họ. trong mơ cảm giác mình có cái túi đó thật.
ở giấc mộng ngoài đời thì mọi thứ vẫn chưa có nhiều biến chuyển. vừa làm thêm 1 cái bếp nhỏ ở chỗ lạnh nhất trong khu vườn.
MR.Hoang
05/01/2023
Tỷ phú gì mà thấy nằm ngủ không!
À quên, giàu rồi nên không cần làm --> rảnh là đi ngủ! --> hợp lý!
À quên, giàu rồi nên không cần làm --> rảnh là đi ngủ! --> hợp lý!
tony99
05/01/2023
kyvibach
05/01/2023
MR.Hoang, on 05/01/2023 - 08:31, said:
Tỷ phú gì mà thấy nằm ngủ không!
À quên, giàu rồi nên không cần làm --> rảnh là đi ngủ! --> hợp lý!
À quên, giàu rồi nên không cần làm --> rảnh là đi ngủ! --> hợp lý!
Em còn quen một cô đồng, ngày thì đi làm giáo viên, đêm lại ngủ làm việc cho bên âm.
kyvibach
05/01/2023
Hôm nay nằm ngủ lại lần nữa thì mơ thấy đi chợ mua hoa, khung cảnh là ngày xưa. thấy đến sạp hàng của cô bán hoa, có rất nhiều hoa vàng đặt trong thau nước, có bông tươi tắn có bông đã héo. mình chọn mấy bông héo rồi trả tiền cho cô bán hàng, cô nói 2 ngàn rưỡi. mình văn cho cánh hoa rụng rồi nói với cô bán hàng, em thích hạt hoa. trong mơ cái hạt hoa to như hạt dẻ.
kyvibach
06/01/2023
Hôm nay nằm thấy nhiều.
Thấy nhà ngoại, khu vườn trồng đầy khoai lang, vào trong nhà ngoại thấy nhiều ngòi bút, cậu là giáo viên.
Thấy bạn em gái chúng nó 2 đứa giẫm lên một chiếc thuyền máy lướt quanh mảnh đất nhà mình chơi đùa... Một đứa bị rơi khỏi thuyền, đứa còn lại vẫn đứng trên thuyền lướt. Mình tiến lại hỏi, em ơi đây là năm nào? Cô bé bảo đây là năm 2013... 2013, trong mơ là những năm mình xa nhà. Trong mơ thấy hàng cây xanh năm nào.
Tiếp đến là đại hội thể thao quốc tế. Trên đầu người ta đội bảo hiểm bằng túi khí.
Tiếp đến lại là thông tin về cõi trời... Một vị trời không thể đi quá xa không gian của họ sáng tạo. Nếu muốn làm chuyện không bị xử tội thì chỉ có thể dùng năng lượng phát ra từ eo.. Đoạn này hơi tối nghĩa, nhưng đại ý là nếu dùng sức từ eo phóng ra để làm việc trái luật trời thì sẽ không sao.
Thấy nhà ngoại, khu vườn trồng đầy khoai lang, vào trong nhà ngoại thấy nhiều ngòi bút, cậu là giáo viên.
Thấy bạn em gái chúng nó 2 đứa giẫm lên một chiếc thuyền máy lướt quanh mảnh đất nhà mình chơi đùa... Một đứa bị rơi khỏi thuyền, đứa còn lại vẫn đứng trên thuyền lướt. Mình tiến lại hỏi, em ơi đây là năm nào? Cô bé bảo đây là năm 2013... 2013, trong mơ là những năm mình xa nhà. Trong mơ thấy hàng cây xanh năm nào.
Tiếp đến là đại hội thể thao quốc tế. Trên đầu người ta đội bảo hiểm bằng túi khí.
Tiếp đến lại là thông tin về cõi trời... Một vị trời không thể đi quá xa không gian của họ sáng tạo. Nếu muốn làm chuyện không bị xử tội thì chỉ có thể dùng năng lượng phát ra từ eo.. Đoạn này hơi tối nghĩa, nhưng đại ý là nếu dùng sức từ eo phóng ra để làm việc trái luật trời thì sẽ không sao.
kyvibach
07/01/2023
Đêm qua ngồi vẽ tranh trên linux muốn setting bảng vẽ mà phải gõ gõ bằng lệnh rất phiền phức , bảng vẽ wacom chưa có GUI trên linux, mới chỉ có GUI cho Windows và MacBook, trên linux muốn thay đổi thông số bút phải thông qua gõ câu lệnh ở terminal. Nên mình ngồi viết một app trực quan để setting lực nhấn cho bút wacom. Viết xong rồi chạy ổn, nhưng mới chỉ chạy trên máy mình, thử đóng gói chương trình thành 1 gói độc lập để đưa lên github thì đang thất bại. Nếu ổn, chia sẻ lên cho dân vẽ xài.
Ngày xưa có 1 thanh đồng từng hỏi mình, em muốn tu thiền để học lập trình cho tốt có được không?
Tại thời điểm đó mình hoài nghi câu hỏi đó, dần dần nhận ra câu hỏi đó hóa ra là dành cho mình.
Thời điểm đó mình trả lời, em nên thiền là chính, còn những thứ khác là phụ. Tu để làm thứ này thứ kia là sai đường.
Hiện tại dù người ta hỏi vậy mình cũng sẽ trả lời như vậy. Tu thiền là sửa lại đạo nơi mình cho đúng-thuận, chứ không phải sửa mọi thứ cho xuôi với cái ngã.
Nên mình rất dị ứng với câu "học phật, không theo phật" của mấy startup. Đó là câu buôn thần bán thánh được nói một cách hoa mỹ mà thôi. Cũng như câu, ta ăn quả táo, nhưng ta không rào táo, ta đi rào cây sung... So với mấy tay học phật không theo phật chẳng có gì khác nhau.
Ngày xưa có 1 thanh đồng từng hỏi mình, em muốn tu thiền để học lập trình cho tốt có được không?
Tại thời điểm đó mình hoài nghi câu hỏi đó, dần dần nhận ra câu hỏi đó hóa ra là dành cho mình.
Thời điểm đó mình trả lời, em nên thiền là chính, còn những thứ khác là phụ. Tu để làm thứ này thứ kia là sai đường.
Hiện tại dù người ta hỏi vậy mình cũng sẽ trả lời như vậy. Tu thiền là sửa lại đạo nơi mình cho đúng-thuận, chứ không phải sửa mọi thứ cho xuôi với cái ngã.
Nên mình rất dị ứng với câu "học phật, không theo phật" của mấy startup. Đó là câu buôn thần bán thánh được nói một cách hoa mỹ mà thôi. Cũng như câu, ta ăn quả táo, nhưng ta không rào táo, ta đi rào cây sung... So với mấy tay học phật không theo phật chẳng có gì khác nhau.
LinhThao
07/01/2023
emcobabich, on 07/01/2023 - 08:53, said:
Ngày xưa có 1 thanh đồng từng hỏi mình, em muốn tu thiền để học lập trình cho tốt có được không?
Tại thời điểm đó mình hoài nghi câu hỏi đó, dần dần nhận ra câu hỏi đó hóa ra là dành cho mình.
Thời điểm đó mình trả lời, em nên thiền là chính, còn những thứ khác là phụ. Tu để làm thứ này thứ kia là sai đường.
Hiện tại dù người ta hỏi vậy mình cũng sẽ trả lời như vậy. Tu thiền là sửa lại đạo nơi mình cho đúng-thuận, chứ không phải sửa mọi thứ cho xuôi với cái ngã.
Chắc là bạn kia nên chỉnh câu hỏi thành “tu thiền có hỗ trợ học lập trình tốt hơn được không?”. Nghĩ đến thiền là mình nghĩ đến trạng thái tâm trí không phân tích, không đánh giá, chỉ hoàn toàn thả lỏng với tâm thế mọi sự vật sự việc xung quanh đều như nó đang là. Suy nghĩ đến thì nó đến, nó đi thì đi. Mùi hương mình ngửi thấy cũng là mùi hương đó, không khen chê không liên tưởng?
Đúng vậy không Ba Bích?
Nếu vậy thì khi thiền xong, tâm trí đầu óc thoải mái và cũng sẽ biết định tâm khi làm việc khác. Như là hình thành một kĩ năng vậy.
kyvibach
07/01/2023
Có nhiều dạng thiền, nhưng bạn kia hỏi mình ý thiên về thiền phật giáo nên mình trả lời bạn ấy như vậy.
Thiền cũng là công cụ. Như cây dao có thể cứu người có thể hại người. Nếu như cây dao đó được một người chế ra để cứu người(tổ sư thiền) mà người ta lại dùng dao sai mục đích để hại người là không đúng.
Còn như thiền môn phái khác lại khác, sử dụng tùy ý. Mình không ý kiến. Đó là cây dao để dùng mục đích khác.
Nên dùng thiền phật giáo để sửa mọi thứ thuận với cái ngã là đi ngược lại tôn chỉ giải thoát. Chỉ có vậy mà thôi.
Thiền cũng là công cụ. Như cây dao có thể cứu người có thể hại người. Nếu như cây dao đó được một người chế ra để cứu người(tổ sư thiền) mà người ta lại dùng dao sai mục đích để hại người là không đúng.
Còn như thiền môn phái khác lại khác, sử dụng tùy ý. Mình không ý kiến. Đó là cây dao để dùng mục đích khác.
Nên dùng thiền phật giáo để sửa mọi thứ thuận với cái ngã là đi ngược lại tôn chỉ giải thoát. Chỉ có vậy mà thôi.
MHTH
07/01/2023
emcobabich, on 07/01/2023 - 12:09, said:
Nên dùng thiền phật giáo để sửa mọi thứ thuận với cái ngã là đi ngược lại tôn chỉ giải thoát. Chỉ có vậy mà thôi.
Cuối cùng cũng nhận ra =))))
emcobabich, on 07/01/2023 - 08:53, said:
Ngày xưa có 1 thanh đồng từng hỏi mình, em muốn tu thiền để học lập trình cho tốt có được không?
Tại thời điểm đó mình hoài nghi câu hỏi đó, dần dần nhận ra câu hỏi đó hóa ra là dành cho mình.
Thời điểm đó mình trả lời, em nên thiền là chính, còn những thứ khác là phụ. Tu để làm thứ này thứ kia là sai đường.
Nhận ra từ đoạn này !
Vậy là hết chắp cánh tình yêu : )))))
kyvibach
07/01/2023
Ý bạn mình hiểu, nhưng đạo mình đi không phải đạo thái tử tất đạt đa đi. Nên không có mâu thuẫn
MHTH
07/01/2023
Đạo nào chả như nhau, quy về một mối là giải thoát.
Bạn đang đi đường chứ hem phải Đạo.
Ko thích bạn lắm cái tội nhỏ nhen, đâm dao trong câu chữ lại còn hay đoán già đoán non mình.
Đến mình còn ko hiểu mình, sao bạn hiểu đc =))))
Ứ chơi, nhớ bạn rồng quá : ((((((((
Bạn đang đi đường chứ hem phải Đạo.
Ko thích bạn lắm cái tội nhỏ nhen, đâm dao trong câu chữ lại còn hay đoán già đoán non mình.
Đến mình còn ko hiểu mình, sao bạn hiểu đc =))))
Ứ chơi, nhớ bạn rồng quá : ((((((((
kyvibach
07/01/2023
nếu giống nhau thì các vị đại đệ tử phật thời xưa sẽ không lý luận với đạo khác.
chỉ có đạo khác muốn bám rễ vào phật giáo để lan rộng, ngầm phá hoại, biến thành dòi trong thân sư tử mới mị hoặc rằng đạo nào cũng quy về giải thoát.
chữ mình không có dao, bạn rồng là bạn nào mà bạn nhắc hai lần rồi
chỉ có đạo khác muốn bám rễ vào phật giáo để lan rộng, ngầm phá hoại, biến thành dòi trong thân sư tử mới mị hoặc rằng đạo nào cũng quy về giải thoát.
chữ mình không có dao, bạn rồng là bạn nào mà bạn nhắc hai lần rồi
MHTH
07/01/2023
Trong mắt mình Đạo nào cũng như nhau, ko quy về Đạo nào cả để mà phải bám dòi trong thân.
Đạo Phật, Đạo Kito, Đạo Lão, ... Miễn là hướng thiện đều muốn loài người được giải thoát. Nhỏ là giải thoát khỏi muộn phiền ngắn hạn, lớn là giải thoát khỏi tham sân si, cao hơn nữa là giải thoát hẳn (thoát luân hồi).
Còn đương nhiên các đệ tử vào Đạo nào thì hay cho Đạo mình theo là tối cao, vì tối cao mới theo chứ.
Lý luận với Đạo giáo khác nhằm nâng cao tuệ giác. Còn lý luận mà thành cãi nhau là vô minh. Ếch ngồi đáy giếng mới coi Đạo mình theo là Nhất !
Bạn có đâm dao trong câu chữ hay ko tự biết, bạn nói ko có thì ko có đi.
Trí nhớ tốt, bạn rồng nói chuyện rất thoải mái. Có đâm dao nó đâm thẳng chứ ko uốn lượn. Mỗi tội khó chịu =)))))
Gây khó chịu giống mình : )))))))))
Đạo Phật, Đạo Kito, Đạo Lão, ... Miễn là hướng thiện đều muốn loài người được giải thoát. Nhỏ là giải thoát khỏi muộn phiền ngắn hạn, lớn là giải thoát khỏi tham sân si, cao hơn nữa là giải thoát hẳn (thoát luân hồi).
Còn đương nhiên các đệ tử vào Đạo nào thì hay cho Đạo mình theo là tối cao, vì tối cao mới theo chứ.
Lý luận với Đạo giáo khác nhằm nâng cao tuệ giác. Còn lý luận mà thành cãi nhau là vô minh. Ếch ngồi đáy giếng mới coi Đạo mình theo là Nhất !
Bạn có đâm dao trong câu chữ hay ko tự biết, bạn nói ko có thì ko có đi.
Trí nhớ tốt, bạn rồng nói chuyện rất thoải mái. Có đâm dao nó đâm thẳng chứ ko uốn lượn. Mỗi tội khó chịu =)))))
Gây khó chịu giống mình : )))))))))
kyvibach
07/01/2023
Vậy thì chung chung quá. Đạo phật thì không bao giờ tự nhận là nhất, nhưng giải thoát của đạo phật thì có nhiều ví dụ nhất.
Trong tâm còn có ý niệm đạo mình cũng có thể giải thoát thì sẽ phân cao thấp thì còn giành sự công bằng, chứ đạo phật là vô tranh.
Ánh sáng bay thẳng hay uốn lượn như cầu vồng là do bầu trời khúc xạ, ánh sáng không có lỗi... Lỗi ở người nhìn vào.
Bạn thì không khó chịu, bạn chạy trốn sự giải thoát nên mới muốn ngộ nhận con đường bạn đi là đường giải thoát. Để lòng bạn bình yên.
Trong tâm còn có ý niệm đạo mình cũng có thể giải thoát thì sẽ phân cao thấp thì còn giành sự công bằng, chứ đạo phật là vô tranh.
Ánh sáng bay thẳng hay uốn lượn như cầu vồng là do bầu trời khúc xạ, ánh sáng không có lỗi... Lỗi ở người nhìn vào.
Bạn thì không khó chịu, bạn chạy trốn sự giải thoát nên mới muốn ngộ nhận con đường bạn đi là đường giải thoát. Để lòng bạn bình yên.


