Hội những người Mệnh vô chính diệu!
Linus
31/01/2013
Linus
31/01/2013
boluclag
31/01/2013
Sặc, gì đâu mà sợ, vì mình khẳng định là topic đó không hề có mình, mình đã xem qua nên mới chắc chắn như thế thôi ...
Mình thề vậy vì mình chắc chắn sẽ không từ biệt diễn đàn này vĩnh viễn đâu ...
Mình thề vậy vì mình chắc chắn sẽ không từ biệt diễn đàn này vĩnh viễn đâu ...
Linus
31/01/2013
Thì tôi đã bảo có thể tôi già nên nhớ nhầm mà. Lần sau đừng dọa tui thế nữa.
Dạo này mắc bệnh íu tim mà
Dạo này mắc bệnh íu tim mà
boluclag
31/01/2013
ThanhThien
31/01/2013
TT cũng hay bị oan từ trên trời rơi xuống như boluclag, nên nếu hỏi sợ cái gì (ngoài bản thân mình) thì câu trả lời luôn là: sợ bị hiểu lầm.
Thực ra dù boluclag có đúng là nick Thật Thà chăng nữa thì ThienRieu cũng không nên nhắc lại, vì cho người một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội mà ^^ Sư phụ của mình đã khen người ta thì dù mình có ghét chăng nữa cũng cần quan sát và suy nghĩ chứ
Chỉ là suy nghĩ riêng của TT thôi nha, hii.
TT từ nhỏ đấu tranh nội tâm khủng khiếp lắm, nhân tiện để trở lại chủ đề mệnh VCD, lá số của người đấu tranh nội tâm khủng khiếp đây:
Cũng chính vì đấu tranh nội tâm rất mãnh liệt và lớn lên bằng sự nuôi dưỡng của hàng trăm ngàn câu hỏi nên TT rất hiểu rằng, chúng ta đều có quyền sai để sửa sai, ai cũng có lúc tốt và xấu, ai cũng có những chuyện đáng tiếc, mình chưa đẹp đẽ gì thì càng không nên khắt khe với người khác, ai cũng có thể thay đổi theo hướng tích cực
Thực ra dù boluclag có đúng là nick Thật Thà chăng nữa thì ThienRieu cũng không nên nhắc lại, vì cho người một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội mà ^^ Sư phụ của mình đã khen người ta thì dù mình có ghét chăng nữa cũng cần quan sát và suy nghĩ chứ
Chỉ là suy nghĩ riêng của TT thôi nha, hii.
TT từ nhỏ đấu tranh nội tâm khủng khiếp lắm, nhân tiện để trở lại chủ đề mệnh VCD, lá số của người đấu tranh nội tâm khủng khiếp đây:
Cũng chính vì đấu tranh nội tâm rất mãnh liệt và lớn lên bằng sự nuôi dưỡng của hàng trăm ngàn câu hỏi nên TT rất hiểu rằng, chúng ta đều có quyền sai để sửa sai, ai cũng có lúc tốt và xấu, ai cũng có những chuyện đáng tiếc, mình chưa đẹp đẽ gì thì càng không nên khắt khe với người khác, ai cũng có thể thay đổi theo hướng tích cực
boluclag
31/01/2013
Hây dà ... chuyện cũ đã qua rồi ... phải như mệnh VCD không để trong lòng cái gì có phải hay không
...
ThanhThien
31/01/2013
Bố mẹ TT thì đến với nhau đều là lần đầu tiên, TT là trưởng nam, từ nhỏ cũng không sống xa bố mẹ và không có bố mẹ nuôi... nhưng may mắn là ít gặp tai ương.
Điều buồn nhất là tuổi thơ không được êm đềm, bố mẹ TT chia tay rồi. Nhưng cũng nhờ tuổi thơ không êm đềm ấy cũng như sa mạc khô cằn làm cho cây bao báp trở nên vững chắc hơn.
Sửa bởi ThanhThien: 31/01/2013 - 13:11
Điều buồn nhất là tuổi thơ không được êm đềm, bố mẹ TT chia tay rồi. Nhưng cũng nhờ tuổi thơ không êm đềm ấy cũng như sa mạc khô cằn làm cho cây bao báp trở nên vững chắc hơn.
Sửa bởi ThanhThien: 31/01/2013 - 13:11
Can.Spacy
31/01/2013
Can.Spacy
31/01/2013
ThienRieu, on 31/01/2013 - 12:03, said:
Văng tục thì không nhưng xúc phạm người khác thì có. Mình đang đọc lại topic ngày đó đây =)) =))
Để tìm lại đoạn có chú Tễu đã nhé )
Để tìm lại đoạn có chú Tễu đã nhé )
tôi là người viết đầu tiên về việc anh này thiếu trình độ trong topic đó, tôi không văng tục lần nào. nhưng bạn này trình rất kém mà đi xem số lấy 200k thì quá đáng quá.
bạn có lẽ là chuby88