Hội những người Mệnh vô chính diệu!
Linus
31/01/2013
Đúng vậy. Tôi là chuby.
Bạn có quyền nói họ, nhưng không có quyền lăng mạ, xúc phạm họ. Họ xem dốt hay giỏi thì mặc kệ họ. Bạn không thích thì có thể nói, chứ đừng chửi người ta. Ai cũng cần được tôn trọng. Chẳng khác gì ngoài đầu đường xó chợ.
Thấy bất bình vào nói thì bị bảo là 2 người là 1 chán đi rồi quay sang vào hùa lừa đảo.
Bạn có quyền nói họ, nhưng không có quyền lăng mạ, xúc phạm họ. Họ xem dốt hay giỏi thì mặc kệ họ. Bạn không thích thì có thể nói, chứ đừng chửi người ta. Ai cũng cần được tôn trọng. Chẳng khác gì ngoài đầu đường xó chợ.
Thấy bất bình vào nói thì bị bảo là 2 người là 1 chán đi rồi quay sang vào hùa lừa đảo.
NguaQuaDoc
31/01/2013
có mùi chiến sư..bàn tiếp về mệnh vô chính diệu đi thienrieu em. thanhthien đang phát triển mà..
Can.Spacy
31/01/2013
tôi nhớ là tôi không có lăng mạ cậu ta, cậu ta nói là cậu ta học 10 năm tử vi mà nói ra câu Tử vi ở Ngọ miếu vì hỏa sinh thổ, còn ở tý hãm vì Thủy...thì tôi mới viết ra mấy dòng, còn việc mấy người kia nói chẳng liên quan gì tới tôi cả.
boluclag
31/01/2013
can.spacy, on 31/01/2013 - 13:35, said:
tôi nhớ là tôi không có lăng mạ cậu ta, cậu ta nói là cậu ta học 10 năm tử vi mà nói ra câu Tử vi ở Ngọ miếu vì hỏa sinh thổ, còn ở tý hãm vì Thủy...thì tôi mới viết ra mấy dòng, còn việc mấy người kia nói chẳng liên quan gì tới tôi cả.
Ko ko, ý THIÊN RIÊU nói đến nick THẬT THÀ chứ không phải nói ông đâu CAN à ... hiểu lầm rồi ... hic ...
Quay lại chủ đề VCD nhé ... ...
Linus
31/01/2013
ThanhThien, on 31/01/2013 - 13:10, said:
Bố mẹ TT thì đến với nhau đều là lần đầu tiên, TT là trưởng nam, từ nhỏ cũng không sống xa bố mẹ và không có bố mẹ nuôi... nhưng may mắn là ít gặp tai ương.
Điều buồn nhất là tuổi thơ không được êm đềm, bố mẹ TT chia tay rồi. Nhưng cũng nhờ tuổi thơ không êm đềm ấy cũng như sa mạc khô cằn làm cho cây bao báp trở nên vững chắc hơn.
Điều buồn nhất là tuổi thơ không được êm đềm, bố mẹ TT chia tay rồi. Nhưng cũng nhờ tuổi thơ không êm đềm ấy cũng như sa mạc khô cằn làm cho cây bao báp trở nên vững chắc hơn.
Chia sẻ với Anh( Lúc đầu tưởng chị =.=" )
Gia đình em cũng không êm ấm.
Em nghĩ quan trọng là các sao đóng nữa. Mình cái VCD thì không thể tổng quát được.
Linus
31/01/2013
can.spacy, on 31/01/2013 - 13:35, said:
tôi nhớ là tôi không có lăng mạ cậu ta, cậu ta nói là cậu ta học 10 năm tử vi mà nói ra câu Tử vi ở Ngọ miếu vì hỏa sinh thổ, còn ở tý hãm vì Thủy...thì tôi mới viết ra mấy dòng, còn việc mấy người kia nói chẳng liên quan gì tới tôi cả.
Tôi nhớ rõ là nãy giờ tôi không nói gì liên quan đến cậu. Cậu đừng vơ vào mình như thế
ThanhThien
31/01/2013
Đã từng thấy ThienRieu post bài ở topic Trọng cơ khái luận, lúc đó thank vì thấy cũng là một người mệnh VCD và có nhiều nét "thân quen" ^^
Cho hỏi ThienRieu đã đi làm chưa, học trường nào ra rồi?
Cho hỏi ThienRieu đã đi làm chưa, học trường nào ra rồi?
Linus
31/01/2013
Em đi làm từ lúc đang đi học năm cuối. Mới lấy bằng TN hè vừa rồi thôi anh.
ThanhThien
31/01/2013
Không biết quá trình học của TR có gì rắc rối không? TT thì bỏ học ở năm thứ 2 nhưng xét ra thì vẫn có công danh (theo dị lộ) và công việc tạm ổn định.
Cung Nô của TT có hóa quyền đi với thái âm hãm địa, còn cung nô TR có thái âm vượng địa đi với hóa quyền hãm địa gặp triệt, không rõ bạn bè TR thường thuộc tầng lớp gì?
Đăng lại lá số của ThienRieu ^^
Sửa bởi ThanhThien: 31/01/2013 - 13:51
Cung Nô của TT có hóa quyền đi với thái âm hãm địa, còn cung nô TR có thái âm vượng địa đi với hóa quyền hãm địa gặp triệt, không rõ bạn bè TR thường thuộc tầng lớp gì?
Đăng lại lá số của ThienRieu ^^
Sửa bởi ThanhThien: 31/01/2013 - 13:51
Linus
31/01/2013
Bạn bè mà em tiếp xúc nhiều thể loại lắm.
Trước đây quen nhiều công an, dân xã hội cũng có.
Còn để đánh giá tầng lớp thì mỗi giai đoạn phát triển của mình, mình sẽ giao lưu với từng kiểu khác nhau.
Bạn bè thân thì em rất ít, còn xã giao ngoài thì toàn gặp phải mấy anh làm trong cơ quan NN. Tư tưởng suy nghĩ rất khác mình nhưng chẳng hiểu sao cứ bị dính phải.
Sửa bởi ThienRieu: 31/01/2013 - 14:05
Trước đây quen nhiều công an, dân xã hội cũng có.
Còn để đánh giá tầng lớp thì mỗi giai đoạn phát triển của mình, mình sẽ giao lưu với từng kiểu khác nhau.
Bạn bè thân thì em rất ít, còn xã giao ngoài thì toàn gặp phải mấy anh làm trong cơ quan NN. Tư tưởng suy nghĩ rất khác mình nhưng chẳng hiểu sao cứ bị dính phải.
Sửa bởi ThienRieu: 31/01/2013 - 14:05
ThanhThien
31/01/2013
Em có biết gì về tử vi đâu anh ơi, em vào 4rum chủ yếu để học hỏi và nghe người đi trước khuyên bảo lẽ sống ở đời thôi ạ. Em đang hỏi thăm ThienRieu vì cũng mệnh VCD chứ không có tư vấn gì mà anh
Được cái anh thân cư thê giống em, bắt tay nha. À, ThienRieu thân cư phu kìa, bắt chân
Được cái anh thân cư thê giống em, bắt tay nha. À, ThienRieu thân cư phu kìa, bắt chân
NguaQuaDoc
31/01/2013
vậy anh bận cả chân lẫn tay rồi.anh nghĩ mệnh VCD thì chưa qua 30 thì mọi thứ không chắc chắn cho lên lấy đó làm kinh nghiệm..nhưng không được buông xuôi,càng khó khăn thì càng thâm sâu.anh đi ngủ đây thức cả đêm qua rồi mệt quá,2 em nói chuyện đi nhé.cô thieenrieu là đệ tử của lethanhnhi bảo cô ấy xem cho thanhthien ạ !