←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tuần, Triệt luận bàn dưới góc nhìn của tôi

Locked

1 2 3 4 5 |»|

Anvui's Photo Anvui 05/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ceinavigator, on 04/06/2015 - 10:55, said:

Tuần tên đầy đủ là Tuần Trung không vong, Triệt tên đầy đủ là Triệt Lộ không vong. Dịch có câu: Thiên Địa định vị, Sơn Trạch thông khí. Thiên không, Địa kiếp định vị ở bản cung, Tuần, Triệt thông khí ở hai cung.

Triệt mang nghĩa hiểu biết, những người có Triệt đóng ở Mệnh thường thành công muộn do những mâu thuẫn trong con người cần thời gian giải quyết. Họ mải đi tìm sự ổn định trong suy nghĩ, tư tưởng(đặc điểm của Mệnh). Tại sao Triệt lại là hiểu biết, bởi vì một lẽ mâu thuẫn âm dương chính là động lực của tri thức, từ cái đúng, ta xác định được cái sai, từ cái sai, ta biết thế nào là đúng.

Trân trọng.

Chào cả nhà,
Cháu chào tiền bối chủ topic,
Hôm qua cháu đọc đoạn này thấy đúng đúng, thấy có lý, mặc dù chưa được ngấm, hôm nay đọc lại muốn hiểu rõ hơn thì lại bị mắc ở chỗ bôi đậm đọc chưa được thông, mong tiền bối giải thích đơn giản hơn đoạn bôi đen này giúp cháu được không ạ? tại sao đang nói về tuần triệt lại có thiên không, địa kiếp vậy ạ?
Cháu xin cảm ơn!
Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 05/06/2015

Đây là cơ sở của học thuyết Vô thần.

Tôi trích một đoạn trong Kinh Dịch nói về bát quái thôi "Thiên địa định vị. Sơn trạch thông khí. Lôi phong tương bác. Thủy Hỏa bất tương sạ. Bát quái tương thác"

p/s: Xin lỗi mọi người nhé, hoàn cảnh chỉ cho phép viết ngắn thôi, viết dài cần phải yên tĩnh, công việc đã giải quyết xong. Hihi
Sửa bởi ceinavigator: 05/06/2015 - 11:54
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 05/06/2015

Mấy ai dùng được kỹ thuật thông khí hj hj, để chú thường nổ tiếp vậy. giờ này quẻ khiêm anh nhường chú giật bom nổ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chú thường thường mới quan tâm 3 sao hay là 5 sao, anh ngơ ngác a bờ cờ một hồi mới biết kiểu rank này đó, dù sao cũng cảm ơn chú dạy anh mấy kỹ thuật soi xét, đào bới mấy thứ vớ vẩn:)
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 05/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ôi cuộc đời, đầy gian dối...A bờ cờ cạc cạc cạc,

@Ceina: Vô thường cho rằng Vô Cực có ý nghĩa cao hơn Ceina đã trình bày vài tầng. Bởi nếu nó không bao hàm được pháp Vô Thường (Dòng chảy liên tục của vật chất, năng lượng - Được do bằng thời gian) thì nó không còn là Vô cực. Mà chỉ là Thái cực thôi
Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 05/06/2015

@Vô Thường: bạn đã từng nghe ai đó nói câu này chưa "Muốn chết mà không chết được"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lại có nhà Khoa học viết "Hình như thế giới này không là thực, chỉ toàn là sóng".
Sửa bởi ceinavigator: 05/06/2015 - 13:51
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 05/06/2015

Điều này chúng ta đã được thấm nhuần từ khi còn rất bé rồi đó Ceina. Thầy cô (Những người dạy các môn học được nghiên cứu, soạn giáo trình một cách khoa học) luôn dạy chúng ta.

Mọi người đều đã được học được tiếp xúc qua các tầng "vô cực trong khoa học" khác nhau ngay từ ghế nhà trường.
Trích dẫn

hoahongchin's Photo hoahongchin 05/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ceinavigator, on 05/06/2015 - 11:50, said:

Vô cực là trạng thái không còn thời gian, chỉ ở trong không gian thôi. Đó là nơi những running man - người chạy bộ, chạy một mình, chạy mãi trong đêm tối nghìn năm mà tưởng là trong khoảnh khắc.

Bởi vậy Lão tử viết "Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt".
Có nghĩa là ai làm điều ác, sẽ khó mà thoát được.
Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 06/06/2015

Không phải, có thể một số việc mà người khác làm được xem là tội ác, chỉ là con tạo xoay vần. Nếu có một ai để đổ lỗi thì như Nguyễn Du viết:

Ngẫm hay muôn sự tại Trời,
Trời kia đã bắt làm người có Thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.

Đạo viết "Ai cũng cho cái đẹp là đẹp nên mới phát sinh quan niệm về cái xấu, ai cũng cho điều thiện là thiện nên mới phát sinh quan niệm về cái ác". Chương cuối viết "Đạo trời chỉ có lợi cho vạn vật chứ không có hại".
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 06/06/2015

Thế nên các cách cục tử vi tốt xấu, trọng khinh cũng do hoàn cảnh thời đại. Ngày xưa trọng bằng cấp, khoa bảng, nên Khôi việt xương khúc vô cùng quan trọng, khi cả làng mới có 1 người được học. Khôi việt an theo can năm đơn giản là các kiến thức học vấn nền tảng, cơ bản được tích luỹ lâu dài.
Thời nay hơi thở của cuộc sống là sáng tạo, vật chất, tư bản, cái mới liên tục sản sinh thay đổi cái cũ.
Người Việt, nhiều người trọng sách vở tử vi cũ, thấy TPVT hay CNDL vượng hội khôi việt xương khúc khoa quyền lộc là tưởng thượng cách là vậy, nhưng ai biết những cỗ máy tĩnh này tuy tốt, nhưng chậm chạp vì ổn định, nặng nề, có khi ôm một loạt bằng cấp, kiến thức nhưng không dùng làm gì cả.
Nên thời xưa người học giỏi, có bằng cấp sẽ làm quan, có thế.
Còn thời nay, người sáng tạo, biến đổi không ngừng thường thành công.

Nên có cậu bạn, năm ngoái gần như chưa có gì cả, năm nay sở hữu một công ty công nghệ trị giá vài triệu usd về công nghệ, tất cả bắt đầu bằng tư tưởng từ bỏ những tư tưởng ổn định, ao nhà, và thực hiện giấc mơ bơi ra biển lớn.
Mệnh cậu này như chiếc thùng đàn guitar, ai cũng sợ bị tuần khoét rỗng, vì Rỗng tức là không chứa được gì cả, và tư duy thông thường coi đó là vô dụng, nhưng mệnh vũ khúc đà la như 6 sợi dây cộng hưởng vào chiếc hộp rỗng, chứa những giá trị mà cái Đặc không có được.
Tiền, giá trị cậu này cũng như chiếc hộp đàn, nằm ở sóng, thuật toán, và vài chục cái đầu lập trình.

Vài dòng a bờ cờ cạc cạc chém gió

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 06/06/2015

Được, Chú Phi chém bài này được. A khen thật lòng!

Hoàn toàn vượt qua trình độ Sơ Cấp tử vi rồi. Cũng chưa biết lên được trung cấp không. (Đoạn khôi việt chú chém vẫn...cạc cạc lắm). Nhưng những điều chú nói, a đã nói rất lâu trong đới để không rồi. Nếu không thể bứt phá khỏi thanh nhạc, chú vẫn còn ở trong chiếc cũi của chính mình.

Chú Link lá số ấy lên đây đại sư xem nào?
Trích dẫn

Youmo's Photo Youmo 06/06/2015

ThienA cho tôi lá số cái cậu đặc mà rỗng kia đi, tôi ngờ rằng xuân phong chỉ một thoảng, nỗi sầu vẫn triền miên !
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 06/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ceinavigator, on 05/06/2015 - 13:50, said:

@Vô Thường: bạn đã từng nghe ai đó nói câu này chưa "Muốn chết mà không chết được"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lại có nhà Khoa học viết "Hình như thế giới này không là thực, chỉ toàn là sóng".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 05/06/2015 - 14:08, said:

Điều này chúng ta đã được thấm nhuần từ khi còn rất bé rồi đó Ceina. Thầy cô (Những người dạy các môn học được nghiên cứu, soạn giáo trình một cách khoa học) luôn dạy chúng ta.

Mọi người đều đã được học được tiếp xúc qua các tầng "vô cực trong khoa học" khác nhau ngay từ ghế nhà trường.

Tại sao lại như thế?

Bản chất của nền Khoa học hiện đại là gì? Thưa thầy giáo Cenavigator?
Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 06/06/2015

@Thưa Đại sư Vô Thường, nghĩa là thế giới này là Thái Cực. Vô cực là cảnh giới đạt được khi chết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 06/06/2015

Micheal Jackson sáng tác bài hát "Heal the world" có câu: Mặc dù rất đơn giản để thấy, thế giới này là thiên đường dưới ánh hào quang của Chúa - It's plain to see, this world is heavenly, be God's glow.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 06/06/2015

Bàn về khoa học:

Mọi công thức khoa học đều được xây dựng trên những tiền đề không bị phá vỡ. (Chưa thể bị phá vỡ)

Ví dụ như nền khoa học cận đại lấy 3 định luật Newton làm nền tảng. Khi Einstein phá vỡ nó, ông đã tạo ra một công thức vô cực cho khoa học hiện đại E=Mc2. Mọi phát minh sáng kiến đều xoay quanh nó.

Vô cực bao hàm Thái cực và quá trình hòa nhập tạo cân bằng để vươn tới Vô cực. Vì thế Hành thổ nằm ở giữa trung cung, vừa là sự vươn tới của 4 hành còn lại, vừa thể hiện khát khao và nguyên lý muốn được cân bằng của các chúng (4 hành). Tuy nhiên, ngay khi đạt được trạng thái cân bằng, chúng sẽ tự hòa nhập để tạo lên Vô cực và ngay lập tức, Vô cực sẽ có xu thế phân rã để tạo ra một Vô cực ở tầng cao hơn nó....

Tạm viết đến đây đã. Để nghe ý kiến anh về đoạn trên!
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 5 |»|