Long Nguyên Quang, on 29/04/2014 - 18:34, said:
Tôi cũng đã đọc bài chia sẽ kiến thức Tử vi của cự Vũ Tiên sinh này khá lâu rồi. Có thể nói là sau" một thập niên nhìn lại" thì thấy có phần lạc hậu nhưng vẫn có giá trị hữu ích ở một vài góc độ.
Trong thực tế, môn Tử vi được chia là 02 phái, tạm gọi là Chánh đạo và Bàng môn tả đạo; hay cũng có thể gọi Tử vi hàn lâm và Tử vi giang hồ. Tử vi Hàn lâm đã tồn tại từ xưa, do những người có khoa bảng, có đầu óc logic giống như ngày nay kiểu có bằng cấp tiến sĩ như ntt rồi nghiên cứu thêm tử vi, do vậy cách luận lý về tử vi có khác với giới Tử vi giang hồ, đại diện là các thầy bói góc chợ hoặc các thầy thiếu học vị...Nhưng, phải nói rằng có một chữ nhưng to tướng rằng: Về cái khoản thành tích luận số đúng , có thể là đúng đến mức kỳ diệu thì nghiêng về giới Tử vi giang hồ nhiều hơn! Bởi vậy, tôi cho rằng Tử vi vẫn là một Thuật số, dù người luận số không đi sâu vào lý thuyết tử vi ở mức độ hàn lâm nhưng vẫn có khả năng là một nhà Tử vi khét tiếng và điều này trong thực tế tôi đã gặp khá nhiều! Do vậy, ntt không thể chỉ qua một bài viết nho nhỏ về kinh nghiệm của cự vũ tiên sinh mà xem nhẹ công lực 40 năm của ộng ta!
Chẳng có gì là hằng cửu !
Tất cả chúng ta và bài viết của chúng ta chỉ là tạm bợ trong khi chân lý xa vời vợi.
Lạ lùng nhất là kẻ k thông thạo lại hăng hơn ai khác. Con ếch muốn làm con bò, rồi con bò muốn thành cái gì ?
Không có 1 lý thuyết nào đứng vững nếu không qua kiểm nghiệm . Danh từ hàn lâm được chế (coined) bởi NTT mà tôi thấy dỏm dáng .
Đúng lý theo ngày trước là "lý thuyết" đối lại "thực hành". Bây giờ ngôn ngữ loạn cả lên như cái xã hội hiện giờ tại VN mới gọi là "hàn lâm" và "hàng chợ". Tôi cho là dô't chữ mới đặt để các từ cho kêu vang lấy tiếng nhưng thực chất là thùng rổng.
Không thầy giỏi nào mà không rành lý thuyết, cũng như không thể ôm lý thuyết mãi mà không thực hành.
Hàn lâm kiểu NTT à ? Tôi cho là tuồng chèo đóng vai hoa hoè hoa sói xưng đại gia nhưng cũng là 1 vai múa may chừng vài tiếng giúp vui. Mình xem là đỉnh cao của trí tuệ trong lãnh vực lý số tại đây ? Đừng làm tôi sợ nhe khi lập lại mấy chữ đỉnh cao trí tuệ của loài người sao giống của loài khỉ chứ nào phải là người bình thường .
Ngày 30 tháng 4 sắp tới mang lại buồn vui lẫn lộn cho tôi . Cám ơn cái tháng 4 đó của năm đó làm thay đổi nhiều thứ để Địa mệnh của tôi thay đổi mà tôi có cơ hội đi học lại, được tiếp xúc với các bộ não ưu tú của chương trình thám hiểm không gian của Mỹ trong mấy chục năm qua . Nếu ở lại, tôi e tôi thành 1 NTT "hàng chợ" thật sự chứ k được bằng cấp như hắn .
longnguyenquanq thừa hiểu sau bức màn nhung thường có gươm giáo tua tủa chờ đợi, thời bình thì không thấy động binh, nhưng lúc cần trong không trung sẽ thấy phi đao bay ra ghim vào lưng kẻ ơ hờ k biết coi trước coi sau.
Chủ đề "Thập Niên Nhìn Lại" đã bị BDH khoá mà k cần có 1 ý kiến hay 1 lời báo trước, thật ra tôi hiểu họ suy nghĩ như thế nào và longnguyenquanq cũng biết thế vì you thân cận với 1 VIP phải không ?
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 29/04/2014 - 20:24