Jump to content

Advertisements




HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN


1967 replies to this topic

#1 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12071 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 21/06/2011 - 23:12

P long trọng thông báo, buổi ofline diễn ra hết sức thành công tốt đẹp. Bây giờ P xin copy lại toàn bộ phần "rủ rê" từ bên topic chị Long sang đây để tiện theo dõi. Sau đó là màn "tự lăng xê nhau" như kịch bản đã định sẵn ban nãy, hỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2 hanhphuc

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 21/06/2011 - 23:15

Mọi người cứ lăng là xê liền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#3 Xuplo

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 930 Bài viết:
  • 1413 thanks
  • LocationNhi Nho Group

Gửi vào 21/06/2011 - 23:16

Quyết định dzị đi chị Piano

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#4 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12071 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 21/06/2011 - 23:29

TRƯỚC GIỜ G :
- Piano : P được em Ngụy quân tử và em Yểu Điệu Thục Nữ dắt qua link này mới biết có vụ mọi người ofline (trước giờ chưa bao giờ qua, hic). Nói thì đi liền cho vui, lèng èng là xìu hết á. Tối thứ 5, P có hen coffee với em YDTN, mọi người có ai tham gia chung không? ở Gloria Jeans 106 NTMK á...nếu được thì tối này đi liền cho nóng hổi...
- YeuDieuThucNu : dạ, hôm đó (thứ 5) em mặc soa-re đi cafe đàm đạo với chị P cho nó trang trọng nha chị
- Ryan : thế em ko mặc gì thì có dc tham gia tham dự ko ạ?
- Xuplo : Tối nay đi liền cho nó máu, tối thứ 5 Xuplo đi hẻm được huhuhu. Gloria Jean hay Coffee bean ở Metropolitan cũng ok lun
- Piano : YDTN cứ làm chị khó xử. Để chị lục xem coi có bộ áo dài khăn đóng nào vừa tầm với bộ soa-re của em không hỉ? @Ryan : hoan nghênh chứ em. Ryan cứ chạy tồng ngồng từ nhà đến Gloria mà an toàn, bà con không ai kồm-pờ-len thì sao chị P lại nỡ trách em nhỏ chứ... . @Xuplo : chị cũng muốn đi liền cho máu giống Xuplo, hehe. Máu đang lên cao độ quá rồi nè, giờ còn bị bấn loạn vì lựa trang phục sao cho diêm dúa nhân ngày ra mắt mới được, hic
- Ryan : xuplo sung quá... ...em cũng thích nóng hổi vừa thổi vừa nhai như lày...để lâu nó phí mồm đi
em đang trong tình trạng book lững lơ, nghĩa là có 1 độ đang ko biết khi nào từ hôm nay đến thứ 5, có ng đến tận nhà rước đi...mà thôi ko sao, dân chơi ko sợ mưa rơi...chỉ sợ con rơi thôi
count me ……….chết tía...mới nhớ tối nay 8h có việc bận mất tiêu
thôi em xin 3 vé tối thứ 5 cho cieumeo với hp luôn hen...ok ko mèo, hp?
- Hanhphuc : chị ukie liền
- YeuDieuThucNu: í í, nếu hôm nay hẹn, chắc em về điểm phấn tô son lại ngạo với nhân gian 1 nụ cười(chứ mặc soa-re đi cafe mà cười nhiều thì sợ bị hốt vô chỗ khác chứ kg được vào quán)
- Xuplo : Gòi, quyết định tối nay đi hé, cho nó máu. Chứ ko thôi thứ 5 bà 8 Xuplo ko đi dược uổng lắm nà. Sao các pạn? Ai đi được tối nay giơ tay lên nào??? @ Ryan: tại sao 1 ngừ đệp chai có mít ngon lành cành đào như em phải đưa mình vô tình trạng "nửng nơ con cá vàng" thế nhẩy?
Vậy là tối nay có: Xuplo, Piano, Ryan...nè….Ryan hẹn lại ko được hả? thì mình hẹn từ 5-8h cho Ryan về đi công chiện là ok chứ gì
- Piano : Mọi người chú ý, chú ý... Trước khi đến điểm hẹn, yêu cầu pà kon lựa chọn trang phục làm sao cho nó thiệt fấy-sần, nhằm tạo ấn tượng đẹp cho Hội Tử Vi Sài Gòn. Hiện nay tình hình là có 1 em mặc soa-re, 1 chị mặc áo dài khăn đóng và một chú nhóc "tồng ngồng"...Rất ấn tượng và xì tai
- Cieumeo : ok off đi ...nghĩ n mệt =) cho mèo đk 1 vé (tối thứ 5)
- YeuDieuThucNu : dạ, em yểu điệu thục nữ, liễu yếu đào tơ, công dung ngôn hạnh, đoan trang hiền thục, cầm kì thi họa sẽ có mặt lúc 7h, mặc soa-rê vào ngày thứ 5, còn hôm nay có lẽ em mặc đồ rách và nát vì kg kịp diêm dúa kong chúa
- Ryan : tại vì bạn ở xa 4 5 năm ko gặp rồi nên mới dc ưu tiên thế...lỡ nói với nó "khi nào m rãnh thì đi, còn t lúc nào cũng rãnh hết trơn"
ok luôn...thích thì chìu, khìu thì chích thôi ...tối nay đúng ko ạ? thế thì mọi ng phải châm chước thời gian có hạn ko đủ để ma ti dê này nọ nên có xấu 1 tí cũng dc hen
chị hp cứ bàn bạc địa điểm với mọi ng hỉ rồi qua chở em như mọi khi
- YeuDieuThucNu: ryan dẫn bạn theo cafe luôn, dù sao đi chơi cũng phải uống nước mà.
- Xuplo : YDTN nói đúng đó, tối nay Ryan dẫn bạn theo lun. Mà con trai hay con gái dzậy? Trai thì càng tốt nhá
Giờ sao các bạn? Tối nay ok hem? Nếu ok thì Xuplo đi mua liền bộ bikini mặc cho bằng chị bằng em nà. Bạn nào đi được vui lòng confirm sớm dùm nha. Địa điểm thì Gloria jean hay Coffee bean? Em Hanhphuc có ý kiến gì hông? Mọi người cho thêm ý kiến nha.Thanks
- Ryan : à ko tối nay thì bận vụ khác chứ ko phải độ lửng lơ kia...thế mọi ng uống cafe thay cơm tối ạ???...có nên đi đâu ăn uống trước ko? Nhật Hàn Thái Sing ??? “bác Trác tham gia luôn cho vui nhá...kì này ko gặp chuyên gia Long đâu mà bác sợ...em lấy 2 quả mít ra đảm bảo là bác ra đi bao nhiêu thì về nhà bấy nhiu ko có mất mát đi chỉ nào đâu mà ngại ”
-Hanhphuc : ukie ryan. vậy chiều nay mấy giờ và địa điểm là ở đâu mọi người ơi
Ryan chiều 6h ở sở thú nha, có gì chị em mình đi ăn lun, rồi ghé chỗ mọi người lun mèo nữa, chiều 6h ở sở thú hỷ
- Ryan: zị là ko cho em thay đồ đi làm ra luôn hen ...tính zề thay swimming suit theo style bảo tồn biển đảo
-Hanhphuc : @Xuplo: em sao cũng được tùy mọi người ah em biết vài wan đẹp đẹp nhưng trong hốc bà tó hong àh @ryan: ukie, cho em tút tát lại nhan sắc bá mị thiên kiều của em Vậy mấy giờ đây nhóc
- Piano : Rồi, rốp rẻng, chiều nay chị sẽ qua rước YDTN lúc 6h tại cty. Sau đó tụi chị sẽ đua tới Gloria Jeans tại 106 NTMK Q.1 và cắm dùi tại đó. Chị mặc áo trắng hen, đeo 1 cái kính màu xanh trên đầu làm dấu để nhận diện (xấu chứ màu mè hoa lá hẹ lắm...hehe)
Cứ gặp tại đó, ăn uống gì rồi kéo nhau đi sau cũng được, mọi người đồng ý không? Ai tham gia "thank" giúp chị 1 phát, để chị biết mà vô xếp ghế
- Ryan : thôi tụi mình ko nên tới trễ lần đầu mất mặt lắm (để dành cho những lần sau ^^)...vậy 6h gặp ở cieumeo với hp gặp em ở sở thú (em đứng trước cổng khỏi mắc công zô chuồng khỉ nhận nhầm ok?) rồi qua Gloria Jeans...ăn uống bàn sau
- Hanhphuc : ukie Ryan
- Xuplo: Dzậy đi mọi người, rốp rẻng cho xong, hẹn hò plan này nọ dễ bể kèo lắm, đang xung nên đi liền đi mọi người. Vậy tối nay hẹn mọi người tại Gloria Jean 106 NTMK nha, ko gặp ko dzìa nha. Vậy là trước mắt là có: Xuplo, Piano, YDTN, Hanhphuc, Ryan, Meo...
@ Hanh phuc, Ryan, mèo đến quán cafe luôn đi, mua bánh mì gặm đi hihihi.
Hôm nay kiên quyết cướp diễn đàn của chị Long. Giờ này chắc chị í đang ngất ngây men tình iu dzí anh Germany gì ở ngoài NT bỏ lại đàn em thân iu ở nhà cô đơn lạc lõng ko nơi nương tựa rồi; chúng mình phải nổi dzậy thôiiiiiiiiiiii
- Yeudieuthucnu: chị "câu" thanks nha chiều chị qua nhớ đem giùm em cái nón lá rách rách tí cho hợp với style rưới rưới của em nghen
- Saytinh : Ơ, mọi người hẹn hò nhau vui nhỉ? Tôi cũng muốn tham gia, dưng mờ có cái cô So Big đi không? Ah, tôi cũng đến quán đó ngồi bàn kế bên nhòm trộm Ryan88 và cô Xụp Lò.
Trời đang mưa to đới.
- Xuplo: Hí hí....Queo-com bác Saytinh gia nhập hội "tám số" chúng em.
- Ryan : hí hí hí...tự thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới có ng nhòm trộm mình...hí hí hí...đã đã sướng sướng đã đã ….có thu phí hết cả đấy bác ạ...thú trong vườn ng ta còn phải móc hầu bao nữa là...bác Say Tình trả phí còn dc thêm dịch vụ sờ mó thoải mái ko bị cắn...chứ thú trong vườn làm sao mà dc sờ thoải mái dc ^^
- Yeudieuthucnu: vậy hội off tối nay sẽ cho em ryan tới trễ, đặng điểm phấn tô son, cho ai muốn rờ mò sờ cũng được, hòng kiếm chút tiền khao cafe tối cho các chị em @ chị P: chị muốn in màu mấy lá số của chị? em in giùm, cả em nữa, rùi tối phát cho mỗi bạn tham dự 2 lá, 1 của chị, 1 của em, ngồi giải số
- Ryan : haizzz...muốn kiếm chút cháo từ bác Say Tình cũng khó quá
- Yeudieuthucnu: là hỏi nàng tự phụ hả? hình như nàng ấy ở miền bắc ủa, ủa, chị piano có fone của ai chưa? lỡ đến đó hem biết ai ra ai thì sao ta?
- Ryan : chi P màu mè hoa lá hẹ như ri thì sợ gì ko nhận ra ...cứ thấy ai ...bịnh nhất đích thị là chị hỉ???
- Piano: Welcome SayTinh tham gia. Trời hết mưa rồi
Mà So Big là ai vậy? Tự phụ là ai? Trên này không biết ai là nam, ai là nữ. Giá mà TVLS cho thêm phần Mr hay Mrs khi khai báo thì hay hơn hỉ………@YDTN : mình có để đặc điểm rồi mà. Áo trắng kính xanh @Ryan : chị có tập tạ đó nha Ryan...haha
- Cieumeo: ôi....6h rồi....mềnh về chuẩn bị đi :|

Sửa bởi PIANO: 21/06/2011 - 23:31


#5 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 22/06/2011 - 08:24

tí lát em viết bài báo cáo tình hình ăn chơi hum qua...ảnh ọt minh họa thì chi P up hỉ ^^

#6 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 22/06/2011 - 09:29

à mọi ng cho em ý kiến thích em viết theo phong cách nào...thơ mộng lãng mạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hay tình cảm xã hội đen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#7 Xuplo

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 930 Bài viết:
  • 1413 thanks
  • LocationNhi Nho Group

Gửi vào 22/06/2011 - 09:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 22/06/2011 - 09:29, said:

à mọi ng cho em ý kiến thích em viết theo phong cách nào...thơ mộng lãng mạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hay tình cảm xã hội đen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cả 2 đi, thập cẩm tả pí lù lun đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#8 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 22/06/2011 - 10:09

ok con dê luôn
"Và tụi tui đã gặp nhau như thế..."

Sau khi nhắn tin dời lại công việc bận lúc 8pm để có thể vui chơi trong thanh thản, tâm trạng em cực kỳ háo hức và phấn chấn còn hơn cả làm MC cho Mít TVLS vì màn thổ lộ tình cảm của bác Say Tình là sẽ nhòm trộm em. Thoáng 1 cái đã đến 5h kém, em thu dọn đồ đạc lên xe về lại Xì Gòn thân yêu. Tranh thủ thời gian chợp mắt vận nội công lấy sức để có thể chiến đấu với các ma nữ í nhầm...với các nữ đại hiệp vì em biết rằng cuộc đụng độ tối nay sẽ khó tranh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy, tan xương nát thịt, máu nhuộm kênh Nhiêu Lộc.
Địa điểm hẹn với chị hp là Thảo Cầm Viên, dân gian thường gọi là sở thú cho nhanh gọn. Phong cảnh rất là nên thơ, trăng (chuẩn bị) thanh gió mát (vì mới 6h nên chưa có trăng), phía xa xa là bụi bặm giăng mù mịt tựa như cơn phong ba bão táp đang từ từ cuồn cuộn dâng lên trong tâm hồn ngây thơ và thánh thiện của em. Hôm nay em sơ mi trắng đóng thùng jean, hùng dũng băng băng trong gió bụi mịt mù (mang khẩu trang nên chả sợ thằng Tây con Đầm nào hết ^^) tiến đến cổng sở thú (may mà có mang khẩu trang chứ không là bảo vệ tưởng ở chuồng nào xổng ra thì toi)
Hồi nãy có dặn chị hp mang thêm 1 cái nón bh, chứ đứng gốc cây mà còn cầm nón thì thể nào cụng bị cướp sắc "đi không em" ngay. Đang suy nghĩ mông lung tìm kế sách đối phó với bọn sắc lang, bỗng dưng từ xa xa có một chiếc xe máy băng băng đâm tới, cùng lúc là một chiếc 40 chỗ tấp vào. Em kinh hãi thầm la lớn "không xong rồi"....
(còn tiếp...hạ hồi phân giải)

Sửa bởi ryan88: 22/06/2011 - 10:11


#9 cieumeo

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 125 Bài viết:
  • 9 thanks

Gửi vào 22/06/2011 - 12:30

Tối qua chị hp làm nữ hiệp cứu mỹ nam ah =)

Sửa bởi cieumeo: 22/06/2011 - 12:38


#10 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 22/06/2011 - 13:02

cieumeo này làm mất hứng quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


tiếp tục nào...
Thấy tình thế hiểm nguy trước mắt, em thủ thế chuẩn bị tung liên hoàn cước. Chiếc xe máy và xe khách càng lúc càng lại gần, ngay khi em quyết định tung chưởng thì phát hiện ng lái xe máy là 1 tòa thiên nhiên điện nước đầy đủ khá quen mắt. Gương mặt dc ngụy trang dưới nồi cơm điện màu đỏ và khẩu trang kín mít như sát thủ ninja. Liếc nhanh qua đôi mắt, thứ còn sót lại ko bị che kín, em kịp thời thu hồi 1 chưởng chuẩn bị đánh ra.
Hóa ra là chị hp, phe ta cả, mén tí là ra tay tàn bạo thì làm sao ăn nói với anh tpsh đây. Thế nhưng xe khách kia cũng dừng lại kế bên chị hp. Là ng của phe nào phái tới cướp ng? Em ko bước ngay tới chị hp mà liếc mắt đề phòng (khổ lắm, có tí nhan sắc phải giữ gìn cẩn thận). Xe khách thắng kít lại, từ trong vỉa hè lao ra 1 ng. Vị ấy bước vội lên xe khách và xe khách lao đi vun vút. Đến giờ phút này em mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là đến đón ng.
"Cieumeo đâu chị?" "Nó nói nó tới thẳng đó luôn"
Nghe xong, em vụt 1 cái phi thân lên con thiên mã mang tên "Attila" của chị hp. Thiên mã đề máy khởi động rồi vút đi.
Đường lên cafe lâu Gloria Jeans (nó ko bán rượu) khá khó khăn vì có đoạn ngược chiều, phải lòng vòng lung tung xà ngầu. Mãi tìm địa chỉ cafe lâu mà chị hp điều khiển thiên mã phạm luật giao thông vượt đèn đỏ. Em nhìn quanh xem thử có đồng nghiệp của bác KSV01 quanh đấy ko. Mãi 1 chập ko thấy ai tuýt còi, em cười sung sướng "may quá ko có công an", chị hp gật đầu cái rụp "chị nắm rõ lịch trình tụi nó, giờ này với 12h trưa là đi ăn cơm hết rồi". Hai chị em cười hí hí rồi nhằm hướng Gloria Jeans thẳng tiến.
Sau khi giao huyết thiên mã cho bảo vệ, 2 chị em xăm xăm đi vào. Em tính tung cước phá cửa thì nó đột nhiên bật mở. Một tiểu nhị trưng ra bộ mặt cười chuyên nghiệp dụ dỗ "mời anh chị vào, order tại quầy". Em nói ngay với tiểu nhị này "tụi em đợi bạn trước". Bỗng dưng tiểu nhị chỉ đến bàn đối diện. Em ngạc nhiên xoay đầu lại, thấy ngay 1 kiều nữ chân dài miên man tới nách, tóc loăn xoăn từng lọn rũ lên bờ vai ngọc ngà...
(kiều nữ này là ai??? bạn hay thù hồi sau sẽ rõ)

Sửa bởi ryan88: 22/06/2011 - 13:08


#11 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12071 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 22/06/2011 - 13:24

Chị đang vừa ăn cơm vừa đọc truyện hài hước trinh thám của R mà buồn cười quá...haha. "Kiều nữ chân dài miên man tới nách"...công nghệ lăng xê kiểu này thì dễ bị kiều nữ cho ăn guốc...haha

Sửa bởi PIANO: 22/06/2011 - 13:25


#12 Xuplo

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 930 Bài viết:
  • 1413 thanks
  • LocationNhi Nho Group

Gửi vào 22/06/2011 - 13:37

Đúng rồi đó, đề nghị em Ryan viết truyện lãng mạng tránh dùng từ gợi tưởng với lại mấy từ tả thực quá nha. Hãy luôn nhớ vấn đề trọng tâm chúng ta đã thảo luận ngày hôm qua nhá nhá.

#13 SayTinh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 101 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 22/06/2011 - 14:25

Hôm qua tôi đọc thấy Ryan88 bảo cho nhìn trộm và sờ thì tốn tiền nhưng nghĩ đã là dân chơi thì không sợ tốn nên tôi quyết định đến đấy. Trên đường đi thấy một cô ngồi sau xe Ryan88 ôm chặt tay sờ sờ vuốt vuốt, tôi chợt nghĩ, "Tên này bị sờ mó rồi, chả còn gì hay" nên quay xe về. Giờ mới biết chính là cô Hạnh Phúc. Người như cái tên ấy nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi SayTinh: 22/06/2011 - 14:27


#14 yeudieuthucnu

    Chấn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4786 Bài viết:
  • 20810 thanks
  • Locationlầu son gác tía

Gửi vào 22/06/2011 - 14:54

theo diễn tả của ryan thì nàng tòa thiên nhiên lồ lộ là người lái huyết mã đến chiến trường, vậy thì người mà bác saytinh thấy ngồi sau mà ôm ôm vuốt vuốt gã cười ngoác cả mồm cả mắt cả mũi ryan, đích thị là một ai khác, chứ không phải nàng tòa thiên nhiên lồ lộ hạnh phúc ấy rồi.

Nếu nói vuốt ve thì nàng tòa thiên nhiên lồ lộ hơn cả lang-biang, hơn cả hy mã lạp sơn, so tranh cao thấp với nóc nhà thế giới everest chỉ hơn chứ không kém lúc đó nếu có sờ mó mò rờ thì chắc là với huyết mã thôi.

p.s: chúng ta cùng hội cùng thuyền sẽ từ từ tâng và bốc nhau như nàng xụp lở chân dài miên miên man man tới nak đã nhắc nhở ha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi YeuDieuThucNu: 22/06/2011 - 14:56


#15 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 22/06/2011 - 15:05

rồi rồi...thể theo yêu cầu sửa lại
Đó là 1 kiều nữ chân dài miên man chưa tới nách

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(cho chừa thói đòi hỏi...tui đã lăng xê thì an phận thủ thường đi...tài lanh tài lẹ tui nổi xung lên chuyển qua chà đạp xỉa xói bây chừ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Lúc em xoay đầu nhìn thấy thì kiều nữ vẫn mải mê lả lướt trên bàn phím iPhone 4. Nhìn những ngón tay thon gầy chuyển động rất nhanh, em thầm nhủ chắc kiều nữ này thân thủ phóng phi tiêu chắc vào hàng thượng thừa, ko biết đã từng luyện qua cửu âm bạch cốt chảo hay chưa. Hình như cảm giác có ng nhìn mình, kiều nữ ngẩng mặt lên nở nụ cười nham nhở vô duyên, à nhầm nụ cười như mùa thu tỏa nắng chứ lị. Kiều nữ cất giọng oanh vàng thỏ thẻ "Ryan?". Em ko chần chừ cũng nhe răng đọ độ cười nham nhở vừa dạ vừa gật đầu.
Em có cảm giác sau khi dc em xác nhận, ánh mắt kiều nữ đi xuống tìm kiếm xem em giấu 2 trái mít ở chỗ nào. Em vội vội vàng vàng ngồi xuống cố che tầm nhìn của kiều nữ, chưa biết đối thủ là ai, em nhất quyết ko tiết lộ chỗ cất giấu 2 trái mít. Em bắt đầu dò hỏi "Chị là...?" "Em đoán thử xem". Em lia mắt quan sát phục trang của kiều nữ. Trên ng là đầm hở vai, hoa văn trắng đen xen kẽ, hơi xòe phía dưới và dài tới gối. Vòng eo thanh mảnh dc chiếc thắt lưng cùng tông vắt ngang, đi cùng với xách tay màu đen rất sang trọng. Điểm mấu chố là ko thấy kính xanh nên ko phải Piano mà YDTN đi chung với Piano nên loại dc 2 ng. Cieumeo thì mới cafe hôm thứ 7, ko thể trong vòng mấy ngày đã xuất ngoại qua Thái Lan nhanh vậy. Đáp án đã xuất hiện trong đầu, chưa kịp nói thì chị hp đã nhanh hơn 1 bước "chị là Xuplo?"
Mùa thu lại tỏa nắng thêm lần nữa, kiều nữ cười xác nhận. Em nhanh chóng tranh thủ điểm qua đánh giá khuôn mặt. Ngũ quan đoan chính, mặt mày sáng sủa, cái mũi cao gầy, thẳng tắp, cái mỏ xinh xinh à quên cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh. Nếu nới tay chút xíu có thể xem là mỹ nữ chốn giang hồ võ lâm. Em âm thầm suy nghĩ gương mặt kiều diễm kia là điểm yếu chí mạng nếu kiều nữ này động thủ trước thì em sẽ nhanh tay hơn cào mặt vài phát thì chắc chắn sẽ ôm mặt bỏ chạy. Em cười hí hí "biết địch biết ta trăm trận trăm thắng"
(phần sau sẽ xuất hiện đại ca giang hồ ngầu nhất mọi thời đại Piano và đàn em liễu yếu đào tơ, công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa YDTN)






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |