Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Dieu Nhung, on 24/06/2012 - 10:47, said:
Hi em ! Tại sao chị lại nghĩ rằng việc học hành của em phải có bằng cấp cao hơn, chuyên sâu hơn chứ không phải chỉ dừng lại những chứng chỉ, bằng cấp mang tính chất kỹ năng bởi cung mệnh của em hội rất nhiều sao học vấn... Thiên hình thì nghiêm nghị nhưng dẫu sao vẫn Hình riêu phận gái long đong, cung thân em nằm trong tam hợp cô quả, phi liêm hội chiếu nữa... nên chị mới nói nếu em là Bác Sĩ (chuyên khoa giải phẩu thẩm mỹ, làm đẹp) thì sẽ giải đi phần nào cách Hình riêu. Mệnh thân em thuộc cách cơ nguyệt đồng lương có Xương khúc, Hình riêu, Bác sỹ giáp Quang quí, Thiên Nguyệt đức - là những cách có duyên với nghê Y. Em không hiền lành, cái tôi, lòng tự ái của em lớn, nóng tính, trực tính, cao ngạo, nói năng sắc bén đâu phải vì mỗi con tướng quân ? Bởi Mệnh thân em có linh Hình Kỵ, Thai cáo, Tướng Quyền bồi thêm con Phá toái ngang ngạnh thích nghich luận nữa chứ... nhưng em là người có tâm, biết đối nhân xử thế... ai tốt với em, em cũng đâu để cho người ta thiệt đúng không ? Nhìn vào vận trình em đi, thấy rằng : với bằng cấp như vậy (nhiều nhưng không chuyên sâu) nhưng công danh tiền bạc (so với những người cùng có xuất phát điểm tầm như mình - sự so sánh này mang tính thường lý) là ok. Có điều cung mệnh triệt án ngữ, Thân cư phu giáp không kiếp thì nói gì đi chăng nữa cuộc đời em vẫn phải vất vả truân chuyên, thăng trầm... Thiệt tình khi biết em lấy chồng có con rất sớm, rồi nhìn vào cung phu, cung nô nữa, ngay từ đầu trong chị có nhiều thắc mắc lắm... chị cảm nhận tình cảm riêng tư cuộc đời em khá đa đoan... nhưng vì thấy em kể về mẹ chồng về chồng nên chị không dám hỏi, vì chị sợ, vợ chồng em đang sống với nhau bình thường, tự nhiên chị lại vô duyên hỏi đã bỏ nhau chưa hay chồng có bị làm sao không thì thật kỳ.... Chia tay với người chồng trước và lấy người chồng sau (người nước ngoài) phải chăng cũng là duyên số và rất ứng với lá số của em... Cô Quả cũng nhiều ý nghĩa trong cuộc đời lắm em ạ, chị nghiệm lý, mỗi người mỗi vẻ (còn tùy sao phối hợp nữa) nhưng hầu như những người trong mệnh thân có cô quả ít nhiều gì đời sống tình thần không được vui lắm. Nặng thì chết chồng, không chồng, nhẹ (có nhiều sao giải) thì trong lòng luôn thấy cô đơn và không thích giao lưu nhiều, ví như em chỉ thích online thôi. Nhưng cung phu của em cũng rất mệt đó em ạ... Chị đây, không có lá số nên chị không biết mình có cô quả không, tự nhận thấy, khi đi ra ngoài, đi làm chị luôn vui, luôn cười và tếu táo với bạn bè nhưng khi về nhà rồi thì chị chẳng muốn đi đâu nữa, rất lười, ai rủ chị đều lắc đầu từ chối (mặc dầu, nếu đi chị cũng thấy rất thú vị) nói chung từ thưở bé đến nay, chị luôn thích ở nhà, một mình đọc sách vào mạng... Chị muốn nghiệm lý một chút, cung phu có tang môn.... vậy lúc cưới hỏi...??? Thanks !
Lúc cưới hỏi bình thường Chị. Không phải cưới chạy tang theo cách giải của sách viết. Ngay cả ông Thầy bói có nói mẹ em là MC phải rước dâu cửa sau, vì 2 tuổi của mẹ chồng con dâu này rất khắc kỵ, Tân Mão phá Ất Mão...MC không được nắm tay con dâu..vv.. ấy vậy mà mọi người ko ai nghe hết, vì gd chồng theo Đạo. Em cũng vậy, cũng ko tin ông thầy bói. Sau ngày cưới 3 tháng thì em cấn bầu và anh chồng tha hồ đi chơi với bạn nhậu tại biển Phan thiết 4 ngày 3 đêm. Bỏ lại vợ ở nhà một mình. Và chỉ sau 1 năm chung sống là đã có chuyện. Bắt đầu từ cái đêm chồng bỏ vợ đi xxxx đâu ko biết. Giữa đêm có tin nhắn: "chị cứ yên tâm ngủ nhé, anh A đã có em chăm sóc"... trời ơi, nguyên 1 đêm đó em thức trắng... sáng sớm anh ta nhắn tin lại, e chỉ nói vỏn vẹn "anh về đi rồi mình ly dị"... và cũng từ hôm ấy e dọn về nhà mẹ ruột cho tới bây giờ. Nói chung là chuyện dài dòng lắm.. và cũng ly kỳ sau bao nhiêu năm chứ ko chỉ vì 1 tin nhắn nhỏ nhoi như vậy.
Không có sự đau đớn nào bằng sự hất hủi của người chồng trong lúc vợ mang nặng đẻ đau và chăm con nhỏ. Trong khi mình thì cơm bưng nước rót, mỗi khi anh nhậu về là lau mồ hôi, pha nước uống cho dã rượu... ko những ko mắng mỏ hành tỏi gì, mà còn cung phụng như một ông Hoàng... con thì cũng chu toàn, muốn trai có trai, muốn gái có gái. Tam tòng tứ đức luôn luôn gìn giữ, hiền thục đoan trang gia nghi lễ giáo, còn muốn gì nữa ?!!! Vậy mà ngừoi ta nỡ nào
đạp đổ hạnh phúc... từ ngày có con cho tới bây giờ, Ba em nói, tao không thấy có 1 ngày nào nó chở vợ con đi ăn sáng. Cũng ko bao giờ chở đi đâu trong những ngày Lễ tết. Chỉ duy nhất khi nào gia đình vợ đi đâu thì anh ta bị bắt buộc phải lò dò đi theo...Những lúc trái gió trở trời, con bệnh con đau thì nạc nộ hằn học với vợ "em tự lo đi".. NGHÈO ? ko phải. Bản thân ăn xài rất phung phí, dtdd đời mới lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi, thay hết cái này đến cái khác, đi bia ôm bị gái lấy, thì đi mua cái khác.. hết tiền thì hỏi vợ mượn xài đỡ.. tài chính vợ tự đi làm tự nuôi con. Tiền của hắn thì để đâu ko biết, chỉ biết hai mẹ con hễ gặp mình là ra vẻ khổ sở, mẹ cất tiền cho chồng con là để trả nợ chứ đâu chi xài gì đâu con.. thôi con tự lo cho con cái đi nhe.
Phòng ngủ của vợ chồng e được MC chính thức làm phòng tiếp gái cho em trai ở nước ngoài về chung sống... "Của quý ko trao cho chó, ngọc trai chớ để cho heo vầy.." Em tự nhận thấy, sau bao năm con người đó ko thay đổi, sống buông thả ăn chơi theo guồng máy cai trị độc quyền và ô uê của MC, nên tức nước vỡ bờ. Nếu tiếp tục mình sẽ là người gián tiếp tạo sự ăn chơi sa đọa cho chồng và gd chồng.
Ba me của kimthuy đã biết bao phen phập phồng với anh con rể đẹp trai hào hoa đào mỏ này.. nhà vợ ko phải giàu có gì, nhưng nghe con rể kể khổ thì cũng vui vẻ đưa tiền cho vay mượn... và cuối cùng vợ và con phải gánh trả thay cho anh ta.?!!!!
Sau khi bỏ đi thì đến lúc quay lại mới nghe mấy đứa em chồng kể lại (em họ của chồng), rằng là anh ta ko chỉ 1 cô đâu chị, ngoài các quán bar cafe đèn màu ra thì còn thêm 1 cô vợ nhỏ chính thức, và cũng đã quay lại chung sống với cô bồ cũ..."Con nói thật, con thương mợ lắm, mợ hãy tìm đường mà đi, đừng trở lại nữa, bà (tức MC) bà đã tìm cách xây nhà khác cho cô vợ nhỏ và cháu nội hờ cho cậu rồi". TRỜI.
Em chồng cháu chồng của kt chúng nó rất thương chị/mợ dâu, vì trong gia đình ai cũng biết rõ con người hiểm độc của MC ra sao. Nghèo mà đến nhà bà thì bà đuổi, còn Giàu sang phú quý cho dù có "hôi thối" cỡ nào bà cũng tiếp rước rất niềm nỡ... Con gái nào xài được thì bà cho vô nhà bà, con gái nào hiểu biết hơn bà, ko chịu làm tay sai cho bà thì bà hất đi. Vậy thôi. Nói chung là mẫu người "Trọng phú khinh bần". Về điều này cũng khác với suy nghĩ của kt, Bần mà đức độ thì mình phải quý trọng, còn phú mà hôi tanh thì mình phải tránh xa. Đừng bao giờ có ai đem đồng tiền uy hiếp mình, thà chết chứ ko khuất phục!
Tang môn hãm địa, không phải là tiễn đưa tang cho nhau đâu chị, mà chính là cái
nốt ruồi lệ ở dưới mi mắt của kimthuy, em không muốn phá nó, tuy biết rằng đó là điều đau khổ mà mình phải oằn gánh trên đôi vai nhỏ bé, vừa gánh chồng, vừa gánh cha mẹ, vừa gánh con thơ... Nhưng nếu đó là cái phúc, như Đức mẹ ngày xưa từng khóc trong đau khổ cùng cực, thì e vẫn nguyện sẽ "khóc" tiếp cho đến hết cuộc đời. Thà những giọt nước mắt vì chân thiện mỹ, vì sự hất hủi của người đời, còn hơn những giọt nước mắt vì hối hận ăn ăn, vì lầm lỡ làm việc gian ác, vì sự thống hối muộn màng...
Nhớ lại cái hồi còn ở chung với chồng cũ, ko đêm nào là không nước mắt, chỉ biết ngồi lặng thinh, đọc kinh cầu nguyện và nước mắt ko hiểu tự nhiên cứ lăn dài trên má... rồi ngước sang nhìn con thơ, nghĩ rằng mình sẽ vì con mà sống. Nên kt đã vượt qua tất cả, ngậm đắng nuốt cay trong sự dè bỉu của gia đình về người chồng tệ bạc.
Nhưng mà chính vì những giọt nước mắt thâu đêm đó, đã đánh mình tỉnh thức. giống như Mỵ trong truyện "Vợ chồng a Phủ" vậy. Cô sống khổ mà ko biết rằng mình khổ. Mà thực ra cũng ko tự mình tìm đường giải thoát, vì lúc đó kt giống như người bị mộng du, chỉ biết trông cậy vào ông Trời. Thế là chuyện gì đến phải đến thôi...
Ra đi sẽ là một cứu cánh. Bỏ lại sau lưng tất cả những muộn phiền, sống một cuộc sống rày đây mai đó tha phưong cầu thực, phận gái long đong là vậy.
Ở đời mấy ai nói được mà làm được ?! Năng thuyết bất năng hành. Riêng kt thì sẽ cố gắng thay đổi. Không biết mình sẽ thực hiện được bao nhiêu điều. Nhưng miễn ngày nào còn có ý chí, bàn tay và tri thức thì ngày ấy kt tin chắc chắn mình sẽ làm được. Vinh Nhục cũng chỉ có một cuộc đời, cẩn thận kẻo uổng phí lắm ai ơi ! (câu này đôi khi tự kimthuy xẻ mình ra làm đôi nói với chính bản thân mình thôi ạ).
Đây là lá số của chồng cũ kt, Chị DN có nhìn thấy điều gì ko ?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi kimthuy: 25/06/2012 - 08:03