NgoaLong, on 01/02/2013 - 23:30, said:
Lúc đầu NL xét thấy Mèo, Mão hình như nó có chút liên quan đến Thỏ, Thố. Kiểu đo cách đọc, phát âm, và theo kiểu chữ xưa nên có thể là lẫn lộn từ Thỏ thành Mèo. Nhưng sau khi xét qua cái lý của bác DiaKyTai nói về 12 con giáp (nhất là 3 cặp: Dần - Mão; Thìn - Tỵ ; Ngọ - Mùi) làm NL chợt nghĩ tới có khi nào 12 con Giáp xuất phát từ Việt Nam không. Khi đó, người Tàu mang về chuyển âm, chuyển ngữ rồi cho nhầm lẫn nên từ Mèo thành Thỏ. Vì so sánh cặp Cọp với Mèo hợp hơn cặp Cọp với Thỏ trong tương quan 12 con giáp.
NgoaLong Thân,
Còn nhiều sự tích để chúng Ta, Người Việt cần suy ngẫm về nguồn gốc của môn học này - Không riêng chỉ dựa vào "huyền sử" để lý luận trong sự giải lý - Mà cả những cả ngôn từ người việt chúng ta thường dùng hàng ngày - từ những câu tục ngữ, Câu nói thường ngày của các Cụ thường dùng và để lai ...
nghe rất tầm thường nhưng nếu chịu khó suy ngẫm thì cũng có thể giải tích được một phần nào về những khúc mắc của môn học này !!!
Thí Dụ như: Trong Tử Vi về Cục Mệnh: Thuỷ nhị Cục - Mộc tam Cục .v.v.là vẫn đề "khó nuốt" vì chưa có sách Cổ Xưa nào giải thích tường tận - Ngày nay, mỗi người mỗi lý, tuỳ vào quan niệm "cảm nhận" riêng - rồi cứ thế mà giải lý - càng làm thêm "nhức đầu" cho nhưng người theo học sau ... Tôi không dám nói, ai đúng với ai sai - mà chỉ nêu ra một thí dụ xảy ra hàng ngày trong các cuộc biện luận, dẫn chứng ...rồi, kết quả: Đèn nhà ai nấy sáng !!!
Thì, với câu các cụ thường nói lúc trước:
"ba (3) năm (5) rõ mười (10)" thì chỉ có Việt Tộc mới dùng - Nhất là những người có "khoa học tính" và ngay cả trên thế giới,kể cả người Tầu chẳng có ai dùng vì tính "vô lý" của nó - Không những thế, mà còn ngược lại là đa số ngày nay nếu xét về khoa học, toán số thì "bị" chê ngay là "sai", là các cụ "dốt"...phải là 2 X 5 mới thành 10 ...hihihi
Cũng vì câu này,
"Ba Năm Rõ Mười" Tuyệt Vời !!! Đối với riêng tôi, vì đã giải tích không những về phần "khó nuốt" về Cục Hành ... mà còn là sự giải tích về Hà Đồ và Lạc Thư, và sự áp dụng của Đồ Thư này !!! Tóm lại, chỉ một câu đơn giản "5/3 rõ 10" rất là ngắn gọn, mà không ai có thể quên - vì không quên cho nên mãi nhớ - để mãi mãi lưu truyền đối với Người Việt - Do đó không bao giờ có thể "Mất" được !!!
Ngoạ Long thử nghĩ xem từ thuỷ nhị Cục đến Hoả lục Cục - chỉ có con số 3 - Mộc Tam Cục - và con số 5 - Thổ Ngũ Cục - là rõ ràng mà ai ai cũng chấp nhận (3/5 rõ 10) chẳng thể nào "cãi" được - vì đã quá rõ ràng, (rõ mười) phải không ? - hihiih ...còn những con số khác tha hồ mà lý luận tranh cãi ... mà quên đi cái lý đơn giản của nó để mà giải tích !!! So với thời bây giờ thì Căn bản của một vấn đề gì áp dụng trong Toán Học nếu ta có chắc được 2 yếu tố, thì ta có thể giải tích được cái thứ 3 -
Các Cụ Hay ở chỗ đó !!! Chỉ để lại 2 thôi ...hiihi
NgoaLong cùng mọi người cứ suy ngẫm ... Có dịp tôi sẽ trình bày ... SAU ... !!! Vài lời góp ý cho vui, cho thoáng để mà có chuyện để bàn ... (ra) ...hihihi
Chúc Vui,
Địa Kỳ Tài
Tại sao con cả lại gọi là chị hai, anh hai nhỉ? Tại sao người Cha mình lại gọi là Ba nhỉ - tại sao các cụ thường nói những lúc bận việc thì lại"Dăm Ba (5/3) thứ việc" - Lý Thú vô Cùng !!!