HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
ryan88
12/07/2011
Xuplo
12/07/2011
PIANO, on 12/07/2011 - 12:19, said:
Wow, hội mình mấy bữa nay võng đong đưa dữ hen
Câu trả lời của chị giống y chang kiều nữ, hehe
@Xuplo : Xup em, gởi gấp (trong sự im lặng của bầy sói) câu trả lời dùm chị
. Ryan không hiểu, má già Piano cũng không hiểu luôn Câu trả lời của chị giống y chang kiều nữ, hehe
@Xuplo : Xup em, gởi gấp (trong sự im lặng của bầy sói) câu trả lời dùm chị
PIANO
12/07/2011
Híhhií....chị dẫn Xuplo vô, Xuplo dẫn chị ra nha...
2 chị em ta sẽ là two lions giữa bầy sói.....White Lion cho nó đẹp và cho nó oai...hí...hí
2 chị em ta sẽ là two lions giữa bầy sói.....White Lion cho nó đẹp và cho nó oai...hí...hí
Xuplo
12/07/2011
White Lion có cần đi "tắm trắng" hông chị?
Tuần này ai cũng bận gộn hết...tuần sau pà kon đi "óp-nai" thôi...
PIANO
12/07/2011
Tắm trắng bình thường chịu không nổi với chị em ta đâu. Phải hòa keo trộn với bột mì rồi trét mới trắng nổi
yeudieuthucnu
12/07/2011
nhắc gloria jean mới nhớ, hôm đầu tiên em đến đó với chị, mình quên có cái màn xịt/ bắn/ nặn các thứ phụ kiện như mật ong, cacao, hạt cafe, cốm, kem...v.v... vào li nước của mình, nếu có lần sau chắc phải nhớ vụ đó mà làm cho li nước của mình hoành tá tràng mới được đó chị.
PIANO
12/07/2011
Ò....ò....ò...hôm đó cả đám tìm được chỗ ngồi ngon để làm hội nghị bàn tròn, phục vụ cho chương trình 8 dài lâu...tiếc là đói quá mà đành rời ghế khi chưa kịp nóng cái bánh ít...
Bữa nào off, chúng ta ăn dã chiến trước rồi đáp lại chỗ đó hỉ.
Bữa nào off, chúng ta ăn dã chiến trước rồi đáp lại chỗ đó hỉ.
yeudieuthucnu
12/07/2011
chị, dắt hội đi ăn chỗ hum qua đi, giờ em còn thèm... măm măm
có chỗ quán trên đường lê lai đó bà con, ngon quá chừng, có món mực xào gì đó với bánh mì, chẹp chẹp, vừa ăn mà vừa sợ hết, ngon muốn xỉu lun ực ực...
có chỗ quán trên đường lê lai đó bà con, ngon quá chừng, có món mực xào gì đó với bánh mì, chẹp chẹp, vừa ăn mà vừa sợ hết, ngon muốn xỉu lun ực ực...
hanhphuc
12/07/2011
Hồi nãy ở trên cty em không tiện viết nhiều vì ông sếp để ý quá
Giờ về nhà em gửi chị Yểu, chị Piano, nhóc Ryan vài lời, như ở phía trên em đã có nói rõ là em đang thực tế hóa cuộc sống của mình, em chỉ muốn trao đổi và học hỏi thêm từ mọi người thôi ạh
@Nhóc ryan: chẳng có gì khó hĩu hết nhóc ah, chị và bác Legacy ban đầu chị tò mò về giới tính của bác ý, ko bít có fai nữ cải nam trang không nên có ý nghịch nhưng sau đó hai anh em trao đổi một chút về cuộc sống mà thôi thông qua một vài câu chuyện của bác ý chị góp nhặt được thêm một chút gì đó về cuộc sống vậy thôi
Sửa bởi hanhphuc: 12/07/2011 - 19:15
Giờ về nhà em gửi chị Yểu, chị Piano, nhóc Ryan vài lời, như ở phía trên em đã có nói rõ là em đang thực tế hóa cuộc sống của mình, em chỉ muốn trao đổi và học hỏi thêm từ mọi người thôi ạh
@Nhóc ryan: chẳng có gì khó hĩu hết nhóc ah, chị và bác Legacy ban đầu chị tò mò về giới tính của bác ý, ko bít có fai nữ cải nam trang không nên có ý nghịch nhưng sau đó hai anh em trao đổi một chút về cuộc sống mà thôi thông qua một vài câu chuyện của bác ý chị góp nhặt được thêm một chút gì đó về cuộc sống vậy thôi
Sửa bởi hanhphuc: 12/07/2011 - 19:15
Xuplo
12/07/2011
YeuDieuThucNu, on 12/07/2011 - 18:04, said:
chị, dắt hội đi ăn chỗ hum qua đi, giờ em còn thèm... măm măm
có chỗ quán trên đường lê lai đó bà con, ngon quá chừng, có món mực xào gì đó với bánh mì, chẹp chẹp, vừa ăn mà vừa sợ hết, ngon muốn xỉu lun ực ực...
có chỗ quán trên đường lê lai đó bà con, ngon quá chừng, có món mực xào gì đó với bánh mì, chẹp chẹp, vừa ăn mà vừa sợ hết, ngon muốn xỉu lun ực ực...
yeudieuthucnu
13/07/2011
à hem phải oánh lẻ, số là zày, chị pi đang tung tăng chạy xe trên đường, chợt từ xa thấp thoáng thấy tờ 500k, phóng ào tới lụm, vừa phóng tới thì chị pi với chị yểu chạm trán nhau, nên có cái quán gần đó, 2 chị em ngồi vào quán đề chiến đấu giành tờ bạc...sự tình là vậy (trốn tội )
chị xup: em kg nhớ địa chỉ quán đó á chị, chắc phải hỏi chị pi, mà nó là quán ngồi lề đường, nhìn xe qua lại cũng vui, nhưng có điều bất tiện là nhiều người đến bán vé số, bánh tráng đậu phộng quá.
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 13/07/2011 - 08:46
chị xup: em kg nhớ địa chỉ quán đó á chị, chắc phải hỏi chị pi, mà nó là quán ngồi lề đường, nhìn xe qua lại cũng vui, nhưng có điều bất tiện là nhiều người đến bán vé số, bánh tráng đậu phộng quá.
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 13/07/2011 - 08:46
ryan88
13/07/2011
mọi ng có thấy....anh í đã trở về ...^^
hôm qua có bạn hỏi em Xuplo đẹp lắm hả...nghe Ryan miêu tả thấy tò mò muốn gặp Xuplo quá...
sướng nhá Xuplo nhá...
à quên tin quan trọng cần thông báo, lịch trình của em như sau:
2,4,6 (6-9): bí zì níc ẹt mi níc trây sần
3,5 (6.30-9.30): ín lịt
mọi ng cứ việc mà chừa mấy tối đó ra hỉ ^^ (may là dạo này ghét Tàu khựa quá nên tạm gác lại mấy khóa tiếng Bông rồi...tranh thủ năm này có hóa khoa giải quyết dc món nợ kiến thức nào thì giải quyết ^^)
hôm qua có bạn hỏi em Xuplo đẹp lắm hả...nghe Ryan miêu tả thấy tò mò muốn gặp Xuplo quá...
sướng nhá Xuplo nhá...
à quên tin quan trọng cần thông báo, lịch trình của em như sau:
2,4,6 (6-9): bí zì níc ẹt mi níc trây sần
3,5 (6.30-9.30): ín lịt
mọi ng cứ việc mà chừa mấy tối đó ra hỉ ^^ (may là dạo này ghét Tàu khựa quá nên tạm gác lại mấy khóa tiếng Bông rồi...tranh thủ năm này có hóa khoa giải quyết dc món nợ kiến thức nào thì giải quyết ^^)
yeudieuthucnu
13/07/2011
anh í là ai?
em lên lịch vậy kín hết rùi, thứ 7, cn thì trước giờ mình chưa ọp, coi mòi khó ọp mí ngày đó...có khả năng hội ăn chơi thiếu ryan ha
em lên lịch vậy kín hết rùi, thứ 7, cn thì trước giờ mình chưa ọp, coi mòi khó ọp mí ngày đó...có khả năng hội ăn chơi thiếu ryan ha