CÁC LÁ SỐ LÀM TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
ngaylanhthangtot
18/01/2012
Durobi, on 18/01/2012 - 14:26, said:
Riêng tư giới tính của người nổi tiếng mình nên ẩn ngữ một chút nghiadinh ạ...............
Dạ hì, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Chuyện Phan Anh có phải như vậy không em không biết chắc, chỉ nghe nguồn tin từ 1 phóng viên thôi. Nếu là trực tiếp em biết từ Phan Anh thì em sẽ không nói ra đâu.
Tử Phủ Vũ Tướng
18/01/2012
Nghiadinh quen biết, giao du nhiều với giới văn nghệ sĩ thấy thế nào? Chị đã từng có thời gian thân quen với giới MC, văn nghệ sĩ thấy khó thích nghi với họ, thế giới khác mình. Giả dụ: bạn trai bạn gái gặp nhau chả thân mấy mà cứ ôm vai bá cổ bình thường, ăn nói cười nói rất vui vẻ, thoải mái quá nhưng đâm ra buông tuồng suồng sã; cuộc sống nhộn nhịp, tiệc tùng bạn bè triền miên; chủ yếu ngủ ngày, làm việc về đêm. Haizz, giới văn nghệ sĩ không thuộc thế giới của mình.
ngaylanhthangtot
18/01/2012
daohongsg, on 18/01/2012 - 14:26, said:
@Chị Tu Phu Vu Tuong.
Vì là Topic nghiệm lý mà em lại có cái lá số giống hư vậy, bản thân em lại đang làm trong 1 ngân hàng CP nên các anh chị thấy có thể nghiệm lý được không vậy?
Em chưa biết gì về TV cả nên tò mò muốn biết chị a. Tiền bạc thì em chẳng quan tâm vì từ hồi nào tới giờ có nhiêu sài nhiêu, công việc cứ thế mà làm, cuộc sống gia đình dạo này hay bị xáo trộn chỉ vì em hay càm ràm chuyện ông xã em đi nhiều quá, chẳng quan tâm tới vợ con gì cả thôi
Vì là Topic nghiệm lý mà em lại có cái lá số giống hư vậy, bản thân em lại đang làm trong 1 ngân hàng CP nên các anh chị thấy có thể nghiệm lý được không vậy?
Em chưa biết gì về TV cả nên tò mò muốn biết chị a. Tiền bạc thì em chẳng quan tâm vì từ hồi nào tới giờ có nhiêu sài nhiêu, công việc cứ thế mà làm, cuộc sống gia đình dạo này hay bị xáo trộn chỉ vì em hay càm ràm chuyện ông xã em đi nhiều quá, chẳng quan tâm tới vợ con gì cả thôi
Ôi chị ơi. Dạo này các bác về hưu cả rồi hay sao í, chả có bác nào chịu lên tiếng. Em gà chạy lon ton, chị không thấy em tám 1 hồi mà quất từ ngân hàng sang đến dv điện ảnh, từ dvda sang đến giới tính thứ 3 luôn à. Đấy là cái hay của người không biết xem số như em đấy chị. Thôi em cho chị 1 vài cái card visit của 1 vài bác trên này nhé :
1. Thất Sát
2. Thiên Phúc Thiên Quan
3. Võ Thiên Không
4. Vuivui
5. Durobi
còn ví dụ như 1 vài cái nick thế này thì xếp vào hàng ngũ như sau :
1 000 001 : Tử Phủ Vũ Tướng
1 000 002 : Dinhlenghia
đừng nên nhờ....vì phiền và tốn công lắm...thật đấy.
ngaylanhthangtot
18/01/2012
Tu Phu Vu Tuong, on 18/01/2012 - 14:35, said:
Nghiadinh quen biết, giao du nhiều với giới văn nghệ sĩ thấy thế nào? Chị đã từng có thời gian thân quen với giới MC, văn nghệ sĩ thấy khó thích nghi với họ, thế giới khác mình. Giả dụ: bạn trai bạn gái gặp nhau chả thân mấy mà cứ ôm vai bá cổ bình thường, ăn nói cười nói rất vui vẻ, thoải mái quá nhưng đâm ra buông tuồng suồng sã; cuộc sống nhộn nhịp, tiệc tùng bạn bè triền miên; chủ yếu ngủ ngày, làm việc về đêm. Haizz, giới văn nghệ sĩ không thuộc thế giới của mình.
Khi mà đã dùng từ thế giới thì tất sẽ đa dạng và nhiều màu sắc. Ở thế giới nào cũng sẽ có những con người phù hợp với mình và tất nhiên cũng phải xem mình có cái duyên với họ hay không.Cái gì thái quá cũng không thật, mà khi không thật thì chả phải là em. Bằng chứng là em chưa thân với ai trong giới nghệ sĩ cả. Những người nghệ sĩ tài năng , nhân cách tốt thì tự nhiên sẽ có bản sắc riêng, họ đâu cần phải chạm vào ai và đâu phải ai cũng chạm vào được họ.Máu sắc lung linh chắc có lẽ hợp với cái nghĩa đồng bóng mà, phải không chị.
Có điều em thấy bước vào giới này, người nào cũng khôn lên cả.
ngaylanhthangtot
18/01/2012
daohongsg, on 18/01/2012 - 14:14, said:
@chị Tu Phu Vu Tuong & bạn dinhlenghia có đôi lời về lá số của mình được không. daohongsg xin cám ơn
Đọc cái đoạn này , nghe đi nghe lại mà buồn cười quá đi mất. Đổi lại cứ như mình ,mèo mù với phải cá rán, lời mời rất trịnh thượng, bốc ra 2 cái tên rất kiêu, " chị Tu Phu Vu Tuong & bạn dinhlenghia", 2 cái tên tám nhảm nhiều nhất,
daohongsg
18/01/2012
dinhlenghia, on 18/01/2012 - 15:36, said:
Đọc cái đoạn này , nghe đi nghe lại mà buồn cười quá đi mất. Đổi lại cứ như mình ,mèo mù với phải cá rán, lời mời rất trịnh thượng, bốc ra 2 cái tên rất kiêu, " chị Tu Phu Vu Tuong & bạn dinhlenghia", 2 cái tên tám nhảm nhiều nhất,
dinhlenghia, on 18/01/2012 - 14:40, said:
Ôi chị ơi. Dạo này các bác về hưu cả rồi hay sao í, chả có bác nào chịu lên tiếng. Em gà chạy lon ton, chị không thấy em tám 1 hồi mà quất từ ngân hàng sang đến dv điện ảnh, từ dvda sang đến giới tính thứ 3 luôn à. Đấy là cái hay của người không biết xem số như em đấy chị. Thôi em cho chị 1 vài cái card visit của 1 vài bác trên này nhé :
1. Thất Sát
2. Thiên Phúc Thiên Quan
3. Võ Thiên Không
4. Vuivui
5. Durobi
còn ví dụ như 1 vài cái nick thế này thì xếp vào hàng ngũ như sau :
1 000 001 : Tử Phủ Vũ Tướng
1 000 002 : Dinhlenghia
đừng nên nhờ....vì phiền và tốn công lắm...thật đấy.
1. Thất Sát
2. Thiên Phúc Thiên Quan
3. Võ Thiên Không
4. Vuivui
5. Durobi
còn ví dụ như 1 vài cái nick thế này thì xếp vào hàng ngũ như sau :
1 000 001 : Tử Phủ Vũ Tướng
1 000 002 : Dinhlenghia
đừng nên nhờ....vì phiền và tốn công lắm...thật đấy.
Cám ơn em vì cái card list em cho, chắc sau Tết mới nhờ vậu chứ giờ này ai cũng bận rộn cả.
dinhlenghia, on 18/01/2012 - 15:36, said:
Đọc cái đoạn này , nghe đi nghe lại mà buồn cười quá đi mất. Đổi lại cứ như mình ,mèo mù với phải cá rán, lời mời rất trịnh thượng, bốc ra 2 cái tên rất kiêu, " chị Tu Phu Vu Tuong & bạn dinhlenghia", 2 cái tên tám nhảm nhiều nhất,
ngaylanhthangtot
19/01/2012
Ủa thế chị đang giữ chức vụ nào bên ngân hàng thế ah ? Em rất có cảm tình với người Vũ Tướng.
daohongsg
19/01/2012
Chị hiện nay cũng chỉ làm KSV (phó phòng) giao dịch thôi Nghĩa. chị làm tới ngân hàng này là ngân hàng thứ 3 rồi. cũng có nơi mời sang làm giám đốc phòng GD, nhưng chị không đi vì làm thì không có thời gian chăm lo cho gia đình mình, hơn nữa ông xã cũng kiếm được nên chị không lo lắng về vấn đề kinh tế nữa
ngaylanhthangtot
19/01/2012
daohongsg, on 19/01/2012 - 09:15, said:
Chị hiện nay cũng chỉ làm KSV (phó phòng) giao dịch thôi Nghĩa. chị làm tới ngân hàng này là ngân hàng thứ 3 rồi. cũng có nơi mời sang làm giám đốc phòng GD, nhưng chị không đi vì làm thì không có thời gian chăm lo cho gia đình mình, hơn nữa ông xã cũng kiếm được nên chị không lo lắng về vấn đề kinh tế nữa
Qua cách nói chuyện em cảm nhận đây là người hài lòng với cuộc sống bản thân. Thế ông xã chị có thói trăng hoa ko ?
daohongsg
19/01/2012
Uh đúng vậy, công viêc cũng nhàn nhã lắm chị TPVT ạ, mình cũng thích như vậy có time lo cho gia đình nữa chứ. Cho dù muốn khẳng định mình thêm tý nữa, nhưng xét qua xét lại thấy không ổn lại thôi. hihi...
daohongsg
19/01/2012
dinhlenghia, on 19/01/2012 - 12:28, said:
Qua cách nói chuyện em cảm nhận đây là người hài lòng với cuộc sống bản thân. Thế ông xã chị có thói trăng hoa ko ?
Cái này mới đáng lo nè Nghĩa. Chồng chị có công ty riêng chuyên về XNK, ngoài ra anh còn làm cố vấn cho 1 công ty lớn tuy không ăn lương nhưng họ lại dùng công ty của ảnh làm dịch vụ về XNK cho họ. Hay tháp tùng mấy ổng đi công tác HN lắm vì ảnh có mối quan hệ ở ngoài đó mà. Mà đàn ông ra ngoài như thế thì chị kiểm soát các mối quan hệ khó lắm, hay nói cách khác là ko kiểm soát được... cho dù làm cách nào đi nữa.. Còn về mặt TV thì chồng chị sinh ngày 28/02/1974 lúc 05:45 AM. em ngó qua thử xem đúng là con người tham công tiếc việc ko dùm chị. Cám ơn em
doanh.thuong
20/01/2012
Mình không có số làm ngân hàng rồi:
- Không thấy thích thú lắm với ngân hàng
- Hôm trước đi p/v họ trả 2000usd mà cuối cùng lại quyết định đi làm chỗ lương thấp hơn.
Đúng là tử vi có lý
- Không thấy thích thú lắm với ngân hàng
- Hôm trước đi p/v họ trả 2000usd mà cuối cùng lại quyết định đi làm chỗ lương thấp hơn.
Đúng là tử vi có lý
ngaylanhthangtot
20/01/2012
dinhlenghia, on 18/01/2012 - 13:17, said:
Uầy...anh đang nói em ? Em = giới tính chéo, xu hướng tâm lý lệch lạc, ăn cắp vặt, lừa đảo, phản trắc, tâm linh dị giáo v.v... thuộc Hắc Cách của tử vi.
Anh Thất Sát!!!!!!!!!!! Mấy ngày nữa cuối năm rồi....cho em hỏi 1 câu để kết sổ cuối năm luôn thể, số em thuộc Hắc Cách của Tử Vi à ???
Em = giới tính chéo, xu hướng tâm lý lệch lạc, ăn cắp vặt, lừa đảo, phản trắc, tâm linh dị giáo v.v. ?????