

662 replies to this topic
#331
Gửi vào 26/12/2013 - 12:23
Mong thầy chỉ bảo từ từ.
#332
Gửi vào 26/12/2013 - 16:09
Bị lừa về vật chất, có thể một thời, một khắc tỉnh ngộ. Nhưng bị lừa về tinh thần, tư tưởng thì có thể mất một đời, hoặc mấy thế hệ mới tỉnh ngộ. 1/3 nhân loại đã phải mất gần một thế kỷ đầy máu lửa, xương chất cao như núi, mấu chan hòa mặt biển, hậu quả không biết sau bao nhiêu thế hệ mới có thể giải quyết. Đó bởi bị một thứ tư tưởng "rất chi là cao đẹp", "là đỉnh cao trí tuê của loài người" nó lừa.
Chỉ khuyên các Bạn - riêng trong Topic này - một câu: Hãy nhìn sự vật, sự việc một cách đa chiều, đa diện !!!
Chỉ khuyên các Bạn - riêng trong Topic này - một câu: Hãy nhìn sự vật, sự việc một cách đa chiều, đa diện !!!
Thanked by 1 Member:
|
|
#333
Gửi vào 26/12/2013 - 16:44
phonghue, on 26/12/2013 - 12:23, said:
Mong thầy chỉ bảo từ từ.
bạn cứ đi tầm đi .. xem ai tốt bụng họ chỉ dạy mà vô điều kiện thì học ... cứ học đủ thứ rồi tích lũy mà xem xét ... học đến khi nào thấy mình Ngu rồi thì quay lại đây rồi nói chuyện về cái Ngu nhé ..... xem ai Ngu hơn ai là tốt rồi ..... hihi ..... về chuyện tiền bạc nếu bạn đã có gia đình thì chọn lấy một nghề mà kiếm tiền ... đừng chọn cái thứ huyền học này để kiếm cơm ... nó bạc bẽo và chán lắm ..... theo cái nghiệp này nó nặng nề lắm ... gia đình tôi hành nghề hơn 40 năm .. lúc họ bệnh thì họ rối rít , khi họ hết bệnh quay sang chửi mình ngay ..... nên đừng nghĩ cái nghề này nó tốt lành gì .... dao hai lưỡi đó bạn .. dễ đứt tay lắm ....
Thanked by 2 Members:
|
|
#334
Gửi vào 26/12/2013 - 17:57
Lão voly đang ở tần số khác với nhiều người ở diễn đàn này. Giống như Khương tử Nha ngồi câu cá chờ thời chăng? Lão viết cái câu:< tử vi vứt vào sọt rác> dễ đụng chạm tự ái lắm đó. hehe.
Thanked by 3 Members:
|
|
#335
Gửi vào 26/12/2013 - 18:09
hihi .. nghe câu nói đó mà tâm vẫn bình hòa chẳng tự ái thì được chút an nhẫn .... hihi .... chờ anh hoài , đợi anh mãi , sao anh cứ hững hờ .. mai tôi đi xa câu hát này xin gởi cho ai .... hihi
Thanked by 2 Members:
|
|
#336
Gửi vào 26/12/2013 - 18:47
Con không có ý kiếm cơm băng huyền học. Con đã có nghề nghiệp tốt, công việc tốt. KHông hiểu sao nhưng tâm linh giúp cho mình nhiều điều mà mình không biết được. Chỉ có cảm nhận. Cuộc sống trãi qua không ít khó khăn, tuy nhiên có những cái không phải do mình vươt qua mà nhờ 1 cái gì đó không thể giải thích được. Khi gặp thật sự gặp khó khăn thì chuyên tâm niệm Phật không biết sao tư nhiên mọi cái được hoá giải. KHi tâm mình dao động thì niệm phật. Đơn giản vậy thôi. Còn huyền học thật sự là khó giải thích. Vì thực sự đã gặp được người có trình độ rất giỏi trrong việc đoán số. Chỉ tại lúc đó còn nhỏ lại không để ý. đến khi lớn lên và chứng kiến sự việc xảy ra giống như người đó đã từng nói. thì mới cảm nhận được. Tiếc là người đó mất rồi, sách vở cũng bị mất luôn. 1 người xem tướng ở Sai Gòn, và 1 thầy địa lý ở Huế. Cả 2 người này đều bị gán cho cái biệt danh là điên điên vì toàn noí chuyện ngược đời và không thể xảy ra. Nhưng quả thật khi xem lại thì không phải họ điên điên mà do mình không biết về huyền học. vì chuyện này xảy ra ở ngay trong gia đình của con. Lúc trước gia đình nghèo lắm không có cơm ăn nữa. đói lên đói xuống. Ba con tức quá không biết làm sao mới chạy lên ông thầy địa vì là bà con (gọi bằng cậu). Ba con nói với ông cậu đem sách vở vất hết đi chứ làm thầy địa gì mà thằng cháu cực đến nỗi không có cơm mà ăn. ông cậu cười rồi nói quan trong là mi có làm theo không? chứ nói mà không làm cũng bằng thừa. Lúc đó cực quá ba con nói sao cũng được chỉ cần đỡ cực là được. ông cậu lấy tuổi ông bà nội rồi mới nói là ông nội ứng với ba con nên đi xem mộ ông nội. khi đến nơi thì bảo mộ bị hư rồi bị táng vào nơi cái chổ gọi là hậu môn. trời đất... giờ chỉ còn cách là đào mộ lên chôn chổ khác. nhưng lúc đó làm gì có tiền lại khi đụng vào việc này lớn quá nên cũng hơi sợ. ba con mới nói cậu giúp xoay hướng hay sao đó cho đỡ chút khi nào có tiền thì dời mộ, ông cũng có giúp chuyển hướng nhưng nói chỉ đỡ đói thôi. KHi nào có cơ hội mà di dời thì khi đó mới tìm chổ tốt được. sau đó cũng có đỡ đói 1 chút vì gia đình bỏ quê hương vào SG. ba hay đem câu chuyện đó nói trong nhà. 5 năm sau 1 lần về quê với mẹ thăm bà ngoại thì lúc đó ở HUế nhà nươc thông báo di dời mộ. trong vong 1 tháng phải di dời. Mẹ con nhớ câu chuyện ba con mới lên tìm ông cậu đó nhờ ông giúp đỡ và ông nhận lời, mẹ phải bán hết tất cả để có tiền dời mộ, sau khi táng mộ xong ông nói với mẹ con rằng "mụ cứ yên tâm từ đây trở lên thì thoải mái" nhưng tiến chậm không nhanh vì là thế con rùa đứng trong tứ linh. Rùa chậm mà chắc và sẽ tiến tới đích. Quả thực sau khi dời mộ gia đình làm ăn tốt hẳn ra càng ngày càng khá và đến bây giờ cũng tạm gọi là được. Còn ông thầy xem tướng thì nói mẹ sẽ có 1 giai đoạn khủng hoảng trầm trọng phải cố gắng vượt qua được thì sẽ thoải mái. ổng dặn đi dặn lại là phải cố gắng vượt qua cho bằng được. Vì người này là bạn của ba con ở tù ra sau đó đi My theo diện HO. phải vào SG để chờ đi My nên sống nhờ nơi nhà ba mẹ mấy tháng. Chú đó nghèo nên gia đình giúp đỡ. Chú không xem cho ai cả. chỉ trước lúc đi có dặn mẹ lại điều đó xem như là trả ơn vậy. Đúng chóc. hiiiiiiiiiiiiiiiiii Cho nên thực tâm rất muốn tìm hiều vì sao người ta có thể biết được. TUy nhiên cơ hội gặp được người như vậy thì quá khó. trong đời chỉ gặp được có 1 lần à. Nay gặp thầy đây, khó khăn mấy cũng cố gắng bám lấy để học. Học để làm gì thì mông lung quá. HỌc để biết thậy ạ!
Cảm ơn thầy
Cảm ơn thầy
Thanked by 1 Member:
|
|
#337
Gửi vào 26/12/2013 - 20:16
hihi ... khá ... Học để biết ... nhiêu đó là đủ ... chứ học để kiếm tiền thì kiếu không ngày gặp lại luôn .. hihi , vậy giờ học cái vô vi hay cái hữu vi .... vô vi thì sẽ có người của vô vi đến chỉ ... thứ mà ngộ gọi nó chỉ dành cho kẻ điên điên thôi .. kẻ bình thường không học nổi đâu ... hihi .... lâu nay đã niệm Phật nên giờ hữu xạ tự nhiên hương đây mà ....
Thanked by 2 Members:
|
|
#338
Gửi vào 26/12/2013 - 20:41
vì cảm thán cái ơn đó nên vị Thầy kia giúp ... chuyện di dời là chuyện nhỏ ... khẩu vị Thầy đó nói ra ứng nghiệm mới quan trọng , ắt hẳn phải là hiền nhân .. nên chư vị vô hình ở tại khu đất đó giúp đỡ .... người Đức độ họ nói vài câu là việc xong thôi ....
Thanked by 1 Member:
|
|
#339
Gửi vào 26/12/2013 - 22:12
Dạ con xin học cái vô vi! Cảm ơn thầy chỉ dạy.
#341
Gửi vào 27/12/2013 - 09:49
Chỉ thấy mừng chứ chưa hiểu gì cả. vo vi hay hữu vi còn chưa tỏ nữa mà. Khi thầy dạy rồi mới biết hiểu được mấy phần. Cảm ơn anh nha.
#342
Gửi vào 27/12/2013 - 10:10
VuiVui, on 26/12/2013 - 16:09, said:
Bị lừa về vật chất, có thể một thời, một khắc tỉnh ngộ. Nhưng bị lừa về tinh thần, tư tưởng thì có thể mất một đời, hoặc mấy thế hệ mới tỉnh ngộ. 1/3 nhân loại đã phải mất gần một thế kỷ đầy máu lửa, xương chất cao như núi, mấu chan hòa mặt biển, hậu quả không biết sau bao nhiêu thế hệ mới có thể giải quyết. Đó bởi bị một thứ tư tưởng "rất chi là cao đẹp", "là đỉnh cao trí tuê của loài người" nó lừa.
Chỉ khuyên các Bạn - riêng trong Topic này - một câu: Hãy nhìn sự vật, sự việc một cách đa chiều, đa diện !!!
Chỉ khuyên các Bạn - riêng trong Topic này - một câu: Hãy nhìn sự vật, sự việc một cách đa chiều, đa diện !!!
Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận. Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác. Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên Người. Dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời. Cờ sao quyết thắng, lấp lánh soi sáng đường cháu đi. Đi ta đi giải phóng miền Nam, khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược. Thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi, lời Bác thúc dục ta. Chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca.
Năm xưa Bác cùng đàn con đi chiến dịch. Núi rừng vẫn nhớ, suối vẫn trong in hình bóng Bác. Cả đoàn quân tiến theo Người như thác đổ. Điện Biên năm nào vọng lời Bác giữa chiến hào. Toàn quân hôm nay vẫn phất cao cờ đỏ Bác trao. Đi ta đi giải phóng miền Nam, khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược. Thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi, lời Bác vang lệnh tiến công. Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân.
Hôm nay Bác gọi cả non sông đáp lời. Giương lê xốc tới, quyết tiến lên ta giành chiến thắng. Đường hành quân dốc núi cao bao vực thẳm. Gian nan đâu bằng lòng hờn căm cao ngút trời. Miền Nam ta ơi ! Hãy phất cao cờ đỏ thắm tươi. Ta xông lên giải phóng thành đô, phá hết bốt đồn, quét sạch hết quân xâm lược. Vì độc lập, tự do, quyết giành ấm no. Giành lấy những mùa xuân. Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân.
Thanked by 1 Member:
|
|
#343
Gửi vào 27/12/2013 - 10:12
vô vi thì phải rõ được mình sanh từ đâu đến ... khi chết mình sẽ đi về đâu ... như vậy gọi là có nội lực .... cái nội lực này chẳng do học mà được ... mà do thực hành mà có .... đó là cái có của mình thì nó sẽ là của mình ... chẳng mất đi đâu được cả .... giống như khi có tấm bằng rồi , được công nhận rồi .... thì khi làm việc anh chỉ cần trình cái bằng đó ra là người ta tin tưởng .... âm dương đồng nhất lý .... là vậy ... nên phổ truyền lại ẩn bí truyền ....
Thanked by 1 Member:
|
|
#344
Gửi vào 27/12/2013 - 10:42
Dạ con hiểu ý nghĩa vô vi rồi. cũng như câu "ai là ta ta là ai" phải không thầy
Thanked by 2 Members:
|
|
#345
Gửi vào 27/12/2013 - 10:48
Vô vi là thật tướng của hiện tượng. Phải hướng đến bản thể vô vi mới thật biết, thật chứng cái đạo chân thật: Chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh, bản thể của hiện tượng vạn pháp. Học Hữu vi pháp như người chỉ biết nước biển qua sóng mòi bong bóng bọt, học vô vi pháp thâm ngộ ra rằng: sóng bọt lao xao kia không phải là nước biển và liễu ngộ ra rằng: ngoài sóng bọt lao xao, còn một bản thể trong suốt phẳng lặng như gương, đấy mới là nước biển thật. Học đạo ở hữu vi pháp chỉ là biết chân lý: vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của hiện tượng vạn pháp. Hướng đến vô vihọc, người đệ tử Phật biết rõ bốn đức Niết bàn: Thường, lạc, ngã, tịnh.
Tỉnh ngộ, nhận thức chân lý, rõ ra: bản thể không rời hiện tượng; hiện tượng không ngoài bản thể. Vô vi không rời hữu vi; hữu vi không ngoài vô vi. Vô minh không rời Phật tánh; Phật tánh không ngoài vô minh. Phật tánh và vô minh nói một không phải, nói hai không đúng. Thân ngũ uẩn và Pháp thân cũng vậy. Chúng sanh và Phật bất tức, bất ly. Phiền não tức Bồ đề, sanh tử tức Niết bàn.
Học đạo như vậy gọi là “Tuyệt học”
Tỉnh ngộ, nhận thức chân lý, rõ ra: bản thể không rời hiện tượng; hiện tượng không ngoài bản thể. Vô vi không rời hữu vi; hữu vi không ngoài vô vi. Vô minh không rời Phật tánh; Phật tánh không ngoài vô minh. Phật tánh và vô minh nói một không phải, nói hai không đúng. Thân ngũ uẩn và Pháp thân cũng vậy. Chúng sanh và Phật bất tức, bất ly. Phiền não tức Bồ đề, sanh tử tức Niết bàn.
Học đạo như vậy gọi là “Tuyệt học”
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | ThienKhoiBiNgan |
|
![]()
|
|
![]() Sự đối lập giữa đạo vô vì và đạo bồ vi liên hệ gì với nhánh âm dương gia của đạo gia? |
Vài Dòng Tản Mạn... | thanhthanh2014 |
|
![]() |
|
![]() Bí Quyết Dưỡng Sinh Từ Cổ Nhân |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() VULONG: Thuyết Âm Dương Ngũ Hành có giải thích được sự tiến hóa của Vũ Trụ hay không?![]() |
Linh Tinh | SongHongHa |
|
![]()
|
|
![]() Mệnh Thái Dương |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Thu thập lá số người "xấu" - dương nam âm nữ |
Tử Vi | CaspianPrince |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












