Jump to content

Advertisements




NGHIỆM LÝ HẠN CHẾT CỦA QUANGDCT



195 replies to this topic

#31 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2982 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 00:49

hahaha, thật ra quangdct ăn nói hùng bạo nhưng cũng rét run nên sợ có người méo mó phê xấu kiểu thiên vị lá số của quangdct.

Bản thân dự đoán không chết dưới 70 tuổi dù năm 48 và 53 gặp đại họa Tuế vận cùng gặp
MONG CÁC CAO NHÂN VÀ ZERO THOẢI MÁI CHÉM GIÓ HAY TRÙ ẺO TRÊN CƠ SỞ HỌC THUẬT NHƯNG ĐỪNG NHỔ NƯỚC BỌT KHÔNG TY TIỆN LẮM


ds đã đoán cho mình như thế, có lẽ đúng rồi.

#32 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3806 Bài viết:
  • 24169 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 02:01

Ngay như Chúa Giêsu từng nói: Địa ngục nếu ta không vào thì ai dám vào


MM TÔI TIM NÁT CÁC QUYỂN KINH THÁNH MÀ KHÔNG TÌM THẤY CÂU NÀY .

Thanked by 1 Member:

#33 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 02:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

zer0, on 12/10/2011 - 00:38, said:

Ủa, tôi chỉ đoán đại thế thôi mà quangdct đã ngủm củ tỏi rồi à ? Sao nhanh vậy nhỉ ?

Khi người ta đoán chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì người ta mới gọi là NGHIỆM LÝ, còn đoán chuyện tuơng lai sao có thể gọi là nghiệm lý . Đặt cái tên cho cái chủ đề thôi thì đã sai trớt quớt rồi thì làm sao có thể nào là làm giảng viên, nào là thi học sinh giỏi ...v.v.. Mệnh Âm Duơng sửu mùi giáp và nhị hợp Kình Hình Kỵ cho nên có tính tưng tửng, man man xa lìa thực tế .
Lấy tử vi ra đoán hạn sống chết à ? Tôi biết diễn đàn này 7 năm, bài viết của cao thủ nào tôi cũng đọc qua, tôi chưa từng chứng kiến được sự kiện nào mà đoán được Hạn chết của lá số nào cả . Ngay như có người mang lá số người chết chục năm rồi mà chẳng có ai nhìn ra, còn lá số vừa thấy tưởng đã chết rồi mà vẫn sống khỏe mạnh, an bình .
Nếu nói về học thuật theo tử vi thì năm Tỵ và Hạn vào cung Tỵ thì dễ chết lắm đó, Linh Hỏa Phi Việt Không Sát ngộ Bệnh, mệnh Âm Duơng mà nhị hợp với Kình Hình Ky.

xxx
Anh cứ coi như quangdct đã chết rồi để tôi anh và diễn đàn ta thoải mái được chưa? Chết có nhiều nghĩa lắm anh à nên mặc sức nghiệm lý tùy theo cách hiểu nào mà thôi còn hơn khối người sống thực vật tâm hồn đã chết từ lâu nhưng miệng vẫn lải nhải mình còn sống. Năm 2009 mối tình tay ba của quangdct đã chết, Anh thấy cái cớ nghiệm lý này hợp lý chưa? Khái niệm sống chết còn cãi nhau nhiều lắm. Về câu chữ hãy để dịp khác.
Mệnh tôi Nhật Nguyệt sáng nên anh đừng lờ đi thế. Nhờ anh trích dẫn phú cũng đầy đủ chút đừng nên như thế này: "Rắn là loài bò"...(sát không chân) không hay ho gì.
Hạn chết mà anh chỉ ra thât hài quá. Tôi mệnh Thủy đấy anh nhé.
Về chính trị anh hãy gửi vào tin nhắn cho tôi nếu anh có học và lịch sự theo đúng nội quy của diễn đàn. Cảm ơn A nhé.
Ghi chú: Tôi tưởng mình chết rồi cho anh nghiệm lý không anh lại bảo trù ẻo sợ mang khẩu ngiệp.

Sửa bởi Manager: 13/10/2011 - 03:22


#34 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 02:18

Thành thật xin lỗi chú MinhMinh.
Câu mà cháu trích có thể ko đúng nên không dám để trong "". Câu này các cha sứ thường hay nói nên có thể cháu sai sót trong trích dẫn nay chú đính chính cháu mừng lắm.
Chân thành cảm ơn chú

#35 VuiVui

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 750 Bài viết:
  • 3795 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 02:56

Quangdct bao nhiêu tuổi rồi mà lại đưa chủ đề này ra làm vậy ? Thường thì chúng ta cũng thỉnh thoảng thấy có người quan tâm đến hạn chết của mình. Nhưng hầu hết số người đó đều đã đến tuổi TRI THIÊN MỆNH, và cũng là người cao đạo. Tôi thì cứ khách quan, nói cho thẳng, cho thật thì tin rằng quangdct chưa đủ tuổi tri thiên mệnh và cũng chưa thể là người đắc đạo. Hay nói khiêm cung một chút - chứ không lại dễ bị phản ứng - thì chưa thể là người cao đạo. Nên nếu ngay bây giờ mà quangdct cứ một mực theo đuổi mục tiêu này, thì phải tin rằng quangdct là trường hợp độc nhất vô nhị ?! của hiếm đấy !!! Nhưng mà như thế thì 'ẻo" lắm. Thôi thì, không vào đây thì thôi, chứ đã vào, cũng nên có mấy lời, lấy cái lý và thực tiễn làm căn bản cho lời mình nói.
Khổng tử nói: Người có ba cái chết không phải là do mệnh chủ định, mà là do người tự chuốc lấy. Người nghỉ ngơi không đúng lúc, ăn uống không tiết chế, làm lụng quá độ thì bệnh tật sẽ kéo đến sát hại là một cái chết. Người ở địa vị thấp mà cứ phạm thượng, ham dục quá độ, yêu sách không ngừng thì sẽ bị hình phạt kéo đến sát hại là hai cái chết. Người ít mà xâm phạm chỗ người đông, nhỏ yếu mà khinh khi lớn mạnh, giận dữ mà không tự lượng sức mình, thì sẽ bị binh khí ập đến sát hại là ba cái chết. Ba cái chết kiểu ấy không phải do mệnh, mà là do người ta tự chuốc lấy.
Đó là những cái chết không do mệnh chủ định mà khổng tử nói ra ở cái thời đi xe bò, ... nay, ở vào cái thời đi máy bay, phóng xe máy, ... thì ba cái chết trên e rằng ít quá. Bởi vì ngày đó, nào đâu có bệnh sida, ngày đó bệnh ung thư đâu có tràn lan như bây giờ, tới mức hai nước cs mạnh nhất thế giới vn và tàu khựa đứng đầu bảng. Vậy thì thêm vào thế này. Tiếc của ăn thức ăn thiu, thối, rẻ, thức ăn có nguồn gốc tàu khựa, thức ăn nuôi tròng bằng phân hóa học, thuốc tăng trọng, thuốc kích thích, ăn nhiều mì tôm do vn và tq làm thì sẽ mắc bệnh nan y, không thuốc nào chữa nổi là cái chết thứ tư. Ăn chơi trác táng, sa đọa, bất chấp mọi quy tắc xã hội, đạo đức và luân lý như chơi gái bừa bãi, phóng xe máy như điên - bão đêm chẳng hạn, ve vn tham gia giao thong - he he, thì có cách nào mà khỏi chết, là cách chết thứ năm. Năm cái chết ấy đều là do người tự chuốc lấy. không phải do mệnh vậy. Mời mọi người ghi thêm - tôi chắc còn nhiều.
Vậy hỏi. quangdct có đảm bảo mình không phạm vào những cách chết ấy trong suốt cuộc đời ? Nếu không đảm bảo, thì lấy cái gì để đoán số ... chết ?!
Lúc nào rỗi, tôi sẽ phân tích các nguyên nhân chết - trên số tử vi, trước cách cục. Rồi quangdct sẽ thấy, dẫu có cố đoán, cũng là vô nghĩa thôi !
Một trong những nguyên nhân chết như thế là Khí mệnh tuyệt. Thường ở trạng thái này, người nhạy cảm, người theo đạo, đầu óc mẫn tiệp thì dễ cảm ứng được cái thời điểm Khí thoát đi. Vì thế, những người này có thể nói về cái chết của mình rất cụ thể và chính xác. Hay như một số người có khả năng ngoại cảm, có thể nhìn thấy hiện tượng hồi quang phản chiếu của người sắp thăng, nên có thể nói rất chính xác thời điểm người ta chết. Một vài người, qua các môn chiêm bói có thể đoán ra ngày giờ chết chính xác, đó là vì đối tượng được đoán ngẫu nhiên không bị những nguyên nhân chết trên xâm phạm, hoặc ngẫu nhiên mà chính xác. Theo lý thì như thế. Nên cái gọi là đoán như thần, trăm phát trăm trúng, đoán ngày này chết thì anh phải chết ! là khó lắm. Không lẽ đến ngày đó anh ta không thăng, mình sách dao đến để thế thiên hành đạo ?
Thôi đi !
Thân ái.

Sửa bởi vuivui: 12/10/2011 - 03:01


Thanked by 4 Members:

#36 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2982 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 03:12

Khả năng ngoại cảm đôi khi xãy ra cho những người không nhất thiết ngộ được đạo.

Đôi khi có người hăng say tu đạo quá thành cuồng tín, mê man.

Việc chưa tới sao lại lo, đầu còn tóc xanh chứ có bạc suơng điểm như tôi dạo này đi cúi đầu nhìn dưới đất, đó là hiện tượng gần đất xa trời.

Cả 1 hành trình khởi từ mệnh. Sống lâu quá làm khổ con cháu, đôi khi là 1 cái nhục. Khổ nhất là hết tiền, bịnh hoạn, tứ cố vô thân.

Hể có tâm rộng mở tức khắc thấy được sự mầu nhiệm của Tạo Hóa. Tại sao lại phải đoán sự sống chết của người khác chớ, trừ khi có yêu cầu, ngoài ra cứ để trật tự bình thường xãy ra.

Ngày trước không có cặp kính đen, thay vào đó là mấy tấm guơng, vì vậy nguyên văn của tổ Triệu Châu dạy học trò là hãy mài miếng guơng đi. Ngày nay, cặp mắt kính đen che đôi mắt cú vọ dò xét của bói toán gia, dĩ nhiên cần sửa lại câu ngày trước: Chùi kính đi!

À này kính này hiệu Rê-Ben đó nhe (RayBan).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 12/10/2011 - 03:13


Thanked by 1 Member:

#37 zer0

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 1003 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 03:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 12/10/2011 - 02:05, said:

Chết có nhiều nghĩa lắm anh à nên mặc sức nghiệm lý tùy theo cách hiểu nào mà thôi còn hơn khối người sống thực vật tâm hồn đã chết từ lâu nhưng miệng vẫn lải nhải mình còn sống.
Ở đây chúng ta không có bàn cãi về ý nghĩa sống chết, mà là đoán Hạn chết theo như lời yêu cầu của bạn . Xem ra tôi đã đoán đúng một phần nào đó (mệnh Âm Duơng nhị hợp Kình Hình Kỵ nên có tính tưng tửng, man man xa lìa thực tế).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 12/10/2011 - 02:05, said:

Hạn chết mà anh chỉ ra thât hài quá. Tôi mệnh Thủy đấy anh nhé.

Ở trên, bạn bảo tôi và mọi người cứ xem như bạn đã chết rồi cho thoải mái, thế thì tôi đoán cho bạn đến năm Tỵ và Hạn vào năm Tỵ là đã quá kéo dài tuổi thọ mà bạn mong muốn rồi thì có gì mà hài với không hài!?

xxx

Tôi đã xóa đi một đoạn của bài viết . Manager

Sửa bởi Manager: 13/10/2011 - 03:25


Thanked by 1 Member:

#38 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 03:19

Vâng. Cảm ơn bác HaUyen, bác DinhVanTan, bác TQTP, chú VuiVui, chú MinhMinh...
Cháu thành thật xin lỗi vì sự "nông nổi" của mình.
"Người đi một nửa hồn tôi CHẾT
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"(???)
"Trót mang lấy nghiệp vào thân.
Xin đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng" _Truyện Kiều (Nguyễn Du)
"Tôi yêu thầy nhưng tôi yêu chân lý hơn"- Platon
Cháu xin khép chủ đề tại đây. Năm 2029-2030, cháu xin được mở lại.
Kính!
Cháu
quangdct

Sửa bởi quangdct: 12/10/2011 - 03:30


Thanked by 1 Member:

#39 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2982 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 03:32

Không có gì quá lớn hay quá nhỏ, chẳng qua là sự tình sôi nổi như đám mây lượn lờ quanh quẩn.

Kinh Thánh có ý: Không có tội lỗi nào không có thể tha thứ được.

Con người cần phải có hùng chí và quyết tâm, nếu đặt đúng chỗ sẽ được diệu dụng.

Chúc quangdct nhìn tới phía trước và tin tưởng vào bản thân với tinh thần cầu tiến và mở rộng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 12/10/2011 - 03:32


#40 zer0

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 1003 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 04:21

Trích dẫn

xxxxx

Tôi xóa đi hàng cuối. Manager

Tôi có một thắc mắc nhỏ đến Manager và hy vọng được giải thích . Thắc mắc là tại sao hàng cuối lại được (bị) Manager xóa đi ?

Sửa bởi Manager: 13/10/2011 - 03:25


#41 PhuocBao

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 180 Bài viết:
  • 247 thanks
  • LocationNgôi nhà to ngoài mặt phố

Gửi vào 12/10/2011 - 08:11

Hahaha, quangdct đã mở đầu và giới thiệu bị "sai đường lối" ,chiến thuật chưa hợp lý -- đừng có nói mình dạy môn Triết học Mac (lần sau cứ nói chung chung là giảng viên đại học) là sẽ có khối người xem cho !!!

Số đẹp, cung Tật ách, cung Quan thế kia thì vất vả cái thân, cái tinh thần mà thôi, không có chết hung đâu. Vì hung tinh không nhập mệnh, mà cư huynh đệ, lẽ thường thì gia đình ai cũng có chuyện, phải có một ai đó chịu nghiệp cho gia đình của mình, nhìn cung Huynh thì biết đã có anh em của quangdct chịu nghiệp cho gia đình rồi ...

Có bệnh mãn tính : Kiếp Phục chiếu thân + giáp Kình Hình Kị Khoa, tuy không hút thuốc cũng đề phòng bệnh viêm phổi (Liêm Khúc sát tinh), tim (Khốc Hư sát kị tinh),... Càng lớn tuổi càng đau nửa đầu + rối loạn tiền đình.

Mệnh giáp sát hình tinh, chính tinh là Âm Dương rất kị Kình Đà, thân bị Phục Kiếp chiếu nên chạy xe, trèo cao rất cần cản thận, kẻo té gây thương tích (hạn Kình Đà / Hỏa Linh).

Những số không chết hung thì cứ coi hạn Thiên Không Đào Hồng Hỷ Sinh Vượng , cung lục thân thủ Khốc Hư thì do mệnh tiết khí quá mức mà mất thôi.

Thanked by 1 Member:

#42 thatsat

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1361 Bài viết:
  • 4011 thanks
  • Locationvô cực

Gửi vào 12/10/2011 - 08:17

TracUyen said:

Hahaha, quangdct đã mở đầu và giới thiệu bị "sai đường lối" ,chiến thuật chưa hợp lý -- đừng có nói mình dạy môn Triết học Mac (lần sau cứ nói chung chung là giảng viên đại học) là sẽ có khối người xem cho !!!
Nói vậy khác gì trùm khủng bố Harry Truman sang Hiroshima hát "hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi".

#43 hanhphuc

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 12/10/2011 - 08:33

Hanhphuc tha thiết nghĩ, các Bác nên theo nguyên vọng tha thiết cùa anh quangdct là nên đi đúng tựa đề của topic là coi coi bao giờ anh quangdct chết, bao giờ anh ấy cưỡi hạc quy tiên, bao giờ anh ấy bình yên thả chuyến xe vào hư vô bỏ lại gia đình và mọi người khóc thương và nếu được xin hãy đoán luôn cách anh quangdct chết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Xin lỗi anh quangdct vì em spam, em chỉ muốn giúp anh thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

em rất tin tưởng vào tài năng của anh và em cũng rất ngưỡng mộ nếu anh ra đi mà để lại cho đời những phát minh "bèo" như Steve Jobs thì em xin tình nguyện hàng tháng và rằm tới quét lá đa cho ngôi mộ của anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi hanhphuc: 12/10/2011 - 08:35


#44 minhduc

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 587 Bài viết:
  • 945 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 09:04

Mạng người là quý giá... Đức Phật có nói phải tu trăm nghìn kiếp mới được cái thân người này mừ...

Có thân người mà chỉ lo hưởng thụ, làm điều ác nhân thất đức, sát hại sinh linh vô cớ... thì quá là uổng phí.

Còn chuyện hy sinh thân mạng để làm điều có ích lợi gì đó thì cần có đầu óc sáng suốt mới phân biệt được đúng sai... nhiều khi lại vì cái lý do lý tưởng vớ vẫn gì đó báo đời biết bao thế hệ & gia đình.

xxx
=========
Biết số cãi số được mà... trong thiên-địa-nhân thì chữ NHÂN lớn lắm đừng coi thường... xưa nay chuyện này nhiều.

Tự nhiên đi coi ngày chết... vớ vẫn

Tôi xóa đi 1 đoạn trong bài viết. Manager

Sửa bởi Manager: 13/10/2011 - 03:29


#45 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 09:08

Từ xưa đến nay biết bao cao nhân yêu mến và say mê nghiên cứu Tử vi để rồi chết hận trong vũng lầy Tử vi.
Nay chúng ta đang thuộc quẻ Đoài của thời kỳ Hạ Nguyên nên tôn giáo, tâm linh văn hóa thần bí ...càng có cơ hội phát triển như Nấm sau mưa, thị phi cũng đầy rẫy.
Người vô thần và có tinh thần biện chứng lại càng nên tỉnh táo không phải động một chút là "thiêu sống nó trên dàn lửa" như số phận Bruno trước đây bị giáo hội Thiên Chúa giáo kết tội PHẢN CHÚA. Hiểu nó mới đánh bại được nó trong gốc rễ.
Lập TOPIC như thế này chẳng qua là mang tính lộng ngôn và tự trào. Mình còn chưa tin, chưa phục... thì làm sao để người khác tin và phục. Đến bao giờ để vô số cái ngẫu nhiên trở thành cái tất nhiên và những người yêu mến có cứu cánh mà khẳng định: Anh tin không? Anh hiểu không? A thấy có đúng không?
Câu trả lời duy nhất: Có
♪ ♫ ♥ » Chúng ta là bạn nhé






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |