PHIẾM LUẬN VŨ TRỤ
PhapVan
15/01/2014
pth77
17/01/2014
Một thuyết mới:
TWO SIDE - Hai hoặc nhiều trạng thái (mặt) trong một đối tượng duy nhất.
Tư tưởng triết học - ĐỖ QUANG SANG.
KHÁI NIỆM CẦN CHÚ Ý TRONG TWO SIDE:
Thực thể là trạng thái có thực đã và đang tồn tại.
Vũ trụ là thực thể đang tồn tại được cấu thành bởi Zezro và Vật Chất.
Vật chất là thực thể đang tồn tại có khối lượng.
Khối lượng là đại lượng mà con người dùng để lượng hóa Vật chất và là sự biểu hiện của Vật chất đối với con người.
Zezro là thực thể đang tồn tại không khối lượng nói chính xác hơn là chưa và sẽ có khối lượng ở một trạng thái khác do vận động quyết định, lúc này trạng thái của nó không còn là Zezro nữa mà chính là Vật chất.
Năng lượng là đại lượng mà con người dùng để lượng hóa Zezro và là sự biểu hiện của Zezro đối với con người.
Thể cơ bản là thực thể không thể phân chia, tách rời.
Hệ thống nhỏ là thực thể bao gồm các thể cơ bản và có sự thống nhất trong một tương tác tổng thể ứng với một hệ quy chiếu xác định.
Hệ thống lớn là thực thể bao gồm các hệ thống nhỏ và có sự thống nhất trong một tương tác tổng thể ứng với một hệ quy chiếu xác định.
Đối tượng là thực thể bất kỳ bao gồm: Thể cơ bản, Hệ thống nhỏ và Hệ thống lớn.
Vận động của một đối tượng là trạng thái di chuyển của đối tượng đó bao gồm các thuộc tính về vận tốc (tốc độ và hướng) + quỹ đạo di chuyển (tương tác tổng thể).
Thay đổi của một hệ thống là sự lựa chọn thay thế (của con người/tự nhiên) một/nhiều đối tượng trong một hệ thống hoặc tác động (của con người/tự nhiên) làm sai khác trạng thái vận động của một/nhiều đối tượng trong một hệ thống > sinh ra trạng thái vận động mới của hệ thống đó hoặc có thể dẫn đến hình thành hệ thống mới hoàn toàn.
ps: Anh google để tham khảo toàn văn, bản pdf.
Sửa bởi pth77: 17/01/2014 - 13:55
TWO SIDE - Hai hoặc nhiều trạng thái (mặt) trong một đối tượng duy nhất.
Tư tưởng triết học - ĐỖ QUANG SANG.
KHÁI NIỆM CẦN CHÚ Ý TRONG TWO SIDE:
Thực thể là trạng thái có thực đã và đang tồn tại.
Vũ trụ là thực thể đang tồn tại được cấu thành bởi Zezro và Vật Chất.
Vật chất là thực thể đang tồn tại có khối lượng.
Khối lượng là đại lượng mà con người dùng để lượng hóa Vật chất và là sự biểu hiện của Vật chất đối với con người.
Zezro là thực thể đang tồn tại không khối lượng nói chính xác hơn là chưa và sẽ có khối lượng ở một trạng thái khác do vận động quyết định, lúc này trạng thái của nó không còn là Zezro nữa mà chính là Vật chất.
Năng lượng là đại lượng mà con người dùng để lượng hóa Zezro và là sự biểu hiện của Zezro đối với con người.
Thể cơ bản là thực thể không thể phân chia, tách rời.
Hệ thống nhỏ là thực thể bao gồm các thể cơ bản và có sự thống nhất trong một tương tác tổng thể ứng với một hệ quy chiếu xác định.
Hệ thống lớn là thực thể bao gồm các hệ thống nhỏ và có sự thống nhất trong một tương tác tổng thể ứng với một hệ quy chiếu xác định.
Đối tượng là thực thể bất kỳ bao gồm: Thể cơ bản, Hệ thống nhỏ và Hệ thống lớn.
Vận động của một đối tượng là trạng thái di chuyển của đối tượng đó bao gồm các thuộc tính về vận tốc (tốc độ và hướng) + quỹ đạo di chuyển (tương tác tổng thể).
Thay đổi của một hệ thống là sự lựa chọn thay thế (của con người/tự nhiên) một/nhiều đối tượng trong một hệ thống hoặc tác động (của con người/tự nhiên) làm sai khác trạng thái vận động của một/nhiều đối tượng trong một hệ thống > sinh ra trạng thái vận động mới của hệ thống đó hoặc có thể dẫn đến hình thành hệ thống mới hoàn toàn.
ps: Anh google để tham khảo toàn văn, bản pdf.
Sửa bởi pth77: 17/01/2014 - 13:55
PhapVan
17/01/2014
THUYỀN CƠ NGỘ ĐẠO
Pháp-sư Quang-Quán
...
Nhà sáu căn che thân ngày tháng,
Một ngọn đèn soi rạng mười phương,
Thường phần ngũ phận danh hương,
Dâng lên Bảo-điện cúng-dường Tam-thân.
...
Pháp-sư Quang-Quán
...
Nhà sáu căn che thân ngày tháng,
Một ngọn đèn soi rạng mười phương,
Thường phần ngũ phận danh hương,
Dâng lên Bảo-điện cúng-dường Tam-thân.
...
PhapVan
17/01/2014
pth77, on 17/01/2014 - 13:55, said:
...
Thay đổi của một hệ thống là sự lựa chọn thay thế (của con người/tự nhiên) một/nhiều đối tượng trong một hệ thống hoặc tác động (của con người/tự nhiên) làm sai khác trạng thái vận động của một/nhiều đối tượng trong một hệ thống > sinh ra trạng thái vận động mới của hệ thống đó hoặc có thể dẫn đến hình thành hệ thống mới hoàn toàn.
ps: Anh google để tham khảo toàn văn, bản pdf.
Thay đổi của một hệ thống là sự lựa chọn thay thế (của con người/tự nhiên) một/nhiều đối tượng trong một hệ thống hoặc tác động (của con người/tự nhiên) làm sai khác trạng thái vận động của một/nhiều đối tượng trong một hệ thống > sinh ra trạng thái vận động mới của hệ thống đó hoặc có thể dẫn đến hình thành hệ thống mới hoàn toàn.
ps: Anh google để tham khảo toàn văn, bản pdf.
Tùy theo hệ thống lớn nhỏ và mức độ thay đổi mà dẫn đến cục bộ hoặc toàn diện - bất biến và khả biến
NguaQuaDoc
25/01/2014
PhapVan
25/01/2014
NguaQuaDoc
25/01/2014
VoLy
25/01/2014
PhapVan, on 04/01/2014 - 17:04, said:
Thông lệ học nếu chưa có Thầy trực tiếp hướng dẫn thì, lấy kinh sách làm Thầy và chuyên tâm dụng công. Khi bí phải tự thân lặn lội tìm Thầy, phần đa các vị Thầy sẽ không từ chối với những người thực tâm cầu đạo học.
Có trường hợp duyên đạo đã sâu đủ nhân duyên tự nhiên có Thầy xuất hiện như vô tình và chủ động khai thị (hoặc vô tình dở một trang sách thấy những lời trong đó trúng chỗ mình tìm lời giải). Trường hợp ly kỳ hơn là có Thầy vô hình hướng dẫn.
Xin chia sẻ một câu chuyện mới cách đây một tháng, có người bạn gặp kể :
- tôi đang đàm phán ký hợp đồng với đối tác, tự nhiên mình thấy thấu suốt tâm lý và suy nghĩ của họ.
Ngay sau đó nghe thấy tiếng nói:
- "nếu theo ta, ta sẽ giúp ngươi thấu suốt được như vậy".
Bằng phản xạ tự nhiên tôi từ chối không thầm nghĩ, tôi đã theo Phật chỉ theo Phật. Sau khi làm việc xong với đối tác, tự nhiên người phát bệnh đau kinh khủng. Về nhà tắm rửa sạch sẽ sau đó lên tụng kinh, rất có gắng vì như có người ngăn lại không cho. Việc đó diễn ra liên tục khoảng 10 ngày thì dần dần giảm và hết.
Người bạn có hỏi : ông giải thích sao chuyện này ?
Có trường hợp duyên đạo đã sâu đủ nhân duyên tự nhiên có Thầy xuất hiện như vô tình và chủ động khai thị (hoặc vô tình dở một trang sách thấy những lời trong đó trúng chỗ mình tìm lời giải). Trường hợp ly kỳ hơn là có Thầy vô hình hướng dẫn.
Xin chia sẻ một câu chuyện mới cách đây một tháng, có người bạn gặp kể :
- tôi đang đàm phán ký hợp đồng với đối tác, tự nhiên mình thấy thấu suốt tâm lý và suy nghĩ của họ.
Ngay sau đó nghe thấy tiếng nói:
- "nếu theo ta, ta sẽ giúp ngươi thấu suốt được như vậy".
Bằng phản xạ tự nhiên tôi từ chối không thầm nghĩ, tôi đã theo Phật chỉ theo Phật. Sau khi làm việc xong với đối tác, tự nhiên người phát bệnh đau kinh khủng. Về nhà tắm rửa sạch sẽ sau đó lên tụng kinh, rất có gắng vì như có người ngăn lại không cho. Việc đó diễn ra liên tục khoảng 10 ngày thì dần dần giảm và hết.
Người bạn có hỏi : ông giải thích sao chuyện này ?
Được .. tôi sẽ theo ông , nhưng ông phải cho tôi biết ông là ai ?
VoLy
25/01/2014
PhapVan, on 17/01/2014 - 22:58, said:
THUYỀN CƠ NGỘ ĐẠO
Pháp-sư Quang-Quán
...
Nhà sáu căn che thân ngày tháng,
Một ngọn đèn soi rạng mười phương,
Thường phần ngũ phận danh hương,
Dâng lên Bảo-điện cúng-dường Tam-thân.
...
Pháp-sư Quang-Quán
...
Nhà sáu căn che thân ngày tháng,
Một ngọn đèn soi rạng mười phương,
Thường phần ngũ phận danh hương,
Dâng lên Bảo-điện cúng-dường Tam-thân.
...
Bài thơ này đúng là thật tướng tam muội .... nó là ẩn ý nói đến chỗ thực hành .... nếu đọc sơ qua với người chưa thực hành thì không có ích gì cả .... Rốt ráo Lăng Nghiêm ... hay đó hà ... hihi
Sửa bởi VoLy: 25/01/2014 - 11:59
NguaQuaDoc
25/01/2014
ĐỜI LÀ CÕI TẠM !
Bởi đời là cõi tạm
Nên sống thật với nhau
Nếu kiếp trước trôi mau
Thì oán thù dừng lại
Bởi không gì tồn tại
Nên giận hờn bỏ qua
Nếu Lòng mình vị tha
Thì nỗi sầu tan biến
Bởi không gì lưu luyến
Nên đừng buộc ràng thêm
Nếu có ngày và đêm
Thì mê lòng phải ngộ
Bởi mộng đời dể vỡ
Nên quí trọng hôm nay
Nếu thế sự vần xoay
Thì ngồi yên tĩnh lặng
Bởi lòng người sâu thẳm
Nên đừng cạn nghĩa ân
Nếu mang nặng nghiệp trần
Thì buông rời vọng tưởng
Bởi tham cầu danh tướng
Nên quán niệm vô thường
Nếu ai còn tha phương
Thì nhớ về nguồn cội
Bởi ai còn nông nỗi
Nên nhớ lấy lời xưa
Nếu ai đi trong mưa
Thì thấm đời gian khó
Bởi yêu trong giông gió
Nên hiểu tình long đong
Nếu "sắc tức thị không"
Thì ...vô cầu, vô niệm
st
Sửa bởi NguaQuaDoc: 25/01/2014 - 12:53
Bởi đời là cõi tạm
Nên sống thật với nhau
Nếu kiếp trước trôi mau
Thì oán thù dừng lại
Bởi không gì tồn tại
Nên giận hờn bỏ qua
Nếu Lòng mình vị tha
Thì nỗi sầu tan biến
Bởi không gì lưu luyến
Nên đừng buộc ràng thêm
Nếu có ngày và đêm
Thì mê lòng phải ngộ
Bởi mộng đời dể vỡ
Nên quí trọng hôm nay
Nếu thế sự vần xoay
Thì ngồi yên tĩnh lặng
Bởi lòng người sâu thẳm
Nên đừng cạn nghĩa ân
Nếu mang nặng nghiệp trần
Thì buông rời vọng tưởng
Bởi tham cầu danh tướng
Nên quán niệm vô thường
Nếu ai còn tha phương
Thì nhớ về nguồn cội
Bởi ai còn nông nỗi
Nên nhớ lấy lời xưa
Nếu ai đi trong mưa
Thì thấm đời gian khó
Bởi yêu trong giông gió
Nên hiểu tình long đong
Nếu "sắc tức thị không"
Thì ...vô cầu, vô niệm
st
Sửa bởi NguaQuaDoc: 25/01/2014 - 12:53
PhapVan
25/01/2014
PhapVan
25/01/2014
VoLy
25/01/2014
PhapVan
25/01/2014
VoLy
25/01/2014
ấy là trạng thái từ tâm của a ta bựt phá .. hihi , những người âm thầm lâu nay giúp đỡ họ chỉ cho thấy đó mà hihi ... dần dần là thấy mọi thứ nó bình thường thôi hihi