←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tuần, Triệt luận bàn dưới góc nhìn của tôi

Locked

1 2 3 4 |»|

minhgiac's Photo minhgiac 04/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Daymadi, on 04/06/2015 - 14:41, said:

Chào cả nhà,
Cháu chào tiền bối chủ topic,
Cháu thấy có gì đó rất hay, một cảm giác đúng không tranh cãi ở đoạn này. Tiếc là cháu chỉ cảm nhận được đến đây. Hy vọng tiền bối sớm viết tiếp.
Cháu xin phép tiền bối bình vài lời ngoài lề,
Nếu ai đọc tới đây ắt hiểu tạo sao Cự Đồng lại bị coi là hạ cách, có lẽ Cự Đồng vốn là phúc tinh mang chút ám tinh gì đó, mưa nắng không tới, sóng gió chẳng kề, ám vẫn ám, âu là phúc hay họa cũng không rõ. Tiếc thay cháu cũng mang hai em này, biết nói sao cho tỏ tưởng!
Cháu xin cảm ơn!

trong thế đứng này, cái thứ nhất là đều hãm vị khi cùng ở sửu mùi âm dương đều chưa thuận hĩ, chưa đủ. thiên cơ ở đất cô âm tại tỵ, thiên di CVD. cái xấu thứ hai là giáp vũ tham thật tệ hại khi vừa giáp vừa nhị hợp với tham lam đầy hưởng thụ, đầy quả dục, tính chất bất định, vô định hướng, thay đổi, thất thường, lười ỷ. nhưng thường thì cung phúc đức khá tốt được dương lương tại phúc. nhưng người muốn hưởng phúc, thăng tiến,ngoài cát tinh củng hợp, thì phải hợp cục. và kẻ hưởng phúc tính tình phải như đứa trẻ vô ưu, trong sáng( thiên đồng) thì dẫu có hãm địa vẫn có cuộc đời xung túc viên mãn( phụ mậu tử phủ vũ tướng rất yêu chăm sóc và chuẩn mực, đạo đức). đấy mới là luận về thế...còn chưa bàn về hợp phá!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ceinavigator, on 04/06/2015 - 14:38, said:

"Đạo của trời chỉ có lợi cho vạn vật".

Cây đời vẫn mãi mãi xanh tươi, được tưới lên bên tình yêu thương.

đã là đạo thì không có lợi, không có hại và cũng không thể nói!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 04/06/2015

Cự môn nằm ở cánh cửa sáng tối của âm dương, chủ sự nghi ngờ. Thiên đồng là khoảng trống ngây thơ của đứa trẻ, dễ tin dễ gần.
Một đứa trẻ đáng ra cần sự ngây thơ, mặt lại chứa sự hoài nghi, thường là đứa trẻ đau khổ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cặp cự đồng có thể gặp phản cách nằm ở cung Di nhật nguyệt tịnh minh, hay anh chàng tham lang bên cạnh đủ xua đi u ám.
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 04/06/2015

Quay lại chủ đề Tuần triệt, cách an của cặp sao này kết nối ở Nhâm Quý, mà Nhâm Quý là điểm khởi đầu của Giáp Ất. Nó như con sóng cần tính liên tục, cần động lực để đi khắp nơi. Nên cỗ máy Tuần Triệt thực ra là hai mặt của một vấn đề. Triệt tạo ra khoảng không, Tuần lưu giữ câu hút khoảng không trống rỗng của vật chất tính.
Như bác thợ làm đàn, triệt khoét rỗng hộp đàn và Tuần định hình hộp đàn. Tính Kim vì có thể chứa thuỷ, tính Hỏa vì là sự trống rỗng.
Nhưng đàn trong hay đục, cao thấp, khí Kim hay Mộc lại phụ thuộc vào vật liệu làm đàn: Kim không tắc minh, hỏa không tắc phát là một hình ảnh.

Đào hoa kim cung gặp triệt, vũ khúc hoá khoa triệt, đều là các nhạc cụ tinh sảo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tử vi còn một cách nữa, cũng dụng cái Không đến cùng cực là tổ hợp Liêm tham hỏa tuyệt - cháy đến cùng,hay ánh sáng cuối đường hầm, ánh sáng ảo diệu tận đáy vực... điều kiện biên để ngọn lửa bền bỉ không tắt thường là đồng lương tràng sinh nhị hợp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 04/06/2015

Cự Đồng có một sự mâu thuẫn mà không phải ai cũng cân bằng được. Đồng như đứa trẻ thích vui chung(Đồng) nhưng Cự Môn là ngôi sao chỉ sự xa cách. Đây là cách mà khi đứa trẻ con nhỏ, nhiều lời nói. Mà trẻ con với người lớn thì họ luôn thấy vui. Tuy nhiên, khi ta trưởng thành, những lời nói ngây thơ, vô duyên với trong lốt một người đàn ông hay phụ nữ trưởng thành thường không coi là điều dễ thương nữa.

Vì vậy Cự trở thành cự ly xa cách. Dẫn đến cô đơn và những nỗi buồn. Tuy nhiên đó là về phía ta, bạn không thể mãi là đứa trẻ được, bạn phải lớn lên.

Cự Đồng Sửu Mùi còn được coi là cách của quý nhân. Khi nào rỗi tôi mở topic viết 81 chương Đạo Đức Kinh, không có lời bình nào của ai cả. Biết đâu bạn lại tìm được điều mình cần tìm.
Sửa bởi ceinavigator: 04/06/2015 - 16:45
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 04/06/2015

Chào cả nhà,
Chào tiền bối chủ topic,
Cháu cũng mới áp dụng phương pháp đọc nhiều sách để dụng hóa khoa giải bớt tính thị phi của Cự môn, đọc những câu chuyện về Đức Phật để tĩnh tâm bớt tính thiên đồng. Nhưng mà tính thiên đồng cháu thấy khó trị, nếu được mong tiền bối sớm viết bài về vấn đề này.
Cháu mệnh triệt cũng khá lận đận nhưng cháu thấy còn trẻ nên rèm luyện cũng tốt, nhưng thân cháu lại bị tuần. Mặc dù cháu thấy mọi người nói Cự Cơ cần tuần triệt cho bớt u ám nhưng cháu vẫn mong nếu được tiền bối có thể viết tiếp về triệt tuần an tại mệnh thân và phương pháp sử dụng cũng như hóa giải.
Cháu vốn tính tham lam chắc do tham lang cạnh bên nên hỏi nhiều mong tiền bối bỏ qua,
Cháu xin cảm ơn!
Sửa bởi Daymadi: 04/06/2015 - 19:21
Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 04/06/2015

Cuối tuần này, tôi phải chuẩn bị máy móc, đề thi, coi thi để sinh viên của tôi thi hết học phần. Có lẽ sang tuần mới thảnh thơi để viết một bài dài. Mà cũng lạ, chương 35 của Đạo Đức Kinh viết "Giữ đạo lớn thì thiên hạ tới qui phục, qui phục mà không hại, được an lạc thái bình. Âm nhạc và mỹ vị làm cho khách qua đường ngừng lại, còn đạo mà nói ra thì nó nhạt nhẽo, vô vị, nhìn kỹ nó không thấy, lắng nghe cũng không thấy nhưng dùng nó thì không bao giờ hết".

Vậy mà tôi viết về đạo với tử vi cũng được nhiều bạn vô góp vui. Cũng mừng cho bản thân.

Sang tuần nhé. Sợi chỉ của Tuần tuy mong manh mà rất dài, khiến cho đôi mắt và trí tưởng tượng bay xa thật xa như Liêm Trinh có Tuần.

Trân trọng.
Trích dẫn

suti's Photo suti 04/06/2015

bác nhớ giữ lời đấy nhé, mong chờ bác nhìu lăm!
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 05/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienA, on 04/06/2015 - 16:28, said:

Quay lại chủ đề Tuần triệt, cách an của cặp sao này kết nối ở Nhâm Quý, mà Nhâm Quý là điểm khởi đầu của Giáp Ất. Nó như con sóng cần tính liên tục, cần động lực để đi khắp nơi. Nên cỗ máy Tuần Triệt thực ra là hai mặt của một vấn đề. Triệt tạo ra khoảng không, Tuần lưu giữ câu hút khoảng không trống rỗng của vật chất tính.
Như bác thợ làm đàn, triệt khoét rỗng hộp đàn và Tuần định hình hộp đàn. Tính Kim vì có thể chứa thuỷ, tính Hỏa vì là sự trống rỗng.
Nhưng đàn trong hay đục, cao thấp, khí Kim hay Mộc lại phụ thuộc vào vật liệu làm đàn: Kim không tắc minh, hỏa không tắc phát là một hình ảnh.

Đào hoa kim cung gặp triệt, vũ khúc hoá khoa triệt, đều là các nhạc cụ tinh sảo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tử vi còn một cách nữa, cũng dụng cái Không đến cùng cực là tổ hợp Liêm tham hỏa tuyệt - cháy đến cùng,hay ánh sáng cuối đường hầm, ánh sáng ảo diệu tận đáy vực... điều kiện biên để ngọn lửa bền bỉ không tắt thường là đồng lương tràng sinh nhị hợp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lâu lắm anh mới thấy chú viết được bài tiếp cận kiến thức sơ cấp Tử vi lúc mới học của anh. Mừng cho chú!

A bờ cờ cạc cạc mãi thì anh buồn.
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 05/06/2015

Vô thường gì, không thể tin được, thường thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cái hay dấu đi, ai đem của thánh ném cho chó @@
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 05/06/2015

@Ceinarvigator viết "Như giáo sư Nguyễn Hoàng Phương trong tác phẩm cuối đời của ông có viết, thời gian là không tồn tại, chỉ có các chiều không gian. Nếu bạn đã từng một lần chết, bạn sẽ hiểu tại sao nghìn năm như giấc mộng xảy ra trong khoảnh khắc"

Thực ra bàn về Tuần Triệt nguyên bản đâu có dùng đến đại lượng thời gian (Quá khứ vị lai). Không gian đơn thuần thôi. Khi nhúng thêm dòng chảy vận hạn thì mới thấy sự phá vỡ các kết cấu đã định hình. Môn huyền học cũng nhờ đó mà dự đoán tương lai.
Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 05/06/2015

Và khi đó ta hiểu được Vô cực. Tiếc rằng không phải ai sinh ra cũng được như Phật Thích Ca, mới sinh ra đã biết "Thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn".

Bởi vậy Lão tử viết "Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt". Cả thế giới loài người mới chỉ phật Thích Ca lọt được lưới trời là vậy.

@Tặng Vô Thường: và ta biết Vô cực là gì.

Trân trọng.
Sửa bởi ceinavigator: 05/06/2015 - 11:41
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 05/06/2015

Đọc bài của ceinavigator, tuy chém vui, nhưng còn thấy giá trị hơn mấy từ ảo tùng chảo của ông thường, chán ****, lại cứ thích nổ hề hề
Giờ này quẻ Khiêm đó, trời đất linh thiêng lại gặp Thường nổ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 05/06/2015

@Thiên A, Vô Thường: tôi quý cả hai bạn, mỗi người một vẻ và tôi học được nhiều điều hay từ hai bạn.

Đừng cãi nhau nữa nhé.

Hihi, nếu xem ai cũng là thầy ta, ta thấy nhiều điều có thể học được từ họ lắm. Dù họ có là ai.
Sửa bởi ceinavigator: 05/06/2015 - 11:37
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 05/06/2015

Không hiểu sao nhiều lúc thương chú Trương Phi lắm. Khổ, học bao nhiêu năm vẫn A bờ cờ cạc cạc tử vi...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@Ceina: Đúng rồi. Đại sư cũng từng bàn về vấn đề này đó ạ.

Vì bản chất phân tầng liên tục lên Vô Cực chỉ là đỉnh phong trong chốc lát, vòng tròn và đường thẳng giống nhau ở cái đó là cùng có vô số điểm. Ngắt đôi ra thì là đường thẳng, chụp 2 đầu lại là vòng tròn.

Quá khứ, vị lai là 1 đường thẳng đi qua trung cung bát quái....
Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 05/06/2015

Vô cực là trạng thái không còn thời gian, chỉ ở trong không gian thôi. Đó là nơi những running man - người chạy bộ, chạy một mình, chạy mãi trong đêm tối nghìn năm mà tưởng là trong khoảnh khắc.

Bởi vậy Lão tử viết "Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt".
Sửa bởi ceinavigator: 05/06/2015 - 11:54
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 |»|