LH luận có những chi tiết rất đúng
Khi nhỏ tôi đúng là bi 2 bệnh ở chân là bệnh viêm đa khớp, và bệnh nấm ở chân nên mọi việc đi lại đúng là rất khó khăn. Trong nhà tôi hầu như không phải làm việc nặng như gánh gồng hay đi lại nhiều . Ngay cả khi chọn trường đại học , khi đó bố tôi rất muốn tôi theo nghề của bố là học xây dựng hoặc theo nghề tài chính ngân hàng vậy mà tôi phải chọn cái trường đại học giao thông cũng chỉ vì nó gần nhà tiện cho việc đi lại .-Sau này lúc lấy chồng xong thì khỏi bệnh về chân , bệnh khớp khi nhỏ cũng ko phát tác khi lớn lên.ị
- PM có bệnh mãn tính là phổi rất yếu, mỗi lần ho là cả công ty kinh hoàng và thường kết thúc bằng một hai trận tiêm kháng sinh liều cao , và lần sau phải là loại kháng sinh khác chứ loại cũ thì ko ăn thua . Bệnh xoang , dạ dày cũng gây vất vả cho PM . Tuy vậy PM cũng tìm được cách sống chung với chúng nên taị thời điểm này đỡ hơn ( năm ngoái có mổ xoang), hiện nay đang phải theo dõi xem có bệnh tim hay ko vì dấu hiệu thì có nhưng đi khám chưa phát hiên ra , tuy đã có cảnh báo của bác sỹ khoa tim mạch bệnh viện Bạch mai từ 10 năm trước là sẽ bị bệnh tim vào thời điểm 50 tuổi trở ra (PM ko nhớ hồi đó bác sỹ đã nói PM bị bệnh tim gì )
- Sinh con đúng là vất vả mỗi lần sinh là một lần kinh hoàng thật, có một lần con bị mất sau 1.5 ngày ,lần thứ nhất bj nhiễm trùng nặng sau đẻ , lần thứ 3 thì con bị bệnh sau khi đẻ . Nhưng bây giờ thì nhìn lại con ko đến nỗi tuy chưa thấy con yên bề gia đạo.
- Đại hạn 35-44 vất vả đầu đại hạn về kinh tế lúc đó 2 vợ chồng làm cùng công ty vào thời mới đi vào kinh tế thị trường công ty làm ăn kém, Sau đó chuyển việc đỡ hơn về kinh tế nhưng lại vất vả về công việc , con cái , có năm cả hai mẹ con cùng bị tai nạn gẫy tay chỉ chênh nhau 4 tháng , Rồi mẹ bi bệnh......Cuối đại vận lai gặp khó khăn về kinh tế ( đó là tại do mức chi tiêu của tôi thôi ) , chứ thu nhập cũng không đến nỗi,, tại đại vân này có mua đất xây nhà .Cuối đại vận có tang bố
Vào đại vận này dễ chịu hơn cả về công việc ( cả việc công lẫn việc tư) , con cái cũng trường thành hơn
Mong LH cho thêm vài nét nữa, cụ thể đại vân tới ra sao ,,sức khỏe chắc là đáng lo phải không ? PM ko sợ mình nghèo đâu chỉ sợ mình ko khỏe thôi.
À mà nhân tiện xin hỏi mọi người năm nay đi lại có đáng ngại không ? Ngay đầu năm PM đã bị tai nạn xe máy bây giờ vẫn còn đang có chút di chứng nhẹ . Mọi người đang động viên PM lái xe ô tô đi làm nhưng cứ nhìn cái tiều hạn năm nay PM lại ngại quá vì có thiên mã gặp tuần triệt ko hiều có sao không
Mọi việc nhà PM để chồng đứng ra giải quyết giùm cả , tuy PM vẫn là người làm chính nhưng người ngoài ko ai biết là PM làm đâu
Sửa bởi phuongmai06: 29/04/2011 - 20:29