Nguyên Lý Luận Giải Lá Số (của LongNguyenQ...
TuyenYD
19/04/2013
bác vuivui đang còn chứng minh vòng Trường Sinh thuận nghịch theo Thái Thứ Lang theo như bác khẳng định, tinh thần tụ tán mà bác truyền đạt cháu nhỉ mọi người cũng hiểu được phần nào. có thể là chưa hiểu hết được ý của bác. rất mong bác tiếp tục làm sáng tỏ một vấn nạn trong tử vi "vòng trường sinh cục". theo như những gì mà topic tập trung thảo luận.
kính bác.
kính bác.
VuiVui
20/04/2013
Can, on 19/04/2013 - 17:57, said:
bác vuivui đang còn chứng minh vòng Trường Sinh thuận nghịch theo Thái Thứ Lang theo như bác khẳng định, tinh thần tụ tán mà bác truyền đạt cháu nhỉ mọi người cũng hiểu được phần nào. có thể là chưa hiểu hết được ý của bác. rất mong bác tiếp tục làm sáng tỏ một vấn nạn trong tử vi "vòng trường sinh cục". theo như những gì mà topic tập trung thảo luận.
kính bác.
@can.
Tôi đã trả lời câu này của ca trong msg 489 rồi. Can chịu khó suy nghĩ chút. Nó dễ lắm mà.
Thân ái.
Sửa bởi VuiVui: 20/04/2013 - 00:39
TuyenYD
20/04/2013
Cháu đã hiểu cách chứng minh vòng Trường sinh an Thuận Nghịch theo VĐTTL, cháu cảm ơn bác vuivui.
contrauforex
16/09/2013
AlexPhong, on 16/01/2013 - 19:47, said:
Câu này làm tôi chạnh lòng. Có lẽ đa số chúng ta đều chạnh lòng khi nhắc đến thời gian.
Chạnh lòng vì sao ?
Lẽ thứ nhất, tuổi 30 tuy đã bước vào siêu cấp nhưng vẫn còn quá trẻ, tất nhiên trước đây có thể những tiền bối như Trần Đoàn, Lưu Bá Ôn, Lão Tử, Quản Lộ tầm 30 họ đã bước vào siêu cấp. Cứ cho là sống láng cháng không cần giữ gìn quá thì cũng 50 năm nữa với lý số. Trong nhiều nỗi sợ thì nỗi sợ ngộ Đạo quá sớm luôn canh cánh trông tôi. 40 tuổi không may ngộ Đạo chẳng hạn, nhìn thế sự đầy giả lả trần trụi như em siêu mẫu naked, danh lợi như đám phù vân, về đâu, về chùa sư đang còn tu ai người ta tiếp, đang đấu tranh vào Tôn giáo hội bỏ mẹ ra, ông nói ông ngộ Đạo ai tin ông, tôi tu bao năm đã thấy Đạo đâu sao biết Đạo ông thật hay dỏm, về xã hội họ cho mình vào trại, lên núi thì đói lại không có internet, về đâu đây ? Khó lắm chứ bộ ?
Lẽ thứ hai, giả sử ai đó chưa bước vào siêu cấp, nghiên cứu miệt mài 40 năm cũng dậm chân tại chỗ. Vì sao ? không phải mình dốt mà cái duyên mình có thế thôi, kiếp sau nghiên cứu tiếp. Sau 40 năm, bọn trẻ nó hỏi không biết cũng xấu hổ, người ta mới nghiên cứu đã đành đây ông nghiên cứu 5 6 mươi năm mà có vậy thì xoàng quá. Lúc đó hỏi chúng nó cũng ngại mà không hỏi thì mù tịt. Vừa chém gió vừa thu thập lá số luyện công cũng mệt mỏi, tay nào tinh mắt nó nhìn ra ngay là mình giả vờ làm cao nhân kỳ thực đang đi học mót. Người ta gọi là vừa viết vừa xuất bản là vậy. Sai sót nó cười thối mũi. Thậm chí tử vi 3 năm còn khoác áo dài làm cao nhân đi cắp bản quyền tàm nham các diễn đàn kia.
Lẽ thứ ba, giờ 30 đời giai đang khỏe thì bỏ bê em út một bên cắm mặt với lý số, gái nó bảo hâm, vừa phít vừa nghiên cứu thì tẩu hỏa nhập ma. Chuyên tâm xay lúa thỉnh thoảng bế em là vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại em nó lớn đùng, còn lơ là thì lúa nó ra cám. Đến khi già 6 7 xịch rồi, đáng lẽ lúc đó mới cắm đầu vào lý số thì mình lại ngon lý số rồi, ngứa nghề thì cưa gái. Cưa dở thì nó bảo là biến thái yêu râu xanh, cưa xịn thì cũng x đỡ được. Xưa giai 30 ngày mần trăm em còn được chứ giờ 7 8 xịch đỡ một em sồn sồn 40 đã phờ râu cả tháng chứ chưa nói một em xì tin. Phải chăng nên theo lẽ đời là 30 bế em, 70 xay lúa ?
Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió ?
Ôm em nửa tỉnh nửa say,
Lơ là một cái phít ngay hàng rào.
Chạnh lòng vì sao ?
Lẽ thứ nhất, tuổi 30 tuy đã bước vào siêu cấp nhưng vẫn còn quá trẻ, tất nhiên trước đây có thể những tiền bối như Trần Đoàn, Lưu Bá Ôn, Lão Tử, Quản Lộ tầm 30 họ đã bước vào siêu cấp. Cứ cho là sống láng cháng không cần giữ gìn quá thì cũng 50 năm nữa với lý số. Trong nhiều nỗi sợ thì nỗi sợ ngộ Đạo quá sớm luôn canh cánh trông tôi. 40 tuổi không may ngộ Đạo chẳng hạn, nhìn thế sự đầy giả lả trần trụi như em siêu mẫu naked, danh lợi như đám phù vân, về đâu, về chùa sư đang còn tu ai người ta tiếp, đang đấu tranh vào Tôn giáo hội bỏ mẹ ra, ông nói ông ngộ Đạo ai tin ông, tôi tu bao năm đã thấy Đạo đâu sao biết Đạo ông thật hay dỏm, về xã hội họ cho mình vào trại, lên núi thì đói lại không có internet, về đâu đây ? Khó lắm chứ bộ ?
Lẽ thứ hai, giả sử ai đó chưa bước vào siêu cấp, nghiên cứu miệt mài 40 năm cũng dậm chân tại chỗ. Vì sao ? không phải mình dốt mà cái duyên mình có thế thôi, kiếp sau nghiên cứu tiếp. Sau 40 năm, bọn trẻ nó hỏi không biết cũng xấu hổ, người ta mới nghiên cứu đã đành đây ông nghiên cứu 5 6 mươi năm mà có vậy thì xoàng quá. Lúc đó hỏi chúng nó cũng ngại mà không hỏi thì mù tịt. Vừa chém gió vừa thu thập lá số luyện công cũng mệt mỏi, tay nào tinh mắt nó nhìn ra ngay là mình giả vờ làm cao nhân kỳ thực đang đi học mót. Người ta gọi là vừa viết vừa xuất bản là vậy. Sai sót nó cười thối mũi. Thậm chí tử vi 3 năm còn khoác áo dài làm cao nhân đi cắp bản quyền tàm nham các diễn đàn kia.
Lẽ thứ ba, giờ 30 đời giai đang khỏe thì bỏ bê em út một bên cắm mặt với lý số, gái nó bảo hâm, vừa phít vừa nghiên cứu thì tẩu hỏa nhập ma. Chuyên tâm xay lúa thỉnh thoảng bế em là vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại em nó lớn đùng, còn lơ là thì lúa nó ra cám. Đến khi già 6 7 xịch rồi, đáng lẽ lúc đó mới cắm đầu vào lý số thì mình lại ngon lý số rồi, ngứa nghề thì cưa gái. Cưa dở thì nó bảo là biến thái yêu râu xanh, cưa xịn thì cũng x đỡ được. Xưa giai 30 ngày mần trăm em còn được chứ giờ 7 8 xịch đỡ một em sồn sồn 40 đã phờ râu cả tháng chứ chưa nói một em xì tin. Phải chăng nên theo lẽ đời là 30 bế em, 70 xay lúa ?
Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió ?
Ôm em nửa tỉnh nửa say,
Lơ là một cái phít ngay hàng rào.
contrauforex
16/09/2013
AlexPhong, on 18/01/2013 - 22:22, said:
Đề nghị chúng ta quay lại chủ đề chính: Nguyên lý luận giải lá số của LNQ. Tuyệt đối không lan man, gây chia rẽ, mất đoàn kết.
Thứ nhất: Nếu xét tử vi là một bộ môn có thể nghiên cứu thì phải có hệ tiên đề của nó, hệ thống khái niệm riêng
Thứ hai: Hệ thống quy luật của bộ môn tử vi
Thứ ba: Đối tượng của bộ môn tử vi
...... 4: Phải được thực tiễn kiểm nghiệm
Nếu cơ bản hệ thống được bốn vấn đề trên thì môn tử vi sẽ dễ phát triển hơn và như thế thì sẽ trở thành khoa học thường thức. Lúc đó môn tử vi sẽ trong sáng hơn rất nhiều ( đây là quy luật tự nhiên) và làm tổng lợi ích xã hội tăng thêm đáng kể.
ThaiThangNhu
16/09/2013
Trích dẫn
Thứ nhất: Nếu xét tử vi là một bộ môn có thể nghiên cứu thì phải có hệ tiên đề của nó, hệ thống khái niệm riêng
ConLuan
16/09/2013
Tử vi đọc 3 ngày là xong.. Nhiều người vẽ ra nhiều nhưng chẳng trúng trật vào đâu.
SonNam
28/12/2013
55555
06/05/2015
AlexPhong, on 16/09/2013 - 02:28, said:
..... giờ 30 đời giai đang khỏe thì bỏ bê em út một bên cắm mặt với lý số, gái nó bảo hâm, vừa phít vừa nghiên cứu thì tẩu hỏa nhập ma. Chuyên tâm xay lúa thỉnh thoảng bế em là vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại em nó lớn đùng, còn lơ là thì lúa nó ra cám. Đến khi già 6 7 xịch rồi, đáng lẽ lúc đó mới cắm đầu vào lý số thì mình lại ngon lý số rồi, ngứa nghề thì cưa gái. Cưa dở thì nó bảo là biến thái yêu râu xanh, cưa xịn thì cũng x đỡ được. Xưa giai 30 ngày mần trăm em còn được chứ giờ 7 8 xịch đỡ một em sồn sồn 40 đã phờ râu cả tháng chứ chưa nói một em xì tin. Phải chăng nên theo lẽ đời là 30 bế em, 70 xay lúa ?
........
Sửa bởi 55555: 06/05/2015 - 14:24


