Ai nói em dễ tổn thương, em không dễ tổn thương miếng nào, tại anh đụng mạnh quá thôi, anh không biết là như vậy có thể làm chết một con bò chứ đừng nói là em
Vậy thì anh không đụng em nữa,đơn giản vậy thôi
Em nghĩ nên dùng chữ " bình thường" sẽ hay hơn, giống như em, em nhận thấy mọi thứ của mình cũng bình thướng chứ ko tầm thường miếng nào. Và việc cho con bú với em đó là hành động cao cả vì nó bắt đầu sự sống, sự trưởng thành của một con người. Có bệnh thì phải chữa,tới ngày thì phải sinh em bé em thấy hoàn toàn bản năng,hết sức bình thường không phân biệt sạch dơ được, có ai bị hâm mới kiu đó là dơ
Suy nghĩ của anh gần giống em,chỉ là em không đọc kỹ câu hỏi thứ 2 và em không trả lời thẳng vào câu hỏi
Và câu hỏi nữa anh mún trả lời cũng được mà không cũng được là tại sao anh suốt ngày anh dùng "dê ngữ"??? để vui, để tạo xì-tai hay để dọa người ta
Và em không phải mấy cô nương xinh đẹp, em chả xinh miếng nào...
Dê hết nữ nhi thiên hạ không phân xấu đẹp,sao em lại chú ý đến xấu đẹp.Nếu đẹp anh sẽ yêu 1 mình em chăng?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cuối cùng tình yêu mạng ảo để làm gì?Nếu không là giải trí,chỉ là làm em khó chịu thì anh ko nói chuyện với em nữa
bởi vì anh yêu em
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(chắc chắn em sẽ không yêu anh)
Dzợ cũ có nhân tình khác ròy hay sao mà chán chồng hả?
Mấy em tha cho anh
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
đi,trêu mấy em cũng phải có ý tưởng mới chứ,đối với anh cái gì xưa cũ không bao h anh dùng lại nhất là lời lẽ...Nếu không còn đủ sáng tạo nữa có lẽ lúc đó anh quy ẩn.
Anh đang bận vì không thể không bận,mấy em đợi tối rồi anh em hihi nhau tiếp.