Ái chà, lại còn thế nữa chứ.
Nói thẳng căng luôn, tôi là
người duy vật biện chứng, nên không quan tâm tới xem bói, cũng chẳng có hứng dành thời gian cho việc tự xưng mình là cao nhân huyền học, nên cứ học theo cụ Hà Uyên nhận mình chỉ nghịch lý thuyết thôi vậy. Kể cả theo tôn giáo, thì theo đạo phật xem bói vẫn là bàng môn tà đạo, thuật sĩ giang hồ.... tôi không ham.
Ai thích xem bói là tùy họ, còn tôi thì
bài trừ và ghét nhất mê tín dị đoan, còn nếu cần mấy cái xem ngày xem giờ cứ bỏ 50K ra thuê là xong, lập tức được một loạt các thầy bói phục vụ. Hi hi. Thời gian rảnh đó, đi uống bia sướng hơn, chứ đi xem bói làm gì.
Xem bói, mê tín dị đoan, theo blog của cụ Hà U
yên
viết, thì đó là một trong những điều Đảng Viên không được làm, vì vậy tôi cũng không làm.
Nên hi vọng tôi tham gia vào cái trò xem bói toán vô bổ của một vài nhân vật abc thì tôi không có hứng và sẵn sàng nhận thua trong mọi cuộc đấu Sơn Đông Mãi Võ. Tấm gưong nhiều người chịu họa vì xem bói đã nhiều rồi, kể cả xem đúng lẫn xem sai đều có họa.
Tuy nhiên, ai tự xưng mình
chuyên gia ứng dụng, bói bách phát bách trúng mà không cần hiểu lý thuyết, thấu hiểu số phận, Quỷ Cốc Tử Tiên Sinh tái thế, Trần Đoàn giáng trân, siêu nhân biết bay .... thì tôi cũng giúp tý chút, xem thử xem trình tới đâu, thầy xịn hay thầy rởm. Người ta chết trương lên rồi mà vẫn cứ phán tài lộc nọ kia, thì đừng nói tới 50K, đến 10 K cũng không đáng nhận.
Chào nhé.
Sửa bởi Gloria: 15/10/2012 - 09:42