CÁC LÁ SỐ LÀM TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
tuphasonghanh
17/07/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
17/07/2011
TPSH nói đúng. Điểm mấu chốt ở đây là Hoanglong_08 lại thân cư quan Tử phủ khác với mình và đệ tử của mình (thân có Tham Lang và Vũ khúc thì sẽ theo ngạch kinh doanh, nhưng thuộc về quản lý). Thân quyết định hành động và cuộc sống sau 30t mà.
@Ryan88: em cũng sáng lạn mà. Đưa lá số em lên đây chị hạ độc xem sao. Chị chưa xem lá số em bao giờ
@Ryan88: em cũng sáng lạn mà. Đưa lá số em lên đây chị hạ độc xem sao. Chị chưa xem lá số em bao giờ
hoanglong_8
17/07/2011
36 tuổi đăc tứ linh đấy tử phá, hình ảnh ở đaị vận 36 là hình ảnh của một ông thầy ( thiên lương) có khoa bảng, vị thế ( hoa khoa), và danh tiếng ( tứ linh),có tiền bạc0 ( kình dương nhập miếu) nhưng sẻ có thăng trầm địa kiếp ( nhưng có hóa khoa đệ nhất giải thần ) nên ko nhăm nhe gì) còn phát đến 55 tuổi . đại vận phát danh : 36 -45 , đại vận phát phú( 46-55 : song lộc trùng phùng) . số này danh đến trước tiền bạc đến sau.
Tử Phủ Vũ Tướng
17/07/2011
@Hoanglong_08: khi Cậu thành danh đừng quên chúng tớ nhé.
htruongdinh
17/07/2011
HTD có mấy cô em mệnh Vũ khúc nên phát ngán. Các cô này lúc nào cũng tính toán và giữ tiền rất giỏi.
Đây là một là số tương tự lá số của hoanglong_8. Cô này đi dạy học 10 năm rồi chuyển sang làm doanh nghiệp.
Đây là một là số tương tự lá số của hoanglong_8. Cô này đi dạy học 10 năm rồi chuyển sang làm doanh nghiệp.
hoanglong_8
17/07/2011
số cô này, mệnh thổ ôm gọn được tử phủ và lộc tồn tiền bạc sẻ giàu hơn mình nhiều. phải trên chục tỷ tiền tài sản.
Diệu Bích
17/07/2011
dinhlenghia, on 16/07/2011 - 18:23, said:
Thầy nghiadinh cao khoảng 1 m65, mũi to, nhìn khuôn mặt 1 cái là thấy ứng ngay , mắt lồi,hồi trẻ lông mày rậm, già ăn vào Vũ Phủ nên mặt mày đậm nét Vũ Phủ . Trời ời, thầy nghiadinh có 2 cái tật, thứ 1 là tật nói chuyện tâm sự, có thể thao thao bất tuyệt liên suốt 3-4 tiếng đồng hồ, tật thứ 2 là giữ của rất kĩ, đến giờ thầy vẫn còn đi chiếc dream "cũ rích-10-20 năm", quân bị thủng thì đi mạng lại mặc , cái gì cũng rất chắc . Tính liêm khiết, nói chuyện không có giấu diếm nghiadinh.
Mình cũng có 1 ông anh họ, chuyên gia buôn tiền ở bên Nga, không biết có bao nhiêu nghìn tỷ bên đó, nhưng ở bên VN này thì có không biết bao nhiêu là biệt thư. Vậy mà mỗi lần ông ấy về nước, vẫn thấy mặc quần áo Hanosimex, đi tất rách, đi xe máy . Chắc có mấy cái sao ki thì hoj mới giàu được hay sao ý .
hoanglong_8
17/07/2011
về tướng mão mình, thì cao tầm 1,6m ( thuộc họ lùn) người đậm , chắc ( vũ khúc) , giọng trầm lớn . bụng hơi phệ ( nhậu nhiều), mặt chữ điền, mặt nhìn nghiêm nghiêm ( nhiều người nói vậy) . khắc họ hàng, anh em, cha mẹ lắm. sợ sao này kinh khủng ( đồng nghiệp đánh giá là thiếu hòa đồng, bọ mẹ thật may mà năng lực hơn người cho nên chẳng thằng nào ho he được gì, chỉ toàn nói xấu sau lưng ( nô hao địa ko)
Tử Phủ Vũ Tướng
17/07/2011
Em có suy nghĩ thế này: khi người ta chưa có cái gì thì người ta thường hay nói về cái đó và tỏ ra bên ngoài là người ta có cái đó. Những người chưa giàu thì hay khoe, hay thể hiện ra là mình sành điệu (nói nôm na là đánh bóng mình để dễ bề làm ăn, xây dựng quan hệ...). Còn khi người ta đã giàu lắm rồi thì có khi lại khiêm tốn, thậm chí còn lôi thôi, ít nói đến mình giàu, chả cần thiết phải đánh bóng. Thậm chí họ lại thích ôn nghèo kể khổ hơn. Chả biết có đúng không?
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 17/07/2011 - 09:55
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 17/07/2011 - 09:55
hoanglong_8
17/07/2011
mình nói đây chỉ mang tính nghiệm lý. thật ra mà nói nghiệm lá số cho thấy cái tính khoa học của tử vi. bản thân mình củng tự thấy do thai cao ở thân mệnh nên nhiều khi củng hay tự đắc khoe khoang , đặc biệt khi rượu vào dễ bốc đồng, cho nên cung ách có cự môn cho thấy tai họa của mình đều do cái miệng của mình cả. biết vậy ,cho nên dạo này bớt nhậu rùi. khi nào tiếp khách quan trọng mới giao lưu chứ bù khú nhiều thật nguy hiểm. mình củng chưa là gì trong cái xã hôi rộng lớn này cả, nhưng điều quan trọng nhất là mình thấy hạnh phúc vì mình sống được theo ước muốn của mình, đã vượt qua được chính mình. vũ khúc thì thường hay tính toán, nhưng có hóa lộc, đế vượng thì củng biết thoáng đúng lúc chứ ko ki bo, thật ra việc ăn mặc củng tùy người co người vì ham kiếm tiền, đầu óc luôn nghĩ đến công việc thì củng chẳng có thời gian đâu trau chuốt. mà mình thấy những ông chủ doanh nghiệp tư nhân thường hay coi trọng bề ngoài để đánh bóng ( nhất là doanh nghiệp ở việt nam)
Tử Phủ Vũ Tướng
17/07/2011
Nghe Hoanglong_08 mô tả thì hơi giống tớ: Tớ lùn 1m bẻ đôi, da ngăm ngăm có tàn nhang, mặt bầu bĩnh, đầu mũi nảy nở tròn tròn (do có Hóa lộc), phom người chuẩn đều (ko béo, ko gầy, nhưng bụng mỡ màng rồi). Tớ khi không cười thì cũng nghiêm nghị; khi cười thì có duyên, mắt tươi vui biết nói.Tớ chỉ có tiếng ăn tiếng nói, có uy một chút khi ra ngoài XH và đến cq thôi, còn ở nhà thì bẹp như con gián.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 17/07/2011 - 10:18
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 17/07/2011 - 10:18
hoanglong_8
17/07/2011
cậu check massage đi minh post ảnh cậu xem qua như thê nào