NgoaLong, on 21/06/2012 - 09:13, said:
Theo NL thì Lưu Triệt đến gốc Đại Vận thì không ảnh hưởng gì lắm vì Đại Vận chủ 10 năm, còn Lưu Triệt thì ảnh hưởng tới chuyện 1 năm mà năm ấy Tiểu Vận chạy đi nơi khác rồi nên không tác động gì đáng kể.
Dẫu sao vẫn ảnh hưởng chứ Ngoa Long, xem tiểu vận năm cũng phải kết hợp với cung gốc đại vận và mệnh thân nữa. Ví như mệnh có Tả cần chờ đến vận có Hữu thì Tả Hữu mới phát huy hết tác dụng đúng không ?
NgoaLong, on 21/06/2012 - 09:13, said:
Có thể gọt như sau:
Đại Vận 16-25 Phá Quân Kiếp Khôi Đào thì có thể nghĩ tới những sự nổi bật như sự đột biến, "nổi loạn" [tức ý nói đến sự biến động] (Phá Kiếp) {nói thêm là không hẳn là xấu hoặc toàn xấu, vì Phá Quân này miếu địa tại Tí Ngọ}, việc học hành có tí trở ngại (Khôi Kiếp), tình cảm (Đào Kiếp).
Lưu Niên Đại Vận 16 tuổi tại Tí có Khôi Kiếp. Tiểu Vận tại Thìn có Không Kiếp (Khôi) chiếu + Lưu Tang Khốc (buồn phiền, lo lắng), ở đây có Tả Hữu Quang Quý tức có sự may mắn. Lưu Thái Tuế tại Dần có Đà có thể trì trệ, chậm trể; có Khoa (nếu thêm thì Lưu Khôi Việt) nên có sự tốt với khoa bảng, và cũng có thể là có được sự ảnh hưởng, giúp đỡ của ba mẹ (cái này chỉ nói thêm làm ví dụ cách luận thôi). Với lại, năm Canh thì Âm tại Phúc (cũng là cung an Thân) hóa Kỵ (nếu theo Âm hóa Kỵ).
Hoặc những ai theo phương pháp phổ thông của Đài Loan thì lấy cung Lưu Thái Tuế làm Lưu Niên, năm 2010 thì tại Dần giáp Kỵ (Kỵ nguyên thủy & Kỵ Lưu Niên vs Kỵ Đại Vận – Cơ hóa Kỵ).
Nói chung năm 2010, việc học của nó thì tốt, luôn nằm top đầu trong lớp ôn thi chuyên, vậy mà đăng ký trường nào thi trượt trường đó, trượt vì tính toán nhầm lẫn chứ phương pháp làm ok.
Cũng chính trong năm 2010 này nó đã tự quyết định một việc... khiến cuộc đời biến động mạnh, thay đổi theo một chiều hướng khác.
Thằng nhóc này, khì còn nhỏ học kém hơn thằng anh nhưng sang vận 16-25, DN thấy nó hay hơn thằng anh.
Tuy cũng vua lười học nhưng lúc học ra học, lúc chơi ra chơi, sai làm việc gì cũng làm đến nơi đến chốn.
Còn thằng anh, lảng mảng, bầy hầy, học không học, chơi không ra chơi, làm chẳng ra làm mà yêu cũng chẳng biết yêu, thích yêu lắm rồi mà chẳng biết tan ai... được cái khi nào cũng cười, cũng vui, cũng hài.... mẫu người như nó ngày xưa các cụ gọi là người ươn (đang vận Song hao đông lương tị hợi lãng đãng mà)
NgoaLong, on 21/06/2012 - 09:13, said:
Cho dù ngay cả cung an Thân không tại đó thì cũng đều có thể xảy ra. Vì đấy là cung Phúc thì trước hết ảnh hưởng trực tiếp đến đương sự, sau đó thì Thái Âm chủ về mẹ và vợ thì có thể ảnh hưởng tới mẹ và/hoặc vợ (nhiều khi ứng rồi thì sẽ không ứng nữa).
Tất nhiên cung Thân Âm Kỵ thì nó phải chịu ảnh hưởng lớn, nhưng nếu vận mình tránh xa, đi hướng khác vẫn đỡ hơn là một đại vận nằm chính cung đó.
Nếu nhìn vào mệnh thân của nó ta thấy những đặc tính xấu như sau :
Mệnh thiên Cơ cư Sửu, Cự môn chiếu về (vẫn thuộc cách Cơ Cự) tính tính hãy cãi, lý sự.
Thân Âm kỵ đồng cùng với Lộc tồn (bại cách) tính tiết kiệm, ky bo hay đố kị.
Hiện cháu đang còn nhỏ nên chưa nghiệm lý được nhiều vì tính cách, nhân cách chưa hoàn thiện, cuộc sống chưa va chạm nên sự bộc lộ ít, có thể còn ảnh hưởng sự giáo dục nữa chứ.
Nhưng Thái âm chủ là mẹ... ta thử nghiệm lý về mẹ nhé...
DN tự thấy, bản tính DN hiếm khi đố kỵ người khác. DN là đàn bà nhưng cũng rất ít khi ghen, nếu như nghi chồng mình có ai đó, DN chỉ thấy đau thắt trong lồng ngực mà thôi và một điều rất lạ, DN không hề ghét, không hề căm thù đối tượng của mình, nếu có DN chỉ trách chồng.... có thể các bạn không tin, nhưng sự thật 100% là vậy đó. Trong cuộc sống DN luôn là người thiệt thòi....
Năm ngoái đây, DN đảm nhiệm công việc có nhiều người làm dưới quyền mình và trong quá trình làm, đồng nghiệp DN mắc sai một lầm trầm trọng, nhưng vì tình nghĩa bạn bè và cũng vì không lường hết hậu quả nên DN đã tự nhận, tự gánh vác sửa sai cho cả nhóm.
Ôi, không thể tưởng tưởng nổi, hậu quả xảy ra là DN gần như mất hết uy tin bao nhiêu năm mình gây dựng.... một nằm tràn đầy áp lực công việc, thử thách, khiến trách, tổn thương, thị phi giơ lên dặt xuống... và DN chỉ biết âm thầm khóc, âm thầm làm mà không thể minh bạch được một lời nào....
Nói chung con người DN dễ tạo cho người khác lạm dụng mình, dễ bị tổn thương và thực sự đời sống tinh thần không tốt lắm... có điều rất may, DN là người hay cười và cũng khá là vui tính... nên chỉ buồn khi "một mảnh tình riêng ta với ta"
Dần dần DN bắt đầu lấy lại được uy tín nhờ kết quả làm việc và nhờ sự trầm tĩnh của mình (không vì bị hiểu nhầm mà toang toáng cái miệng thanh minh). cho nên năm nay, công việc nhàn nhã hơn, chỗ này xin DN về, chỗ khác giữ DN ở lại... có vẻ hơi bị uy tín
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Người mà năm ngoái làm khổ DN nhất, thử thách DN nhất, giơ lên đặt xuống DN nhất... bây giờ hổng có dám nói gì DN nữa và cũng rất nể sự chịu đựng âm thâm của DN trong thời gian vừa qua. Vì hơn ai hết, chính người đó đã thấy DN vừa làm vừa gạt nước mắt, làm cả trưa, làm cả tối...
Thanks Ngoa Long !