Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#2041 haiza

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 26 Bài viết:
  • 40 thanks

Gửi vào 04/06/2014 - 09:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 04/06/2014 - 01:37, said:

Người miền Nam mình có 1 cái sai lầm là cho con út giữ phần hương hoả. Trong khi đó con út thường dở nhất, lúc nhỏ được cha mẹ cưng chiều, anh chị bao bọc, không biết sóng gió nên không trưởng thành và vì tuổi nhỏ nên ít có cơ hội giao tiếp với người lớn nên không biết phép cư xử, dân gian gọi là biết điều.

Trong khi đó con trưởng từ nhỏ được tiếp xúc dạy dỗ bởi thế hệ lão thành trước đó, nên hiểu biết nhiều hơn, biết cư xử hơn, mặc dù có thể học thấp hơn con út, do phải ra đời bươn chải sớm. Nhưng do phong tục, con trưởng lại không giữ bàn thờ. Mà kẻ giữ bàn thờ là giữ giềng mối, cho 1 đứa con nít giữ giềng mối trong khi phong tục, lề lối gia phong đều hấp thụ ở mức độ kém nhất. Thì hỏi sau về sau gia tộc không lụn bại và tài sản tiêu tan. Anh thấy ruộng đất hương hoả có giữ được tới 2 đời đâu, phần lớn là chỉ có 1 đời, tiêu tan ngay tại đời con trai út luôn.

Do cuộc đời con út từ nhỏ đã quen Nhận nhiều hơn Cho, nên xem cái việc người ta phải đùm bọc, lo lắng cho mình là đương nhiên và mình không cần có bổn phận trở lại vì cứ vin vào cái bàn thờ mà nói công lao. Một năm 2 cái đám giỗ anh em phải góp tiền với mỗi ngày thắp 1 lần nhang thôi nhưng với con út là công lao lớn rồi.


Con giữa là hay nhứt, ở thế trung dung. Bên nội bên ngoại cháu đều đồng ý với điều này, và cháu buộc phải đoạt trưởng.

Thanked by 2 Members:

#2042 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 04/06/2014 - 11:25

Thế nhà cháu lại khác nhà bác , nhà cháu con trưởng lo việc thờ cúng , ông với cụ để lại cho bác cả 1 cái phòng chứa bát đĩa đũa nồi đủ loại nấu 200 mâm cũng nấu được , Cứ trc rằm , mùng 1 một hôm là lau nhà bằng nước hoa gì mà bà ngâm 1 tuần rồi ý , lau bàn thờ , lau nhà thờ bằng cái nước ý . Rằm mùng 1 thì ít về nhưng giỗ phải có mặt đông đủ , tết về quê ăn tết với ông bà . Cứ trước giỗ 1 hôm là cháu thấy nhiều người đến đóng giỗ lắm , người nào cũng mang rượu cau gạo tiền đến . Cháu bảo ông cháu " sao ông ko quy hết ra tiền cho nó dễ chứ mang nhiều lích kích " . Ông chả nói gì . Sau này mới hiểu đã là góp giỗ thì tiền ko quan trọng . Thụ xong thì chia đều nhà nào cũng 1 túi mang về

Anh em của ba cũng hay chò chọ với nhau lắm , ba cháu là con út 61 tuổi rồi , cháu lên chức bà lâu rồi , lên cụ thì mới thôi , anh cả của ba gần bằng tuổi ông Tân 80 tuổi , anh hai của ba thì 76t , anh ba 70t , anh 66 rồi đến ba . Đợt ko bik ba cháu hôm giỗ làm gì trái ý bác trưởng , bác ý ko nói gì sau lúc đi ra dẫm vào chân ba kêu đau lừ mắt nhìn bác cả =))) . ,Mặc dù ba với bác già rồi , nhưng cũng trêu chọc nhau và đều thích ngủ với bu ( bà nội ) . Bà nội uống rượu siêu lắm , 1 cốc to mà mấy hàng trà đá hay bán bà tu 1 hơi ực phát hết luôn , Đợt mẹ cháu về kể , đi về thăm ông bà mà thấy ông bà đang thi nhau băm rau bắp cải cho gà và cá ăn , ai thua phải làm . Thấy ba mẹ cháu về ,là ông lạnh lùng luôn " đã về rồi đấy hả ?" rồi đi lên nhà , cho bà băm rau , hôm 8/3 còn tặng bà bài thơ , bà giấu trong chum gạo , cháu đi xúc gạo thấy chim lợn với mọi người . Bà kay lắm ko làm được gì .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chả biết các chị đi làm dâu thế nào , chứ em thấy cụ này , bà nội này , với vợ bác ròi mẹ em giống y hệt nhau . Bà em bảo muốn biết mình làm dâu nhà họ thế nào cứ nhìn vào mẹ nó với bà nó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2043 ThienTru01

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 236 thanks

Gửi vào 04/06/2014 - 11:43

MOA rất có khiếu kể chuyện

Thanked by 1 Member:

#2044 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 04/06/2014 - 11:47

bác glgb nói người miền Nam mà
Ngan thì miền Bắc rồi

Thanked by 3 Members:

#2045 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 04/06/2014 - 11:53

Trong nam thì thờ cúng hay được giao cho Út, con trưởng thì hầu như tự lập, nên ít có vụ đoạt trưởng (ai thèm).

Sửa bởi bluebird2304: 04/06/2014 - 11:53


Thanked by 1 Member:

#2046 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1986 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 04/06/2014 - 12:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 04/06/2014 - 01:37, said:

Nhờ đời ông già trả giá quá đắc cho bài học "HỌ HÀNG" nên đời tôi tránh được tổn thất lớn do họ hàng gây ra. Cái bài học truyền kiếp Chỉ có Trọng Thủy mới lừa được Mỵ Châu và cũng chỉ có Mỵ Châu mới hại chết An Dương Vương mà thôi. là do ông già truyền lại đó. Bây giờ tôi sợ sau này nó ứng ngay thằng em tôi! Bài học thứ 2 nữa là của người ta là của người ta, dẫu có lấy thì cũng phải trả, trả sớm tiền lời ít, trả trễ tiền lời nhiều.




37. PHONG HỎA GIA NHÂN
37.1. Lý do tiếp nối: gia nhân có nghĩa là người nhà. Quẻ Minh Di là đau, đau ở ngoài, tổn thương va vấp ở ngoài thì trở về nhà, trông cậy sự giúp đỡ của người nhà. Vì vậy quẻ Gia Nhân mới nối tiếp quẻ Minh Di.
37.2. Thoán từ: gia nhân, lợi nữ trinh
37.3. Dịch nghĩa: người trong nhà, hễ đàn bà trong nhà mà chính đáng thì có lợi.
37.4. Giảng: gia nhân là đạo người nhà, là tình cha con, là nghĩa vợ chồng. Nó là quẻ bên ngoài là ngoại quái Tốn, bên trong là nội quái Ly, tức là gió từ trong lửa mà ra. Sáng ở trong mà nhún ở ngoài, đó là cách khu xử trong nhà. Ở người ta, cái gì mà thi hành được ở nhà thì thi hành được ở nước rồi đến thiên hạ. Người mà đạo nhà nát thì làm sao có thể trị được thiên hạ. Vậy có câu " tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ ", là vì lý do ấy. Về đạo nhà, thường lợi ở người đàn bà, người đàn bà chính thì nhà ấy có phúc. Người ta vẫn bảo " phúc đức tại mẫu " đó sao! Cha ra cha, con ra con, vợ ra vợ, chồng ra chồng thì đạo nhà mới chính. Quẻ này hào 9 ngôi 5 và hào 6 ngôi 2 đều là trung chính, rất tốt nên nói lợi về nữ trinh. Lợi về nữ trinh chính là nếu chính bên trong thì bên ngoài không gì mà không chính. Quẻ Gia Nhân phải lấy sự cứng rắn làm phép tắc như hào sơ, hào 3, hào thượng, người anh hùng còn có khi đắm đuối tình ái mà quên tự chủ, huống chi người nhu nhược có thắng được tình cảm vợ con chăng? Từ xưa đến nay, anh hùng không qua ải mỹ nhân, Đường Minh Hoàng say đắm Dương Quí Phi mà làm chìm đắm cơ đồ, bỏ cả giang sơn, nhiều bậc quan lại vì nghe vợ nghe con hoặc không dạy nổi vợ con mà thân bại danh liệt. Trình Di coi trong thoán từ có nói: trong nhà có bậc tôn nghiêm mà làm chúa trùm, đó là cha mẹ, không có chúa trùm thì phép tắc đều bỏ. Nhà là khuôn phép của nước vậy. Về tượng quẻ, hào âm ở ngôi 2 là âm trùng âm, là trung chính nên chính đáng, hào dương ngôi 5 là quân tử được ngôi , quẻ này âm dương đều đúng vị trí nên đàn bà là hào âm ngôi 2 lo việc nhà, hào dương ngôi 5 là đàn ông lo việc nước nên đều chính đáng cả. Tuy chưa bình đẳng nhưng trong nhà về tư cách đạo đức thì nam nữ đều có trách nhiệm đúng theo phận của mình. Theo tượng quẻ, gió từ trong lửa mà ra thì suy rộng ra là việc gì ở bên ngoài biết cũng đều từ trong nội bộ mà ra. Vì vậy phải tu thân, tề gia thì mới trị quốc và bình thiên hạ được. Khi xưa, lúc An Dương Vương thua trận đang trên đường chạy trốn thì gặp thần Kim Quy, thần đã chỉ cho vua xem, nguyên nhân của sự thất bại chính là cô con gái yêu của mình ngồi sau ngựa. Đó là câu chuyện Mỵ Châu: "nỏ thần vô ý trao tay giặc, để nỗi cơ đồ đắm biển sâu" là một ví dụ về sự cai quản người nhà không tốt.
37.5. Triệu: " quản thủ lân chi "
- Nghĩa: cai quản người trong nhà
- Chủ sự: người trong nhà phải đối xử với nhau cho đúng phép tắc.

Sửa bởi Leadership: 04/06/2014 - 12:14


Thanked by 4 Members:

#2047 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 04/06/2014 - 12:27

Có đợt ko bik ông vs bà cãi nhau cái gì . Bà dậy sóng trong lòng , nấu cơm bưng lên nhà trên cho ông ăn , bà ăn dưới bếp . Ông tức ko nói , sau ông khôn lắm , ông đánh động đến từ con cả đến con út , ra chuyện mẹ m*y ko ăn cơm với t*o . Sau đó từ dâu trưởng đến dâu út đánh động bà , thế là 1 cuộc họp mặt gđ được mở ra

Ông ko trình bày . Bà bảo " thế bây giờ ông muốn cái gì ? ông cứ nói tôi nghe , vô tư đi " . Ông ko nói gì , mặc dù mặt ông bất mãn lắm . Thế là bà lại đục nước béo cò bà bảo " muốn gì thì phải nói ra , ko nói ai biết đường nào mà lần , chúng m*y thấy t*o nói đúng ko ? . Mà bác với ba cháu á phải mím môi k dám cười vì ông hay tự ái , cười là ông bất mãn , trưa ông đi câu cá lăn đùng ra đấy ai cứu , phải nhỏ nhẹ để ông ko tự ái . Mà ông sóng ngầm lắm , lúc bảo ông nói ông ko nói , lúc cả nhà đang im thì ông nói đến nỗi bà bắn đạn ko theo kịp , lúc đấy con dâu lại bu vào kéo bà xuống bếp , sau bà ném cái củi này đập đập ra chuyện t*o đang rất bất mãn , còn con trai của ông lại bu vào ng rót nước , ng xoa lưng thôi thôi thôi con xin ba.. ba đánh cờ ko , ông chửi thề bảo đánh cái mẹ m.ày ý , Dưới bếp bà cứ lèm bèm ông nghe thấy cũng k vừa ném luôn cái chén ra sân toang toang .Bà ở dưới bếp vẫn nói nhưng volume nhỏ hơn

Có đợt bà nói xấu ông với Ngan , sau bữa cơm bà mắng ngan ko ăn cá , tức quá ngan bán đứng bà .Ngan bảo với ông là ông nội ơi bà nội toàn nói xấu ông với cút thôi .Ông kay trong lòng dậy sóng nhưng k nói gì , ba với mẹ ngan thi nhau ho sau lừ mắt nhìn ngan , Sau lúc ngan ngồi xem ông đánh cờ, ông bảo xuống bếp lấy hộ ông cái chén cơ mà ngan biết tỏng ý ông là " xuống bếp xem bà nói gì rồi lên đây kể cho ông nghe " , ngan đi xuống bếp , bà với bác vs mẹ ở dưới bếp bà bảo với mẹ ngan là " con chị là cụ tôi ......." bác ngan bảo mẹ ơi nó còn ghê hơn chúng con , rồi hình như bà biết ngan rình rập hay sao ý bà bảo " rang gạo đi để mai nhồi gà mái " . Sau muỗi đốt đau quá ,ngan lại lên nhà , ông đang đánh cờ bảo ăn kẹo ko ? đấy sau đêm rủ ngủ vs ông nhưng ngan thề ngan ko kể chuyện gì cả . Thế mà bà vs ông đang từ bất mãn với nhau , sau hôm đấy lại chuyển sang bất mãn với ngan . Cứ mỗi lúc ngan lượn lờ quanh bà , là bà lại nhìn ngan rồi mím môi , đang nói gì thấy ngan im luôn rồi nhìn ngan. Sau ngan hỏi bà bà ko nói chuyện gì à ? Mặt bà tỉnh bơ có chuyện gì mà nói , rồi bà đánh trống lảng đi chỗ khác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 04/06/2014 - 12:31


#2048 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 04/06/2014 - 12:58

Đây này
Mùng 8 tháng 3 năm nay
Tôi cứ loay hoay tìm mua quà tặng
Thông thường tôi tặng bó hoa
Năm nay bà ốm tặng hoa làm gì
Chả nhẽ lại tặng phong bì
Vừa là khách sáo ,vừa không ra gì
Tôi mua tặng bà bát mỳ
Bà ăn cho hết là tôi vui lòng
Con , cháu , chắt nó hằng mong
Sức khỏe bà tốt là lòng tôi vui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 04/06/2014 - 13:15


Thanked by 3 Members:

#2049 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 04/06/2014 - 15:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 04/06/2014 - 11:25, said:

Bà kay lắm ko làm được gì .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Không phải bà khờ mà kay cháu đâu cháu ơi. Theo như MOA kể ông bác cả gần tuổi chú Tle, thì bà của MOA phải sinh vào đời Khải Định, trải qua đủ trào Pháp, Nhật, Đệ Nhị Thế Chiến, Việt Minh, Bắc Việt, Chiến Tranh Đông Dương, Chiến Tranh Quốc Cộng, rồi Bao Cấp, Mở Cửa và Mở Sạch Cửa thì bà đâu có khờ.

Chẳng qua bà không tiện mang đi khoe, mà để chum gạo, biết chắc MOA hay tò mò, tọc mạch, tẹc mẹc nên nhờ MOA khoe dùm hihi! Chứ muốn cất thì cất trong tủ, bỏ chum gạo làm gì hê hê!

Gừng càng già càng kay!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 04/06/2014 - 15:33


Thanked by 3 Members:

#2050 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 04/06/2014 - 15:44

Nhà cháu ngoại Nam, nội Bắc, và ông anh Hoá quyền cung bào. Về tình em út hưởng trọn, về lý cháu nắm quyền. Tội nghiệp ông trưởng nam.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#2051 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 04/06/2014 - 15:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 04/06/2014 - 15:29, said:

Không phải bà khờ mà kay cháu đâu cháu ơi. Theo như MOA kể ông bác cả gần tuổi chú Tle, thì bà của MOA phải sinh vào đời Khải Định, trải qua đủ trào Pháp, Nhật, Việt Minh, Bắc Việt, Bao Cấp, Mở Cửa và Mở Sạch Cửa thì bà đâu có khờ.

Chẳng qua bà không tiện mang đi khoe, mà để chum gạo, biết chắc MOA hay tò mò, tọc mạch, tẹc mẹc nên nhờ MOA khoe dùm hihi! Chứ muốn cất thì cất trong tủ, bỏ chum gạo làm gì hê hê!

Gừng càng già càng kay!

Bà moa tuổi Ngọ mà 1918 đó = tuổi ông nội , bà được đi học mà nên đương nhiên bà khôn rồi , cãi nhau với ông mà bà còn cãi bằng tiếng pháp , Thế thì ông Moa mới bảo bà là mọt già , mọt bà và mọt cháu . Hồi xưa nhà nước cấm nấu rượu bán mà bà vẫn bán đấy thôi , ông thì đi hoạt động , bà ở nhà bán hàng sáo với vải và nấu rượu , ng này ng kia chỉ điểm bà vẫn chối tôi có nấu đâu , ng ta khám xét thì bà đã giấu đồ nghề nấu rượu dưới ao rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Thanked by 4 Members:

#2052 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 04/06/2014 - 16:09

Khách hàng có mấy loại dễ thương, hợp tác và đanh đá tinh vi. Với loại thứ 1 thì không có gì để nói. Với loại thứ 2 thì có mấy cách

1. Nếu chỉ đanh đá, ta đây mà kém hiểu biết nhưng thích lí sự chỉ muốn thoả mãn cái tôi, trường hợp này rơi nhiều nhất vào mấy bà bạn hàng vừa và nhỏ. Đó là con mồi ngon nhất, nếu mình không quan tâm họ nói gì, chỉ cần túi tiền của họ, biết vuốt trúng cái tôi của nó, cho nó đã, nó sướng thì bao nhiêu tiền trong túi nó cũng móc ra được hết.

2. Cũng như loại trên, nhưng lì lợm hơn, tinh vi hơn nhất là khi đòi nợ thì phải tiếng to tiếng nhỏ, trường hợp này hay rơi vào mấy bà bạn hàng lớn. Cứ ngọt ngào hết cở để đẩy được hàng trước, nhưng khi cần thu tiền, phải chưởi lộn thì phải chưởi hơn họ, chưởi sắc sảo hơn họ, lời lẻ phải bén hơn họ nhưng đừng nhọn đến mức có thể làm người ta nhói tim nhức óc, sẽ mất quan hệ đó. Còn cách chưởi chỉ điều độ bén như dao, đủ để gọt thịt, cắt ngón, bào da... thì sau đó họ sẽ ngán và không dám làm tới, trả tiền mình. Yên tâm đi, không mất quan hệ đâu mà sợ, hôm trước chưởi sa sã, dập máy ầm ầm, hôm sau anh anh chị chị ngọt xót à! Coi như chưa từng xảy ra!

Tôi xuất thân là người có học hành, bằng cấp của tôi cũng cở NhuThangThai đó, những ngày đầu làm sale gặp mấy con mẹ khách hàng này thực sự là không hợp với phong cách của mình. Nhưng tôi nghĩ phải thích nghi chợ búa, học chiụ đựng sau đó học chưởi lộn, chừng 1 năm sau chưởi còn hay hơn họ nữa.

Sau này cách tôi đào tạo sale là phải biết miệng lưỡi ngọt xớt để người ta tình nguyện móc túi ra đưa tiền cho mình, và cũng phải biết chanh chua, đanh đá, đòi tiền không trả thì phải dám túm áo, xộc tay vào túi nó móc hết nếu nó không tự nguyện trả tiền.

Có 1 sale mà tôi đắc ý nhất, sau này còn hay hơn tôi nhiều. Nó có khả năng vừa xong điện thoại chào hàng nói chuyện ngọt hơn cưa gái, anh anh em em, tắt cuộc điện đó xong là bấm số đòi nợ, chuyển giọng còn dữ hơn giang hồ. Tiền trả xong bửa trước, bửa sau là chị chị em em tiếp.

3. Loại tinh vi, tinh tướng, rành lí lẻ, rành luật pháp, miệng lưỡi ôn hoà, sau này khi đòi tiền sẽ dẫn dắt mình vào 1 cuộc chiến trí tuệ, cân não mà mình thấy không đáng. Loại này phải làm rõ ràng từ đầu, Go or Not Go từ đầu luôn. Khi cần thì cắt bỏ quan hệ, khỏi làm ăn lằng nhằng rất mệt. Dù mình có thắng họ cũng không đáng để thắng. Thường gặp loại này là đích thân tôi phải ra tay, sau này bỏ hết loại này.

Có lần cũng gặp khách hàng mới, thuộc loại 3 đến đặt hàng, tôi chơi bài ngữa luôn, kể ra trước cho họ nghe những nước bài họ sẽ đi, 1 là gì, 2 là gì, 3 là gì, cuối cùng là gì. Rồi đưa nguyên tắc ra luôn, cái anh cần là gì tôi biết, tôi đám ứng, cái tôi cần là gì, rất căn bản và những cái này là redline, anh không đáp ứng được, miễn bàn tiếp. Cuối cùng nó chịu, đó là 1 đơn hàng mà tôi lấy được 100% tiền trước khi sản xuất.


Tiền loại 1 là dễ lấy nhất, tự ái thôi, có gì đáng sợ đâu

Tiền loại 2 khó lấy 1 chút, nhưng biết cách là lấy được và thường là lấy được tiền lớn

Tiền loại 3 là khó lấy nhất, có khi không đáng để lấy, bỏ là tốt nhất. Sau này tôi có mồi ngon, hàng làm không kịp, loại 3 này tôi bỏ sạch, chỉ uống cafe không làm ăn.

#2053 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 04/06/2014 - 16:35

Moa thích bán đồ cho những người mới giàu lên , vì họ ưa nịnh mà moa ko phải giải thích nhiều, hơn nữa họ thích mốt , thích chơi trội để chứng tỏ mình là người giàu có

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2054 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 04/06/2014 - 16:36

Tôi thấy trong đây nhiều người ham lí sự, cải nhau, chưởi lộn quá. Thôi chia sẽ chút kinh nghiệm 3 năm làm sale chợ trời, bạn hàng để ai chưởi chưa sắc thì chưởi sắc hơn, có chiến thuật hơn.

Mà ở chợ trời vì miếng cơm, manh áo phải chưởi lộn đã đành. Đằng này trên diễn đàn, có cơm áo gì trên đây, mặt mũi tên tuổi của nó còn không biết ở đâu thì chưởi lộn làm cái gì cho mất hoà khí!


Chưởi lộn có 3 kiểu: Chưởi BÉN, chưởi NHỌNChưởi cả Bén lẫn Nhọn

Chưởi Bén là chưởi lời lẻ sắc sảo, như dao cạo, nói tới đâu là gọt người ta tới đó, nhưng không bao giờ nêu đích danh cụ thể. Người ta nghe mình chưởi đâu đâu là biết mình đang chưởi họ nhưng không có cán để đỡ.

Trong chưởi Bén nó có 1 là Cắt Ngón nếu đối tượng hay chỉ chỏ sỉ vả thì dùng kiểu Cắt Ngón. Hai là gọt thịt, nếu đối tượng cơ bắp nhiều, thích lấy thịt đè người thì dùng Gọt Thịt. Ba là Bào Da, nếu đối tượng mặt dày quá, cắt gọt không nổi thì phải Bào!


Chưởi Nhọn là cách chưởi chỉ ngay vấn đề, đi sâu vào vấn đề đó, đi thẳng vào đối tượng đó. Nó có 2 kiểu: Moi Tim hay Móc Óc. Nếu đối tượng là người cảm xúc thì dùng cách Moi Tim. Nếu đối tượng là người lí trí, thích lý thuyết, lý luận nhiều thì dùng cách Móc Óc.

Chưởi Cả Bén Lẫn Nhọn áp dụng khi gặp cao thủ chưởi lộn, nhưng thường rất ít dùng tới, vì người có khả năng chưởi cả Bén lẫn Nhọn thì lại là người biết người ta, không bao giờ để cho mình có cơ hội chưởi họ.

#2055 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 04/06/2014 - 16:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 04/06/2014 - 16:36, said:

Tôi thấy trong đây nhiều người ham lí sự, cải nhau, chưởi lộn quá. Thôi chia sẽ chút kinh nghiệm 3 năm làm sale chợ trời, bạn hàng để ai chưởi chưa sắc thì chưởi sắc hơn, có chiến thuật hơn.

Mà ở chợ trời vì miếng cơm, manh áo phải chưởi lộn đã đành. Đằng này trên diễn đàn, có cơm áo gì trên đây, mặt mũi tên tuổi của nó còn không biết ở đâu thì chưởi lộn làm cái gì cho mất hoà khí!


Chưởi lộn có 3 kiểu: Chưởi BÉN, chưởi NHỌNChưởi cả Bén lẫn Nhọn

Chưởi Bén là chưởi lời lẻ sắc sảo, như dao cạo, nói tới đâu là gọt người ta tới đó, nhưng không bao giờ nêu đích danh cụ thể. Người ta nghe mình chưởi đâu đâu là biết mình đang chưởi họ nhưng không có cán để đỡ.

Trong chưởi Bén nó có 1 là Cắt Ngón nếu đối tượng hay chỉ chỏ sỉ vả thì dùng kiểu Cắt Ngón. Hai là gọt thịt, nếu đối tượng cơ bắp nhiều, thích lấy thịt đè người thì dùng Gọt Thịt. Ba là Bào Da, nếu đối tượng mặt dày quá, cắt gọt không nổi thì phải Bào!


Chưởi Nhọn là cách chưởi chỉ ngay vấn đề, đi sâu vào vấn đề đó, đi thẳng vào đối tượng đó. Nó có 2 kiểu: Moi Tim hay Móc Óc. Nếu đối tượng là người cảm xúc thì dùng cách Moi Tim. Nếu đối tượng là người lí trí, thích lý thuyết, lý luận nhiều thì dùng cách Móc Óc.

Chưởi Cả Bén Lẫn Nhọn áp dụng khi gặp cao thủ chưởi lộn, nhưng thường rất ít dùng tới, vì người có khả năng chưởi cả Bén lẫn Nhọn thì lại là người biết người ta, không bao giờ để cho mình có cơ hội chưởi họ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thường cháu không thế đâu, đôi khi xì chét, kiếm ai chọt cho đỡ buồn.

Cháu thích khách khó tính hơn là khách dễ chịu.

Khách dễ chịu họ làm mình mất thời gian công sức, cứ 10 lần thì hơn 5 lần tính sai. Có nhiều khách, tới là thẩy vài tờ giấy be bé(trị giá gần hai trăm triệu), có khi nguyên cục tiền to tổ chảng trước mặt cháu cùng với sổ sách cái bạch : mai anh ghé lấy sổ....rồi cứ thế quẩy mông ra cửa. Mà có phải cháu đang rảnh đâu, toàn lúc đông khách.

Khách khó tính, ban đầu thì mệt, căng thẳng, còn khi hiểu ý nhau lại khoẻ ru, cứ vậy mà làm. Họ tính sẵn hết rồi, mình chỉ kiểm tra lại coi có khớp không.

Khách đanh đá ban đầu sốc nhưng rồi dần dần quen. Họ chửi. Vẫn im vì mình gào không to mồm bằng họ. Cho chửi đã rồi đưa sổ sách, chứng từ ra, giọng bất cần..."chị có đồng ý không, không thì em chuyển qua cho khách khác nhé". Hôm sau đúng như bác nói, chị cứ ngọt xót như chị chưa từng chửi em.






Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |