Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
htes, on 29/04/2014 - 23:38, said:
các thầy tử vi hồi trước đều do xem nhiều mà thạo nghề, cơ bản của họ vẫn dựa trên nhuần nhuyễn vài ba quyển sách ông cha để lại, ít đọc và tham khảo các trường phái khác, họ xem số cho nhiều người và tích lũy kinh nghiệm, thế là tự nhiên liệt vào hàng thầy giang hồ thôi. Trong số các ông đó lâu lâu mới có ông viết ra quyển sách mỏng dựa trên tổng hợp kinh nghiệm rồi truyền xuống cho con cháu. Còn thầy hàn lâm thực thụ làm gì có, do gần đây có điều kiện đọc nhiều sách và ngó ra ngoài thế giới nên biết nhiều trường phái, thế là hình thành một kiều người thích đào sâu về lý thuyết thôi, từ đây còn phân nhánh ra nghiên cứu lý thuyết kiêm hành nghề và thuần nghiên cứu mà không hành nghề. Nhưng tóm lại càng đào sâu thì lại có khuynh hướng ít về mảng thực hành, gọi hàn lâm làm gì, nên gọi là tử vi sách vở vs với tử vi thực hành cho nó gọn. Ông chủ tạp hóa gì đó thuần túy là thực hành mà không hành nghề, có đọc sách nhưng bảo đảm không nhiều.
Khá khen cho câu nói ông chủ tạp hóa đọc sách đảm bảo không nhiều, nếu không phải thần số thì cũng là người thân ruột mới nói thế này, nói chung có đọc nhiều sách nhét vào đầu thì được gọi là nhiều phải không? Ủa mà ông chủ tạp hóa này có hành nghề đâu sao biết ổng thực hành nhiều như tay chuyên nghiệp Liễu Vô ? VD ông kia đọc 1000 sách tử vi nhưng xem tử vi như ruồi, còn ông kia chỉ đọc 100 sách phán tử vi đúng đến kinh ngạc thì có gì giữa 2 người khác nhau ? Vậy nếu như nói cái người đọc 1000 sách bào chữa không thực hành thì không đúng, nếu không thực hành thì người này chỉ là đọc cho có lệ, đọc cho qua ngày chứ nghiên cứu để làm gì rồi đẻ ra lý thuyết sâu ?
Tôi vẫn không hiểu, làm sao ông bạn biết người xem bói hành nghề chuyên nghiệp đó không dựa trên lý thuyết, biến lý thuyết cũ đã từng học thành lý thuyết mới và đi sâu để đưa ra phương pháp luận đoán đúng?
Sửa bởi Gamble: 30/04/2014 - 00:00