Tuần, Triệt luận bàn dưới góc nhìn của tôi
Aplus
06/06/2015
***Lý luận này có phải là man thư không: Ly hương là 1 cách để gỡ Tuần/Triệt đóng ở đại vận?
***Ngoài vô cực lại có vô cực? cái vô cực này là cực của cái vô cực kia ư?
Sửa bởi Aplus: 06/06/2015 - 12:50
***Ngoài vô cực lại có vô cực? cái vô cực này là cực của cái vô cực kia ư?
Sửa bởi Aplus: 06/06/2015 - 12:50
ceinavigator
06/06/2015
Khi tìm hiểu về Chúa Jesus, một nhân vật có phép màu. Đặc biệt khi xem bộ phim "Son of God", câu thoại mà tôi nhớ nhất là "Tình yêu".
Tôi suy nghĩ rằng, tri thức là có hạn, phép màu là vô hạn. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Tuy nhiên "Tình yêu" là thứ bất biến đã dựng lên thế giới này.
p/s: Tôi không nghĩ là Ngũ hành là đúng, chỉ có đồ hình Thái Cực Âm Dương là đã mô tả đầy đủ vũ trụ này, và là thứ mà tất cả chúng ta cần để sống.
Tôi suy nghĩ rằng, tri thức là có hạn, phép màu là vô hạn. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Tuy nhiên "Tình yêu" là thứ bất biến đã dựng lên thế giới này.
p/s: Tôi không nghĩ là Ngũ hành là đúng, chỉ có đồ hình Thái Cực Âm Dương là đã mô tả đầy đủ vũ trụ này, và là thứ mà tất cả chúng ta cần để sống.
Vô Thường
06/06/2015
Bàn về ngũ hành nhưng phải hiểu là đang nói về cái này:
Vâng, hãy suy nghĩ về Vô cực của Vô cực? Tại sao lại thế? Nếu hiểu được nó sẽ hiểu được rằng, tại sao vô cực (Toàn không) quán được pháp vô thường và thời gian.
Bàn về sức mạnh của thiên chúa: Chúng ta cần hiểu đầu tiên là sức mạnh của ánh sáng!
Vâng, hãy suy nghĩ về Vô cực của Vô cực? Tại sao lại thế? Nếu hiểu được nó sẽ hiểu được rằng, tại sao vô cực (Toàn không) quán được pháp vô thường và thời gian.
Bàn về sức mạnh của thiên chúa: Chúng ta cần hiểu đầu tiên là sức mạnh của ánh sáng!
ceinavigator
06/06/2015
Nếu sống thiếu tình yêu, thì chúng ta sống sao - Khởi My.
Tình yêu là cội nguồn của sức mạnh.
p/s: Đến giờ tôi đi coi thi rồi, có chi viết sau nhé.
Tình yêu là cội nguồn của sức mạnh.
p/s: Đến giờ tôi đi coi thi rồi, có chi viết sau nhé.
Vô Thường
06/06/2015
Ha ha. Vâng, hoan hỉ tạm biệt thầy giáo Ceina. Đại sư cũng xin dừng bút tại đây, để thầy tiếp tục phát triển về vấn đề còn đang dang dở đã nêu trong Topic.
ThienA
06/06/2015
Tôi không muốn lộ cái thùng đàn ra, a bờ cờ cạc cạc cho cu thường tức @@
Vô Thường
06/06/2015
Ơ, chú nghĩ anh tức à. Anh chỉ hỏi lá số để xem 2 việc:
1. Là chú có chém gió ko.
2. Dạy thêm chú ít kiến thức.
Chứ anh có cả hơn 10.000 lá số, anh lại thèm cái lá số vài triệu đô của chú.
Thôi, chú giữ cho riêng mình đi.
A bờ cờ cạc cạc cạc
1. Là chú có chém gió ko.
2. Dạy thêm chú ít kiến thức.
Chứ anh có cả hơn 10.000 lá số, anh lại thèm cái lá số vài triệu đô của chú.
Thôi, chú giữ cho riêng mình đi.
A bờ cờ cạc cạc cạc
ThienA
06/06/2015
Lắm người thích dùng ngôn ngữ cao siêu cho hoành, chứ đơn giản là phá bỏ một định nghĩa cũ để xây dựng định nghĩa mới.
Cậu này năm ngoái từ bỏ vài người đồng sáng lập chỉ có khát vọng nhỏ hẹp, để bơi giấc mơ khác, chỉ bằng niềm tin + đam mê.
Tới giờ tất cả mới chỉ khởi đầu, nên nếu có mất, cũng vẫn còn chiếc hộp đàn rỗng, mà Rỗng thì không có gì cả
Bằng giờ năm ngoái khi cậu ta sang Silicon tìm cơ hội với những tập đoàn tỷ đô, một người bạn Mỹ đã khuyên cậu này, đừng đem giá trị vài triệu/ vài chục triệu ra để thuyết phục đối tác, vì so với họ, nó chẳng là gì cả.
Nên bàn về cái dụng của quẻ Cấn, núi non, bất động sản, tiền tệ cũng thích, nhưng sự trống rỗng của Núi, Trung phù kiểu Sơn Đoòng, hay đi vạn dặm không nhà kiểu Thiên trạch Lý, có khi mới hiểu hết cái nặng của Cấn.
Quẻ Trung phù thường có 2 trạng thái của sự trống rỗng. Mẫu người sở hữu, chiếm hữu thì trung phù là khoảng không u tối, vô nghĩa, phá sản, thất bại. Mẫu ls vị tha kiểu hộp đàn thì sự trống rỗng, cho đi, là khởi đầu để chứa chấp ánh sáng,niềm tin, tâm hư, phát tỏa. Cách phân biệt 2 loại khoảng trống Hữu- Vô này là...
A bờ cờ cạc cạc, không cần cu thường bình phẩm nhé @@
Cậu này năm ngoái từ bỏ vài người đồng sáng lập chỉ có khát vọng nhỏ hẹp, để bơi giấc mơ khác, chỉ bằng niềm tin + đam mê.
Tới giờ tất cả mới chỉ khởi đầu, nên nếu có mất, cũng vẫn còn chiếc hộp đàn rỗng, mà Rỗng thì không có gì cả
Bằng giờ năm ngoái khi cậu ta sang Silicon tìm cơ hội với những tập đoàn tỷ đô, một người bạn Mỹ đã khuyên cậu này, đừng đem giá trị vài triệu/ vài chục triệu ra để thuyết phục đối tác, vì so với họ, nó chẳng là gì cả.
Nên bàn về cái dụng của quẻ Cấn, núi non, bất động sản, tiền tệ cũng thích, nhưng sự trống rỗng của Núi, Trung phù kiểu Sơn Đoòng, hay đi vạn dặm không nhà kiểu Thiên trạch Lý, có khi mới hiểu hết cái nặng của Cấn.
Quẻ Trung phù thường có 2 trạng thái của sự trống rỗng. Mẫu người sở hữu, chiếm hữu thì trung phù là khoảng không u tối, vô nghĩa, phá sản, thất bại. Mẫu ls vị tha kiểu hộp đàn thì sự trống rỗng, cho đi, là khởi đầu để chứa chấp ánh sáng,niềm tin, tâm hư, phát tỏa. Cách phân biệt 2 loại khoảng trống Hữu- Vô này là...
A bờ cờ cạc cạc, không cần cu thường bình phẩm nhé @@
Vô Thường
06/06/2015
A xin lỗi vì đã cướp mất mười nghìn của Phi. Nhưng có ngày sẽ cho Phi lại mười một nghìn.
Anvui
06/06/2015
Vô Thường, on 06/06/2015 - 15:56, said:
A xin lỗi vì đã cướp mất mười nghìn của Phi. Nhưng có ngày sẽ cho Phi lại mười một nghìn.
Chào cả nhà,
Chào Vô Thường Đại Sư,
Đọc đoạn này em buồn cười quá, giống thời sv hay trêu mấy em cùng xóm. Đại Sư và ThienA tiền bối có thể giải đáp thắc mắc giúp mọi người trong lúc tiền bối chủ topic bận được không ạ? Nhiều người ngóng quá mà không thấy gì mới.
asahar
06/06/2015
Topic nào có Vô thường và Thiên A vào là đảm bảo topic đó bị ad đóng cửa sớm
NguaQuaDoc
06/06/2015
ceinavigator, on 04/06/2015 - 13:50, said:
Có lúc uống bia thì ngủ như cún con. Có lúc uống bia lại thao thức canh thâu. Hòa đồng với đạo thì vui được đạo, hòa đồng với đức thì vui được đức, là một với mất thì vui với mất. Là tàn nhẫn hay tình thương đây ha?
Cũng thật không uổng công khi bỏ ra nửa năm trời để học thuộc và suy ngẫm về Đạo Đức Kinh.
Lúc nào vui thì tôi viết tiếp ha.
Cũng thật không uổng công khi bỏ ra nửa năm trời để học thuộc và suy ngẫm về Đạo Đức Kinh.
Lúc nào vui thì tôi viết tiếp ha.
luyenphomhay123456
06/06/2015
Chỉ có 8 nốt nhac thui mà viết nên cả ngàn bài hát, huong chi tử vi có tới 93 sao,
ceinavigator
07/06/2015
Tuần Trung không vong mang nghĩa che chắn, trọn vẹn của chữ Trung. Có một sự thay đổi trong hoàn cảnh không gian, tức là khi cơ thể ta lớn lên, môi trường sống của ta thay đổi. Đứa trẻ sinh ra sống ở trong nôi, và khi lớn lên vẫy vùng trong thế giới(Nhật ký của mẹ - Hiền Thục), nên Tuần mang nghĩa che để không thấy, Triệt mang nghĩa chia cắt để không lại được gần mà thấy. Nên khi xem xét Tuần hay Triệt, ý nghĩa của tam hợp phái khó để đưa ra một nhận định về tam hợp.
Tuần mang nghĩa của sự phòng vệ, là sóng với biên độ thấp, khiến ta có cảm giác an toàn, ổn định. Những người mang Tuần ở Mệnh thường có sức ỳ lớn như vị thần La hầu trong Ấn Độ giáo. Họ dễ dàng tiếp nhận cái mới, đỡ phải nghi ngờ cho nhọc nhằn suy nghĩ, mà không có sự hoài nghi như ở Triệt. Nếu cung Thân có Tuần thì thân phận họ có sự ổn định như những viên chức chẳng bao giờ có đột phá, chỉ sợ không vào được biên chế là toi mạng. Vào được biên chế thì sống như một viên chức cắp ô. (Về mặt này thì tôi thấy mọi việc có vẻ đã được thay đổi phần nào). Tôi viết vậy, về mặt thể xác thì Tuần thường tốt như một thân thể lành lặn, ít bệnh tật, đau ốm. Một trạng thái như Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân. Vì vậy mệnh Triệt, thân Tuần có thể coi là tốt. Mệnh Tuần, thân Triệt có thể coi là xấu.
Sự bao che, chia cắt của Tuần, Triệt là không thể bỏ nếu ta muốn nhìn sự tinh vi trong ý muốn của tạo hóa. Vì vậy sự chia cắt, bao che là cần thiết để phòng(Tuần), trừ(Triệt) là cần thiết. Vì có những tổ hợp sao là rất xấu, chia cắt được tổ hợp này thì là tốt cho chúng ta.
Tuần là sự trọn vẹn, để chúng ta là một người bình thường, như phân loại của tôi, những người đi xe 2 bánh, những người đi xe có mái... Ra đường thấy quá nhiều, họ là bình thường như nhau, cần chi phải soi xét đến từng cá nhân họ, mà muốn cũng không bao giờ là đủ với thời gian một kiếp người.
Bạn có thể tham khảo ngôn ngữ bình dân về Tuần, Triệt ở blog bác Bửu Đình, một người mà tôi đã thầm biết ơn rất nhiều.
Tôi chỉ bàn về sự thông khí, trong hai cung liên tục mà Tuần hay Triệt đóng. Ở đây thời gian ảnh hưởng là không tồn tại, dòng chảy liên tục hai chiều âm dương của hai cung này là bất tận. Tuần đóng ở Di và Nô thì hai cung này như một thể thống nhất. Sự cộng hưởng hai cung này cho ta thấy được nhiều điều hay. Ở đây bạn có thể áp dụng như cách mà ta quan sát ảnh hưởng hai cung nhị hợp hay lục hại. Vì đây là bình ắc quy hai chiều, Âm Dương ảnh hưởng từ cung này sang cung kia và ngược lại.
Bạn thấy đấy, viết về Tuần khó hơn viết về Triệt, bởi vì biên độ âm dương của Triệt là lớn. Biên độ âm dương của Tuần là nhỏ, như một sợi chỉ mỏng manh thả ra trước gió, chứ không như những vận động viên thể dụng dụng cụ múa với một sợi vải tung bay đẹp mắt.
Trân trọng.
@NguaQuaDoc Tôi rượu bia cũng uống, thuốc lá cũng hút, thuốc lào cũng chơi. Nhưng tôi dạy cái tuổi sinh viên, sau 18 tuổi nên sinh viên của tôi họ cũng không nghĩ tôi là xấu.
Sửa bởi ceinavigator: 07/06/2015 - 07:56
Tuần mang nghĩa của sự phòng vệ, là sóng với biên độ thấp, khiến ta có cảm giác an toàn, ổn định. Những người mang Tuần ở Mệnh thường có sức ỳ lớn như vị thần La hầu trong Ấn Độ giáo. Họ dễ dàng tiếp nhận cái mới, đỡ phải nghi ngờ cho nhọc nhằn suy nghĩ, mà không có sự hoài nghi như ở Triệt. Nếu cung Thân có Tuần thì thân phận họ có sự ổn định như những viên chức chẳng bao giờ có đột phá, chỉ sợ không vào được biên chế là toi mạng. Vào được biên chế thì sống như một viên chức cắp ô. (Về mặt này thì tôi thấy mọi việc có vẻ đã được thay đổi phần nào). Tôi viết vậy, về mặt thể xác thì Tuần thường tốt như một thân thể lành lặn, ít bệnh tật, đau ốm. Một trạng thái như Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân. Vì vậy mệnh Triệt, thân Tuần có thể coi là tốt. Mệnh Tuần, thân Triệt có thể coi là xấu.
Sự bao che, chia cắt của Tuần, Triệt là không thể bỏ nếu ta muốn nhìn sự tinh vi trong ý muốn của tạo hóa. Vì vậy sự chia cắt, bao che là cần thiết để phòng(Tuần), trừ(Triệt) là cần thiết. Vì có những tổ hợp sao là rất xấu, chia cắt được tổ hợp này thì là tốt cho chúng ta.
Tuần là sự trọn vẹn, để chúng ta là một người bình thường, như phân loại của tôi, những người đi xe 2 bánh, những người đi xe có mái... Ra đường thấy quá nhiều, họ là bình thường như nhau, cần chi phải soi xét đến từng cá nhân họ, mà muốn cũng không bao giờ là đủ với thời gian một kiếp người.
Bạn có thể tham khảo ngôn ngữ bình dân về Tuần, Triệt ở blog bác Bửu Đình, một người mà tôi đã thầm biết ơn rất nhiều.
Tôi chỉ bàn về sự thông khí, trong hai cung liên tục mà Tuần hay Triệt đóng. Ở đây thời gian ảnh hưởng là không tồn tại, dòng chảy liên tục hai chiều âm dương của hai cung này là bất tận. Tuần đóng ở Di và Nô thì hai cung này như một thể thống nhất. Sự cộng hưởng hai cung này cho ta thấy được nhiều điều hay. Ở đây bạn có thể áp dụng như cách mà ta quan sát ảnh hưởng hai cung nhị hợp hay lục hại. Vì đây là bình ắc quy hai chiều, Âm Dương ảnh hưởng từ cung này sang cung kia và ngược lại.
Bạn thấy đấy, viết về Tuần khó hơn viết về Triệt, bởi vì biên độ âm dương của Triệt là lớn. Biên độ âm dương của Tuần là nhỏ, như một sợi chỉ mỏng manh thả ra trước gió, chứ không như những vận động viên thể dụng dụng cụ múa với một sợi vải tung bay đẹp mắt.
Trân trọng.
@NguaQuaDoc Tôi rượu bia cũng uống, thuốc lá cũng hút, thuốc lào cũng chơi. Nhưng tôi dạy cái tuổi sinh viên, sau 18 tuổi nên sinh viên của tôi họ cũng không nghĩ tôi là xấu.
Sửa bởi ceinavigator: 07/06/2015 - 07:56