Jump to content

Advertisements




Góc thư giãn,


987 replies to this topic

#436 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 10/08/2016 - 15:56

cổ tích nhân định thắng thiên

Làm việc thiện cứu người, thọ mệnh được kéo dài 12 năm

Vị quan âm phủ nói với ông Uông rằng, thọ mệnh của ông đã hết, nay hãy trở về lo tang sự. Ông Uông tỉnh giấc mơ với lòng buồn nặng trĩu. Nhưng không ngờ, tiếp đó những điều kỳ lạ đã xảy ra…

Xưa có một ông lão họ Uông khá giàu có. Vào thời điểm cuối năm, ông thường phải đi đến các địa phương lân cận để thu hồi nợ.
Năm ấy, sau khi xong việc, ông lên thuyền trở về nhà. Hôm ấy đúng vào ngày rét đậm, gió thét ào ào, tuyết bay ngập trời. Ông Uông trông thấy trên bờ sông có một người đang cố huơ tay ra hiệu xin được lên thuyền. Nhưng người chủ thuyền không muốn quay thuyền trở lại đón người khách ấy.
Ông Uông thấy vậy liền nói: “Thời tiết đang lạnh giá thế này, mà vị khách kia xem chừng cũng đã chờ đợi rất lâu rồi, chúng ta mà không cho họ lên thuyền thì không biết họ còn phải chờ trong tuyết lạnh bao lâu nữa. Ông chủ, hay là qua đón họ lên đi!”.
Người chèo thuyền nghe xong thì đồng ý. Khi người khách kia bước lên thuyền, ông Uông thấy người này đã lả đi vì đói rét. Thế là ông liền cởi áo khoác của mình ra mặc cho người này và còn lấy rượu của mình cho người này uống.
Một lát sau, vị khách ấy mới có thể nói được. Khi biết ông Uông là người đã cứu mạng mình, người khách lập tức đứng dậy lạy tạ ông.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khi thuyền đi đến giữa dòng sông thì ông Uông ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, ông gặp một viên quan âm phủ đang đi bắt hồn người. Viên quan này lấy ra một cuốn sổ cho ông Uông xem, trong danh sách đó có 33 cái tên của những người đã hết dương thọ, cần phải bắt đưa về âm phủ. Không ngờ tên của ông Uông đứng ngay ở dòng đầu tiên.
Ông Uông vội vã quỳ xuống cầu xin. Vị quan ấy nói: “Đây là mệnh trời rồi, không ai cứu nổi. Tôi làm sao dám làm trái được! Tuy nhiên, ông vừa cứu được một mạng người, tôi sẽ sắp xếp cho ông xuống cuối bản danh sách này, nghĩa là lùi lại vài ngày để ông có thể trở về lo hậu sự. Đầu tháng Ba sẽ tới lượt ông”.
Ông Uông tỉnh giấc, nhớ lại điều viên quan nọ đã nói với mình mà lòng nặng trĩu.
Khi về đến quê nhà, vừa bước lên bờ thì ông Uông lại gặp hai vợ chồng trẻ đang ôm nhau khóc nức nở.
Ông Uông tiến đến hỏi thăm thì người chồng mới kể đầu đuôi sự tình. Hóa ra, gia cảnh 2 vợ chồng này hết sức khó khăn không thể trang trải nợ nần, người chồng chỉ còn cách bán vợ lấy tiền trả nợ. Hai vợ chồng họ không đành lòng nên đang định nhảy xuống sông tự tử.
Ông Uông nghĩ thầm: “Mình cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, có nhiều tiền cũng chẳng để làm gì, chi bằng đem số tiền mình đang giữ tặng hết cho 2 vợ chồng này để họ cùng nhau sinh sống”. Vậy là 2 vợ chồng nhà ấy được bảo toàn mạng sống, cũng không phải chịu cảnh chia lìa.
Mấy ngày sau, viên quan dưới âm phủ lại xuất hiện trong mộng và nói với ông Uông: “Tiên sinh có thiện tâm đáng khâm phục, lại cứu sống hai vợ chồng nhà nọ, tích được đại đức. Diêm Vương đã quyết định tăng tuổi thọ cho tiên sinh thêm 12 năm, con cháu được hưởng phúc báo, bổng lộc đầy nhà. Hy vọng sau này tiên sinh sẽ tiếp tục làm nhiều việc thiện hơn nữa”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Về sau, quả nhiên hai người con của ông Uông lần lượt đỗ đạt làm quan, gia đình ngày càng giàu có hơn. Ông Uông sống rất mạnh khỏe và hạnh phúc. Đúng 12 năm sau, ông lại mộng thấy viên quan âm phủ ngày trước. Ông ta nói với ông Uông:“Thượng đế xét thấy ông sau khi được gia tăng tuổi thọ thì luôn nỗ lực làm việc thiện, không sát sinh mà lại hay phóng sinh, nên đã chỉ định cho ông đến địa phương khác làm Thành Hoàng. Nay dương thọ của ông đã hết, hãy chuẩn bị đi nhậm chức. Ba ngày sau tôi sẽ đưa người tới rước ông”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khi ông Uông ra đi, áo quần tề chỉnh, cổ nhạc đến đón chào. (Ảnh minh họa)
Tỉnh dậy, ông Uông gọi con cháu đến, thong thả dặn dò việc hậu sự. Đúng 3 ngày sau, ông tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xong ngồi an nhiên chờ đợi, bỗng nghe thấy tiếng nhã nhạc từ đâu vọng đến. Ông Uông vui vẻ nói: “Người tới đón rước ta đã đến rồi!”. Khuôn mặt vô cùng thanh thản, ông Uông nhẹ nhàng ra đi.
Ông Uông vốn dương thọ ngày hôm ấy đã hết, nhưng nhờ cứu sống một mạng người mà được tăng thọ 12 năm. Khi ông Uông ra đi, áo quần tề chỉnh, cổ nhạc đến đón chào. Chúng ta thử so với ngày hôm ấy, gió tuyết đầy trời, ông ngồi trên chiếc thuyền giữa sông ở phương trời xa lạ, lúc ấy mà chết thì không rõ tình cảnh thê lương đến thế nào. So sánh 2 cái chết quả là khác nhau một trời một vực.
Mạng người là quý giá nhất, cứu một mạng người sẽ tích được công đức rất lớn.
Ngày nay nhiều người không còn quý trọng mạng sống của người khác, thậm chí không coi trọng mạng sống của bản thân. Hậu quả là những chuyện sát nhân, thuê giết mướn, phá thai, tự tử… xảy ra ngày càng phổ biến hơn. Những việc làm đó đều sẽ phải gánh chịu quả báo vô cùng nặng nề.
Không biết kính sợ Trời thì không có tín ngưỡng đạo đức. Ngày nay việc người ta coi thường sinh mạng đã trở thành một loại hiện tượng xã hội đáng báo động. Để giải quyết tận gốc vấn nạn này chúng ta cần phải coi trọng đạo đức và văn hóa truyền thống. Khi đó nhân loại sẽ có thể khôi phục được đức hiếu sinh vốn có của những tâm hồn lương thiện.

Thanked by 3 Members:

#437 sniper

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 233 Bài viết:
  • 283 thanks
  • LocationCực Bắc

Gửi vào 10/08/2016 - 22:24

Vẫn là huy chương bạc ,hi vọng đổi màu huy chương phút cuối .Cố lên anh HXV

cuối cùng bạc vẫn là bạc
Dù sao anh vẫn là 1 huyền thoại

Sửa bởi soixamdemtrang: 10/08/2016 - 22:45


Thanked by 3 Members:

#438 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 11/08/2016 - 14:54

Đổ rác hộ vợ

Một anh chàng đào hoa, mới quen với một phụ nữ đã có chồng, lúc 2 người đang ở trong nhà tâm sự thì bất ngờ người chồng về.
Anh chàng:
– Chết rồi làm sao bây giờ hả em?
– Bình tĩnh em đã có cách…
Cô liền đi vào bếp xách cái thùng rác to tướng ra… mở cửa và nói:
– Anh đổ rác giùm em nhé?
Người chồng lập tức tuân lệnh vợ, xách thùng rác xuống tận tầng trệt để đổ rác. Nhân cơ hội đó anh chàng mới thoát ra được, vừa đi về nhà vừa tấm tắc khen:
– Cô ta thông minh thật, hơn đứt vợ mình.
Về đến nhà anh bấm chuông… Một lúc rất lâu sau vợ anh ra mở cửa, trên tay cô là một cái thùng rác to tướng và mỉm cười nói:
– Anh yêu ơi, anh đổ rác giúp em nhé!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


( Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 11/08/2016 - 14:56


Thanked by 5 Members:

#439 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2418 Bài viết:
  • 4728 thanks

Gửi vào 11/08/2016 - 16:15

Vậy là mọi người đọc đang đổ OAN cho người vợ anh Đào Hoa?! Khổ thân cô ấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#440 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 11/08/2016 - 21:00

Đừng để học sinh 'ngán' lễ khai trường

10:32 AM - 10/08/2016 Thanh Niên

Ngày khai giảng, còn được gọi một cách trang trọng hơn là: “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Đối với học sinh chúng tôi, đó là một ngày hết sức quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu của một năm học, đặc biệt đối với học sinh lớp 1 thì đó là ngày bắt đầu việc học của cả đời người.
Vậy mà, ngày khai trường hiện nay đã không còn như tưởng tượng của chúng tôi.
Thông thường, đó là ngày chúng tôi gặp lại bạn bè, thầy cô sau mấy tháng hè xa cách với sự nôn nao, háo hức. Nhưng không biết từ lúc nào, đó không còn là ngày đầu tiên đi học nữa. Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình, rằng có ngày khai giảng hình thức đó để làm gì?
Tôi còn nhớ ngày khai giảng năm lớp 8 của tôi, học sinh được yêu cầu tới trường vào giữa tháng 8 để nhận lớp và học liền sau đó. Kế đến, chúng tôi được tập trung lại để tập đi tập lại nhiều lần chuẩn bị cho lễ khai giảng vì theo như thầy cô bảo, phải tập để làm cho tốt vì có lãnh đạo của thành phố đến dự. Chúng tôi phải mệt nhoài vì phải đi đứng sao cho thẳng hàng, rồi được tập cầm cờ hoa và tập cả vỗ tay sao cho đều để chào đón đại biểu…
Rồi ngày khai giảng nhàm chán đó cũng đến. Học sinh chúng tôi phải đứng hàng giờ từ rất sớm giữa trời nắng, có bạn mồ hôi chảy đầm đìa đến ướt cả áo mới để rồi được nghe các vị lãnh đạo phát biểu năm nào cũng như năm ấy... Buổi lễ diễn ra quá dài dòng với nhiều nghi thức đã làm học sinh chúng tôi mất hết cảm xúc trong ngày khai giảng năm học mới.
Sau này được đi học ở New Zealand, tôi thấy ngày khai giảng thật sự là ngày đầu tiên đi học sau mấy tháng nghỉ hè. Vào lễ, thầy hiệu trưởng phát biểu trước toàn trường khoảng 5 phút, nội dung chỉ chúc học sinh cố gắng đạt được những gì mình mong muốn trong năm mới. Thế là xong và chúng tôi bắt đầu vào chương trình học ngay sau đó.
Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta cần đưa ngày khai trường ở VN về đúng với mục đích của nó, tức là ngắn gọn, trang trọng và thực chất.

Lê Lâm Việt Hoàng


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#441 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 11/08/2016 - 21:12

KẺ TÁM LẠNG, NGƯỜI NỬA CÂN

Khi thằng bé hỏi bố: "Kẻ tám lạng, người nửa cân" là gì hở bố?
Bố trả lời: "À, như thế này này... Như anh hai con thi đại học năm nay, khoảng 24 điểm cho 3 môn, nghĩa là trung bình mỗi môn 8 điểm, thì sẽ có khả năng đậu vào trường bậc trung như Kinh tế. Còn như ngày xưa, bố đi thi, 3 môn 15 điểm thì mới đậu vào Kinh tế, trung bình mỗi môn 5 điểm. Đấy, 5 điểm ngày xưa = 8 điểm bây giờ?

Thanked by 1 Member:

#442 bandofbrothers

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 152 Bài viết:
  • 214 thanks

Gửi vào 11/08/2016 - 21:15

Có một ông quan đến hỏi một vị sư đã đắc đạo :

- Có địa ngục không ?

Vị sư trả lời :

- Có địa ngục.

Ông quan ra về. Sư thị giả đứng hầu bên cạnh lúc đó mới lên tiếng hỏi :

- Bạch thầy, tại sao thầy lại dậy rằng không có địa ngục ?

Vị sư nói :

- Thế con có vợ không ?

Nguồn internet.

Thanked by 5 Members:

#443 0408

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 22 Bài viết:
  • 18 thanks

Gửi vào 11/08/2016 - 21:19

Đa phần các sách tử vi lý số luận cát hung, đoán vận mạng v.v.... đều là man thư, nghĩa là sách đểu, do bọn thầy Tàu đểu cáng truyền sang nhằm hãm hại hoặc gây hoang mang cho đồng bào ta. Muốn đoán biết cho đúng thời phải tìm đọc chân thư nơi am cư sĩ. Trong phần luận về vận hạn, cư sĩ ngài có giảng:
"Cái hạn nặng nhất của một đời người không nhằm vào tuổi 13, 37, 49 hay 53, mà là ở tuổi 100. Con người ta cứ đến tuổi 100 thời đa phần đều tèo cả, qua được 100 là quá thọ."

(tập san cư sĩ)

Thanked by 2 Members:

#444 ChanhAnQuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 140 Bài viết:
  • 170 thanks

Gửi vào 12/08/2016 - 08:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Phải chi mấy đứa trẻ cứu bạn đang đuối nước biết cách cứu và biết bơi lội thì đâu đến nỗi chết chìm theo bạn.

#445 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 12/08/2016 - 14:27

Hết chịu nổi
Một đôi vợ chồng vốn yêu thương nhau thắm thiết đã hết sức sốc khi nghe bác sĩ thông báo cô vợ bị bệnh tim nặng.
Căn bệnh này có thể giết cô bất cứ lúc nào nếu cô không tránh stress, kiêng khem ăn uống và cả chuyện gần chồng. Vì thế hai vợ chồng miễn cưỡng tự định ra quy tắc là mỗi người ở một nơi, vợ tầng trên còn anh chồng tầng dưới để tránh bị cám dỗ. Mọi việc thuận lợi suốt nhiều tuần liền. Cho đến một đêm họ gặp nhau ở giữa cầu thang, cô vợ đi xuống còn anh chồng vội vã đi lên.
– Anh yêu, em phải thú nhận với anh . Cô vợ run rẩy , em sắp sửa đi tự tử đây.
– Anh rất vui khi nghe điều em nói, em yêu ạ , anh chồng khẳng định . Bởi lẽ anh đang định lên gác để giết em đây!

( Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 12/08/2016 - 14:30


Thanked by 2 Members:

#446 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 13/08/2016 - 10:43

Người Mỹ dạy học sinh điều gì từ câu chuyện “Cô bé Lọ Lem”?

Hôm nay thầy giảng về câu chuyện Cô bé Lọ Lem. Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện. Sau khi kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.
Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
Học sinh (HS): Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi tệ với Cinderella.
Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì chuyện gì sẽ xảy ra nào các em?
HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm!
Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác.
Các em gái nghe đây, các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy! (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ).
Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời thật lòng đấy.
Đám học sinh im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói
HS: Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.
Thầy: Vì sao thế?
HS: Vì… vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành Hoàng hậu.
Thầy: Đúng. Chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.
Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?
HS: Vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.
Thầy: Đúng, các em nói rất đúng. Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?
HS: Đúng ạ!
Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?
HS: Không ạ.
Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ.Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt.
Bây giờ, các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho Cinderella đi dự vũ hội mà Cinderella lại bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?
HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.
Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?
HS: Chính là Cinderella ạ.
Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù mẹ kế không yêu cô bé, nhưng những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella ghét bỏ chính mình, không khiến cô ấy vứt bỏ ước mơ. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?
HS: Phải biết yêu chính mình ạ.
Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, đúng không?
HS: Đúng ạ, đúng ạ!
Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?
HS: (Im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.
Thầy: Ồ, các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô bé Lọ Lem) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ Lem! Các em có tin như thế không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.

Sưu tầm



#447 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 13/08/2016 - 15:46

CÂU CHUYỆN SÓI MẸ MẮC BẨY
Khi làm việc trên núi ở Alaska, một thanh niên cùng với một người bạn nghe thấy tiếng kêu của loài sói, họ khẩn trương tìm kiếm xung quanh, kết quả phát hiện một con sói mẹ bị cái bẫy kẹp trúng chân, đang tru lên đau đớn. Anh ta biết cái bẫy đó là của một công nhân già, ông ấy có nghề phụ là bẫy thú, bán da thú để kiếm thêm chút thu nhập cho gia đình. Nhưng người công nhân già này bệnh tim bộc phát đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, con sói mẹ này nếu không có người xử lý thì sẽ chết đói.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh ta muốn thả con sói mẹ, nhưng sói mẹ này rất hung dữ, nhưng không cách nào tiến gần được. Anh ta lại phát hiện sói mẹ đang nhỏ giọt sữa, chứng tỏ trong hang còn có sói con nữa. Anh ta liền cùng với người bạn bỏ ra biết bao công sức, sau cùng đã tìm được hang sói, thế là bèn ôm 4 con sói con đến chỗ sói mẹ bú sữa để khỏi chết đói.
Người thanh niên chia thức ăn của mình cho sói mẹ ăn để duy trì mạng sống. Buổi tối còn cắm trại gần chỗ sói mẹ, bảo vệ gia đình sói này, bởi vì sói mẹ đã bị mắc bẫy, không thể tự vệ được.
Mãi cho đến ngày thứ năm, khi anh ta đến cho ăn, phát hiện sói mẹ khẽ vẫy vẫy cái đuôi, anh ta biết mình đã bắt đầu có được sự tín nhiệm của nó. Lại qua 3 ngày nữa, sói mẹ mới để cho anh ta lại gần tháo cái bẫy thả nó ra.
Sau khi được tự do rồi, sói mẹ liếm liếm bàn tay của người thanh niên, để cho anh ta đắp thuốc lên đùi của nó, rồi mới dẫn bầy sói con rời khỏi, dọc đường còn nhiều lần ngoảnh đầu lại nhìn hai người họ.
Sau đó người thanh niên ngồi trên tảng đá lớn nghĩ ngợi, nếu như con người có thể khiến cho loài sói hoang hung dữ đến liếm tay của mình, trở thành bạn bè, vậy lẽ nào lại không thể khiến cho người khác buông bỏ lòng căm thù trở thành bạn bè được?
Anh ta quyết định sau này sẽ biểu hiện thành ý đối với người khác trước, bởi qua câu chuyện này, chỉ cần bản thân tỏ ra thành ý trước, đối phương nhất định sẽ dùng chân thành đáp lại. Anh ta nói đùa rằng, nếu như không phải như vậy, thì còn chẳng bằng cầm thú nữa.

Từ đó về sau, anh ta ở công ty lấy chân thành đối đãi với người, trước hết đối xử người khác đều là thiện ý, sau mới giải thích hành vi của mình, thường xuyên giúp đỡ người khác, không so đo những chuyện nhỏ nhặt.
Vậy nên mỗi năm anh ta đều thăng lên một cấp, tiến bộ rất nhanh. Điều quan trọng chính là, mỗi ngày đều sống rất vui vẻ. Anh ta nói, những người giúp đỡ người khác thì luôn vui vẻ hơn nhiều so với người nhận được sự giúp đỡ.
Anh ta nói với tôi rằng, cậu vẫn luôn biết ơn những trải nghiệm ở Alaska, bởi vì điều này khiến anh ta cả đời vận dụng không hết. Quả thật, trái hồng trải qua sương giá mới ngọt thơm, con người cũng là trải qua ma luyện mới thành thục, hơn nữa anh ta biết được bản thân cần phải trân quý điều gì.
Vậy nên, nếu như một người đã tốt nghiệp đại học rồi còn không biết bản thân mình cần gì, thế thì cần phải để cho họ ra ngoài mà rèn luyện một chút, để cho họ được sống bằng sức của chính mình.
Điều quan trọng là cha mẹ cần phải chịu buông tay, hiểu được che chở tốt nhất với con trẻ chính là không che chở, cho nó một cơ hội để chứng minh bản thân mình, thể nghiệm đời người, tin tưởng nó cũng có thể từ trong đó có được kinh nghiệm một đời thọ dụng không hết.

(Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 13/08/2016 - 15:48


Thanked by 3 Members:

#448 sniper

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 233 Bài viết:
  • 283 thanks
  • LocationCực Bắc

Gửi vào 13/08/2016 - 17:36

Sói đơn độc...

1. Sói đơn độc - nó không phải là sói cô đơn ... Nó vẫn có bầy đàn và kô phải vì bầy đàn không thích nó hay kô chấp nhận nó , mà vì nó là con sói khao khát tự do , nó kô thích lối sống bầy đàn , nó dưới trướng sói đầu đàn nhưng nó vẫn hành động theo bản năng chứ kô theo sói đầu đàn . Bầy đàn có thể cho nó thức ăn nhưng kô thể cho nó tự do nơi thảo nguyên !!!

Cũng như 1 con người có gia đình hạnh phúc , đầy đủ , ấm no nhưng vẫn rong ruổi đi tìm tự do nơi tâm hồn !!!



Đó là sói đơn độc... luôn khao khát tự do ...


2. Sói đơn độc - khao khát ánh trăng đẹp ... Sói đơn độc khao khát tìm thấy vẻ đẹp vĩnh hằng nơi ánh trăng tròn !!! Nhưng trăng mỗi tháng chỉ tròn 1 lần với mỗi vẻ đẹp khác nhau !!! Tuổi trăng hơn tuổi nó cả tỷ lần , vậy với nó có bao giờ trăng là đẹp nhất ???

Cũng như 1 con người đi tìm cái đẹp ... Cho dù người ta có vợ đẹp , bạn gái đẹp , người ta vẫn gặp vô số người đẹp khác !!! Vậy bao giờ sẽ tìm ra vẻ đẹp vĩnh cửu ??? 1 con người kô nên có tình yêu!!!


Đó là sói đơn độc ... luôn đi tìm cái đẹp không thể tìm thấy ...


3. Sói đơn độc - là con sói không có niềm vui tuyệt đối , bởi vì nó không có bầy đàn !!! Miếng ăn không thể chia sẻ thì có ăn no 1 mình rồi cũng sẽ chán !!! Niềm vui của nó là săn mồi !!!

Cũng như 1 con người không có ai thực sự hiểu mình , không thể chia sẻ với ai ... Niềm vui có chăng nữa cũng chỉ là giả tạo !!! Niềm vui thực sự là tìm ra cái đẹp !!!


Đó là sói đơn độc ... niềm vui là xa xỉ ...


4. Sói đơn độc - là con sói có quyền phán xét những sinh vật khác !!! Vì nó một mình , nó không như những con sói khác phải giả tạo dưới sự sự quyết định của sói đầu đàn !!! Nó độc lập , không phải giả tạo với bất kìa ai !!!

Cũng như 1 con người không theo ai , luôn luôn là trung lập !!! Đó là con người có quyền nói đúng về người khác !!!


Đó là sói đơn độc ... có quyền phán xét ...


5. Sói đơn độc - là con sói mạnh nhất , nguy hiểm nhất !!! Bởi vì nó là con sói lẻ loi giữa thảo nguyên , nó buộc phải mạnh để tự vệ !!! Ngay cả khi trong bầy đàn , để bảo vệ bản thân nó sẵn sàng cắn chết sói đầu đàn !!!


Cũng như 1 con người hiền lành nhưng sẵn sàng giết chết người khác khi bản thân gặp nguy !!! Người ta buộc phải làm như vậy để tồn tại giữa xã hội này !!!


Đó là sói đơn độc ... mạnh và nguy hiểm ...


6. Sói đơn độc - là con sói bị Phật từ bỏ , Chúa từ bỏ !!! Vì đấng tối cao sinh ra muôn vật đều có bầy đàn , nhưng tự nó lại tự rời bỏ bầy đàn để trở thành 1 cá thể độc lập !!! Nó luôn là con mồi của Satan !!!
Cũng như 1 con người , khi kô còn ai để tin tưởng , kô còn ai để dựa dẫm , người ta buộc phải bán linh hồn cho quỉ để sống sót !!!


Đó là sói đơn độc ... con sói tàn ác ...


7. Sói đơn độc - là con sói hội tụ những điều trên !!! Vì thế nó là con sói ngu ngốc , không thể tồn tại !!! Bởi vì rồi cũng sẽ có lúc bản năng săn mồi của nó không còn nữa , kô con sói nào khác bên cạnh bảo vệ nó !!! Nó sẽ chết dần chết mòn với đêm bão tuyết !!!
Cũng như 1 con người , khi hội tụ những điều trên , họ sẽ tự đưa mình vào chỗ cô độc và chết dần chết mòn với thời gian !!!

Đó là sói đơn độc ... !!!


Nhưng bởi vì nó sinh ra là để làm con sói đơn độc nên nó phải luôn chấp nhận tất cả , vì cuối cùng chỉ có nó là kẻ chân chính nhất lo cho nó ...

( sưu tầm)

Sửa bởi soixamdemtrang: 13/08/2016 - 17:40


Thanked by 2 Members:

#449 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 13/08/2016 - 19:12

Nếu một ngày tôi mất đi, người yêu tôi và người ghét tôi sẽ như thế nào?

Giả sử một ngày tôi không còn trên đời này nữa, những người yêu tôi và ghét tôi sẽ thay đổi như thế nào?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Ảnh minh họa)
Giả sử có một ngày, khi tôi chết đi…

Người ghét tôi, họ sẽ nhảy múa…
Người yêu tôi, họ sẽ khóc như mưa…
Ngày thứ 2 qua đi…
Thân xác tôi sẽ được chôn dưới lòng đất…
Người ghét tôi, nhìn thấy mộ tôi, họ chỉ mỉm cười và bước đi…
Người yêu tôi, không dám quay đầu nhìn lại, dù chỉ một lần.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


1 năm sau…
Thân xác thịt của tôi đã trở nên mục nát.
Ngôi mộ của tôi, cỏ mọc um tùm trong sương gió.
Người ghét tôi, sau khi ăn uống no say, đôi khi vẫn rất khó chịu khi nhắc đến tên tôi.
Người yêu tôi, trong đêm khuya vắng vẻ, vẫn khóc thầm gọi tên tôi.
Mười năm sau…
Thân xác tôi không còn nữa, chỉ còn lại bộ xương cốt.
Người ghét tôi, không còn nhớ mặt tôi nữa, mà chỉ còn nhớ tên tôi một cách mơ hồ.
Người yêu tôi, đôi khi trầm lắng trong giây lát khi nhớ đến tôi. Cuộc sống khiến cho mọi thứ dần dần trở nên phai nhạt…

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mấy chục năm sau…

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngôi mộ của tôi, trải qua bao mùa mưa gió, chỉ còn lại một bãi đất hoang vu.
Người ghét tôi… không còn nhớ tôi nữa.
Người yêu tôi, cũng đã nằm xuống đất.
Đối với thế giới này, tôi đã trở thành hư vô.
Những phấn đấu một đời của tôi, với bao của cải vật chất… không thể mang đi thậm chí là một cọng cỏ…
Nhưng ham muốn, theo đuổi một đời của tôi, không thể mang đi một chút hư danh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kiếp này…
Cho dù là giàu sang hay nghèo hèn, rốt cuộc cũng phải đi đến bước cuối cùng.
Đến khi nhìn lại, mới thấy uổng phí một đời, tôi muốn khóc, nhưng không thể khóc thành tiếng. Tôi hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn.
Hãy sống một cách thiết thực, đừng vì ánh mắt của người đời, hay tiêu chuẩn đánh giá của bất kỳ ai.
Yêu, hận, tình, thù chỉ tồn tại khi chúng ta còn sống.
Trăm năm qua đi chỉ trong một nháy mắt. Cuối cùng cũng chỉ còn lại nắm tro tàn…
Theo Daikynguyenvn

Thanked by 3 Members:

#450 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 13/08/2016 - 19:20

Đám tang 1 con giun và màn “mắng vốn” khiến bạn không thể không bật cười

Câu chuyện bắt đầu từ một chú giun chết dưới đây chắc chắn sẽ khiến cả doanh nghiệp và khách hàng phải thốt lên lời khen ngợi….

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Câu chuyện chú giun quấn quanh trái dưa chuột tươi.
Chúng ta hàng ngày vẫn đồng tình với nhau rằng người bán hàng phải phục vụ tốt tất cả khách hàng nhưng chúng ta không phủ nhận được một bộ phận khách hàng luôn gây ra rắc rối với doanh nghiệp dù cho doanh nghiệp đã cố gắng hết mình.


Hãy cùng tìm hiểu “màn biểu diễn” phàn nàn của anh Wes Metcalfe khi tìm thấy một chú giun đất đã chết quấn quanh quả dưa chuột tươi vừa mua về dưới đây, hẳn ai ai cũng muốn học hỏi anh Wes, rằng làm như thế nào để đưa ra một lời phàn nàn đúng cách mà không thể hiện thái độ với những nhà kinh doanh kia?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


[indent]
Thân gửi Tesco.
Ngày hôm qua tôi có mua về một quả dưa chuột tươi ngon từ chuỗi cửa hàng của quý vị, với mục tiêu làm ra món ăn ưa thích của mình – sandwich dưa chuột. Khi mở bao bì ra, tôi phát hiện thấy một chú giun đang quấn quanh quả dưa (hãy xem hình dưới). Tôi đã nghĩ rằng, cuối cùng thì Tesco cũng đã đánh bại được mặt hàng nhện miễn phí đi kèm chuối nải của chuỗi cửa hàng Aldi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui mừng khôn xiết, tôi đã gọi những đứa trẻ trong nhà xuống để gặp thú cưng mới của gia đình. Chúng tôi quyết định đặt tên chú giun này là William. Nhưng chú thú cưng mới này có vẻ không phản hồi với bất kì mệnh lệnh hay tác động nào, chúng tôi quyết định để yên cho chú ngủ và đợi một thời gian.
24 tiếng sau, William vẫn chưa cử động. Xem xét kĩ, tôi thấy William mỏng dẹt một cách bất thường và có lẽ cậu đã chết rồi! Tôi không phải là bác sỹ thú y nhưng chắn hẳn là lớp giấy bó chặt đã giết chết William.
Dù nhện của chuỗi Aldi có độc và hơi chết người một tí nhưng ít nhất thú cưng họ gửi về cho gia đình vẫn còn sống.
Ba đứa nhỏ nhà tôi rất buồn, chúng tôi sẽ sớm tổ chức lễ tang cho William và bên cạnh đó, tôi đã không còn hứng thú với cái bánh sandwich dưa chuột nữa rồi.
Giờ thì sao đây Tesco, các anh định giải quyết như thế nào!?[/indent]
Và đây, bằng chứng về cái chết đau lòng của chú giun William.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chú giun này đã đi vào lịch sử…
Tesco đã phản hồi bằng những lời chia buồn sâu sắc:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


[indent]

Chào anh Wes.
Tôi sắp phải phiêu lưu một chuyến xa, đi qua những cánh đồng cỏ ẩm ướt và đầy đất mùn, như William khi cậu ấy còn sống vậy.
Điều này có nghĩa là tôi sẽ không thể tới dự đám tang William được, thành thật chia buồn. Nhưng tôi sẽ gửi lại anh một bài thơ đưa tiễn, mong rằng anh có thể đọc nó trước khi đưa William trở về với đất mẹ chứ?
Tôi xin viết:
Gửi lời ca buồn tới William …
Dù đời đầy những ngã rẽ buồn, ta vẫn có thể học hỏi William the Worm
Hãy tụ họp lại, để ánh nến trào tuôn, tưởng nhớ tới William the Worm
Ánh sáng rọi buồn thê lương; ta hãy cùng ăn những chiếc bánh để tưởng nhớ trong tiếc thương! Bởi lẽ còn nhiều thứ phải học hỏi
William đã bò trườn nhiều dặm trường; cậu đã mang lại niềm vui nhưng đời vẫn vô thường! Chúng ta ở đây tiếc thương điều không tránh khỏi
Gửi anh lời chúc tốt đẹp nhất
Rob – Bộ phận chăm sóc khách hàng[/indent]
Có được những lời cảm thông từ Tesco, anh Metcalfe đã tổ chức một đám tang thực, để tưởng nhớ tới chú giun William xấu số, không quên kèm theo một tấm thiệp chia buồn mua tại chính Tesco.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sau đám tang đầy nước mắt, anh cũng sáng tác một bài thơ gửi lại Tesco, kết lại một ngày buồn của mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


[indent]

Tôi còn có thể nói gì đây, hẳn là một ngày buồn.
Tesco Rob à, tôi đọc lên bức thư của anh và đã không ai trong chúng tôi có thể cầm được nước mắt.
Tôi cũng đã có một bức thư cho riêng mình, kết lại một đám tang buồn của William.
Bài thơ cho William
Chúng ta tụ hội hôm nay vì William the Worm
Giờ hãy ôn lại những bài học để sống cuộc đời tốt đẹp hơn
William đã ra đi khi còn quả trẻ
Sau khi chú đã bị đè bẹp bởi quả dưa chuột ngon bổ rẻ
Mong Tesco sẽ không để trường hợp này xảy ra thêm
Để cho cái chết của William vẫn có ý nghĩa như ngày cậu còn ở bên
Đừng quên rằng William bỏ mạng là do ai
Và Tesco cũng đã công nhận rằng mình đã sai
Khi đưa thi hài William xuống bùn sâu
Đừng đổ lệ, hãy nghĩ rằng vẫn còn niềm vui chôn giấu
Khi mà cái chết của William đã đưa chúng ta gần nhau
San sẻ những chuyện vui làm mọi người quên đi niềm đau
Trước khi mất, William vẫn chưa được biết tới
Bò trườn trong bùn đất, đi tìm miền đất mới
Nhưng giờ đây tên tuổi cậu đã bay xa
William the Worm – siêu sao của chúng ta![/indent]
Sau vài đoạn trích dẫn nhạc giữa anh Wes Metcalfe và Rob tại Trung tâm chăm sóc khách hàng. Rob đã gửi tới lời chia buồn cuối cùng:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


[indent]

Anh Wes à.
Đây quả là một chuyến phiêu lưu mà chúng ta đã cùng chia sẻ, những kí ức đó sẽ khó phai nhòa, và tôi chắc chắn rằng ta sẽ học hỏi được nhiều thứ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.
Tôi biết rằng William đã đi vào lịch sử như vậy đó; có lẽ chăng ta nên viết hẳn một album nhạc để tưởng nhớ?
Bài học quan trọng nhất vẫn có lẽ là sau sự mất mát đau thương này, chúng ta sẽ cùng nhau vượt lên trên nó, và tiếp tục tiến bước trên còn đường mình đi.
Rob – Bộ phận chăm sóc khách hàng[/indent]
Và sau tất cả mọi chuyện, Tesco có vẻ đã có cho mình một khách hàng mua dưa chuột thân thiết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


[indent]

Đúng đó, Tesco Rob … tôi còn có thể nói gì đây, 48 giờ vừa qua đã thực sự là một hành trình đầy cảm xúc. Có lúc lên, có lúc xuống. Có thơ ca và có những điệu nhạc.
Một điều chắc chắn rằng, dù có giun hay không, thì tôi cũng sẽ vẫn mua dưa chuột tại Tesco, một người bạn thực sự của khách hàng!
Dù gì thì các bạn cũng đừng quên tặng tôi một thẻ quà tặng, đám tang khá là tốn kém và tôi không muốn đâm đơn kiện chút nào.
Rob à, tôi mong rằng Tesco sẽ trân trọng khi biết rằng mình có một dịch vụ chăm sóc khách hàng quá tốt.[/indent]
Và tất nhiên, chuỗi siêu thị Tesco đã tặng anh Wes một phiếu mua hàng, dành cho mỗi dịp anh thèm một chút dưa chuột hay khi nỗi nhớ William lại dâng tràn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


[indent]

Đúng vậy đó anh Wes à.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chúng ta đã vững chắc tinh thần cùng bước qua khó khăn, và tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể biến những ngày đen tối ấy thành những ký ức tuyệt vời để lưu giữ mãi về sau, anh đồng ý chứ?
Đừng lo, vì thẻ mua hàng đang được chuyển tới anh nhanh như cách William bước vào đời chúng ta vậy. Tôi đã gửi kèm một lá thư tới William, mong rằng anh sẽ trân trọng nó, có lẽ anh có thể đặt lên trên nấm mộ của William chăng?
Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới những lời chân thành đến từ anh, cũng như tới những người đã cùng chúng ta tưởng nhớ sự ra đi của William.
Chắc chắn một điều rằng, William sẽ rất tự hào về chúng ta.
Rob – Ban chăm sóc khách hàng[/indent]
Đó mới chính là chăm sóc khách hàng thực thụ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


[indent]

Gửi Tesco Rob
Tôi sẽ giữ gìn lá thư cẩn thận và trang trọng đặt nó cạnh tấm ảnh của William khi cậu ấy còn sống!
Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là …
Công lý đã được thực thi với chú giun William![/indent]

Theo genk



Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

7 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |