

PHIẾM LUẬN VŨ TRỤ
#256
Gửi vào 04/01/2014 - 17:04
theo giáo lý nhà phật,mọi người đến với nhau là do duyên nghiệp từ nhiều kiếp vô lượng. "làm phúc phải tội " nếu chỉ dùng ngũ uẩn thì chắc rằng không vui vẻ gì,có lúc tự hỏi nếu ta không làm cái "phúc" đó thì liệu ta có gặp cái tội khác ít hơn hay lại to hơn cái "tội" mà ta đang gặp phải ? ta đâu thể làm lại để mà kiểm chứng được nữa.khi niềm tin nội tại được thực chứng bằng một việc cụ thể khác thì niềm tin sẽ được củng cố dần và trở thành kiên định.
khi cái nghiệp nhẹ đi thì mọi chuyện tự hanh thông..còn vô minh quá nên phải giữ đôi chân trên mặt đất vậy.
Thanked by 2 Members:
|
|
#257
Gửi vào 04/01/2014 - 17:18
PhapVan, on 04/01/2014 - 17:04, said:
ĐỨC TRỌNG QUỶ THÂN KINH !
Sửa bởi NguaQuaDoc: 04/01/2014 - 17:20
Thanked by 2 Members:
|
|
#258
Gửi vào 04/01/2014 - 20:09
-Em có lần được một bác (người ở trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người) nói chuyện rằng bác ý có thể bắt được sóng tần số thấp, trị được vấn đề của người được coi là ma ám, vong theo. (Những người theo cảm xạ học có thể giao tiếp được vong theo tần số của mình. Anh đọc trường hợp cụ Nguyễn Đức Cần, người thực, việc thực.)
Thanked by 2 Members:
|
|
#259
Gửi vào 04/01/2014 - 21:44
Việc "trị được vấn đề của người được coi là ma ám, vong theo" thì có rất nhiều người trong dân gian làm được, quan trọng người trị có đúng bậc Thầy (đã được xuất sư) có nhiệm vụ thì mới giải quyết được triệt để rốt ráo ích lợi cho cả người bị nhập và vong nhập, bản thân Thầy không bị ảnh hưởng gì. Nếu không có nhiệm vụ thì tất cả bị te tua... hoặc lạm dụng ỷ thế cậy tài...
Thanked by 2 Members:
|
|
#260
Gửi vào 04/01/2014 - 22:48
Tìm hiểu và thực tế, suy nghĩ về con đường mình chọn có thuận với bản tính của mình, sau đó quyết tâm thực hiện tùy sức riêng, siêng năng tu tập theo phương tiện kinh sách Phật giảng, tốt nhất tìm Thầy, bạn theo nhân duyên mình cảm ứng (y kinh bất y nhân - nhưng lời kinh thì ý tại ngôn ngoại - ý ở ngoài lời kinh).
Phật giáo cái đích là Trí tuệ và trọng nhân bản làm người, sống đúng ý nghĩa một đời người có trách nhiệm bổn phận với chính mình, với gia đình, với xã hội và với dân tộc nên phải sáng suốt, không chấp nhận u u mê mê.
Sửa bởi PhapVan: 04/01/2014 - 23:08
Thanked by 3 Members:
|
|
#261
Gửi vào 05/01/2014 - 22:25
NguaQuaDoc, on 04/01/2014 - 17:04, said:
theo giáo lý nhà phật,mọi người đến với nhau là do duyên nghiệp từ nhiều kiếp vô lượng. "làm phúc phải tội " nếu chỉ dùng ngũ uẩn thì chắc rằng không vui vẻ gì,có lúc tự hỏi nếu ta không làm cái "phúc" đó thì liệu ta có gặp cái tội khác ít hơn hay lại to hơn cái "tội" mà ta đang gặp phải ? ta đâu thể làm lại để mà kiểm chứng được nữa.khi niềm tin nội tại được thực chứng bằng một việc cụ thể khác thì niềm tin sẽ được củng cố dần và trở thành kiên định.
khi cái nghiệp nhẹ đi thì mọi chuyện tự hanh thông..còn vô minh quá nên phải giữ đôi chân trên mặt đất vậy.
Tính Thiện thì huân tu Tạng Phúc, quả báo tốt ở cõi Người, Trời sinh tử luân hồi trong ấy. Vì bản tính thiện nên làm Phúc là tự nhiên và chắc chắn quả báo tốt. Còn làm Phúc quả báo nhãn tiền thấy "làm phúc phải tội" có thể do nhân quả của mình đến kỳ chịu, hoặc do mình còn kém trí tưởng mình làm phúc hay làm không đúng chỗ, dù gì thì cũng là kinh nghiệm tốt cho bản thân.
Thanked by 1 Member:
|
|
#262
Gửi vào 06/01/2014 - 18:28
PhapVan, on 05/01/2014 - 22:25, said:
Thanked by 3 Members:
|
|
#263
Gửi vào 06/01/2014 - 21:42
tigerstock68, on 02/01/2014 - 12:53, said:
Tùy theo tâm thức của mỗi người khi làm phúc cầu quả báo. Có người có đại nguyện chỉ tu bố thí ba la mật, một đời không xong, tái sinh nhiều lần chỉ để hoàn mãn một ba la mật. Người ấy chỉ biết bố thí không dính mắc vào quả báo. Với người thường như chúng ta gặp sẽ thấy sốc nặng và khởi tâm bi thương người làm phúc, đâu biết chính mình đang được người làm phúc kia thương lại.
Ruộng phúc thế gian và ruộng phúc xuất thế gian tùy thuộc vào tâm thức người tu phúc.
Thanked by 3 Members:
|
|
#264
Gửi vào 07/01/2014 - 00:08
PhapVan, on 18/11/2013 - 23:34, said:
1. Các hành tinh chuyển động
2. Vì sao lại hình thành Trái đất
3. Linh hồn có thật sự bất diệt
Phiếm luận Vũ trụ Đại Thiên Địa đối cảnh Tiểu Thiên Địa (con người)
Con xin được hầu chuyện chú mấy ý:
1. Vì sao các hành tinh chuyển động:
* Vì sự chuyển động của nó có nguyên nhân khởi đầu.
* Vì sự chuyển động giúp nó không lao vào nhau và sụp đổ.
* Vì sự chuyển động đưa đến sự hủy diệt.
2. Vì sao lại hình thành trái đất:
* Vì trái đất là một hành tinh được hình thành bởi các quy luật tự nhiên như các hành tinh khác.
* Vì có tâm phân biệt hành tinh trái đất và hành tinh khác.
* Vì có tâm cho rằng hành tinh trái đất là đặc biệt hơn hành tinh khác.
3. Linh hồn có thật sự bất diệt:
* Nói về linh hồn tức là phân biệt với cái thân thể vật chất. Như lấy cái đĩa CD ca nhạc, bản thể cái đĩa CD là cơ thể, những bản nhạc ghi trên cái đĩa là linh hồn. Cái đĩa CD ấy lâu ngày bị hư hỏng, bỏ vô CD player không còn phát được nhạc. May thay, nội dung mấy bài nhạc đã được copy vào cái máy tính. Vậy có nói bài nhạc (hay linh hồn) đi từ cái CD này sang cái bộ nhớ máy tính được không? Không thể, vì nội dung vẫn ở cái CD chỉ là vì cái CD đã bị hư hỏng về mặt vật lý mà thôi. Vậy nói linh hồn bất diệt là không có lý.
* Lại nói câu chuyện ở trên, cái bài nhạc phát ở máy tính phải chăng tự nhiên mà có? Không thể tự nhiên mà có, nó được sao chép từ cái đĩa CD kia? Nội dung giống ý chang cái CD kia. Vậy nói linh hồn không bất diệt cũng không có lý.
* Vậy thế nào thì có lý. Im lặng.
Thanked by 2 Members:
|
|
#265
Gửi vào 07/01/2014 - 01:06
- Ta có niềm tin rằng linh hồn có hay không? có bằng chứng gì ?
- Lại xét xem bản chất của linh hồn, để từ đó suy xét về việc linh hồn có chịu tác động của các quy luật tự nhiên hay không (như thành-trụ-hoại-diệt chẳng hạn...), rồi mới suy được về sự bất diệt của linh hồn.
- Lại xét xem nếu linh hồn là bất diệt, thì nó đem lại cho ta điều gì trong tâm, có giúp gì cho con đường tu tập để có sự giải thoát hay không, dù phải trải qua nhiều thời gian...
...
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#267
Gửi vào 07/01/2014 - 22:55
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#269
Gửi vào 14/01/2014 - 11:36
Trả lời: Cuộc đời là cái quý báu nhất, không thể nghĩ bàn, mà Tạo hoá trao cho một con người trong thời gian của một đời người. Được làm người, với tấm lòng từ bi và trí tuệ sáng suốt nhất, mỗi người hãy sử dụng cuộc đời mình có ý nghĩa và xứng đáng nhất để đền ơn tạo hoá, đáp hiếu mẹ cha.
Đạo là gì?
Trả lời: Đạo là con đường dẫn ta đi tìm Sự thật và Chân lý của cuộc đời, bao gồm cả Vũ trụ, nhân sinh và Tâm trí con người. Con đường này rộng mở, bình đẳng cho tất cả mọi người, thuận theo lẽ tự nhiên mà đưa những hành giả đã phát nguyện lớn, tinh tấn, nhất tâm và luôn tỉnh táo đến mục đích tối hậu là giác ngộ và giải thoát hoàn toàn.
Bình thường Tâm tức Đạo rồi,
Mây - bay theo gió, nước - trôi xuôi dòng.
Sống Đời cốt ở tấm lòng,
Từ bi, Trí huệ, thong dong tâm hồn.
Thanked by 2 Members:
|
|
#270
Gửi vào 14/01/2014 - 11:38
Danh khả danh phi thường Danh.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() CHUYỆN PHIẾM 8 : CẦU AN GIA ĐẠO![]() |
Linh Tinh | hai3tran |
|
![]()
|
|
![]() CHUYỆN PHIẾM 7 : XÁC ĐỊNH LÁ SỐ CỦA HAI VUA![]() |
Linh Tinh | hai3tran |
|
![]() |
|
![]() MỘT CHUYỆN KHÔNG PHIẾM |
Tử Vi | hai3tran |
|
![]() |
|
![]() CHUYỆN PHIẾM 6 : HỒI ĐÁP GLORIA VÀ NGỌA LONG![]() |
Linh Tinh | hai3tran |
|
![]() |
|
![]() CHUYỆN PHIẾM 5 : CÓ TẤT CẢ BAO NHIÊU LÁ SỐ TỬ VI ?![]() |
Linh Tinh | hai3tran |
|
![]() |
|
![]() CHUYỆN PHIẾM 3 : TỬ VI TRỌN ĐỜI QUA VÀI NHẤP CHUỘT![]() |
Linh Tinh | hai3tran |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












