CÁC LÁ SỐ LÀM TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
hanhphuc
17/07/2011
giaovien, on 17/07/2011 - 22:09, said:
Thế chắc là đanh đá ngầm, hoặc chưa tới lúc phát tác
Nhớ nhất hồi xưa, có một anh mê nó, ngày nào cũng đi bộ 5 km, chỉ để vào nhà nó gài một bông hoa trên cổng. Lại còn có anh việt kiều, theo nó tới mức, cả đời anh chỉ biết có em, thế nhưng nó lại lấy anh chồng, chả yêu nó mấy. HỒi đó, chơi cùng hội bạn, anh chồng yêu cô khác, mà cô kia thì không yêu, nó chỉ là blank filler, nhưng vì cái tính hiếu thắng, mà cưới bằng dược, nên giờ mới mệt vậy chứ
. Chị nghiệm mấy cô mệnh Liêm sát rồi ít cô..........hiền lắm. Cô bạn chị bề ngoài cũng chả ai biét nó ghê đâu, nhưng khi có chuyện, cách nó xử lý mọi chuyện, quyết đoán kiểu đàn ông, nên mới nói là có vẻ vậy, Chứ nó "nữ tính" kiểu khác, nên các anh "Chết" như ngả dạ, dù nó không hề xinh nhé Nhớ nhất hồi xưa, có một anh mê nó, ngày nào cũng đi bộ 5 km, chỉ để vào nhà nó gài một bông hoa trên cổng. Lại còn có anh việt kiều, theo nó tới mức, cả đời anh chỉ biết có em, thế nhưng nó lại lấy anh chồng, chả yêu nó mấy. HỒi đó, chơi cùng hội bạn, anh chồng yêu cô khác, mà cô kia thì không yêu, nó chỉ là blank filler, nhưng vì cái tính hiếu thắng, mà cưới bằng dược, nên giờ mới mệt vậy chứ
Mà em cũng có thời gian làm ngân hàng ah
santamaria87
17/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 17/07/2011 - 22:15, said:
Tại a chồng là Thiên tướng mà. Lá số bạn chị GV đẹp về quan lộc quá còn gì, đủ tam hóa đấy nhé. Liêm Sát thì đào hoa rùi, ko kể mệnh Thiên hỉ thì tít lắm. Mà cái khoản ghê của bạn chị mô tả nghe hấp dẫn thế. Ghê thế thì là nghệ thuật rồi.
Aries
17/07/2011
em chắc không giỏi , bản lĩnh như bạn chị đâu, em rất cả tin hình như hơi ngốc nữa, chính vì điều đó nên trong cv em gặp nhìu khó khăn,còn vụ đanh đá chắc chưa đến lúc phát tác thiệt
, cho em hỏi cô bạn của chị pro năm nhiu tuổi vậy chị
ngaylanhthangtot
18/07/2011
hanbaoquan
18/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 15/07/2011 - 10:04, said:
Trước tiên mình xin cung cấp một lá số của đệ tử mình. Bạn này làm bên cổ phần, nhưng toàn vị trí quản lý (giám đốc, phó giám đốc chi nhánh thôi). Có đặc điểm là bạn ấy thay đổi liên soành soạch trong nội bộ ngân hàng.
Cho em bon chen một xuất
em làm về tài chính ngân hàng và nhang nhác lá số đệ tử của chị
về chức vụ thì cũng bình thường (cũng gọi là hàng ngũ quản lý công ty - mặc dù là danh)
Thua lỗ thì giờ gần như trắng tay do trứng
đây là lá số của em
brightfuture101281
18/07/2011
Một lá số làm trong ngành ngân hàng , sau chuyển sang chứng khoán, trắng tay mặc dù trước đó nắm trong tay cả chục tỷ, tội nghiệp giờ cày cong lưng trả nợ
spypota
18/07/2011
Thái Âm thì sao nào, thích hưởng thụ, yếu đuối mềm yếu, chắc THái Âm được hưởng dựa lộc từ gia đình quá!
[/quote]
Cung phu của em có sao Thái Âm đây. Đọc mấy dòng này, hết muốn lấy chồng! Chẳng lẽ ghét của nào trời cho của nấy sao trời?
Mọi người có vẻ hào hứng với ngành ngân hàng nhỉ? Em thì mới từ trong đó lết ra đây và thề ko bao giờ dính dáng tới ngân hàng hay tài chính gì sất. Làm ngành này phải có ham muốn kiếm tiền mạnh mẽ, đầu óc thực tế tới mức thực dụng, tinh thần cạnh tranh, ganh đua khốc liệt, thậm chí ko từ thủ đoạn nào mới có thể lên cao được. Còn ko chỉ làm nhân viên quèn suốt đời thôi.
Sửa bởi spypota: 18/07/2011 - 14:55
[/quote]
Cung phu của em có sao Thái Âm đây. Đọc mấy dòng này, hết muốn lấy chồng! Chẳng lẽ ghét của nào trời cho của nấy sao trời?
Mọi người có vẻ hào hứng với ngành ngân hàng nhỉ? Em thì mới từ trong đó lết ra đây và thề ko bao giờ dính dáng tới ngân hàng hay tài chính gì sất. Làm ngành này phải có ham muốn kiếm tiền mạnh mẽ, đầu óc thực tế tới mức thực dụng, tinh thần cạnh tranh, ganh đua khốc liệt, thậm chí ko từ thủ đoạn nào mới có thể lên cao được. Còn ko chỉ làm nhân viên quèn suốt đời thôi.
Sửa bởi spypota: 18/07/2011 - 14:55
hanbaoquan
18/07/2011
Mọi người có vẻ hào hứng với ngành ngân hàng nhỉ? Em thì mới từ trong đó lết ra đây và thề ko bao giờ dính dáng tới ngân hàng hay tài chính gì sất. Làm ngành này phải có ham muốn kiếm tiền mạnh mẽ, đầu óc thực tế tới mức thực dụng, tinh thần cạnh tranh, ganh đua khốc liệt, thậm chí ko từ thủ đoạn nào mới có thể lên cao được. Còn ko chỉ làm nhân viên quèn suốt đời thôi.
[/quote]
ngộ ra chân lý sớm quá ta, thực ra định chế lớn thì làm ăn rất khó vì nó quá chặt chẽ, lích sử lâu đời của nó buộc nó phải chặt chẽ. tuy nhiên ai ở chỗ kiếm được cứ kiếm còn đại da số là trâu cày cuốc. nếu đã ra khỏi là đời bạn đã tốt lên hơn rồi đấy
[/quote]
ngộ ra chân lý sớm quá ta, thực ra định chế lớn thì làm ăn rất khó vì nó quá chặt chẽ, lích sử lâu đời của nó buộc nó phải chặt chẽ. tuy nhiên ai ở chỗ kiếm được cứ kiếm còn đại da số là trâu cày cuốc. nếu đã ra khỏi là đời bạn đã tốt lên hơn rồi đấy
Tử Phủ Vũ Tướng
18/07/2011
@Bạn Tương lai tươi sáng, Lenhhosung:
dính trứng tráng không vào viện tâm thần như báo chí đưa là còn may. Chứng như đánh bạc, ko giàu bền được (chắc dính tới mấy sao KK, Hoả tinh, phi liêm, đại tiểu hao). Ai chơi bằng vốn vay, rồi ham cứ lao vào ko điểm dừng là đi tong. Việt Nam chắc chả còn thời kỳ nào chứng khoán huy hoàng như năm 2007 đâu nhỉ. Bây giờ có bán chả ai mua.
@spypota: sao lại ghét ngành ngân hàng thế?
dính trứng tráng không vào viện tâm thần như báo chí đưa là còn may. Chứng như đánh bạc, ko giàu bền được (chắc dính tới mấy sao KK, Hoả tinh, phi liêm, đại tiểu hao). Ai chơi bằng vốn vay, rồi ham cứ lao vào ko điểm dừng là đi tong. Việt Nam chắc chả còn thời kỳ nào chứng khoán huy hoàng như năm 2007 đâu nhỉ. Bây giờ có bán chả ai mua.
@spypota: sao lại ghét ngành ngân hàng thế?
Tử Phủ Vũ Tướng
18/07/2011
Mình cũng luôn nghĩ mình là người làm thuê. Lúc nào có thật nhiều tiền, có vốn liếng ngon ngon rồi mình sẽ mở cửa hàng bán gì đó. Mình rất thích bán hàng.
hanbaoquan
18/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 18/07/2011 - 15:01, said:
Mình cũng luôn nghĩ mình là người làm thuê. Lúc nào có thật nhiều tiền, có vốn liếng ngon ngon rồi mình sẽ mở cửa hàng bán gì đó. Mình rất thích bán hàng.
Nói chung là VN đang đi ở giai đoạn đi bộ nên lao động trong ngành TC-NH giờ giống như lao động chân tay vậy thôi,
spypota
18/07/2011
[
@spypota: sao lại ghét ngành ngân hàng thế?
[/quote]
hìhi. Vì bản chất em ko thích nghĩ đến tiền bạc quá nhìu, ngày xưa vì ngu muội nên mới đâm đầu vào học rồi đi làm ngân hàng. Phải mất 3 năm em mới đủ can đảm từ bỏ đó chị." ở trong chăn mới biết chăn có rận" mà. Phần lớn ngân hàng( nhất là tư nhân)lúc nào cũng báo cáo kinh doanh lời cả chục, trăm tỷ nhưng thực chất ko đủ bù số nợ xấu, nợ quá hạn đâu. Bề ngoài hoành tráng nhưng "nền móng" thì mục rữa từ trong ruột rồi. Làm ngành này thì phải luôn luôn nghi ngờ, nói chung tâm trí luôn căng như dây đàn, lại phải chống chọi với những cuộc đấu đá từ tứ phía nữa. Nói chung,vô cùng mệt mỏi. Tiền lương không đủ đền bù cho những tổn thất về tinh thần của mình. Em dám đảm bảo, ko "dân ngân hàng" nào mà có được tâm trí yên ổn, ung dung tự tại cả.
Vì vậy, với em, nó ko xứng đáng để em "đầu tư", chị ạ. Không cùng chí hướng thì khó chung đường lắm. Chị Tử phủ vũ tướng chắc làm sếp ở ngân hàng ? Làm quốc doanh thì nhàn và giàu hơn bên tư nhân bọn em nhưng cơ hội thăng tiến thì khó vô cùng, chị nhỉ?
@spypota: sao lại ghét ngành ngân hàng thế?
[/quote]
hìhi. Vì bản chất em ko thích nghĩ đến tiền bạc quá nhìu, ngày xưa vì ngu muội nên mới đâm đầu vào học rồi đi làm ngân hàng. Phải mất 3 năm em mới đủ can đảm từ bỏ đó chị." ở trong chăn mới biết chăn có rận" mà. Phần lớn ngân hàng( nhất là tư nhân)lúc nào cũng báo cáo kinh doanh lời cả chục, trăm tỷ nhưng thực chất ko đủ bù số nợ xấu, nợ quá hạn đâu. Bề ngoài hoành tráng nhưng "nền móng" thì mục rữa từ trong ruột rồi. Làm ngành này thì phải luôn luôn nghi ngờ, nói chung tâm trí luôn căng như dây đàn, lại phải chống chọi với những cuộc đấu đá từ tứ phía nữa. Nói chung,vô cùng mệt mỏi. Tiền lương không đủ đền bù cho những tổn thất về tinh thần của mình. Em dám đảm bảo, ko "dân ngân hàng" nào mà có được tâm trí yên ổn, ung dung tự tại cả.
Vì vậy, với em, nó ko xứng đáng để em "đầu tư", chị ạ. Không cùng chí hướng thì khó chung đường lắm. Chị Tử phủ vũ tướng chắc làm sếp ở ngân hàng ? Làm quốc doanh thì nhàn và giàu hơn bên tư nhân bọn em nhưng cơ hội thăng tiến thì khó vô cùng, chị nhỉ?
Tử Phủ Vũ Tướng
18/07/2011
Nói chung là tâm lý con người cũng hay đứng núi này trông núi nọ nữa kia. Ở trong thì muốn chui ra, ngó nghiêng chỗ khác. Thêm nữa mọi người hay phao tin chỗ khác hơn thế này thế nọ tạo tâm lý "nhấp nhổm". Mình giờ già rồi nên ko còn thích bay nhảy chuyển chỗ nữa. Ổn định ở đây bao giờ lên được thì lên (hi vọng ở lâu thành lão làng sẽ được lên, chứ không phải do quan hệ gì), ko thì nửa chân trong NN, nửa chân ngoài cũng được. Nếu cảnh chướng tai gai mắt quá thì cố mà vượt qua. ở đâu mà chả có cảnh như vậy. Nghĩ thế có AQ không nhỉ?
spypota
18/07/2011
ngộ ra chân lý sớm quá ta, thực ra định chế lớn thì làm ăn rất khó vì nó quá chặt chẽ, lích sử lâu đời của nó buộc nó phải chặt chẽ. tuy nhiên ai ở chỗ kiếm được cứ kiếm còn đại da số là trâu cày cuốc. nếu đã ra khỏi là đời bạn đã tốt lên hơn rồi đấy
[/quote]
Cám ơn anh nhìu! đúng là ra khỏi đó, em như thoát khỏi địa ngục ấy chứ. Thấy cuộc đời mình có "ánh sáng cuối đường hầm", ko còn cảnh làm việc ngày 10-12 tiếng, mở mắt ra là đi làm, về nhà chỉ muốn ngủ, cuối tuần tranh thủ ngủ bù cả ngày ko chán, chẳng thiết đi đâu nữa. Thời gian đó, em luôn có ý nghĩ muốn chết cho rồi, chẳng biết mình sống vì cái gì nữa. Sau đó, em mới tìm hiểu tử vi và lá số cũng nói lên em hợp với bên viết lách hay luật hơn.
[/quote]
Cám ơn anh nhìu! đúng là ra khỏi đó, em như thoát khỏi địa ngục ấy chứ. Thấy cuộc đời mình có "ánh sáng cuối đường hầm", ko còn cảnh làm việc ngày 10-12 tiếng, mở mắt ra là đi làm, về nhà chỉ muốn ngủ, cuối tuần tranh thủ ngủ bù cả ngày ko chán, chẳng thiết đi đâu nữa. Thời gian đó, em luôn có ý nghĩ muốn chết cho rồi, chẳng biết mình sống vì cái gì nữa. Sau đó, em mới tìm hiểu tử vi và lá số cũng nói lên em hợp với bên viết lách hay luật hơn.