Nhật ký thành tỷ phú
MHTH
25/12/2022
kyvibach
25/12/2022
kyvibach
25/12/2022
MHTH, on 25/12/2022 - 14:40, said:
Tâm thấy và mắt thấy là khác nhau !
Cái bạn đang thấy là mắt thấy.
Như việc bạn nhìn cô gái đáng thương. Cô ta đáng thương trước mặt bạn thôi. Vì cô ta cần như vậy !
Bạn từng nói Đạo của mỗi người là khác nhau. Đạo của bạn là chắp cánh cho người mình yêu. Nhưng thực ra đó là cái Đạo mà bạn tự huyễn hoặc !
Đạo thực sự chả có gì cả !
Cái bạn đang thấy là mắt thấy.
Như việc bạn nhìn cô gái đáng thương. Cô ta đáng thương trước mặt bạn thôi. Vì cô ta cần như vậy !
Bạn từng nói Đạo của mỗi người là khác nhau. Đạo của bạn là chắp cánh cho người mình yêu. Nhưng thực ra đó là cái Đạo mà bạn tự huyễn hoặc !
Đạo thực sự chả có gì cả !
MHTH, on 25/12/2022 - 14:56, said:
Nếu bạn thấy mọi thứ bằng tâm thì bạn sẽ không thấy cô gái đó đáng thương !
Vì có trước rồi có sau, có nhân rồi có quả ! Hiểu ??
Và nếu thấy bằng tâm bạn sẽ không hứa hẹn gì cả. Bởi bạn thấy bằng mắt nên mới xúc động như vậy. Bạn vẫn luẩn quẩn trong vòng tình ái vì thấy bằng mắt !
Thế sao đã nói bước vào Đạo ?
Bước vào Đạo rồi thấy mọi thứ bằng tâm. Có yêu thích cũng bằng tâm mà không bằng mắt !
Tâm này không phải tâm tư tình cảm cảm xúc kích động. Mà là tâm quan sát mọi sự vật hiện tượng trước sau. Khách quan !
Khi mắt thấy cô gái đáng thương thì tâm phải rõ là cô ta đã làm gì trước đó nên giờ mới như vậy. Sao gọi là đáng thương ??
Ấy là điều hiển nhiên !
Vì có trước rồi có sau, có nhân rồi có quả ! Hiểu ??
Và nếu thấy bằng tâm bạn sẽ không hứa hẹn gì cả. Bởi bạn thấy bằng mắt nên mới xúc động như vậy. Bạn vẫn luẩn quẩn trong vòng tình ái vì thấy bằng mắt !
Thế sao đã nói bước vào Đạo ?
Bước vào Đạo rồi thấy mọi thứ bằng tâm. Có yêu thích cũng bằng tâm mà không bằng mắt !
Tâm này không phải tâm tư tình cảm cảm xúc kích động. Mà là tâm quan sát mọi sự vật hiện tượng trước sau. Khách quan !
Khi mắt thấy cô gái đáng thương thì tâm phải rõ là cô ta đã làm gì trước đó nên giờ mới như vậy. Sao gọi là đáng thương ??
Ấy là điều hiển nhiên !
yêu bằng tâm là gì.. thượng đế phân ra nhiều phần cũng để thế gian không đơn độc, bạn đi ngược lại dòng chảy để về với thượng đế lại bắt những phân thân của thượng đế đi ngược lại... sao an ủi nhân gian được.
MHTH
25/12/2022
Định viết một lèo nhưng thôi. Dỗiii !
Dỗi cả thế giới luôn !
Với cả mình là ánh sáng, là mặt trời chứ không là bông hoa hướng dương làm gì cả.
Rất là hỏi chấm bạn luôn !
Dỗi cả thế giới luôn !
Với cả mình là ánh sáng, là mặt trời chứ không là bông hoa hướng dương làm gì cả.
Rất là hỏi chấm bạn luôn !
Hihihaha
25/12/2022
Đang say thuốc mê hay sao ý mà người cứ nâng nâng =)))))
Xô con mntn té thêm cái nữa =))))
Chạy ra lau mặt, rót nước cho ba bích uống =)))) à đấm lưng nữa =))))), mệt hem ba bích?
Xô con mntn té thêm cái nữa =))))
Chạy ra lau mặt, rót nước cho ba bích uống =)))) à đấm lưng nữa =))))), mệt hem ba bích?
Cún
25/12/2022
=)) Nay chị Cam chu đáo thế. =))
Sắp nâng khăn sửa túi cho anh nào hả chị. ^^ =))
Sắp nâng khăn sửa túi cho anh nào hả chị. ^^ =))
Hihihaha
25/12/2022
Nghe tre nói ba bích hiền nên chị mới mạnh dạn ra chơi với em ý thui mà =)))))
Tre đợi chị chống lầy tập 2 xong tới lượt tre hay sao ,để chị nhanh nhanh chứ k em chờ lâu á =))))))
Liếc thấy con mntn đang lồm cồm bò dậy ,tiện tay bứt quả ổi chọi cho té cái nữa =))))))
Tre đợi chị chống lầy tập 2 xong tới lượt tre hay sao ,để chị nhanh nhanh chứ k em chờ lâu á =))))))
Liếc thấy con mntn đang lồm cồm bò dậy ,tiện tay bứt quả ổi chọi cho té cái nữa =))))))
kyvibach
25/12/2022
kyvibach
25/12/2022
Cún
25/12/2022
=)) Thôi chị Cam ạ, nếu tập 1 đang Happy thì cứ như vậy mà tiến chị nhe. Tre chỉ muốn chị 1 tập thôi. <3 Từ từ tre sẽ đến. =))
Ba Bích hiền lại hay xót nữa. Chị chọi hoài Ba Bích rưng rưng bây giờ. Mà hiền quá nên không cản được chị. =))
Ba Bích hiền lại hay xót nữa. Chị chọi hoài Ba Bích rưng rưng bây giờ. Mà hiền quá nên không cản được chị. =))
Hihihaha
25/12/2022
=))) Thả cái haha rồi làm như cái chữ kí em tre cái =))))
Chị đi chơi đây =)))) ba bích đi chơi với chị hay ở đây coi chị chọi ổi =)))))
Chị đi chơi đây =)))) ba bích đi chơi với chị hay ở đây coi chị chọi ổi =)))))
MHTH
25/12/2022
Ba bích à, bạn đâu có bước chân vào Đạo bao giờ đâu mà nói chi ?!
Bạn cứ nhân gian khói lửa thôi !
Đạo là giải thoát ! Giải thoát mà cứ tình tình tang tang. Rất là ba chấm luôn !
Rồi các bạn cứ gán tham sân si vào Đạo. Vớ va vớ vẩn ! Ấy là Đạo của các bạn tự huyễn ! Minh bạch sao ?
Chị Cam chọi ổi để em ngã vào lòng chị hử ?
Chứ ba bích mà xót gì =))))))) vch thật !
Chị Cam mới xót MHTH nhất =))))
đối diện với cô ấy thì mình dùng cái tâm trong mộng để đối diện, tại sao lại phải dùng cái nhìn nơi cao xanh xa vời vợi để nhìn.
cô ấy đáng thương là đáng thương, như thiền sư gì nói, tôi biết tôi thờ vào, tôi biết tôi thở ra, tôi biết tôi ăn cơm, tôi biết tôi rửa chén...
yêu bằng tâm là gì.. thượng đế phân ra nhiều phần cũng để thế gian không đơn độc, bạn đi ngược lại dòng chảy để về với thượng đế lại bắt những phân thân của thượng đế đi ngược lại... sao an ủi nhân gian được.
Tâm thì chỉ có một tâm là tâm duy nhất !
Không có phân biệt mơ hay thực bạn ạ !
Cái việc đáng thương là thực tại đáng thương, nhưng người tu khác người thường ở chỗ phải quan sát sự vật hiện tượng bằng tâm mà không chỉ bằng mắt !
Việc đó buộc phải làm thì mới không rơi vào vòng luẩn quẩn tham sân si được. Chứ cứ để bị dắt thế à ?!
Bạn cứ nhân gian khói lửa thôi !
Đạo là giải thoát ! Giải thoát mà cứ tình tình tang tang. Rất là ba chấm luôn !
Rồi các bạn cứ gán tham sân si vào Đạo. Vớ va vớ vẩn ! Ấy là Đạo của các bạn tự huyễn ! Minh bạch sao ?
Chị Cam chọi ổi để em ngã vào lòng chị hử ?
Chứ ba bích mà xót gì =))))))) vch thật !
Chị Cam mới xót MHTH nhất =))))
emcobabich, on 25/12/2022 - 15:45, said:
đối diện với cô ấy thì mình dùng cái tâm trong mộng để đối diện, tại sao lại phải dùng cái nhìn nơi cao xanh xa vời vợi để nhìn.
cô ấy đáng thương là đáng thương, như thiền sư gì nói, tôi biết tôi thờ vào, tôi biết tôi thở ra, tôi biết tôi ăn cơm, tôi biết tôi rửa chén...
yêu bằng tâm là gì.. thượng đế phân ra nhiều phần cũng để thế gian không đơn độc, bạn đi ngược lại dòng chảy để về với thượng đế lại bắt những phân thân của thượng đế đi ngược lại... sao an ủi nhân gian được.
Tâm thì chỉ có một tâm là tâm duy nhất !
Không có phân biệt mơ hay thực bạn ạ !
Cái việc đáng thương là thực tại đáng thương, nhưng người tu khác người thường ở chỗ phải quan sát sự vật hiện tượng bằng tâm mà không chỉ bằng mắt !
Việc đó buộc phải làm thì mới không rơi vào vòng luẩn quẩn tham sân si được. Chứ cứ để bị dắt thế à ?!
MHTH
25/12/2022
À mình quên mất là bạn ba bích vốn không tu Đạo ! Bạn tu cái của bạn chứ đâu phải Đạo Tự Nhiên !
Thế thôi khác quan điểm, khác góc nhìn lắm ! Bai !
Thế thôi khác quan điểm, khác góc nhìn lắm ! Bai !
kyvibach
25/12/2022
MHTH, on 25/12/2022 - 21:10, said:
À mình quên mất là bạn ba bích vốn không tu Đạo ! Bạn tu cái của bạn chứ đâu phải Đạo Tự Nhiên !
Thế thôi khác quan điểm, khác góc nhìn lắm ! Bai !
Thế thôi khác quan điểm, khác góc nhìn lắm ! Bai !
mình thì liếc qua, nhưng cũng thấy khá nhiều loại tâm được nhắc đến. muốn tìm tâm ở đâu, thì Đạo Cô có thể nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm.
Nếu như yêu thích PGNT có thể tìm đọc Bộ Pháp Tụ, miêu tả về tâm thiện và tâm bất thiện rất rõ ràng.
ba bích cũng có đường đi riêng, đạo riêng, đạo của ba bích là hướng tình yêu về một đối tượng duy nhất, người giải thoát là khối tình yêu của tâm mình vỡ ra, tự do tự tại. tình yêu của mình là gì, mỗi người lại có một tình yêu khác nhau. với Đạo Cô, tình yêu của người có lẽ là Đạo.
thế nào là đạo tự nhiên... trên đời này làm gì có đạo nào là không tự nhiên. Lỗ Tấn nói, trên đời này làm gì có đường(đạo), người ta đi mãi thì thành đường(đạo) thôi.
như vậy đã là đạo thì đều là tự nhiên, tự nhiên cất bước đi, tự nhiên xuất hiện đường. tinh tú trên cao vận hành cũng có quỹ đạo riêng, đó là tự nhiên, con người lại vận hành theo quy luật tinh tú, như đêm ngủ ngày thức, và sự tác động đa chiều lại vẽ lên những con đường trên thế gian. như có đạo thì 12 h đêm luyện để thu khí trời đất... có đạo lại dậy lúc gà gáy để luyện chẳng hạn. đó là tự nhiên đang chồng chất lên nhau vẽ lên cái đạo. làm gì có đạo nào là ... nhân tạo. đều là tự nhiên tác động sâu sắc mà thành. thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật. vậy hỏi Đạo Cô, cái nào là tự nhiên, cái nào là nhân tạo.
nói rằng tự nhiên là đang chấp từ gốc sinh ra ngọn, nói rằng nhân tạo thì lại chấp từ ngọn sinh ra gốc. chấp có gốc mới sinh ngọn là chấp có quá khứ có vị lại, nói nhân tạo thì chắc chắn là nhị nguyên rồi.
Đạo Cô soi vào nơi đây, rồi nói với mặt hồ yêu ngôn hoặc chúng rằng, sao ngươi lại đuổi theo con sóng của chính mình (ý là chạy theo sóng tham sân si, chạy theo tình yêu của mình đó)? mặt hồ bảo là đang phản quan tự kỷ. cái sự phản quan tự kỷ của mặt hồ Đạo Cô chưa hiểu và không muốn hiểu... bởi bao la quá
MHTH
25/12/2022
Đạo Tự Nhiên là gì ? Là tổng hợp tất cả những gì bạn nói ở trên và hơn thế nữa !
Đạo Tự Nhiên là phản phác quy chân, quay về với Đạo. Tâm vô cấu vô trần, thoát khỏi luân hồi.
Là Đạo mà người ta nghĩ mình ngu, đần vì người ta còn ham tham sân si. Còn mình thì không !
Câu Lỗ Tấn nói là góc nhìn của người thường dành cho xã hội ! Không phải góc nhìn của người tu Đạo.
Tóm lại, mình về đọc sách ngâm cứu tiếp !
Chúc bạn ngủ ngon !
Đạo Tự Nhiên là phản phác quy chân, quay về với Đạo. Tâm vô cấu vô trần, thoát khỏi luân hồi.
Là Đạo mà người ta nghĩ mình ngu, đần vì người ta còn ham tham sân si. Còn mình thì không !
Câu Lỗ Tấn nói là góc nhìn của người thường dành cho xã hội ! Không phải góc nhìn của người tu Đạo.
Tóm lại, mình về đọc sách ngâm cứu tiếp !
Chúc bạn ngủ ngon !


