Trung Chánh - bất Trung, bất Chánh
Nghịch Thiên Cải Mệnh
06/12/2020
Quan điểm của tôi thì hơi khác.
Nếu buộc phải giao đấu thì tôi thường chọn cách khử tướng trước. Tướng rụng thì quân tan
Chứ bây giờ gặp tay nó có độ trăm tên đệ tử thì hơi sức đâu mà đấu cho lại. Có khi chưa gặp được ông tướng kia thì mình đã vong rồi...
Nếu buộc phải giao đấu thì tôi thường chọn cách khử tướng trước. Tướng rụng thì quân tan
Chứ bây giờ gặp tay nó có độ trăm tên đệ tử thì hơi sức đâu mà đấu cho lại. Có khi chưa gặp được ông tướng kia thì mình đã vong rồi...
Lá xanh
06/12/2020
Trò đã vậy chắc thầy còn dữ tợn hơn
Có nhiều thứ huyền bí mình phải sợ thật í (nên không dám khinh thường đây nhá)
mà cần phải xem là huyền bí hay bị ảo giác rồi thành ảo tường
thường có người ta cũng không dám khoe ra giữa phiên chợ đông người đâu.
Người bình thường mà nghe nói vậy sẽ bảo đi khám bệnh trước
Có nhiều thứ huyền bí mình phải sợ thật í (nên không dám khinh thường đây nhá)
mà cần phải xem là huyền bí hay bị ảo giác rồi thành ảo tường
thường có người ta cũng không dám khoe ra giữa phiên chợ đông người đâu.
Người bình thường mà nghe nói vậy sẽ bảo đi khám bệnh trước
Nghịch Thiên Cải Mệnh
06/12/2020
Hoa Cái, on 06/12/2020 - 10:11, said:
Cho mượn củ khoai bự dúi vào miệngtướng cái !
HC
HC
Đa số cho họ hơn mình kém
Nhưng thằng nào có ý định ăn thịt mình, thì tùy có thể nhường nhịn nó một vài nước. Nó hăng nữa thì mới vả lại, thường thì sẽ vả thằng cầm đầu. Song im hết
T.AO
06/12/2020
=))))) ở đây có cãi nhau à
klq khoai to khôn vl , sếp bác cũng dạy tôi vậy , sếp bâc bảo là " ng ko phạm ta ta ko phạm người , ng phạm ta đánh rắn đập nát đầu " ko chỉ rắn con nào mà mất đầu thì chả im nên bọn động vật săn nhau toàn cắn đầu gáy còn gì
klq khoai to khôn vl , sếp bác cũng dạy tôi vậy , sếp bâc bảo là " ng ko phạm ta ta ko phạm người , ng phạm ta đánh rắn đập nát đầu " ko chỉ rắn con nào mà mất đầu thì chả im nên bọn động vật săn nhau toàn cắn đầu gáy còn gì
Nghịch Thiên Cải Mệnh
06/12/2020
Đây là chia sẻ quan điểm sống thoy.
Thoai tạ hạ đi uống trà đá suy ngẫm sự đời đây
Sửa bởi Khoai.To: 06/12/2020 - 10:54
Thoai tạ hạ đi uống trà đá suy ngẫm sự đời đây
Sửa bởi Khoai.To: 06/12/2020 - 10:54
Cuctim
06/12/2020
T.AO, on 06/12/2020 - 10:35, said:
=))))) ở đây có cãi nhau à
klq khoai to khôn vl , sếp bác cũng dạy tôi vậy , sếp bâc bảo là " ng ko phạm ta ta ko phạm người , ng phạm ta đánh rắn đập nát đầu " ko chỉ rắn con nào mà mất đầu thì chả im nên bọn động vật săn nhau toàn cắn đầu gáy còn gì
klq khoai to khôn vl , sếp bác cũng dạy tôi vậy , sếp bâc bảo là " ng ko phạm ta ta ko phạm người , ng phạm ta đánh rắn đập nát đầu " ko chỉ rắn con nào mà mất đầu thì chả im nên bọn động vật săn nhau toàn cắn đầu gáy còn gì
Quý Ngài Khoai Sùng mà bỏ được cái tính viết đâu xóa đó thì càng perfect em ạ =)))))))
T.AO
06/12/2020
Nghịch Thiên Cải Mệnh
06/12/2020
Gianh hồ pi zờ hiểm ác lém làm gì cũng phải cẩn thận
Cách đây mấy năm trước khi đó còn lơ ngơ. Có hôm đi đường về gần nhà mình xin nhan sang đường rồi mà có hai thằng ôn con nó đâm xe vào mình. Chưa kịp phản ứng thì nó xuống xe định fang mình. Thế x từ đâu xuất hiện một ông cao to đen hôi xuống xe dã hai thằng kia tới tấp. Mình phải đứng ra can mãi bảo tha cho nó đi. Làm tắc cả một đoạn đường hôm đó. Sau bảo cảm ơn ông ấy. Ông ấy bảo không có gì ae vì nghĩa rồi đi mất
Về nhà nghĩ lại cũng thấy hơi cay. Mẹ hai thằng ranh con loắt choắt mà máu chó, đáng ra mình phải dã thêm cho nó trận mới phải
Cách đây mấy năm trước khi đó còn lơ ngơ. Có hôm đi đường về gần nhà mình xin nhan sang đường rồi mà có hai thằng ôn con nó đâm xe vào mình. Chưa kịp phản ứng thì nó xuống xe định fang mình. Thế x từ đâu xuất hiện một ông cao to đen hôi xuống xe dã hai thằng kia tới tấp. Mình phải đứng ra can mãi bảo tha cho nó đi. Làm tắc cả một đoạn đường hôm đó. Sau bảo cảm ơn ông ấy. Ông ấy bảo không có gì ae vì nghĩa rồi đi mất
Về nhà nghĩ lại cũng thấy hơi cay. Mẹ hai thằng ranh con loắt choắt mà máu chó, đáng ra mình phải dã thêm cho nó trận mới phải
mya
06/12/2020
Số khoai đúng số hưởng, thật. Sau này ko những cả nhà vợ thương mà con cháu nó cũng chăm lắm. Tối vợ nó gãi đầu cho ngủ, về già tóc bạc con cháu nó nhổ cho.
Ngu Yên
06/12/2020
MikeDo, on 06/12/2020 - 01:47, said:
Còn nếu bác thích kích bác thiên hạ, thì dễ lắm.
Đây là cái cháu dạy học trò sơ cấp đấy để chúng nó ôn tập khi thi tốt nghiệp sơ cấp. Cách đây cũng lâu rồi. Giờ chúng nó đã vượt xa cảnh giới này.
Bác thử tự trả lời xem có trả lời xong được hết không đã rồi đi kích bác tiếp cũng không muộn.
Đây là cái cháu dạy học trò sơ cấp đấy để chúng nó ôn tập khi thi tốt nghiệp sơ cấp. Cách đây cũng lâu rồi. Giờ chúng nó đã vượt xa cảnh giới này.
Bác thử tự trả lời xem có trả lời xong được hết không đã rồi đi kích bác tiếp cũng không muộn.
Xin anh bình tâm, tôi chỉ muốn hỏi thăm MikeDo về học thuật khi mang ra thực hành thì thế nào.
@MikeDo
Đề cương ấn tượng nhưng mà thực hành thì ra sao thì mới thuyết phục được người .Tôi muốn chọn tin anh nhưng mà anh cứ không xuất chiêu thì làm sao bây giờ ? Thôi bây giờ Mục thị quan chiêm chuyện bầu cử TT ở Mỹ đang ầm ĩ khắp nơi, vừa vặn forum cũng dầu sôi lửa bỏng vì chuyện này, tôi cũng đoán chi tiết nhất tôi có thể (xem muc BTHL) về kết quả chung cuộc và nguyệt tiết hạn tháng này xin anh hoặc người của anh cử ra đoán cho xem nguyệt hạn này về tử vi thì ông Trump sẽ làm gì và kết quả ra sao . Tôi đã chơi bài ngửa thì đại diện của anh cũng nên giải thích lý do chọn đoán của mình vì đương nhiên chọn Trump thua như tôi mà không có bất kỳ giải thích nào thì không thuyết phục mà chọn Trump thắng mà thiếu chi tiết thì cũng sợ không đủ tâm phục bàng quan . Tôi nhắc là 8/12 thì các tiểu bang sẽ bầu đại cử tri nên tốt nhất là phía anh đưa dự đoán trước 9g sáng giờ Washington DC tức 9g tối ở VN .Đến 14/12 là ngày các cử tri đoàn sẽ bầu thì chả còn ý nghĩa gì nhất là nếu đoán Trump manh động thì càng phải sớm đưa dự đoán.
TB Dĩ nhiên chiêu thức đặc thù cần dấu thì cứ dấu nhưng phải có lý giải thoả đáng theo sách phổ thông
Sửa bởi Ngu Yên: 07/12/2020 - 03:22
Nghịch Thiên Cải Mệnh
06/12/2020
mya, on 06/12/2020 - 13:16, said:
Số khoai đúng số hưởng, thật. Sau này ko những cả nhà vợ thương mà con cháu nó cũng chăm lắm. Tối vợ nó gãi đầu cho ngủ, về già tóc bạc con cháu nó nhổ cho.
Thế mí đau sờ cau
Đúng là số hồng nhan nhể
Đúng cảnh đào hoa gặp không kiếp
Bông hoa đang chuẩn bị nở thì gặp cơn bão táp phong ba
Vùi hoa dập liễu không thương tiếc
Sửa bởi Khoai.To: 06/12/2020 - 15:45
T.AO
06/12/2020
thế là đúng r , to mà bị hôi néc nên ko ngon
chứ bồ mà ngon thì không bỏ
nghĩ xem bồ mà ngon cute đạo đức
ngu j bỏ =))))
hay là khoaito bị viêm họng hạt đm mồm thối quá nên hôn ko nổi =))))
chứ bồ mà ngon thì không bỏ
nghĩ xem bồ mà ngon cute đạo đức
ngu j bỏ =))))
hay là khoaito bị viêm họng hạt đm mồm thối quá nên hôn ko nổi =))))