

Nghề theo sao...
Viết bởi KingPlace, 14/06/12 21:42
132 replies to this topic
#76
Gửi vào 22/06/2012 - 23:36
Hi MPK !
Cảm ơn em đã giải thích cho chị hiểu và em đã có một bài viết rất hay...
tính chị thuộc dạng hay khóc và những lúc buồn, tổn thương, bực chị hay lấy nước mắt để làm vơi nhẹ lòng mình, toàn ngồi khóc mình trong lĩnh vực tình cảm, cuộc sống đối nhân xử thế hơi duy tình nên có phần không cương quyết ... tuy vậy, nhiều lúc chị cũng ương sượng và rắn ra phết đó em.... nhất là những lúc bực mình
Chị là người mẹ rất thích trìu mến vỗ về con (gần như một nhu cầu không thể thiếu) nhưng chưa bao giờ chiều con. Chị cho rằng điều khó nhất trong cuộc đời này là dạy con, dạy như thế nào để chúng trở thành một người tốt, có đầy đủ hành trang cũng như bản lĩnh bước vào đời... muốn làm được vậy người mẹ cần phải có kiến thức...
riêng về công việc, chị lại là người khá quyết đoán và bản lĩnh đó em ạ, tính chị luôn thích lấy kết quả công việc để trả lời cho mọi sự thắc mắc...
Sự kiên năm 2011, mặc dù rất nhiều lần gạt đi dòng nước mắt chảy dài... nhưng chị vẫn đủ cứng cỏi để trả lời với cấp trên rằng "tôi không cần ai giúp đỡ, tự mình tôi sẽ là người chịu tránh nhiệm giải quyết hết tất cả công việc đúng thời hạn qui định"
và hôm nay, ngay sáng hôm nay, em có biết không, người làm khó nhất với chị năm ngoái nói với chị thế này "có như thế mới thấy giá trị, mới thấy em cũng giỏi ghê, nhưng ngoảnh lại thật hãi hùng"... đúng là mỗi lần chị nhớ lại năm 2011 thật kinh khủng vì áp lực công việc, tinh thần suy sụp vì những sự hiểu lầm mà người ta giơ minh lên đặt mình xuống trong cuộc họp... uy tín mất hết... muốn mở mồm ra nói một lời mà nghẹn đắng chắn ngang cổ họng... thôi đành im lặng là tốt nhất, bất cần cộng thêm bản lĩnh chiến đấu...
Đối với con cái cũng vậy, chị cũng khá kiên quyết... bạn chị từng hỏi "làm thế nào mà hai thằng cu nhà cậu lại chịu nghe lời mẹ như thế nhỉ ?"
Sau bao va vấp, chị rút ra rằng những lúc mình nóng giận là lúc mình làm sai nhiều nhất... Những lúc mình sân hận chính là lúc tự mình làm khổ mình nhất. Cuộc sống nếu luôn biết hài hòa với những người xung quanh, thu phục họ bằng tấm lòng, bằng sự thấu tình đạt lý thì mọi việc giải quyết khi nào cũng ok...
Chỉ có bài học va vấp, được mất trong trường đời... con người ta mới có thể tự ngộ ra nhiều điều... lại nữa, cũng không phải ai cũng biết ngộ...
Cảm ơn em đã giải thích cho chị hiểu và em đã có một bài viết rất hay...
tính chị thuộc dạng hay khóc và những lúc buồn, tổn thương, bực chị hay lấy nước mắt để làm vơi nhẹ lòng mình, toàn ngồi khóc mình trong lĩnh vực tình cảm, cuộc sống đối nhân xử thế hơi duy tình nên có phần không cương quyết ... tuy vậy, nhiều lúc chị cũng ương sượng và rắn ra phết đó em.... nhất là những lúc bực mình
Chị là người mẹ rất thích trìu mến vỗ về con (gần như một nhu cầu không thể thiếu) nhưng chưa bao giờ chiều con. Chị cho rằng điều khó nhất trong cuộc đời này là dạy con, dạy như thế nào để chúng trở thành một người tốt, có đầy đủ hành trang cũng như bản lĩnh bước vào đời... muốn làm được vậy người mẹ cần phải có kiến thức...
riêng về công việc, chị lại là người khá quyết đoán và bản lĩnh đó em ạ, tính chị luôn thích lấy kết quả công việc để trả lời cho mọi sự thắc mắc...
Sự kiên năm 2011, mặc dù rất nhiều lần gạt đi dòng nước mắt chảy dài... nhưng chị vẫn đủ cứng cỏi để trả lời với cấp trên rằng "tôi không cần ai giúp đỡ, tự mình tôi sẽ là người chịu tránh nhiệm giải quyết hết tất cả công việc đúng thời hạn qui định"
và hôm nay, ngay sáng hôm nay, em có biết không, người làm khó nhất với chị năm ngoái nói với chị thế này "có như thế mới thấy giá trị, mới thấy em cũng giỏi ghê, nhưng ngoảnh lại thật hãi hùng"... đúng là mỗi lần chị nhớ lại năm 2011 thật kinh khủng vì áp lực công việc, tinh thần suy sụp vì những sự hiểu lầm mà người ta giơ minh lên đặt mình xuống trong cuộc họp... uy tín mất hết... muốn mở mồm ra nói một lời mà nghẹn đắng chắn ngang cổ họng... thôi đành im lặng là tốt nhất, bất cần cộng thêm bản lĩnh chiến đấu...
Đối với con cái cũng vậy, chị cũng khá kiên quyết... bạn chị từng hỏi "làm thế nào mà hai thằng cu nhà cậu lại chịu nghe lời mẹ như thế nhỉ ?"
Sau bao va vấp, chị rút ra rằng những lúc mình nóng giận là lúc mình làm sai nhiều nhất... Những lúc mình sân hận chính là lúc tự mình làm khổ mình nhất. Cuộc sống nếu luôn biết hài hòa với những người xung quanh, thu phục họ bằng tấm lòng, bằng sự thấu tình đạt lý thì mọi việc giải quyết khi nào cũng ok...
Chỉ có bài học va vấp, được mất trong trường đời... con người ta mới có thể tự ngộ ra nhiều điều... lại nữa, cũng không phải ai cũng biết ngộ...
Thanked by 7 Members:
|
|
#77
Gửi vào 22/06/2012 - 23:53
Sẵn tiện kt báo cáo luôn kết quả hồi năm ngoái, vừa là năm tuổi của kimthuy lại vừa có Lưu tang môn dồn dập với Tang môn, lưu bạch hổ liền kề bạch hổ... nhiều người đoán là em sẽ bị tai nạn gì gì ghê lắm...
Rốt cuộc chỉ có một Bác VoThienKhong đoán trúng là Tượng của Những người đàn ông trong gia đình, sức khỏe yếu kém, và quả đúng là như vậy, bà con dòng họ nhà e bên VN lần lượt ra đi.. hết ốm đau đến tử nạn, đều là đàn ông như Cha đỡ đầu của kt, Cậu ruột, Dượng chồng của Dì cũng mất.. còn bên đây thì có em rể bị ung thư.
Riêng kimthuy thì có TNT đoán trúng y phóc vào tháng 4 AL em chảy máu.. thực ra đó chính là Nhổ cái răng NGu. và việc này đến với em quá bất ngờ, vì ox tự book clinic rồi sáng sớm tự nhiên bảo lên xe đi nhổ răng ?! em hết hồn vì cứ đinh ninh uống thuốc sẽ khỏi, ai dè ổng nói đây là chỗ quen biết, ngày thường rất nổi tiếng và đông khách, ông đã book rồi ko được bỏ... răng đau thì phải nhổ liền chứ ko nó dây dưa sẽ tệ...huhu.. kết quả là ngay đúng 11g trưa là cái giờ Ngọ là kimthuy KỴ nhất (em tuổi MẸo, mỗi ngày vào giờ này y như rằng có chuyện)...thế là thân mình ngồi trên ghế bị ông Nha sỹ hết chích tới cậy, hết cạy tới cưa cái răng khôn mà cưa hoài nó ko nhích gốc... đau quá xá trời là đau luôn... coi như cá nằm trên thớt chỉ biết im miệng đọc kinh cho qua khỏi giờ nguy hiểm!!!
Đến gần đúng 1h là giờ Mùi thì ông ta mới nhổ hoàn toàn được cái răng của kt...hú hồn !
Thứ nhất đau đẻ thứ nhì đau răng.. . và về sau thì chỉ là những chuyện lo lắng cãi vã lặt vặt, chứ ko hề bị thương tổn nào hết đến thể xác... (kt ko biết chuyện mình đi làm đẹp như xăm chân mày có tính là bị chảy máu ?!! cũng đau lắm ạ).
Điểm nổi bật trong năm Tân mão mà kt đáng nhớ nhất là đi du lịch nhiều vô số kể. Bay về Vn 2 lần bằng máy bay, đi Indo bằng Tàu, và ở tại bản xứ thì kt di chuyển xa nhà liên tục. Và cung tài có Lưu thái tuế + Lộc tồn nên quả là một năm được nhiều thu nhập về tiền bạc.
Từ đó về sau, kimthuy rút ra một kinh nghiệm. Đối với phụ nữ, nhất là những ai đã trải qua sinh nở nhiều lần, thì thường ít bị tai nạn về thể xác. Vì cho dù có bị chảy máu này nọ thì so ra vẫn nhẹ hơn vấn đề sanh nở. Nên khi đến hạn có lưu tang môn chưa chắc đoán là bị tai nạn, chỉ có thê nói có chuyện buồn lòng mà thôi.
Còn đối với Nam giới thì khác, bị nạn là bị nạn hẳn hòi, vì xưa giờ nam giới đâu có trải qua sanh đẻ đâu mà biết so sánh giữa hai cái đau thể xác !!
kt vì sanh 3 lần đò đều sinh thường nên cảm nhận những tai nạn chảy máu như nhổ răng, làm đẹp chỉ là nhẹ đối với mình thôi. Chứ nhớ lại cảnh tượng mỗi lần sinh con là mỗi lần hãi hùng thập tử nhất sinh.
Rốt cuộc chỉ có một Bác VoThienKhong đoán trúng là Tượng của Những người đàn ông trong gia đình, sức khỏe yếu kém, và quả đúng là như vậy, bà con dòng họ nhà e bên VN lần lượt ra đi.. hết ốm đau đến tử nạn, đều là đàn ông như Cha đỡ đầu của kt, Cậu ruột, Dượng chồng của Dì cũng mất.. còn bên đây thì có em rể bị ung thư.
Riêng kimthuy thì có TNT đoán trúng y phóc vào tháng 4 AL em chảy máu.. thực ra đó chính là Nhổ cái răng NGu. và việc này đến với em quá bất ngờ, vì ox tự book clinic rồi sáng sớm tự nhiên bảo lên xe đi nhổ răng ?! em hết hồn vì cứ đinh ninh uống thuốc sẽ khỏi, ai dè ổng nói đây là chỗ quen biết, ngày thường rất nổi tiếng và đông khách, ông đã book rồi ko được bỏ... răng đau thì phải nhổ liền chứ ko nó dây dưa sẽ tệ...huhu.. kết quả là ngay đúng 11g trưa là cái giờ Ngọ là kimthuy KỴ nhất (em tuổi MẸo, mỗi ngày vào giờ này y như rằng có chuyện)...thế là thân mình ngồi trên ghế bị ông Nha sỹ hết chích tới cậy, hết cạy tới cưa cái răng khôn mà cưa hoài nó ko nhích gốc... đau quá xá trời là đau luôn... coi như cá nằm trên thớt chỉ biết im miệng đọc kinh cho qua khỏi giờ nguy hiểm!!!
Đến gần đúng 1h là giờ Mùi thì ông ta mới nhổ hoàn toàn được cái răng của kt...hú hồn !
Thứ nhất đau đẻ thứ nhì đau răng.. . và về sau thì chỉ là những chuyện lo lắng cãi vã lặt vặt, chứ ko hề bị thương tổn nào hết đến thể xác... (kt ko biết chuyện mình đi làm đẹp như xăm chân mày có tính là bị chảy máu ?!! cũng đau lắm ạ).
Điểm nổi bật trong năm Tân mão mà kt đáng nhớ nhất là đi du lịch nhiều vô số kể. Bay về Vn 2 lần bằng máy bay, đi Indo bằng Tàu, và ở tại bản xứ thì kt di chuyển xa nhà liên tục. Và cung tài có Lưu thái tuế + Lộc tồn nên quả là một năm được nhiều thu nhập về tiền bạc.
Từ đó về sau, kimthuy rút ra một kinh nghiệm. Đối với phụ nữ, nhất là những ai đã trải qua sinh nở nhiều lần, thì thường ít bị tai nạn về thể xác. Vì cho dù có bị chảy máu này nọ thì so ra vẫn nhẹ hơn vấn đề sanh nở. Nên khi đến hạn có lưu tang môn chưa chắc đoán là bị tai nạn, chỉ có thê nói có chuyện buồn lòng mà thôi.
Còn đối với Nam giới thì khác, bị nạn là bị nạn hẳn hòi, vì xưa giờ nam giới đâu có trải qua sanh đẻ đâu mà biết so sánh giữa hai cái đau thể xác !!
kt vì sanh 3 lần đò đều sinh thường nên cảm nhận những tai nạn chảy máu như nhổ răng, làm đẹp chỉ là nhẹ đối với mình thôi. Chứ nhớ lại cảnh tượng mỗi lần sinh con là mỗi lần hãi hùng thập tử nhất sinh.
Thanked by 4 Members:
|
|
#78
Gửi vào 23/06/2012 - 08:06
Hi Ngoa Long !
Vậy khi xêm tiểu vận Ngoa Long có xét đến Lưu Triệt không, ví như năm nay, L.Triệt đến cung Dần Mão mà tiểu vận năm Thìn tại cung Dần chẳng hạn ?
DN cũng nghĩ lười học là do Riêu và có thể Thai Tọa ? Thằng cu đầu nhà DN mệnh có Tam Thai gặp vận Hao, Riêu, Đồng Lương Tị Hợi... đúng là lảng mảng, hết sức lười học và thiếu ý chí...
@ MrAnh ! Mẹ chị sinh chị vào mùa hè, buổi tối, vì đi sơ tán tránh bom đạn nên chẳng có đồng hồ và hình như ngày cũng chẳng chính xác nên chị không có lá số.
Chị không phải tuổi Ất và tuổi Canh nên không thể là Âm Kị...
Chị là đàn bà, cũng không phải thuộc tip phụ nữ tiêu xài gì hoang phí hay không có kế hoạch, nhưng chị lại không hề thích tý nào, nhất là đối với đàn ông Ky bo. Chị cảm thấy những người quá ky bo, đố kị thì không mấy khi làm được việc tốt gì cho ai... bởi có bao giờ dám chi đâu...
Rất thật lòng mà nói, nếu thằng nhóc nhà chị sau này mà hội cả hai tính xấu đó.... thì thật buồn với hai đứa con, mỗi thằng chị có những lời khuyên khác nhau trong cuộc đời... cũng may là ngoài vấn đề lười học, kết quả học lúc lên voi xuống chó... còn lại những điều khác chúng khá ngoan và biết nghe lời ba mẹ.
Điều mà chị sợ nhất thanh thiếu niên bây giờ là dễ bị hoàn cảnh chi phối làm sa ngã hư hỏng như PMK nói....
Nhìn lại, thấy thời bây giờ sa ngã nhiều nhất chính là những cô cậu sinh viên từ nông thôn ra...
Bởi vậy, việc giáo dục chúng có bản lĩnh, kỹ năng cũng là một điều quan trọng...
Chị có hai đứa cháu gái sinh ra ở thủ đô, được cha mẹ dạy dỗ chăm sóc chu đáo nên cả hai cực ngoan và chăm chỉ, con gái nông thôn cũng hiếm được cô nào ngoan như thế và trong trắng như thế...
Còn một cô cháu gái nữa con ông anh trai khác, lại luôn được anh chị chiều chuông và ít khi uốn nắn con... ôi chao nhìn nó không ai nghĩ Ba mẹ nó lại là người mô phạm...
Nếu là con gái DN thì chắc DN đập nó mất thôi...
Vậy khi xêm tiểu vận Ngoa Long có xét đến Lưu Triệt không, ví như năm nay, L.Triệt đến cung Dần Mão mà tiểu vận năm Thìn tại cung Dần chẳng hạn ?
NgoaLong, on 22/06/2012 - 08:07, said:
Mệnh sáng sủa có Xương Khúc thì có khiếu học hành (giáp Thai Tọa cũng có lợi). Ngoài ra, mệnh có Lộc và Quyền xung. Và Hình đắc địa gặp Xương Khúc cũng nói lên thông minh, học hành tốt. Đôi lúc ham chơi có thể là do Riêu.
DN cũng nghĩ lười học là do Riêu và có thể Thai Tọa ? Thằng cu đầu nhà DN mệnh có Tam Thai gặp vận Hao, Riêu, Đồng Lương Tị Hợi... đúng là lảng mảng, hết sức lười học và thiếu ý chí...
@ MrAnh ! Mẹ chị sinh chị vào mùa hè, buổi tối, vì đi sơ tán tránh bom đạn nên chẳng có đồng hồ và hình như ngày cũng chẳng chính xác nên chị không có lá số.
Chị không phải tuổi Ất và tuổi Canh nên không thể là Âm Kị...
Chị là đàn bà, cũng không phải thuộc tip phụ nữ tiêu xài gì hoang phí hay không có kế hoạch, nhưng chị lại không hề thích tý nào, nhất là đối với đàn ông Ky bo. Chị cảm thấy những người quá ky bo, đố kị thì không mấy khi làm được việc tốt gì cho ai... bởi có bao giờ dám chi đâu...
Rất thật lòng mà nói, nếu thằng nhóc nhà chị sau này mà hội cả hai tính xấu đó.... thì thật buồn với hai đứa con, mỗi thằng chị có những lời khuyên khác nhau trong cuộc đời... cũng may là ngoài vấn đề lười học, kết quả học lúc lên voi xuống chó... còn lại những điều khác chúng khá ngoan và biết nghe lời ba mẹ.
Điều mà chị sợ nhất thanh thiếu niên bây giờ là dễ bị hoàn cảnh chi phối làm sa ngã hư hỏng như PMK nói....
Nhìn lại, thấy thời bây giờ sa ngã nhiều nhất chính là những cô cậu sinh viên từ nông thôn ra...
Bởi vậy, việc giáo dục chúng có bản lĩnh, kỹ năng cũng là một điều quan trọng...
Chị có hai đứa cháu gái sinh ra ở thủ đô, được cha mẹ dạy dỗ chăm sóc chu đáo nên cả hai cực ngoan và chăm chỉ, con gái nông thôn cũng hiếm được cô nào ngoan như thế và trong trắng như thế...
Còn một cô cháu gái nữa con ông anh trai khác, lại luôn được anh chị chiều chuông và ít khi uốn nắn con... ôi chao nhìn nó không ai nghĩ Ba mẹ nó lại là người mô phạm...
Nếu là con gái DN thì chắc DN đập nó mất thôi...
Thanked by 4 Members:
|
|
#79
Gửi vào 23/06/2012 - 08:23
TonHanhGia85, on 22/06/2012 - 00:38, said:
cung Phụ mẫu ấn tượng quá, chính cung có Khoa giáp song lộc, lại còn tam ám liên châu nữa
nên luận thế nào đâyừ cũng khó nhỉ.... chẳng biết tam ám liên châu này sẽ ứng vào điều gì... cứ mạnh gian luận đi các bạn... có gì DN sẽ cung cấp cho bạn nghiệm lý, nếu như không rơi vào những điều quá riêng tư...
Thanked by 3 Members:
|
|
#80
Gửi vào 23/06/2012 - 09:11
Hi Kimthuy !
Ngắm lá số của em có nhiều cách hay đó chứ, Âm kỵ của em có làm sao đâu, Âm ở Mùi rất cần có Kỵ - Tường Vân Ấp Nguyệt (mây lành ấp trăng) mà.
Với lại em mệnh thủy sinh tháng Tý nên Thủy vượng có sợ gì Kỵ đâu...
Có lẽ cách nghiệm lý của em rời vào suy diễn (hihihihi chị cũng vậy )
Lá số của em chị thấy nhiều cách cục rất đẹp, vận trình cũng khá ok... có điều, đáng nhẽ việc học hành của em phải thành công hơn nữa chứ nhỉ ? ví như là Bác sỹ chuyên khoa, chuyên gia về thẩm mỹ chẳng hạn ?
nhìn vào lá số rất nhiều điều đáng để nghiệm lý (từ tâm tính đến cuộc sống công việc, gia đình)...
chị muốn hỏi, phải chăng em lấy chồng xa quê, hoặc gặp gỡ nơi xa mà nên duyên vợ chồng ?
Tính em khá vui vẻ, nhờ ra ngoài và giao tiếp mà em luôn được vui nhưng về khía cạnh nào đó... em vẫn cảm thấy mình cô độc ?
Nếu em làm Bác Sỹ giải phẩu thẩm mỹ em sẽ hóa giải được cách Hình riêu....
Cung Phu có Tang môn, Cô Thân cũng là điều mà chị muốn nghiệm lý.... nhưng với lứa tuổi 38 chưa phải là tất cả để mà nghiệm lý....
Còn về phía mâu thuẫn với mẹ chồng, chị nghĩ không đúng đâu... mẹ chông nàng dâu mấy khi hợp nhau... tính em tuy rất tốt, đối nhân xử thế đàng hoàng nhưng cũng khá ương sượng, cái tôi, lòng tự ái lớn.... gặp mẹ chông không vừa nên sống chung mẹ chồng nàng dâu xích mích là chuyện dễ hiểu...
Chị đây, ngay xưa mẹ chồng chị khó tính lắm, khó tính nổi tiếng, bực chị là gọi chị ra giữa sân, giữa phố giáo huấn... nhưng em biết không, bây giờ chị là nhất, ý kiến chị luôn được coi trọng, lại nữa hay phải làm trọng tài khi trong gia đình có chuyện xích mích ...
Chờ em có ý kiến thêm rồi chị sẽ bàn tiếp nhé !
Thanks em !
Ngắm lá số của em có nhiều cách hay đó chứ, Âm kỵ của em có làm sao đâu, Âm ở Mùi rất cần có Kỵ - Tường Vân Ấp Nguyệt (mây lành ấp trăng) mà.
Với lại em mệnh thủy sinh tháng Tý nên Thủy vượng có sợ gì Kỵ đâu...
Có lẽ cách nghiệm lý của em rời vào suy diễn (hihihihi chị cũng vậy )
Lá số của em chị thấy nhiều cách cục rất đẹp, vận trình cũng khá ok... có điều, đáng nhẽ việc học hành của em phải thành công hơn nữa chứ nhỉ ? ví như là Bác sỹ chuyên khoa, chuyên gia về thẩm mỹ chẳng hạn ?
nhìn vào lá số rất nhiều điều đáng để nghiệm lý (từ tâm tính đến cuộc sống công việc, gia đình)...
chị muốn hỏi, phải chăng em lấy chồng xa quê, hoặc gặp gỡ nơi xa mà nên duyên vợ chồng ?
Tính em khá vui vẻ, nhờ ra ngoài và giao tiếp mà em luôn được vui nhưng về khía cạnh nào đó... em vẫn cảm thấy mình cô độc ?
Nếu em làm Bác Sỹ giải phẩu thẩm mỹ em sẽ hóa giải được cách Hình riêu....
Cung Phu có Tang môn, Cô Thân cũng là điều mà chị muốn nghiệm lý.... nhưng với lứa tuổi 38 chưa phải là tất cả để mà nghiệm lý....
Còn về phía mâu thuẫn với mẹ chồng, chị nghĩ không đúng đâu... mẹ chông nàng dâu mấy khi hợp nhau... tính em tuy rất tốt, đối nhân xử thế đàng hoàng nhưng cũng khá ương sượng, cái tôi, lòng tự ái lớn.... gặp mẹ chông không vừa nên sống chung mẹ chồng nàng dâu xích mích là chuyện dễ hiểu...
Chị đây, ngay xưa mẹ chồng chị khó tính lắm, khó tính nổi tiếng, bực chị là gọi chị ra giữa sân, giữa phố giáo huấn... nhưng em biết không, bây giờ chị là nhất, ý kiến chị luôn được coi trọng, lại nữa hay phải làm trọng tài khi trong gia đình có chuyện xích mích ...
Chờ em có ý kiến thêm rồi chị sẽ bàn tiếp nhé !
Thanks em !
Thanked by 3 Members:
|
|
#81
Gửi vào 23/06/2012 - 09:18
số này cung phụ mẫu gặp cả sát tinh và cát tinh
nói chung phụ mẫu thành đạt, có học, giàu ngầm - chắc làm trong ngành tài chính
xin hỏi chồng chị làm nghề gì, bằng cấp đến đâu
chú bé này có dễ bị bạn bè loi kéo k chị
nói chung phụ mẫu thành đạt, có học, giàu ngầm - chắc làm trong ngành tài chính
xin hỏi chồng chị làm nghề gì, bằng cấp đến đâu
chú bé này có dễ bị bạn bè loi kéo k chị
Thanked by 2 Members:
|
|
#82
Gửi vào 23/06/2012 - 10:10
Hi em !
Chị không biết dùng từ như thế nào cho chính xác về vợ chồng chị....
Có lẽ nên dùng từ là vợ chộng chị chỉ hơi, hơi khá một chút chút thôi, vừa đủ nuôi con cái học hành và sau này cả hai không phải lo nhà cửa (vì rộng và đẹp rồi)... tuy vậy, cũng chẳng biết tương lai ra sao mà nói trước phải không em ?
Chồng chị là Kỹ sư Xây dựng, từng du học sau đại học bên Nga về, tuy là dân kỹ thuật nhưng kiến thức rất phong phú vì anh là người hay đọc sách và tìm hiểu...
Chị vốn học Sư phạm, từng làm công tác giảng dạy.... hihihi sau này chị học thêm bằng hai về Kinh tế.
Điều mà chị lo nhất là con cái dễ bị lôi kéo, sa ngã lúc ra ngoài, nên từ nhỏ chị rất quan tâm về vấn đề này để giáo dục con... chị luôn muốn làm bạn chúng để được nghe chúng chia sẻ... có lẽ chị đã thừa hưởng cách giáo dục của mẹ mình - PP giáo dục con cái thâm đẫm tư tưởng ba mẹ chị ngày xưa giáo dục anh chị em nhà chị.
Vậy nên cả hai thằng cu, hiện chưa có biểu hiện gì bạn bè lôi kéo... và hy vọng sau này cũng thể... nhưng làm sao có thể khẳng định chắc điều gì....
Chị chỉ biết luôn luôn và âm thầm quan sát... lắng nghe chúng nó nói...
Thanks em !
Chị không biết dùng từ như thế nào cho chính xác về vợ chồng chị....
Có lẽ nên dùng từ là vợ chộng chị chỉ hơi, hơi khá một chút chút thôi, vừa đủ nuôi con cái học hành và sau này cả hai không phải lo nhà cửa (vì rộng và đẹp rồi)... tuy vậy, cũng chẳng biết tương lai ra sao mà nói trước phải không em ?
Chồng chị là Kỹ sư Xây dựng, từng du học sau đại học bên Nga về, tuy là dân kỹ thuật nhưng kiến thức rất phong phú vì anh là người hay đọc sách và tìm hiểu...
Chị vốn học Sư phạm, từng làm công tác giảng dạy.... hihihi sau này chị học thêm bằng hai về Kinh tế.
Điều mà chị lo nhất là con cái dễ bị lôi kéo, sa ngã lúc ra ngoài, nên từ nhỏ chị rất quan tâm về vấn đề này để giáo dục con... chị luôn muốn làm bạn chúng để được nghe chúng chia sẻ... có lẽ chị đã thừa hưởng cách giáo dục của mẹ mình - PP giáo dục con cái thâm đẫm tư tưởng ba mẹ chị ngày xưa giáo dục anh chị em nhà chị.
Vậy nên cả hai thằng cu, hiện chưa có biểu hiện gì bạn bè lôi kéo... và hy vọng sau này cũng thể... nhưng làm sao có thể khẳng định chắc điều gì....
Chị chỉ biết luôn luôn và âm thầm quan sát... lắng nghe chúng nó nói...
Thanks em !
Thanked by 4 Members:
|
|
#83
Gửi vào 23/06/2012 - 10:32
Có một điều chị nghiệm lý trong gia dình mình như thế này....
Nhà chị có năm anh em, có thể khẳng định 5 anh em nhà chị ngày xưa ai cũng ngoan và cho đến già vẫn sợ Ba mẹ mình. Ba chị mà nói gì cả mấy anh em im re, nghe rắm rắm.
Trong 5 anh chị em, người làm to, người làm nhỏ nhưng nhin chung như vậy là quá ok rồi và trong 5 anh chị em, có 4 người áp dụng PP dạy con giống như Ba mẹ chị ngày xưa, con cái cả 4 người cho đến bây giờ nói chung là rất ổn, nhất là anh chị trên chị chúng đều ngoan và học hành giỏi giang thành đạt lắm... còn chị là út (con cũng chưa trưởng thành) và anh kề chị cũng vậy (thằng đầu năm nay vào đại học, cô út lên cấp hai) nên chưa dám khẳng định nhưng ai cũng khen tụi chúng ngoan...
Riêng anh trai đầu, áp dụng theo PP giáo dục mở, khá tự do dân chủ nên bây giờ vẫn khổ về con, nhất là cô con gái út, mặc dầu rất thông minh đa tài (cầm kỳ thi họa) hiện đang học thạc sỹ tại mỹ... nhưng....
Ngày xưa em có biết không, ngoài đi học chị gần như ít khi được ra khỏi nhà... mẹ chị vô cùng nghiêm khắc trong việc rèn dũa con.... và Ba chị thường nói "đời tôi sướng vì tôi được nhờ vợ và các con tôi ý thức tự lập rất cao"
Nhà chị có năm anh em, có thể khẳng định 5 anh em nhà chị ngày xưa ai cũng ngoan và cho đến già vẫn sợ Ba mẹ mình. Ba chị mà nói gì cả mấy anh em im re, nghe rắm rắm.
Trong 5 anh chị em, người làm to, người làm nhỏ nhưng nhin chung như vậy là quá ok rồi và trong 5 anh chị em, có 4 người áp dụng PP dạy con giống như Ba mẹ chị ngày xưa, con cái cả 4 người cho đến bây giờ nói chung là rất ổn, nhất là anh chị trên chị chúng đều ngoan và học hành giỏi giang thành đạt lắm... còn chị là út (con cũng chưa trưởng thành) và anh kề chị cũng vậy (thằng đầu năm nay vào đại học, cô út lên cấp hai) nên chưa dám khẳng định nhưng ai cũng khen tụi chúng ngoan...
Riêng anh trai đầu, áp dụng theo PP giáo dục mở, khá tự do dân chủ nên bây giờ vẫn khổ về con, nhất là cô con gái út, mặc dầu rất thông minh đa tài (cầm kỳ thi họa) hiện đang học thạc sỹ tại mỹ... nhưng....
Ngày xưa em có biết không, ngoài đi học chị gần như ít khi được ra khỏi nhà... mẹ chị vô cùng nghiêm khắc trong việc rèn dũa con.... và Ba chị thường nói "đời tôi sướng vì tôi được nhờ vợ và các con tôi ý thức tự lập rất cao"
Thanked by 6 Members:
|
|
#84
Gửi vào 23/06/2012 - 20:23
Dieu Nhung said:
Vậy khi xêm tiểu vận Ngoa Long có xét đến Lưu Triệt không, ví như năm nay, L.Triệt đến cung Dần Mão mà tiểu vận năm Thìn tại cung Dần chẳng hạn ?
NL xưa nay không dùng Lưu Triệt khi xét Vận. Còn theo quan điểm dùng Lưu Triệt thì trong trường hợp trên Lưu Triệt vào cung Tiểu Vận thì sẽ có ảnh hưởng, hoặc Lưu xa hơn thì Lưu Triệt vào cung cố định (như Phụ Mẫu, Quan, Di, Phu Thê, v.v...) thì cũng có liên quan tới phương vị ấy.
Dieu Nhung said:
DN cũng nghĩ lười học là do Riêu và có thể Thai Tọa ? Thằng cu đầu nhà DN mệnh có Tam Thai gặp vận Hao, Riêu, Đồng Lương Tị Hợi... đúng là lảng mảng, hết sức lười học và thiếu ý chí...
Về tính chất thì cũng có thể có tí ảnh hưởng bởi Thai Tọa.
Sẳn nói về Thai Tọa, nhớ trong bài trước cô DN có nói về giáp Thai Tọa vs liên quan tới chuyện nhà cửa. NL cho rằng khi nó ở cung Điền thì có ý nghĩa đó trực tiếp, còn khi ở Mệnh thì có lẽ không liên quan. Theo câu Phú: "Giáp Bát Tọa giáp Tam Thai thiếu niên sớm dự các đài nghênh ngang" mà cho rằng "các đài nghênh ngang" là nhà cửa cao rộng trực tiếp theo nghĩa đen như ông Thái Vân Trình (ông TVT dịch là tuổi trẻ đã có nhà cửa lâu đài nguy nga) thì có vẻ không chuẩn lắm. "Các đài nghênh ngang" này có lẽ ứng với chuyện công danh, thi cử khoa bảng hơn (ý nói tuổi trẻ đắc ý, sự quý hiển, chức vị cao trong chốn triều đình), như câu "Giáp Thai giáp Tọa danh phận tảo vinh". Phải có nhiều sao tốt thì mới tốt, chứ một mình Thai Tọa giáp mệnh thì cũng không gì đặc biệt lắm.
Nói nôn na là Thai Tọa ví như các phủ các sở, vị trí, như câu:
- Khoa minh Lộc ám, vị liệt tam thai
- Mộ phùng Tả Hữu tôn cư bát tọa chi quý
Sửa bởi NgoaLong: 23/06/2012 - 20:35
Thanked by 5 Members:
|
|
#85
Gửi vào 24/06/2012 - 06:56
kimthuy cảm ơn chị Diệu Nhung đã luận giải lá số của e... đọc bài của Chị cao thủ viết thiệt là hay..!hihi..
E ko làm Bs chuyên khoa được, vì e sợ cầm kim tiêm hay máu me lắm... nhưng làm Chuyên viên Chăm sóc Da, Make up trang điểm cô dâu,... thì e rất thích.
kt tính khí từ nhỏ thích tự lập, ko muốn phụ thuộc vào đàn ông, nhất là khoản tài chính. Nên kt mới quyết tâm theo học cho đến cùng. Nhưng ở đời ko ai tính trước được tương lai. Sau một thời gian tự lập đến 33t thì e thấy mình bắt đầu mệt mỏi và ý chí rơi rụng dần dần.. bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy Thân cư Phu.. trong gd ko ai ngờ sau này em sẽ là người được chồng nuôi (chồng sau)...huhu. Vì tính khí quá cao ngạo (tự nhận mình như vậy, ko biết có phải ngôi sao Tướng quân nho nhỏ thủ mệnh?!)...
Còn về mẹ chồng thì chắc e nói tới sáng cũng ko hết chuyện....Một sự việc, hành động, phải sau một thời gian dài nhiều năm mọi người mới hiểu, mới biết, chứ mình có giải thích cũng bằng thừa...kt tin ông Trời phán xét công bằng, ở đời có luật Nhân quả.
Hôn nhân đầu của kimthuy tan vỡ.... Có điều, cứ bị dây dưa chưa kết thúc. .
kimthuy biết và hiểu rất rõ hai chữ Cô Thần trong lá số của mình. Tính e rất hay thích ở một mình, làm việc độc lập. Đừng ai quấy nhiễu. Tối tối giờ rãnh thì thích gõ computer lướt web, đọc tin tức đó đây, tìm hiểu đạo, tìm hiểu chân lý sống...nói chung là một ngừoi cầu toàn và cô độc. hồi đó kimthuy học ĐH sách Tiếng Việt có giải thích, "Cô độc và Cô đơn khác nhau ở điểm nào?". "Cô độc tức là muốn độc lập một mình", "còn Cô đơn là muốn có thêm 1 để nên 2."
e thì không bao giờ thích có 2 người... lúc đầu kt định đi tu theo bên Phật giáo, sau nhận biết Chúa thì em đi theo Chúa. Và từ nhỏ luôn nhìn tấm gương của mẹ (hai chồng), nên lòng dặn lòng nhất nhất chỉ lấy 1 chồng trong đời.. Vậy mà, số phận ko phải muốn chọn là chọn dc. Vì tương lai con cái mà kt đành lòng gạt nước mắt bước thêm bước nữa để nuôi con khôn lớn. Chị nói đúng đó "e xa quê hương mà nên duyên vợ chồng", anh chồng sau này của kt là người nước ngoài.
Chồng trước cá tính cô quả cũng như em, nên mạnh ai nấy sống. Còn ông chồng hiện tại thì ko, e đi đâu làm gì anh ta cũng lò dò lẽo đẽo theo sau thấy mà tội nghiệp. Vì tính e thích ở một mình mà, mỗi khi mình ngồi computer là anh tìm cách chọc ghẹo, ngắt nhéo để mình buông cái laptop ra...
Thiên hình chính là cái sao nghiêm nghị đó, khuôn mặt e ít khi cười lắm. Bây giờ chắc e ăn sao Thiên đồng rồi nên tính tình có khác xưa... tính hay trẻ con thích đủ thứ..hihi..
Sau đây là một số nghiệm lý về nghề nghiệp mà kimthuy đã trải qua:
Ngày trước, kimthuy đã từng thi Nha khoa RHM (chỉ làm kỹ thuật viên chỉnh hình Răng thôi), vì bà dì ruột của kimthuy hiện đang làm việc ở trường ĐH Nha Khoa RHM. Trong gia đình KT cũng có em rể và em họ của kt là Nha sỹ. Bản thân Dì cũng mở phòng mạch Nha tại nhà, nên có khuyến khích em làm nghề Nha, nhưng...lại là số phận, em thi Nha rớt, chỉ đậu Hành chính nên e theo học Trường HC và làm việc chuyên THư ký HC, Kế toán cho đến bây giờ. E nghĩ Thiên hình, Thái tuế chính là Hành chính, còn Lộc tồn ở cung Tài chính là Kế toán, Thủ quỹ. NGày xưa đi làm ở đâu kimthuy cũng bị các sếp kêu set up giùm hệ thống kế toán cho công ty (nói chung là cty nhỏ), nên tuy em chỉ học một môn Kế toán trong các môn học hành chính, vậy mà ra trường kt lại cứ làm thủ quỹ giữ tiền cho cty... hàng ngày phải nhập data thu chi, cuối tháng phải báo cáo gửi sang HQ tại Nhật.
Sau khi chuyển vận sang Thân, 33t tức năm 2007, kt bắt đầu được bổ nhiệm làm việc tại nước ngoài. Cũng ko tránh được mấy ông Quan chức. Hàng tuần kt phải nộp giấy tờ cho du học sinh, apply student pass tại ICA (Cục Quản lý XNC), phải nói thời gian đó đi tới đi lui ICA chóng cả mặt, nhìn mấy ông quan chức riết mà phát chán luôn. Cứ dẫn hết bạn này đến bạn kia lên làm hồ sơ nhập học. Sau khi ra trường thì kt giới thiệu cho các em đi làm, lại gặp MOM (Ministry of Manpower), cứ thế làm việc xuyên suốt 3 năm. Ngoài cv hành chính ra, bên đây kimthuy còn kiêm thêm cv của Giáo viên và Thông dịch viên, vì các em ngôn ngữ ban đầu chưa rành rọt lắm, nên mỗi T.7 em phải lên trường dạy kèm các bạn yếu. Trong giờ học kt cũng phải làm thông dịch viên để các em hiểu hết ý cô giáo giảng. Và hay nhất là các môn học về Y khoa, chính nhờ làm thông dịch viên vậy mà em biết hết các bài học A&P mặc dầu ko phải trả tiền học vẫn được ngồi nghe chung với các bạn..hihi.. bởi vậy mới nói, kiến thức thì có, chỉ có tấm Bằng là kimthuy ko có nhiều.
Tuy nói ko nhiều, nhưng trên dưới cũng 10 Bằng ngoại ngữ, trong đó có Bằng Quốc tế tiếng Nhật, Hoa..và một số chứng chỉ Sales, Marketing..về sau có thêm mấy chứng chỉ Thẩm mỹ...mà tấm bằng nào kimthuy cũng thấy hình long phượng thật đẹp mắt..đôi khi liên tưởng đến mệnh của em cũng có Long Phượng, Phong cáo...
Hiện tại, có một ông bác sỹ đông y bên đây nói muốn truyền nghề Châm cứu cho kimthuy, nhưng e chưa nhận lời. Ông là sếp của một cô học trò trước đây của kimthuy. Cả hai vợ chồng mở phòng mạch châm cứu bấm huyệt trị liệu, hôm nọ tình cờ ngồi nói chuyện với cô bé, 2 vc bắt chuyện hỏi e có muốn học nghề ko thì ông dạy. Nhưng vì phần ko có thời gian, phần vì e ko thích châm cứu bấm huyệt, nên chần chừ chưa quyết định. Nay nếu chị đã nói vậy thì chắc kimthuy theo nghề y chuyên ngành Châm cứu luôn quá. (chứ cầm dao giải phẩu thì chắc chắc e ko làm dc).
à. e quên hỏi, nếu lá số ở cách Đồng Lương tỵ hợi, mà mình lấy được người chồng truyền tinh cũng có Mệnh Lương đồng tỵ hợi, thì có phải sẽ ăn đởi ở kiếp với nhau ko chi ?
e cảm ơn chị.
Dieu Nhung, on 23/06/2012 - 09:11, said:
Hi Kimthuy ! Ngắm lá số của em có nhiều cách hay đó chứ, Âm kỵ của em có làm sao đâu, Âm ở Mùi rất cần có Kỵ - Tường Vân Ấp Nguyệt (mây lành ấp trăng) mà. Với lại em mệnh thủy sinh tháng Tý nên Thủy vượng có sợ gì Kỵ đâu... Có lẽ cách nghiệm lý của em rời vào suy diễn (hihihihi chị cũng vậy
) Lá số của em chị thấy nhiều cách cục rất đẹp, vận trình cũng khá ok... có điều, đáng nhẽ việc học hành của em phải thành công hơn nữa chứ nhỉ ? ví như là Bác sỹ chuyên khoa, chuyên gia về thẩm mỹ chẳng hạn ?E ko làm Bs chuyên khoa được, vì e sợ cầm kim tiêm hay máu me lắm... nhưng làm Chuyên viên Chăm sóc Da, Make up trang điểm cô dâu,... thì e rất thích.
kt tính khí từ nhỏ thích tự lập, ko muốn phụ thuộc vào đàn ông, nhất là khoản tài chính. Nên kt mới quyết tâm theo học cho đến cùng. Nhưng ở đời ko ai tính trước được tương lai. Sau một thời gian tự lập đến 33t thì e thấy mình bắt đầu mệt mỏi và ý chí rơi rụng dần dần.. bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy Thân cư Phu.. trong gd ko ai ngờ sau này em sẽ là người được chồng nuôi (chồng sau)...huhu. Vì tính khí quá cao ngạo (tự nhận mình như vậy, ko biết có phải ngôi sao Tướng quân nho nhỏ thủ mệnh?!)...
Còn về mẹ chồng thì chắc e nói tới sáng cũng ko hết chuyện....Một sự việc, hành động, phải sau một thời gian dài nhiều năm mọi người mới hiểu, mới biết, chứ mình có giải thích cũng bằng thừa...kt tin ông Trời phán xét công bằng, ở đời có luật Nhân quả.
Hôn nhân đầu của kimthuy tan vỡ.... Có điều, cứ bị dây dưa chưa kết thúc. .
Trích dẫn
nhìn vào lá số rất nhiều điều đáng để nghiệm lý (từ tâm tính đến cuộc sống công việc, gia đình)... chị muốn hỏi, phải chăng em lấy chồng xa quê, hoặc gặp gỡ nơi xa mà nên duyên vợ chồng ? Tính em khá vui vẻ, nhờ ra ngoài và giao tiếp mà em luôn được vui nhưng về khía cạnh nào đó... em vẫn cảm thấy mình cô độc ? Nếu em làm Bác Sỹ giải phẩu thẩm mỹ em sẽ hóa giải được cách Hình riêu.... Cung Phu có Tang môn, Cô Thân cũng là điều mà chị muốn nghiệm lý.... nhưng với lứa tuổi 38 chưa phải là tất cả để mà nghiệm lý.... Còn về phía mâu thuẫn với mẹ chồng, chị nghĩ không đúng đâu... mẹ chông nàng dâu mấy khi hợp nhau... tính em tuy rất tốt, đối nhân xử thế đàng hoàng nhưng cũng khá ương sượng, cái tôi, lòng tự ái lớn.... gặp mẹ chông không vừa nên sống chung mẹ chồng nàng dâu xích mích là chuyện dễ hiểu... Chị đây, ngay xưa mẹ chồng chị khó tính lắm, khó tính nổi tiếng, bực chị là gọi chị ra giữa sân, giữa phố giáo huấn... nhưng em biết không, bây giờ chị là nhất, ý kiến chị luôn được coi trọng, lại nữa hay phải làm trọng tài khi trong gia đình có chuyện xích mích ... Chờ em có ý kiến thêm rồi chị sẽ bàn tiếp nhé ! Thanks em !
kimthuy biết và hiểu rất rõ hai chữ Cô Thần trong lá số của mình. Tính e rất hay thích ở một mình, làm việc độc lập. Đừng ai quấy nhiễu. Tối tối giờ rãnh thì thích gõ computer lướt web, đọc tin tức đó đây, tìm hiểu đạo, tìm hiểu chân lý sống...nói chung là một ngừoi cầu toàn và cô độc. hồi đó kimthuy học ĐH sách Tiếng Việt có giải thích, "Cô độc và Cô đơn khác nhau ở điểm nào?". "Cô độc tức là muốn độc lập một mình", "còn Cô đơn là muốn có thêm 1 để nên 2."
e thì không bao giờ thích có 2 người... lúc đầu kt định đi tu theo bên Phật giáo, sau nhận biết Chúa thì em đi theo Chúa. Và từ nhỏ luôn nhìn tấm gương của mẹ (hai chồng), nên lòng dặn lòng nhất nhất chỉ lấy 1 chồng trong đời.. Vậy mà, số phận ko phải muốn chọn là chọn dc. Vì tương lai con cái mà kt đành lòng gạt nước mắt bước thêm bước nữa để nuôi con khôn lớn. Chị nói đúng đó "e xa quê hương mà nên duyên vợ chồng", anh chồng sau này của kt là người nước ngoài.
Chồng trước cá tính cô quả cũng như em, nên mạnh ai nấy sống. Còn ông chồng hiện tại thì ko, e đi đâu làm gì anh ta cũng lò dò lẽo đẽo theo sau thấy mà tội nghiệp. Vì tính e thích ở một mình mà, mỗi khi mình ngồi computer là anh tìm cách chọc ghẹo, ngắt nhéo để mình buông cái laptop ra...
Thiên hình chính là cái sao nghiêm nghị đó, khuôn mặt e ít khi cười lắm. Bây giờ chắc e ăn sao Thiên đồng rồi nên tính tình có khác xưa... tính hay trẻ con thích đủ thứ..hihi..
Sau đây là một số nghiệm lý về nghề nghiệp mà kimthuy đã trải qua:
Ngày trước, kimthuy đã từng thi Nha khoa RHM (chỉ làm kỹ thuật viên chỉnh hình Răng thôi), vì bà dì ruột của kimthuy hiện đang làm việc ở trường ĐH Nha Khoa RHM. Trong gia đình KT cũng có em rể và em họ của kt là Nha sỹ. Bản thân Dì cũng mở phòng mạch Nha tại nhà, nên có khuyến khích em làm nghề Nha, nhưng...lại là số phận, em thi Nha rớt, chỉ đậu Hành chính nên e theo học Trường HC và làm việc chuyên THư ký HC, Kế toán cho đến bây giờ. E nghĩ Thiên hình, Thái tuế chính là Hành chính, còn Lộc tồn ở cung Tài chính là Kế toán, Thủ quỹ. NGày xưa đi làm ở đâu kimthuy cũng bị các sếp kêu set up giùm hệ thống kế toán cho công ty (nói chung là cty nhỏ), nên tuy em chỉ học một môn Kế toán trong các môn học hành chính, vậy mà ra trường kt lại cứ làm thủ quỹ giữ tiền cho cty... hàng ngày phải nhập data thu chi, cuối tháng phải báo cáo gửi sang HQ tại Nhật.
Sau khi chuyển vận sang Thân, 33t tức năm 2007, kt bắt đầu được bổ nhiệm làm việc tại nước ngoài. Cũng ko tránh được mấy ông Quan chức. Hàng tuần kt phải nộp giấy tờ cho du học sinh, apply student pass tại ICA (Cục Quản lý XNC), phải nói thời gian đó đi tới đi lui ICA chóng cả mặt, nhìn mấy ông quan chức riết mà phát chán luôn. Cứ dẫn hết bạn này đến bạn kia lên làm hồ sơ nhập học. Sau khi ra trường thì kt giới thiệu cho các em đi làm, lại gặp MOM (Ministry of Manpower), cứ thế làm việc xuyên suốt 3 năm. Ngoài cv hành chính ra, bên đây kimthuy còn kiêm thêm cv của Giáo viên và Thông dịch viên, vì các em ngôn ngữ ban đầu chưa rành rọt lắm, nên mỗi T.7 em phải lên trường dạy kèm các bạn yếu. Trong giờ học kt cũng phải làm thông dịch viên để các em hiểu hết ý cô giáo giảng. Và hay nhất là các môn học về Y khoa, chính nhờ làm thông dịch viên vậy mà em biết hết các bài học A&P mặc dầu ko phải trả tiền học vẫn được ngồi nghe chung với các bạn..hihi.. bởi vậy mới nói, kiến thức thì có, chỉ có tấm Bằng là kimthuy ko có nhiều.
Tuy nói ko nhiều, nhưng trên dưới cũng 10 Bằng ngoại ngữ, trong đó có Bằng Quốc tế tiếng Nhật, Hoa..và một số chứng chỉ Sales, Marketing..về sau có thêm mấy chứng chỉ Thẩm mỹ...mà tấm bằng nào kimthuy cũng thấy hình long phượng thật đẹp mắt..đôi khi liên tưởng đến mệnh của em cũng có Long Phượng, Phong cáo...
Hiện tại, có một ông bác sỹ đông y bên đây nói muốn truyền nghề Châm cứu cho kimthuy, nhưng e chưa nhận lời. Ông là sếp của một cô học trò trước đây của kimthuy. Cả hai vợ chồng mở phòng mạch châm cứu bấm huyệt trị liệu, hôm nọ tình cờ ngồi nói chuyện với cô bé, 2 vc bắt chuyện hỏi e có muốn học nghề ko thì ông dạy. Nhưng vì phần ko có thời gian, phần vì e ko thích châm cứu bấm huyệt, nên chần chừ chưa quyết định. Nay nếu chị đã nói vậy thì chắc kimthuy theo nghề y chuyên ngành Châm cứu luôn quá. (chứ cầm dao giải phẩu thì chắc chắc e ko làm dc).
à. e quên hỏi, nếu lá số ở cách Đồng Lương tỵ hợi, mà mình lấy được người chồng truyền tinh cũng có Mệnh Lương đồng tỵ hợi, thì có phải sẽ ăn đởi ở kiếp với nhau ko chi ?
e cảm ơn chị.
Thanked by 4 Members:
|
|
#86
Gửi vào 24/06/2012 - 10:47
Hi em !
Tại sao chị lại nghĩ rằng việc học hành của em phải có bằng cấp cao hơn, chuyên sâu hơn chứ không phải chỉ dừng lại những chứng chỉ, bằng cấp mang tính chất kỹ năng bởi cung mệnh của em hội rất nhiều sao học vấn...
Thiên hình thì nghiêm nghị nhưng dẫu sao vẫn Hình riêu phận gái long đong, cung thân em nằm trong tam hợp cô quả, phi liêm hội chiếu nữa... nên chị mới nói nếu em là Bác Sĩ (chuyên khoa giải phẩu thẩm mỹ, làm đẹp) thì sẽ giải đi phần nào cách Hình riêu.
Mệnh thân em thuộc cách cơ nguyệt đồng lương có Xương khúc, Hình riêu, Bác sỹ giáp Quang quí, Thiên Nguyệt đức - là những cách có duyên với nghê Y.
Em không hiền lành, cái tôi, lòng tự ái của em lớn, nóng tính, trực tính, cao ngạo, nói năng sắc bén đâu phải vì mỗi con tướng quân ?
Bởi Mệnh thân em có linh Hình Kỵ, Thai cáo, Tướng Quyền bồi thêm con Phá toái ngang ngạnh thích nghich luận nữa chứ... nhưng em là người có tâm, biết đối nhân xử thế... ai tốt với em, em cũng đâu để cho người ta thiệt đúng không ?
Nhìn vào vận trình em đi, thấy rằng : với bằng cấp như vậy (nhiều nhưng không chuyên sâu) nhưng công danh tiền bạc (so với những người cùng có xuất phát điểm tầm như mình - sự so sánh này mang tính thường lý) là ok.
Có điều cung mệnh triệt án ngữ, Thân cư phu giáp không kiếp thì nói gì đi chăng nữa cuộc đời em vẫn phải vất vả truân chuyên, thăng trầm...
Thiệt tình khi biết em lấy chồng có con rất sớm, rồi nhìn vào cung phu, cung nô nữa, ngay từ đầu trong chị có nhiều thắc mắc lắm... chị cảm nhận tình cảm riêng tư cuộc đời em khá đa đoan... nhưng vì thấy em kể về mẹ chồng về chồng nên chị không dám hỏi, vì chị sợ, vợ chồng em đang sống với nhau bình thường, tự nhiên chị lại vô duyên hỏi đã bỏ nhau chưa hay chồng có bị làm sao không thì thật kỳ....
Chia tay với người chồng trước và lấy người chồng sau (người nước ngoài) phải chăng cũng là duyên số và rất ứng với lá số của em...
Cô Quả cũng nhiều ý nghĩa trong cuộc đời lắm em ạ, chị nghiệm lý, mỗi người mỗi vẻ (còn tùy sao phối hợp nữa) nhưng hầu như những người trong mệnh thân có cô quả ít nhiều gì đời sống tình thần không được vui lắm. Nặng thì chết chồng, không chồng, nhẹ (có nhiều sao giải) thì trong lòng luôn thấy cô đơn và không thích giao lưu nhiều, ví như em chỉ thích online thôi. Nhưng cung phu của em cũng rất mệt đó em ạ...
Chị đây, không có lá số nên chị không biết mình có cô quả không, tự nhận thấy, khi đi ra ngoài, đi làm chị luôn vui, luôn cười và tếu táo với bạn bè nhưng khi về nhà rồi thì chị chẳng muốn đi đâu nữa, rất lười, ai rủ chị đều lắc đầu từ chối (mặc dầu, nếu đi chị cũng thấy rất thú vị) nói chung từ thưở bé đến nay, chị luôn thích ở nhà, một mình đọc sách vào mạng...
Chị muốn nghiệm lý một chút, cung phu có tang môn.... vậy lúc cưới hỏi...???
Thanks !
Tại sao chị lại nghĩ rằng việc học hành của em phải có bằng cấp cao hơn, chuyên sâu hơn chứ không phải chỉ dừng lại những chứng chỉ, bằng cấp mang tính chất kỹ năng bởi cung mệnh của em hội rất nhiều sao học vấn...
Thiên hình thì nghiêm nghị nhưng dẫu sao vẫn Hình riêu phận gái long đong, cung thân em nằm trong tam hợp cô quả, phi liêm hội chiếu nữa... nên chị mới nói nếu em là Bác Sĩ (chuyên khoa giải phẩu thẩm mỹ, làm đẹp) thì sẽ giải đi phần nào cách Hình riêu.
Mệnh thân em thuộc cách cơ nguyệt đồng lương có Xương khúc, Hình riêu, Bác sỹ giáp Quang quí, Thiên Nguyệt đức - là những cách có duyên với nghê Y.
Em không hiền lành, cái tôi, lòng tự ái của em lớn, nóng tính, trực tính, cao ngạo, nói năng sắc bén đâu phải vì mỗi con tướng quân ?
Bởi Mệnh thân em có linh Hình Kỵ, Thai cáo, Tướng Quyền bồi thêm con Phá toái ngang ngạnh thích nghich luận nữa chứ... nhưng em là người có tâm, biết đối nhân xử thế... ai tốt với em, em cũng đâu để cho người ta thiệt đúng không ?
Nhìn vào vận trình em đi, thấy rằng : với bằng cấp như vậy (nhiều nhưng không chuyên sâu) nhưng công danh tiền bạc (so với những người cùng có xuất phát điểm tầm như mình - sự so sánh này mang tính thường lý) là ok.
Có điều cung mệnh triệt án ngữ, Thân cư phu giáp không kiếp thì nói gì đi chăng nữa cuộc đời em vẫn phải vất vả truân chuyên, thăng trầm...
Thiệt tình khi biết em lấy chồng có con rất sớm, rồi nhìn vào cung phu, cung nô nữa, ngay từ đầu trong chị có nhiều thắc mắc lắm... chị cảm nhận tình cảm riêng tư cuộc đời em khá đa đoan... nhưng vì thấy em kể về mẹ chồng về chồng nên chị không dám hỏi, vì chị sợ, vợ chồng em đang sống với nhau bình thường, tự nhiên chị lại vô duyên hỏi đã bỏ nhau chưa hay chồng có bị làm sao không thì thật kỳ....
Chia tay với người chồng trước và lấy người chồng sau (người nước ngoài) phải chăng cũng là duyên số và rất ứng với lá số của em...
Cô Quả cũng nhiều ý nghĩa trong cuộc đời lắm em ạ, chị nghiệm lý, mỗi người mỗi vẻ (còn tùy sao phối hợp nữa) nhưng hầu như những người trong mệnh thân có cô quả ít nhiều gì đời sống tình thần không được vui lắm. Nặng thì chết chồng, không chồng, nhẹ (có nhiều sao giải) thì trong lòng luôn thấy cô đơn và không thích giao lưu nhiều, ví như em chỉ thích online thôi. Nhưng cung phu của em cũng rất mệt đó em ạ...
Chị đây, không có lá số nên chị không biết mình có cô quả không, tự nhận thấy, khi đi ra ngoài, đi làm chị luôn vui, luôn cười và tếu táo với bạn bè nhưng khi về nhà rồi thì chị chẳng muốn đi đâu nữa, rất lười, ai rủ chị đều lắc đầu từ chối (mặc dầu, nếu đi chị cũng thấy rất thú vị) nói chung từ thưở bé đến nay, chị luôn thích ở nhà, một mình đọc sách vào mạng...
Chị muốn nghiệm lý một chút, cung phu có tang môn.... vậy lúc cưới hỏi...???
Thanks !
Thanked by 4 Members:
|
|
#87
Gửi vào 24/06/2012 - 11:05
TonHanhGia85, on 22/06/2012 - 00:38, said:
cung Phụ mẫu ấn tượng quá, chính cung có Khoa giáp song lộc, lại còn tam ám liên châu nữa
nên luận thế nào đâyTonHanhGia85, on 23/06/2012 - 09:18, said:
số này cung phụ mẫu gặp cả sát tinh và cát tinh
nói chung phụ mẫu thành đạt, có học, giàu ngầm - chắc làm trong ngành tài chính
xin hỏi chồng chị làm nghề gì, bằng cấp đến đâu
chú bé này có dễ bị bạn bè loi kéo k chị
nói chung phụ mẫu thành đạt, có học, giàu ngầm - chắc làm trong ngành tài chính
xin hỏi chồng chị làm nghề gì, bằng cấp đến đâu
chú bé này có dễ bị bạn bè loi kéo k chị
Cậu Tôn đâu rùi ?
Cậu hổng có ý kiến phát biểu gì nữa ư ? hay phải chăng DN trả lời trật lật với những điều cậu suy nghĩ...
Thật ra sự giàu có, thành đạt trong xã hội ngày này rất khó nói...
Nói đến giàu có phải là đại gia hằng trăm, hàng ngàn tỷ mới được gọi là giàu.
Còn có nhà, có xe hơi, có tiền cho con cái học hành đàng hoàng đâu phải là giàu mà chỉ gọi là đủ... đúng vậy không bạn ?
Thanked by 3 Members:
|
|
#88
Gửi vào 24/06/2012 - 11:48
dạ với gia đình và họ tộc em, như chị đã là đại gia Đoàn Nguyên Đức rồi ạ
Thanked by 2 Members:
|
|
#89
Gửi vào 24/06/2012 - 12:09
chị DN làm em nể quá
số này mệnh giáp thai tọa, có hóa lộc, thân có lộc tồn đương nhiên cuộc đời nhàn nhã, k phải lo về tiền bạc
có điều âm dương hãm thì phải đau khổ nhiều
nhìn cung tử và cung thê e là sẽ có trục trặc hôn nhân 2 lần đò
điều ấn tượng nhất về số này chính là cung phụ mẫu tam ám liên châu là trục nối 2 cung thân mệnh - có thể nói em trai sẽ hưởng phúc nhiều nhờ bố mẹ. Vợ chồng chị chức quyền có thể k cao nhưng chắc chắn được nhiều người vì nể coi trọng
điều thứ 2 của lá số này chính là tính ám, tuy giỏi giang thông minh nhưng công việc học hành sẽ phải thay đổi biến động nhiều
xin hỏi em trai có gặp vấn đề gì về miệng k ? như em đây hồi bé bị ngã rách mồm, h vẫn còn sẹo giọng nói thì hụt hơi
trình em lùn 1 mẩu à, toàn nhờ người ta giải số thôi, lâu k phán bậy rồisố này mệnh giáp thai tọa, có hóa lộc, thân có lộc tồn đương nhiên cuộc đời nhàn nhã, k phải lo về tiền bạc
có điều âm dương hãm thì phải đau khổ nhiều
nhìn cung tử và cung thê e là sẽ có trục trặc hôn nhân 2 lần đò
điều ấn tượng nhất về số này chính là cung phụ mẫu tam ám liên châu là trục nối 2 cung thân mệnh - có thể nói em trai sẽ hưởng phúc nhiều nhờ bố mẹ. Vợ chồng chị chức quyền có thể k cao nhưng chắc chắn được nhiều người vì nể coi trọng
điều thứ 2 của lá số này chính là tính ám, tuy giỏi giang thông minh nhưng công việc học hành sẽ phải thay đổi biến động nhiều
xin hỏi em trai có gặp vấn đề gì về miệng k ? như em đây hồi bé bị ngã rách mồm, h vẫn còn sẹo giọng nói thì hụt hơi
Thanked by 2 Members:
|
|
#90
Gửi vào 24/06/2012 - 12:22
kimthuy, on 22/06/2012 - 00:12, said:
- Âm Kỵ ngoài gia đình ra còn có liên quan đến những người mà mình tiếp xúc bên ngoài XH, như Sếp, đồng nghiệp, nhất là các Bà các Cô lớn tuổi... lúc trước e đi làm cũng đụng độ một lần với 1 bà sếp.. ui chao, nghĩ tới mấy lời mắng mỏ của bà ta thì đinh tai nhức óc, ko chỉ mình kt bị mà các nhân viên khác cũng bị.
Còn về vấn đề thi cử, Mệnh em là Âm Duơng Sửu Mùi ngộ Triệt + Hóa kỵ, vậy mà khi đi ĐH vẫn đậu. Cả hai trường 1 Hành Chính (Trung cấp thôi) và 1 ĐH. Có điều là Khoa bảng chỉ được mỗi trường HC, còn ĐH Ngoại ngữ thì bị học tới 5 năm mà vẫn chưa có đc tấm bằng ĐH trong tay...
câu này chuẩn
e trong vận âm kị
gặp mấy bà cô già là các bà ý hay nhảy choi choi lên y như cháy nhà vậy
thiệt đáng sợ
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












