Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
26/12/2022
Hôm nay nằm thấy chiến tranh không rõ thời điểm, nhiều tên lửa từ phương bắc bị đánh chặn nổ trên bầu trời gần nhà.
có nhiều quả pháo rơi xuống gần đó.
***
đây là tu tiên.
có nhiều quả pháo rơi xuống gần đó.
***
MHTH, on 25/12/2022 - 23:25, said:
Đạo Tự Nhiên là gì ? Là tổng hợp tất cả những gì bạn nói ở trên và hơn thế nữa !
Đạo Tự Nhiên là phản phác quy chân, quay về với Đạo. Tâm vô cấu vô trần, thoát khỏi luân hồi.
Là Đạo mà người ta nghĩ mình ngu, đần vì người ta còn ham tham sân si. Còn mình thì không !
Câu Lỗ Tấn nói là góc nhìn của người thường dành cho xã hội ! Không phải góc nhìn của người tu Đạo.
Tóm lại, mình về đọc sách ngâm cứu tiếp !
Chúc bạn ngủ ngon !
Đạo Tự Nhiên là phản phác quy chân, quay về với Đạo. Tâm vô cấu vô trần, thoát khỏi luân hồi.
Là Đạo mà người ta nghĩ mình ngu, đần vì người ta còn ham tham sân si. Còn mình thì không !
Câu Lỗ Tấn nói là góc nhìn của người thường dành cho xã hội ! Không phải góc nhìn của người tu Đạo.
Tóm lại, mình về đọc sách ngâm cứu tiếp !
Chúc bạn ngủ ngon !
Tre
26/12/2022
Ba Bích ơi, tre có cảm giác Ba Bích rất giống một người mà vài năm trước tre có từng trao đổi trên diễn đàn này.
Trước đây ngoài topic này mình có từng nói chuyện với nhau chưa nhỉ ?
Trước đây ngoài topic này mình có từng nói chuyện với nhau chưa nhỉ ?
kyvibach
26/12/2022
Tre
26/12/2022
Tre có cảm giác vừa phải, vừa không phải vì văn phong của hiện tại có phần khác so với năm đó. Hay tại thời gian trôi qua, ai rồi cũng khác nhỉ ?
Nếu đúng như trước đây mình đã từng có trao đổi với nhau trên diễn đàn này thì cho tre gửi lời chào nhe.
Nếu đúng như trước đây mình đã từng có trao đổi với nhau trên diễn đàn này thì cho tre gửi lời chào nhe.
kyvibach
26/12/2022
Tre, on 26/12/2022 - 22:02, said:
Tre có cảm giác vừa phải, vừa không phải vì văn phong của hiện tại có phần khác so với năm đó. Hay tại thời gian trôi qua, ai rồi cũng khác nhỉ ?
Nếu đúng như trước đây mình đã từng có trao đổi với nhau trên diễn đàn này thì cho tre gửi lời chào nhe.
Nếu đúng như trước đây mình đã từng có trao đổi với nhau trên diễn đàn này thì cho tre gửi lời chào nhe.
Tre vẫn là nàng thơ như xưa, k thay đổi chút nào.
Tre
26/12/2022
Dưng đọc tin nhắn của Ba Bích làm tre chùng xuống một nhịp.
Cũng đâu có bao lâu đâu mà nhiều thứ thay đổi quá ha, tre cũng thay đổi nhiều rồi, ra trường đi làm rồi phải ra ngoài Đời thì sao làm nàng thơ mãi được (dù từng mong mình luôn được như thế)...
Ngày xưa mang một màu sắc khác (nhớ lại tre cũng cười), hiện tại là một màu sắc khác. Tuy có nhiều yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng tới nhưng cuối cùng màu sắc nào Ba Bích thích thì cũng chỉ có Ba Bích - là người cuối cùng vẽ nên màu sắc đó cho bản thân thôi. Nhưng mà nhiều người trên diễn đàn này (trong đó có tre) lại thích màu sắc hiện tại của Ba Bích.
Trả lại Nhật ký thành tỷ phú cho Ba Bích nhé. Sau này tre sẽ không nhắc đến chuyện đã qua nữa vì Ai rồi cũng phải, cũng nên nhìn về phía trước mà.
Cũng đâu có bao lâu đâu mà nhiều thứ thay đổi quá ha, tre cũng thay đổi nhiều rồi, ra trường đi làm rồi phải ra ngoài Đời thì sao làm nàng thơ mãi được (dù từng mong mình luôn được như thế)...
Ngày xưa mang một màu sắc khác (nhớ lại tre cũng cười), hiện tại là một màu sắc khác. Tuy có nhiều yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng tới nhưng cuối cùng màu sắc nào Ba Bích thích thì cũng chỉ có Ba Bích - là người cuối cùng vẽ nên màu sắc đó cho bản thân thôi. Nhưng mà nhiều người trên diễn đàn này (trong đó có tre) lại thích màu sắc hiện tại của Ba Bích.
Trả lại Nhật ký thành tỷ phú cho Ba Bích nhé. Sau này tre sẽ không nhắc đến chuyện đã qua nữa vì Ai rồi cũng phải, cũng nên nhìn về phía trước mà.
kyvibach
26/12/2022
không gian xứ Huế trầm lắng lại bao phủ nơi đây.
không sợ gì ngoài sự chân thành.
không sợ gì ngoài sự chân thành.
kyvibach
28/12/2022
dạo này tai đột nhiên như nghe thấy âm thanh thanh cách xa, rất xa. nhưng chỉ vài giây. hôm qua đang ngồi thì nghe tiếng gió thổi hoặc tiếng thì thầm từ rất xa.
hôm nay thấy nhiều, một người áo dài trắng sống ở miền nam, người này là thủ thư ở thư viện. một người tóc ngắn ở 1 quán nước, trong quán có 1 màn hình. cô gái mặc quần bò ngắn tóc ngắn trông cá tính.
người cuối là nguyễn nhã .. và số 102.
hôm nay thấy nhiều, một người áo dài trắng sống ở miền nam, người này là thủ thư ở thư viện. một người tóc ngắn ở 1 quán nước, trong quán có 1 màn hình. cô gái mặc quần bò ngắn tóc ngắn trông cá tính.
người cuối là nguyễn nhã .. và số 102.
lethanhnhi
28/12/2022
emcobabich, on 28/12/2022 - 07:52, said:
dạo này tai đột nhiên như nghe thấy âm thanh thanh cách xa, rất xa. nhưng chỉ vài giây. hôm qua đang ngồi thì nghe tiếng gió thổi hoặc tiếng thì thầm từ rất xa.
hôm nay thấy nhiều, một người áo dài trắng sống ở miền nam, người này là thủ thư ở thư viện. một người tóc ngắn ở 1 quán nước, trong quán có 1 màn hình. cô gái mặc quần bò ngắn tóc ngắn trông cá tính.
người cuối là nguyễn nhã .. và số 102.
hôm nay thấy nhiều, một người áo dài trắng sống ở miền nam, người này là thủ thư ở thư viện. một người tóc ngắn ở 1 quán nước, trong quán có 1 màn hình. cô gái mặc quần bò ngắn tóc ngắn trông cá tính.
người cuối là nguyễn nhã .. và số 102.
Động tâm phân biệt là điên
kyvibach
28/12/2022
kyvibach
30/12/2022
hôm nay không có gì đặc biệt.
những ngày không đặc biệt là những ngày nền móng xây dựng cho thời vị lai.
như hoa sen thơm ngát cũng nhờ bùn hôi mà lớn, như vết thương tổn hoá bọng sần sùi làm vẻ đẹp bạc tỷ cho cây kiểng.
tôi học cách nâng niu và định hướng bản thân trong những ngày bình thường.
những ngày bình thường, là những ngày như con cá còn lửng lơ quẩn quanh ở trong hồ, cái hồ có nhiều nhánh chảy đi, khi chưa thuộc về dòng chảy nào cả, cá lửng lơ. và cá cần xác định hướng bơi về dòng chảy nào. nếu nó ưa thích sự lửng lơ, nó sẽ ở trong hồ mãi mãi.
để tìm một dòng chảy, cá cần sự sáng suốt nội tâm. cái mình thấy chính là vật cản cuộc đời mình.
những ngày không đặc biệt là những ngày nền móng xây dựng cho thời vị lai.
như hoa sen thơm ngát cũng nhờ bùn hôi mà lớn, như vết thương tổn hoá bọng sần sùi làm vẻ đẹp bạc tỷ cho cây kiểng.
tôi học cách nâng niu và định hướng bản thân trong những ngày bình thường.
những ngày bình thường, là những ngày như con cá còn lửng lơ quẩn quanh ở trong hồ, cái hồ có nhiều nhánh chảy đi, khi chưa thuộc về dòng chảy nào cả, cá lửng lơ. và cá cần xác định hướng bơi về dòng chảy nào. nếu nó ưa thích sự lửng lơ, nó sẽ ở trong hồ mãi mãi.
để tìm một dòng chảy, cá cần sự sáng suốt nội tâm. cái mình thấy chính là vật cản cuộc đời mình.
kyvibach
31/12/2022
Ngày cuối năm, mơ giấc mơ lạ.
Thấy mình đi cùng bạn qua một cây cầu(hoặc 1con đập lớn) vào ngày mưa. Bên kia cầu nước ngập, những nhân viên đang đi kiểm tra mực nước...
Bỗng nhiên cầu đổ, tháp cạnh đó cũng đổ, nước tràn xuống dưới hạ lưu, người chết vô số.
Mình không sao, bạn mình và 2 cô gái khác cũng khong sao. Mọi người hoảng hốt sơ tán, có một người chạy lại đem cho mình chiếc đt đã vỡ màn hìh nhưng vẫn chạy ổn.
Mình và những người sống tiến hành di chuyển về nhà. Lúc đi qua bên kia cầu mình dùng điện thoại chụp hình lại thì thấy trong hình có nhiều vong...
Mình đi tiếp với đoàn người, thấy trên sông thả đầy hoa sen trắng, có một người ngồi giữa chỗ đó, có vài chỗ như vậy, dùng điện thoại chụp lại thấy nhiều vong đứng trên mặt nước, có nhóm đang múa.
Dọc đường đi vong rất nhiều, đường thì vắng mà vong bên kia thì đông như trẩy hội.
Mình cùng cô bạn đồng hành đi đến một nơi nào đó. Giống như nhà này theo đạo nào đó. Họ mời mình và cô bạn ăn cơm. Theo lẽ thường thì có 1 người phụ trách xới cơm cho mọi người trong mâm, nhưng ở đây ai ăn tự xới. Ngồi bên kia chiếu giống như một cô hầu thánh hay kiểu như vậy...
ăn xong, cô bạn kia mới hỏi vay mình 164k để về nhà, mình đưa cho cô ấy 200k.
Sau đó đi tiếp, đường không một bóng người, nhưng bên kia toàn là vong, đông vô cùng, thấy mình nhìn được họ còn ghẹo mình nữa.
Nhưng cũng đi được về nhà
Về nhà mình đưa điện thoại ra cho người thân xem. Các bức ảnh đều vắng vẻ, lúc trước trong ảnh rất đông người, nhiều vong... Thì những bức ảnh đó nay chỉ ít người, dốc cầu, hoa sen trắng thả trên sông...
Thấy mình đi cùng bạn qua một cây cầu(hoặc 1con đập lớn) vào ngày mưa. Bên kia cầu nước ngập, những nhân viên đang đi kiểm tra mực nước...
Bỗng nhiên cầu đổ, tháp cạnh đó cũng đổ, nước tràn xuống dưới hạ lưu, người chết vô số.
Mình không sao, bạn mình và 2 cô gái khác cũng khong sao. Mọi người hoảng hốt sơ tán, có một người chạy lại đem cho mình chiếc đt đã vỡ màn hìh nhưng vẫn chạy ổn.
Mình và những người sống tiến hành di chuyển về nhà. Lúc đi qua bên kia cầu mình dùng điện thoại chụp hình lại thì thấy trong hình có nhiều vong...
Mình đi tiếp với đoàn người, thấy trên sông thả đầy hoa sen trắng, có một người ngồi giữa chỗ đó, có vài chỗ như vậy, dùng điện thoại chụp lại thấy nhiều vong đứng trên mặt nước, có nhóm đang múa.
Dọc đường đi vong rất nhiều, đường thì vắng mà vong bên kia thì đông như trẩy hội.
Mình cùng cô bạn đồng hành đi đến một nơi nào đó. Giống như nhà này theo đạo nào đó. Họ mời mình và cô bạn ăn cơm. Theo lẽ thường thì có 1 người phụ trách xới cơm cho mọi người trong mâm, nhưng ở đây ai ăn tự xới. Ngồi bên kia chiếu giống như một cô hầu thánh hay kiểu như vậy...
ăn xong, cô bạn kia mới hỏi vay mình 164k để về nhà, mình đưa cho cô ấy 200k.
Sau đó đi tiếp, đường không một bóng người, nhưng bên kia toàn là vong, đông vô cùng, thấy mình nhìn được họ còn ghẹo mình nữa.
Nhưng cũng đi được về nhà
Về nhà mình đưa điện thoại ra cho người thân xem. Các bức ảnh đều vắng vẻ, lúc trước trong ảnh rất đông người, nhiều vong... Thì những bức ảnh đó nay chỉ ít người, dốc cầu, hoa sen trắng thả trên sông...
kyvibach
01/01/2023
ngày đầu tiên của năm.
đầu năm mộng đi chơi một ngọn núi. trong mơ cảm giác ngọn núi này rất huyền bí, u ám, dường như mọi người đều sợ núi này.
đường đi lên núi rực rỡ ánh nắng, có hai người nữa cùng đi lên núi. mình ngồi sau một chiếc xe kéo(người ta thường dùng chở hàng nông sản), tổng cộng bốn người cùng đi. hai người kia là nữ. người lái xe kéo cũng là... nữ!
đến núi thì mọi thứ u ám, hoặc trời đã tối, nhìn về núi sương bay mù mịt. con đường lên núi heo hút không một bóng người. khi đi đường lên trời nắng vàng rực rỡ bao nhiêu thì khi đến núi âm u bấy nhiêu. đường lên núi cũng mờ tối, những ngôi nhà như nhà hoang không một bóng người.
nhóm người đi tiếp thì bỗng ở cổng nhà nọ, dốc núi, có một bà lão đứng đó đón... người phụ nữ chở tôi cũng từ biệt rồi đi mất.
bà lão bảo đêm rồi không nên lên núi, rất đáng sợ. nhà bà lão không có một ngọn đèn, bước vào nhà ánh sáng màu xám như chiều tối. bà lão kể đại ý: ngọn núi này rất kỳ quái, những người tiến vào sâu đều giống như bị lão hoá, hoặc, có gì đó rất khủng khiếp... trong mơ nên câu chuyện lúc rõ lúc không.
nói chuyện một lúc thì bà lão kêu cô con gái ra, trong mơ cảm giác cô gái này phát ra ánh sáng dìu dịu hoặc cô gái này có nhiều màu sắc nhất trong thế giới xám xịt đó.
đầu năm mộng đi chơi một ngọn núi. trong mơ cảm giác ngọn núi này rất huyền bí, u ám, dường như mọi người đều sợ núi này.
đường đi lên núi rực rỡ ánh nắng, có hai người nữa cùng đi lên núi. mình ngồi sau một chiếc xe kéo(người ta thường dùng chở hàng nông sản), tổng cộng bốn người cùng đi. hai người kia là nữ. người lái xe kéo cũng là... nữ!
đến núi thì mọi thứ u ám, hoặc trời đã tối, nhìn về núi sương bay mù mịt. con đường lên núi heo hút không một bóng người. khi đi đường lên trời nắng vàng rực rỡ bao nhiêu thì khi đến núi âm u bấy nhiêu. đường lên núi cũng mờ tối, những ngôi nhà như nhà hoang không một bóng người.
nhóm người đi tiếp thì bỗng ở cổng nhà nọ, dốc núi, có một bà lão đứng đó đón... người phụ nữ chở tôi cũng từ biệt rồi đi mất.
bà lão bảo đêm rồi không nên lên núi, rất đáng sợ. nhà bà lão không có một ngọn đèn, bước vào nhà ánh sáng màu xám như chiều tối. bà lão kể đại ý: ngọn núi này rất kỳ quái, những người tiến vào sâu đều giống như bị lão hoá, hoặc, có gì đó rất khủng khiếp... trong mơ nên câu chuyện lúc rõ lúc không.
nói chuyện một lúc thì bà lão kêu cô con gái ra, trong mơ cảm giác cô gái này phát ra ánh sáng dìu dịu hoặc cô gái này có nhiều màu sắc nhất trong thế giới xám xịt đó.
kyvibach
03/01/2023
Ngày thứ ba của năm.
Một giấc mơ giải đố kinh dị.
Trong mơ nhà có 3 người(là nam). Mình sắp đi tắm, có một tên sát thủ rình rập quanh ngôi nhà...
Khi mình sắp đi tắm thì 2 người trong ngôi nhà đã đi ra ngoài kiểm tra và tên sát thủ nguy hiểm đã trà trộn vào 1 trong 2. Tên này có thể ngụy trang thành bất kỳ ai. Giống như dịch dung thuật vậy.
Tên sát thủ chỉ bị kiềm chế khi mình có mặt (đây là giấc mơ mình chủ).
Trong mơ hai người giống ông ngáo ộp, da trắng như thoa phấn.
Hai người đó giành nhau ai mới là người trong nhà, ai cũng chỉ đối phương rồi bảo là -Giả! Giả!
Đây là tình huống khó xử, mình mà đi tắm gấp là tên sát thủ sẽ thủ tiêu luôn người bên ngoài.
Nếu mình cứ mãi giằng co với câu chuyện giả-thật của tên sát thủ thì sẽ lỡ chuyện đi tắm.
...
Trong mơ, mình chưa đưa cách giải quyết, nhưng khi 2 người giằng co thấy có bụi phấn bay lả tả ở giữa.
Trong mơ cảm giác chuyện đi tắm là chuyện rất gấp, rất bức thiết.
Ah, tỉnh dậy mới thấy được rằng... Trong mọi chuyện có khi chẳng cần phân thật giả rồi mới hành động. Mình cứ rủ 2 người kia tắm cùng là được, vừa sạch người... Vừa tẩy phấn hóa trang của tên sát thủ lẩn trốn.
Một giấc mơ giải đố kinh dị.
Trong mơ nhà có 3 người(là nam). Mình sắp đi tắm, có một tên sát thủ rình rập quanh ngôi nhà...
Khi mình sắp đi tắm thì 2 người trong ngôi nhà đã đi ra ngoài kiểm tra và tên sát thủ nguy hiểm đã trà trộn vào 1 trong 2. Tên này có thể ngụy trang thành bất kỳ ai. Giống như dịch dung thuật vậy.
Tên sát thủ chỉ bị kiềm chế khi mình có mặt (đây là giấc mơ mình chủ).
Trong mơ hai người giống ông ngáo ộp, da trắng như thoa phấn.
Hai người đó giành nhau ai mới là người trong nhà, ai cũng chỉ đối phương rồi bảo là -Giả! Giả!
Đây là tình huống khó xử, mình mà đi tắm gấp là tên sát thủ sẽ thủ tiêu luôn người bên ngoài.
Nếu mình cứ mãi giằng co với câu chuyện giả-thật của tên sát thủ thì sẽ lỡ chuyện đi tắm.
...
Trong mơ, mình chưa đưa cách giải quyết, nhưng khi 2 người giằng co thấy có bụi phấn bay lả tả ở giữa.
Trong mơ cảm giác chuyện đi tắm là chuyện rất gấp, rất bức thiết.
Ah, tỉnh dậy mới thấy được rằng... Trong mọi chuyện có khi chẳng cần phân thật giả rồi mới hành động. Mình cứ rủ 2 người kia tắm cùng là được, vừa sạch người... Vừa tẩy phấn hóa trang của tên sát thủ lẩn trốn.


