

Tuần, Triệt luận bàn dưới góc nhìn của tôi
#1
Gửi vào 04/06/2015 - 10:55
Triệt mang nghĩa hiểu biết, những người có Triệt đóng ở Mệnh thường thành công muộn do những mâu thuẫn trong con người cần thời gian giải quyết. Họ mải đi tìm sự ổn định trong suy nghĩ, tư tưởng(đặc điểm của Mệnh). Tại sao Triệt lại là hiểu biết, bởi vì một lẽ mâu thuẫn âm dương chính là động lực của tri thức, từ cái đúng, ta xác định được cái sai, từ cái sai, ta biết thế nào là đúng. Triệt là ngắn ngủi như nhịp độ của suy nghĩ, mang nghĩa cắt nhịp nhanh chóng. Với một nghĩa trong ngôn từ của Phật tử là sát na, tôi giải thích sát na không phải là thời gian cố định, mà chính là một sự thay đổi trong cảm nhận, bạn đi trên đường, một ngọn gió thổi qua, bạn cảm nhận các sợi tóc của mình rung lên, đó là một sát na, một ngón tay của bạn di chuyển trên bàn phím, đó là một sát na, bởi vi cảm nhận trên các giác quan của ta đã thay đổi. Vậy một ngày bạn có vô vàn sát na, nhịp chân bước, những sợi tóc rung lên, vô vàn suy nghĩ trong trí óc, thay đổi liên tục. Âm dương như đồ hình hình sin lên xuống bất tận, vì vậy Lão tử nói Đạo dùng không bao giờ hết là vậy.
Như giáo sư Nguyễn Hoàng Phương trong tác phẩm cuối đời của ông có viết, thời gian là không tồn tại, chỉ có các chiều không gian. Nếu bạn đã từng một lần chết, bạn sẽ hiểu tại sao nghìn năm như giấc mộng xảy ra trong khoảnh khắc. Triệt đóng ở Mệnh không đáng ngại, bởi vì đó là mâu thuẫn giằng có trong suy nghĩ, nó khiến bạn mệt mỏi vì suy nghĩ, nhưng nó không làm bạn chết được và bạn tiếp tục suy nghĩ mãi đến giai đoạn bạn trưởng thành. Tử Vi cư Ngọ vi hạ cách, bởi vì bạn quá đề cao bản thân trong suy nghĩ, nếu cung Thân, cung của thân phận không tốt, bạn chỉ là kẻ thủ dâm tinh thần. Trong khi Lão tử luôn nói thấp chính là nền của những điều cao quý.
Tôi bàn về cung Mệnh, Triệt Tử Vi cũng giống như Triệt Tham Lang vì đều suy nghĩ thấu đáo về dục vọng và cao quý. Triệt Phá Quân cũng giống như Triệt Liêm Trinh, vì đều suy nghĩ thấu đáo về phá phách và mô phạm… Trên phương diện tinh thần, ý thức, Triệt giúp chúng ta hiểu biết.
Tuy nhiên Triệt ở cung thân lại không tốt, bởi vì đó là sự bấp bên lên voi xuống chó của thân phận, là sự mất mát trong cơ thể, là sự không ổn định của vật chất, trên xác thịt, trên địa vị của chúng ta. Thật khó để những suy nghĩ khôn ngoan trong cơ thể có thể điều chỉnh những vấn đề này. Đường lớn thật bằng phẳng, mà ta lại thích con đường nhỏ quanh co như Lão tử viết, thật đáng suy nghĩ cho một huyền thoại mà Nhân tử Nguyễn Văn Thọ đã viết chính là hóa thân của Thượng Đế.
Tuy nhiên, dù bạn là ai, trong con mắt của thánh nhân, của trời đất, đều khổ(hay hạnh phúc) như nhau, bởi vì trong mắt trời đất, trong mắt thánh nhân, vạn vật, trăm họ đều là chó rơm. Có ai hiểu tại sao không? Khó khăn thay? Không thể chăng?
p/s: Tôi viết ra không phải để tranh luận, mà chỉ viết để các bạn đọc. Biết đâu có ngày chúng ta đồng thanh, đồng khí.
Hẹn các bạn với bài viết của Tuần.
Trân trọng.
Thanked by 10 Members:
|
|
#2
Gửi vào 04/06/2015 - 11:14
Vấn đề mệnh thân còn chưa giải quyết được thì không nên bàn vấn đề gì nữa,vì nó sẽ càng thêm rối rắm mà tẩu hoả.Vốn dĩ tử tưởng và thân phận của 1 người được thể hiện qua cả 12 cung chứ không chỉ có mệnh hoặc thân.
Sửa bởi asahar: 04/06/2015 - 11:18
Thanked by 4 Members:
|
|
#3
Gửi vào 04/06/2015 - 11:19
Nhưng có lý thuyết toán học lại nói hai đường thẳng song song cắt nhau ở Vô cực
Một cốc bia và một bữa ăn trưa thôi.
Thanked by 6 Members:
|
|
#4
Gửi vào 04/06/2015 - 11:26
Hai đường thẳng song song cắt nhau ở vô cực, vì chả có cách nào vẽ được 2 đường thẳng song song thật sự cả,chỉ là ta chưa thấy nó cắt nhau mà thôi.
#5
Gửi vào 04/06/2015 - 11:34
+ ngũ hành ( kim thủy mộc hỏa thổ )
+ ngũ tạng ( tâm can tì phế thận )
+ ngũ đức ( nhân nghĩa lễ trí tín v)
+ ngũ phúc ( phú quý thọ khang ninh )
+ ngũ trảo 1 2 3 4 5 móng
tử vi tại ngọ thì đúng là chỗ của vua , nhưng người ngồi có là vua hay ko thì nó lại là 1 chuyện khác , áo bào của quan cũng đc thêu long nhưng quan có đc làm vua đâu ? vì quan chỉ có long tam trảo thôi , đại thần thì đc long tứ trảo nhưng long ngũ trảo mới thực sự là vua
thế nên hồi xưa ông hc ông ý bảo là ng tử vi cư ngọ là chính nhân quân tử tôi có mấy ls tử vi cư ngọ nhưng đc tam trảo thôi nên vẫn lưu manh nhắm hê hê
Thanked by 2 Members:
|
|
#6
Gửi vào 04/06/2015 - 11:59
gọi thế là vì ngày xưa thấy cháu gọi chú nhị hơn 4 tuổi là chú đúng không? chắc chú xưng hô thế cháu không phản đối nhỉ!
cháu thử nghĩ xem mệnh cháu là cự đồng hóa kỵ hay hóa khoa? sao mà dị, lung tung, bừa bãi quá trời. nếu là hóa kỵ cháu có nghĩ rằng đường hôn phối của cháu như thế nào? đây là hỏi thật cháu nhé, chứ không hỏi đểu hàm ỳ gì? nếu mệnh cháu có hóa khoa không thì chẳng nói làm gì, còn nếu hóa kỵ chú sợ rằng như bác HC01 nói là làm lẽ cũng còn khó nữa là!
sao mà tôi, ta, tí, tớ, cháu, cụ, em lung tung chảo khắp nơi vậy!
nếu có cái gì hay thì viết rành mạch, hệ thống hẳn ra. không nói leo, trèn họng! sao top nào cũng vừa nói chẳng đầu chẳng cuối, không để cho chủ top người ta bàn và viết, bàn thì nhào giô, toàn lăng nhăng trong các chủ đề từ từ linh tinh cho đến, mệnh lý tổng quát, tử vi .... hay thích dị cho nó chất!
Sửa bởi minhgiac: 04/06/2015 - 12:16
Thanked by 4 Members:
|
|
#7
Gửi vào 04/06/2015 - 12:37
2 nữa là cháu tin bà nội cháu hơn chú và hc01 , đến bà chị họ cháu cung phu gọi là xấu khủng khiếp không kiếp + sát tinh vây quanh ko có 1 ông mặt trời nào hóa giải mà bà ý năm nay hợn 50 tuổi vẫn hâppy với anh rệ lại còn đc cả chồng cả con luôn thì cháu cho là bà nội đúng , bà nội nói cái gì cũng đúng . chị cháu còn bảo với cháu rồi mi cứ nghe mự ( bà nội ) ko phải nghe ai cả , nghe mự là có tất ko nghe mự khổ ráng chịu
3 nữa là cháu nói gì kệ cháu , chú ko hiểu vì level của chú chưa đủ để hiểu , chú ko hiểu ko có nghĩa ng khác đọc ko hiểu
Thanked by 2 Members:
|
|
#8
Gửi vào 04/06/2015 - 12:58
tất nhiên tôi hoàn mong em được may hp, và MOA nói gì thì đương nhiên cũng kệ Moa Thôi. nhưng chỉ ghóp ý với như thế thôi, để em chú trọng hơn. vì nhiều chủ đề thấy em viết xong tranh luận này lọ, mà chủ top có được gì đâu! chứ tôi cũng k có gì mà ghét hay đố kỵ với Moa Cả ! tôi vẫn luôn nghĩ rằng tôi không bằng, dốt hơn Moa mà! hihi
hôm nay ngày tân thì lộc ăn, lộc uống, lộc nói vậy! tôi không biết lá sô em nhưng chỉ biết mệnh cự đồng tại sửu thôi hỏa cục thôi. cung phúc đức khá tốt hình như là thái dương thiên lương hóa lộc dào hoa tại mão thì phải, chắc mồ mả của ông cụ được trọn thế đất hẳn hoi, tiền trước có hồ bán nguyệt thật là thơ mộng đẹp đẽ. nhưng tật ách lại dính sát phá tham lộc tồn mã cô quả, phu cung thái âm kiếp sát tuần song hao.
thôi chúc Moa Hạnh phúc nhé!
Thanked by 1 Member:
|
|
#9
Gửi vào 04/06/2015 - 13:25
còn mồ mả thì toàn trên núi thôi giờ chú bảo trc mộ có hồ bán nguyệt thì chịu thôi , tục nhà tôi là ít thăm mộ lắm đặt xong 100 ngày ra tạ là xong chứ ko như các nhà giỗ tết lại ra , thanh minh lại ra , ko có việc gì cũng ra âm dương phân minh mà
Thanked by 1 Member:
|
|
#10
Gửi vào 04/06/2015 - 13:40
Thanked by 2 Members:
|
|
#11
Gửi vào 04/06/2015 - 13:50
Cũng thật không uổng công khi bỏ ra nửa năm trời để học thuộc và suy ngẫm về Đạo Đức Kinh.
Lúc nào vui thì tôi viết tiếp ha.
Sửa bởi ceinavigator: 04/06/2015 - 13:53
Thanked by 4 Members:
|
|
#12
Gửi vào 04/06/2015 - 13:55
lần sau đừng có gọi cháu chỉ để nói mấy chuyện này nhé
Sửa bởi MOA: 04/06/2015 - 13:57
Thanked by 1 Member:
|
|
#13
Gửi vào 04/06/2015 - 14:16
Tử vi là quyền lực, gánh vác, gặp triệt là chẳng phải gánh gì cả, hay gánh mà như không, nhờ đó nhiều người tâm thế tự tại, ung dung, hiểu được cái mất, nên quý cái có.
Tử vi cũng là cái hữu thường, gặp tuần triệt hiểu vô thường, hay một trạng thái hữu thường khác.
Nốt nhạc lúc ấn xuống tất có lúc bật lên, không có tuần triệt nào câm nín mãi, mà tiếng vang vật chất của sự khuyết thiếu, trống rỗng thường khác biệt, gần chết chóc đi liền cảm nhận sự sống, gần đạo.
Vì vậy mà trong bát trạch, hào 2 bị động đứt gọi là Tuyệt mệnh, khi nguyên khí được giải phóng ở mức cực đại.
Thanked by 4 Members:
|
|
#14
Gửi vào 04/06/2015 - 14:38
Cây đời vẫn mãi mãi xanh tươi, được tưới lên bên tình yêu thương.
Thanked by 3 Members:
|
|
#15
Gửi vào 04/06/2015 - 14:41
ceinavigator, on 04/06/2015 - 10:55, said:
Triệt mang nghĩa hiểu biết, những người có Triệt đóng ở Mệnh thường thành công muộn do những mâu thuẫn trong con người cần thời gian giải quyết. Họ mải đi tìm sự ổn định trong suy nghĩ, tư tưởng(đặc điểm của Mệnh). Tại sao Triệt lại là hiểu biết, bởi vì một lẽ mâu thuẫn âm dương chính là động lực của tri thức, từ cái đúng, ta xác định được cái sai, từ cái sai, ta biết thế nào là đúng.
Trân trọng.
Chào cả nhà,
Cháu chào tiền bối chủ topic,
Cháu thấy có gì đó rất hay, một cảm giác đúng không tranh cãi ở đoạn này. Tiếc là cháu chỉ cảm nhận được đến đây. Hy vọng tiền bối sớm viết tiếp.
Cháu xin phép tiền bối bình vài lời ngoài lề,
Nếu ai đọc tới đây ắt hiểu tạo sao Cự Đồng lại bị coi là hạ cách, có lẽ Cự Đồng vốn là phúc tinh mang chút ám tinh gì đó, mưa nắng không tới, sóng gió chẳng kề, ám vẫn ám, âu là phúc hay họa cũng không rõ. Tiếc thay cháu cũng mang hai em này, biết nói sao cho tỏ tưởng!
Cháu xin cảm ơn!
Sửa bởi Daymadi: 04/06/2015 - 14:53
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() sách triết học vedanta |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Elohim |
|
![]()
|
|
![]() Sách Minh triết trong ăn uống Phương Đông Mr Ngô Đức Vượng |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | au007 |
|
![]()
|
|
![]() HUYỀN MÔN TRIẾT LUẬN |
Khoa Học Huyền Bí | YOYO |
|
![]() |
|
![]() Cái nhìn về sự bảo tồn triệt để của Rừng nhiệt đới bí ẩn của Campuchia |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Lục tự chân ngôn, Phật pháp và Triết hoc |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | emvomr.dam |
|
![]() |
|
![]() Tuần Triệt có Môn![]() |
Linh Tinh | s2ducvip197 |
|
![]() |
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












