HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
Xuplo
13/07/2011
2,4,6 (6-9): bí zì níc ẹt mi níc trây sần chung dzí Ryan lun nà...Mà thứ 7 với CN mọi người ko đi được hả? Yểu à? đừng nói là em bỏ hội theo giai mấy ngày đó nha, dắt giai theo lun đi
@ Ryan à: bây giờ em hỉu lý do chị "ém" hình của hội ta chưa? hehehe
@ Ryan à: bây giờ em hỉu lý do chị "ém" hình của hội ta chưa? hehehe
violet
13/07/2011
ryan88, on 13/07/2011 - 09:29, said:
mọi ng có thấy....anh í đã trở về ...^^
hôm qua có bạn hỏi em Xuplo đẹp lắm hả...nghe Ryan miêu tả thấy tò mò muốn gặp Xuplo quá...
sướng nhá Xuplo nhá...
à quên tin quan trọng cần thông báo, lịch trình của em như sau:
2,4,6 (6-9): bí zì níc ẹt mi níc trây sần
3,5 (6.30-9.30): ín lịt
mọi ng cứ việc mà chừa mấy tối đó ra hỉ ^^ (may là dạo này ghét Tàu khựa quá nên tạm gác lại mấy khóa tiếng Bông rồi...tranh thủ năm này có hóa khoa giải quyết dc món nợ kiến thức nào thì giải quyết ^^)
hôm qua có bạn hỏi em Xuplo đẹp lắm hả...nghe Ryan miêu tả thấy tò mò muốn gặp Xuplo quá...
sướng nhá Xuplo nhá...
à quên tin quan trọng cần thông báo, lịch trình của em như sau:
2,4,6 (6-9): bí zì níc ẹt mi níc trây sần
3,5 (6.30-9.30): ín lịt
mọi ng cứ việc mà chừa mấy tối đó ra hỉ ^^ (may là dạo này ghét Tàu khựa quá nên tạm gác lại mấy khóa tiếng Bông rồi...tranh thủ năm này có hóa khoa giải quyết dc món nợ kiến thức nào thì giải quyết ^^)
Sửa bởi violet: 13/07/2011 - 12:21
PIANO
13/07/2011
@hanhphuc : hanhphuc em, đừng serious quá. Mọi người chỉ đùa vui thôi. Trên đây tuy mạng ảo nhưng cũng phô bày 1 phần con người thật của mình. Thông qua câu chữ, ngươì ta cảm thấy yêu quý lẫn nhau và tăng mức độ kết bạn hơn, điều đó quá hay, có gì e ngại đâu. Ví von cho dễ hiểu, câu văn của ta phát ra sóng, người cùng tần số sẽ bắt sóng của chúng ta. Và..a lê hấp, chuyện gì tới sẽ tới. Cứ tự nhiên như người Anh nha em.
@all: cái quán Lê Lai đó là quán ruột của chị suốt 6 năm,hehe. Đại Hội Anh Hùng ở đó tha hồ mà sỉ nhụt, bốp chát, đâm chém thoải mái...có điều đừng có mà "mắc í...", đi í xong là nản, hết muốn ăn luôn á...
Chắc phải qua tuần sau mới off được quá mấy đứa. Tuần này tụi mình ráng giữ lửa thôi. Trao cho Ryan ngọn đuốc nha nhóc. mà cieumeo đâu chị không thấy. Không biết tình hình thi cử ra sao mà xác lẫn hồn đều không thấy tăm hơi
Xuplo hội này quả là có sức quyến rũ chết người đó chứ. Chẳng những thế còn mang lại cho hội bao nhiêu là lợi lộc. Cả 1 dĩa ốc chứ ít gì. Anh chủ quán cứ nhìn Xuplo là thôi rồi...hội cứ ăn ốc miễn phí, đã quá. Đó là chưa kể suýt nữa là cả 1 phần combo gà 60 miếng, tại Ryan còn nhỏ, ngây thơ quá nên mất toi...nghĩ lại chị còn thấy tiếc, hic..
@all: cái quán Lê Lai đó là quán ruột của chị suốt 6 năm,hehe. Đại Hội Anh Hùng ở đó tha hồ mà sỉ nhụt, bốp chát, đâm chém thoải mái...có điều đừng có mà "mắc í...", đi í xong là nản, hết muốn ăn luôn á...
Chắc phải qua tuần sau mới off được quá mấy đứa. Tuần này tụi mình ráng giữ lửa thôi. Trao cho Ryan ngọn đuốc nha nhóc. mà cieumeo đâu chị không thấy. Không biết tình hình thi cử ra sao mà xác lẫn hồn đều không thấy tăm hơi
Xuplo hội này quả là có sức quyến rũ chết người đó chứ. Chẳng những thế còn mang lại cho hội bao nhiêu là lợi lộc. Cả 1 dĩa ốc chứ ít gì. Anh chủ quán cứ nhìn Xuplo là thôi rồi...hội cứ ăn ốc miễn phí, đã quá. Đó là chưa kể suýt nữa là cả 1 phần combo gà 60 miếng, tại Ryan còn nhỏ, ngây thơ quá nên mất toi...nghĩ lại chị còn thấy tiếc, hic..
hanhphuc
13/07/2011
Mèo đang có chiến dịch mới bên lyso, xách cưa đi tùm lum bên ý ( em nói nhỏ cho chị Piano biết, chị đừng nói ai nghe hong thôi mèo nó cào em
Em đâu có serious gì đâu, nói chiện màu mè chút mà Mà anh Legacy đâu nhỉ
) tôi qua em còn chat với mèo
Em đâu có serious gì đâu, nói chiện màu mè chút mà Mà anh Legacy đâu nhỉ
ryan88
13/07/2011
violet, on 13/07/2011 - 12:20, said:
ryan tài thế, xuplo có anh mê tít, bữa nào pr cho chị với
ryan88
13/07/2011
nghĩ lại còn tiếc...thui kể 2 câu chiện bì hai the xin cho thiên hạ tiếc giùm
1. Địa điểm Cafe lâu
R: cho em cái tiramisu
tiểu nhị tính tiền xong, đem ra cái swiss cheese cake mắc tiền hơn
R: cái này đâu phải tiramisu
tiểu nhị bừng tỉnh xin lỗi, đem ra cái khác
X: nó choáng ngợp trước cái nhan sắc của em đó R
R: ò...em cũng nghĩ zậy
(em thề dưới cái nhan sắc trờiđánh cho của Xuplo là em ko hề liếc mắt đưa tình gì với bạn tiểu nhị ^^)
2. Lót tờ ri a
Em thông báo tiểu nhị dưới lầu là cho 6 phần gà 3 phần ham bơ gơ . Thế mà tí lát dc đem lên tận 12 phần gà. Em ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại thì bị đem đi mất 6 phần
(cho mở ngoặc tí là cái bạn thu tiền xinh dã man con ngan...hay là hôm í mình đưa nhầm tiền 12 phần gà zậy trời)
Kinh nghiệm xương máu: sau khi trả tiền, ng ta đem ra các món ngoài bill thì cứ việc ăn khí thế ko cần hỏi hang lại làm gì ^^
3. Ốc Sinh Ziên
Chú chủ quán đem ra 1 dĩa ốc tỏi 5 con nóng nghi nghút...khói bay tè le...thơm tho nức mũi (ực ực...)
X: ủa, tụi em đâu có kiu món này
Chú chủ quán (nháy mắt đưa tình zới Xuplo): cái này khuyến mãi
Tổng kết:
X dc tặng danh hịu "Tổ quốc ghi công"
R dc phong tặng "Tổ quốc ngàn đời ghi hận"
1. Địa điểm Cafe lâu
R: cho em cái tiramisu
tiểu nhị tính tiền xong, đem ra cái swiss cheese cake mắc tiền hơn
R: cái này đâu phải tiramisu
tiểu nhị bừng tỉnh xin lỗi, đem ra cái khác
X: nó choáng ngợp trước cái nhan sắc của em đó R
R: ò...em cũng nghĩ zậy
(em thề dưới cái nhan sắc trời
2. Lót tờ ri a
Em thông báo tiểu nhị dưới lầu là cho 6 phần gà 3 phần ham bơ gơ . Thế mà tí lát dc đem lên tận 12 phần gà. Em ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại thì bị đem đi mất 6 phần
(cho mở ngoặc tí là cái bạn thu tiền xinh dã man con ngan...hay là hôm í mình đưa nhầm tiền 12 phần gà zậy trời)
Kinh nghiệm xương máu: sau khi trả tiền, ng ta đem ra các món ngoài bill thì cứ việc ăn khí thế ko cần hỏi hang lại làm gì ^^
3. Ốc Sinh Ziên
Chú chủ quán đem ra 1 dĩa ốc tỏi 5 con nóng nghi nghút...khói bay tè le...thơm tho nức mũi (ực ực...)
X: ủa, tụi em đâu có kiu món này
Chú chủ quán (nháy mắt đưa tình zới Xuplo): cái này khuyến mãi
Tổng kết:
X dc tặng danh hịu "Tổ quốc ghi công"
R dc phong tặng "Tổ quốc ngàn đời ghi hận"
Tử Phủ Vũ Tướng
13/07/2011
Hi hội nhí nhố SG,
Mình đang cố gắng kiếm tiền mua vé vào SG ọp lai đây.
Chỉ sợ mọi người thất vọng vì Không được như quảng cáo. hihihi
Mình đang cố gắng kiếm tiền mua vé vào SG ọp lai đây.
Chỉ sợ mọi người thất vọng vì Không được như quảng cáo. hihihi
ryan88
13/07/2011
tụi em cũng có ý định tấn công Hà Nội đấy...thôi tụi mình gặp nhau tại Nha Trang đi
Diệu Bích
13/07/2011
Cái Hội TV nhí nhố SG này zui ghê! Không biết bao giờ mình mới lại được dzô SG đây.
@hanhphuc: em đúng là con gái đích thực! Biết người ta nói xạo mà vẫn cứ thích nghe, đúng là con gái yêu bằng tai.
@hanhphuc: em đúng là con gái đích thực! Biết người ta nói xạo mà vẫn cứ thích nghe, đúng là con gái yêu bằng tai.
hanhphuc
13/07/2011
@Chị Diệu Bích: Chào mừng chị đến với hội tử vi Sài Gòn, có cần em trải thảm để chị lướt gót ngà cho êm chân
PIANO
13/07/2011
@hanhphuc: Ò...ò..chị biết rồi...phải "suỵt...suỵt" mới được. Mà mèo cũng tệ, không biết cái gì gọi là "kính lão đắc thọ" cả. Đi cưa mà không nói với má già này, má đưa thêm mấy cái cưa nữa...bén ghê lắm. Vài bữa găp, phải chó nó nhuộm tím lông luôn mới hả dạ
@TPVT và chị Dieubich : Á trời ơi, hội SG hôm nay có khách phương xa ghé thăm. Chào mừng! Chào mừng! (Tấu....nhạc....lên....clappp..clap...)
Là dân bói toán chuyên nói...trật, P em quyết bấm ngay vài phím để search coi ngày giờ thế nào mà có khách quý đến thăm. Ai dè ra ngay 1 lá số mà tương lai phải nói là không tráhh khỏi cái thế cạnh tranh dữ dội, gay gắt với TuPhuVuTuong. Mời pà kon nghía qua:
Số đúng là số. TPVT đừng lo, cứ vô SG, cả hội mỗi người chia cho TPVT 1 cây kim, ống chích, đảm bảo tự tin đụng nóc luôn . Theo P ước tính, hiện nay mỗi thành viên của hội SG ai ai cũng có 1 tủ cỡ 1m2 chuyên đựng ống bơm, kim chích đủ loại, đủ xì-tai cả. Cái này do người quen của Ryan giới thiệu và rao bán đấy. Đắt khách lắm
@TPVT và chị Dieubich : Á trời ơi, hội SG hôm nay có khách phương xa ghé thăm. Chào mừng! Chào mừng! (Tấu....nhạc....lên....clappp..clap...)
Là dân bói toán chuyên nói...trật, P em quyết bấm ngay vài phím để search coi ngày giờ thế nào mà có khách quý đến thăm. Ai dè ra ngay 1 lá số mà tương lai phải nói là không tráhh khỏi cái thế cạnh tranh dữ dội, gay gắt với TuPhuVuTuong. Mời pà kon nghía qua:
Số đúng là số. TPVT đừng lo, cứ vô SG, cả hội mỗi người chia cho TPVT 1 cây kim, ống chích, đảm bảo tự tin đụng nóc luôn . Theo P ước tính, hiện nay mỗi thành viên của hội SG ai ai cũng có 1 tủ cỡ 1m2 chuyên đựng ống bơm, kim chích đủ loại, đủ xì-tai cả. Cái này do người quen của Ryan giới thiệu và rao bán đấy. Đắt khách lắm
Tử Phủ Vũ Tướng
13/07/2011
Hay quá. Có TPVT_baby, mà lá số lại thấy cũng dây mơ dễ má một chút. Mình chưa nghĩ ra cách này, thật là độc đáo.
Piano pót nốt lá số của Dieubich_baby đi.
Piano pót nốt lá số của Dieubich_baby đi.
hanhphuc
13/07/2011
Chi Piano ơi, Mèo bị Ryan cạo trụi lông mèo đợt trước rồi, giờ chưa mọc kịp cho chị em mình nhuộm tím đâu
thay vào đó em đề nghị cắt móng mèo, để mèo khỏi tìm em báo thù, mèo nó cào đau lắm