pisu, on 29/06/2012 - 23:51, said:
Nghề theo sao...
#106
Gửi vào 30/06/2012 - 00:05
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#108
Gửi vào 30/06/2012 - 00:35
Cung quan của heo có Cơ Nguyệt (H) hết còn có thanh long + lưu hà thì đi bán cá là hợp lý quá chừng
Thanked by 2 Members:
|
|
#109
Gửi vào 30/06/2012 - 11:33
Tính cách của chị với bất cứ ai, không riêng là bạn bè, chị luôn lắng nghe… lắng nghe để hiểu và nhìn nhận vấn đề chứ không phải lắng nghe là chấp nhận tất cả….
Cách đấy mây năm, có một câu chuyện vợ chồng trẻ trên mạng ảo… đọc xong những lời người vợ viết, ai cũng thương cô ấy và trách cứ người chồng… rất nhiều hội viên, cao nhân cũng có… tham gia luận lá số cô ấy… hầu hết, họ đều khuyên đương số nên chia tay với người chồng thô bạo, thiếu nhân cách ấy đi cho rảnh nợ… và cứ thế, topic kéo dài hàng chục trang với những lời luận giải áp làm sao cho đúng theo lời đương số kể… kết cục vẽ ra một tương lai mờ mịt u ám và buồn thảm…
Rồi, cô gái trong câu chuyện đó làm quen với chị, hai chị em chơi thân chia sẻ với nhau rất nhiều… và khi hiểu hết ngọn ngành, chị nhận thấy, chuyện của họ chẳng có gì to tát, người chồng là một người tốt, hiền lành, cục tính. Đúng hơn, chính người vợ mới mắc những sai lầm trầm trọng chứ không phải là chồng, tính cách của cô ấy dễ làm chồng kích động nổi điên, bộc phát điểm yếu nhất của mình….
Em biết không ? hồi đó, chị toàn phải lắng nghe cô ấy tố khổ chồng với muôn vàn lý do chẳng đâu vào đâu… và một ngày “đẹp trời”, nhiều ngày đẹp trời chứ, chị đã dùng lý lẽ “phản công cắc cớ” cô ấy, phân tích mọi chuyện xảy ra trên tình thần công bằng, thấu lý đạt tình nhất… mưa dầm thấm lâu… chờ đợi lòng người chùng xuống, chị mới khuyên hai người nên quay lại với nhau…
Để an ủi xoa dịu tâm lý, sự ám ảnh lo sợ những lời luận giải không hay trên diễn đàn nên chị phải dùng lý số khẳng định “em sẽ có con, tiểu vận mấy năm tới vợ chồng em rất dễ có con… riêng điều này em hãy tin chị !”
Họ đã quay lại với nhau, sinh thêm một đứa con, bệnh tình tưởng rằng vô sinh của người vợ biến mất, hai vợ chồng làm ăn ngày càng khấm khá, cả hai lương cao lắm… Sau này, người vợ, tủm tỉm nửa đùa nửa thật “sao càng ngày em càng iu chồng em thế hả chị…”
Chị kể ra câu chuyện này không phải để so sánh với câu chuyện của em, bởi sự so sánh đó thật là khập khiễng… có chăng chỉ là một câu chuyện vui trên diễn đàn mà thôi…
Trong cuộc sống, thành công thì không nói làm gì nhưng ngẫm lại những va vấp thất bại, phải chăng một phần cũng do ta ? Đôi lúc chị chợt ao ước mang đẫm chất hài hước… “nếu cho tôi một điều ước, tổi ao ước trí tuệ, kinh nghiệm và những kỹ năng trong cuộc sống vẫn giữ nguyên nhưng tầm hồn thể xác được quay về tuổi hai mươi”
Tất thảy mọi vấn đề nảy sinh trong cuộc sống đều có tính hai mặt của nó và sinh ra trên đời, là đàn bà con gái chắc ai cũng rất nhiều lần phải khóc… chị đây cũng vậy có những sự việc, nhìn hiện tượng mươi mươi bên ngoài là chồng mình sai, sai không thể chối cãi được, nhưng chị nói “ vợ chồng, làm gì có chuyện một người sai tất cả, nếu anh sai nhiều thì sai đến 6,7 phần thôi, còn 3,4 phần là do em !”
Vâng 3.4 phần là do em nhưng vẫn làm trái tim ta đau nhói, vẫn làm tình cảm người phụ nữ chúng ta tổn thương…
Với lá số chồng đầu của em và theo những lời em kể thì con người cậu ấy (phải chăng là dó thiếu sự giáo dục răn dạy chuẩn mực của những bậc sinh thành) nên đã ăn vào những cách cục xấu Vũ Phá Tị hợi, Hao Tuyệt đồng cung hay mệnh Hao có Tham chiếu… nhưng em ạ, phàm trong Mệnh Thân người nào hội nhiều Phúc tinh thì nhất định con người đó có thiện tâm, sự thiện tâm đó ẩn tàng hoặc được khơi dậy, phát huy, song hành cùng cuộc sống hay không còn do môi trường và những người sống xung quanh chồng em - nhất là sự giáo dục của cha mẹ từ nhỏ tới lớn…. sau này, khi đã có gia đình lại là sự khéo léo, biết chia sẻ cũng như sự rộng lượng của em…
Có lẽ không nên nói mạnh rằng, nhìn lá số là đánh giá được nhân cách một con người ?
Nhân cách con người là phạm trù rất rộng trong đó có yếu tố tính cách….. nhân cách chịu sự chi phối của thời đại, dân tộc, văn hóa, môi trường hoàn cảnh địa lý, giáo dục, gia đình, nhà trường…vv và vv
Em thử nghĩ mà xem, cùng sinh một ngày giờ nhưng ngươi châu âu khác người châu á, người Anh khác người Pháp… Cùng một lá số giống nhau nhưng sinh ra thời Phong kiến với chính sách bế quan tỏa cảng khác với bây giờ, thời của hòa bình, thời của tự do….
Ngày xưa Phụ nữ “Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”… nhưng ngày này có thế không ?
Hình ảnh Kiểu “xăm xăm băng lối vườn khuya một mình” và “thân em như quả mít trên cây, da nó xù xì múi nó dày, quân tử có yêu xin đóng cọc, đừng mân mó nữa nhựa ra tay" - cũng chỉ là nét độc đáo như một luồng gió lạ trong văn thơ thời trung đại mà thôi… còn ngày nay ? ok và hơn thế nữa, người thật việc thật tràn làn chứ đâu cần trong trí tượng tượng nữa phải không em ?
Đấy chỉ mới là một cái nhìn đại khái chung chung… chứ đi vào chi tiết và phân tích thì muôn vàn…
Có lẽ người đàn ông luôn cần tình yêu của người vợ, bằng cách hiểu mình, rộng lượng, chia sẻ, ghi nhận và tôn trọng…
Nhưng làm sao trách em được, bởi em cũng là con người và là phụ nữ nên luôn cần một bờ vai vững chãi nương tựa. Với lại vợ chồng em thành đôi khi cả hai còn quá trẻ, nghề nghiệp chưa có, kinh nghiệm kỹ năng trong cuộc sống chưa có…. lứa tuổi mười chín đôi mươi đang thật non dại, ngây thơ và trong trắng làm sao có thể đủ bản lĩnh đương đầu với sóng gió cuộc đời ? Làm sao có đủ kỹ năng nghệ thuật đương đầu với một cung Phu đa đoan bại cách ? Với một gia đình có người mẹ chồng ích kỷ thiếu hiểu biết như vậy làm sao có thể cho em thêm sức mạnh, lòng bao dung để đưa người chồng con nít chưa qua, người lớn chưa tới về đúng vai trò làm cha, trụ cột trong gia đình ?
Chị hiểu những tổn thương của em và chị biết, trong tâm hồn em… nó vẫn thường nhức nhối khi trái gió trở trời…
Chị đây, 23 tuổi lấy chồng, cả hai vợ chồng đều có bằng cấp và nghề nghiệp ổn định… nhưng ngày đó, nghĩ lại, chị thấy mình có nhiều điều thật dại khờ…
Là đứa con gái út được cha mẹ chiều chuộng, nuôi ăn học chưa hề phải chịu nhọc nhằn vất vả, nay lấy chồng là con trai cả… bao nhiêu khó khăn cũng như rất nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống mà chị chưa bao giờ nghĩ tới hay hình dung ra….
Em ơi, đã có lúc, một mình, chị tựa lưng vào tường khóc to như một đứa trẻ, vừa nức nở vừa mếu máo “ôi, lấy chồng mà phải vất vả như thế này à ?”
Cuộc sống là vậy đó… giờ đây em đã có người chồng thương yêu, em hãy thanh thản rộng lòng bỏ qua tất cả những lỗi lầm cho người chồng cũ… vì suy cho tận cùng gốc rễ của vấn đề, cậu ấy cũng thật đáng thương, cái tâm của cậu ấy không tệ đâu em ạ…
Với lại, cậu ấy mãi mãi là cha của con mình… con trai em, năm nay đã 17 tuổi rồi, em có thấy nó còn rất non nớt không ? vậy mà chồng em ngày xưa đó chỉ hơn con trai em 3 tuổi đã cưới em về làm vợ….
Trở về lá số, mệnh khí cậu ấy không đươc tốt, Mệnh Thân tuy hội nhiều phúc tinh nhưng lại có nhiều cách cục xấu…. Nếu cậu ấy có phúc thì phải gặp được cha mẹ nhân đức giáo dục con tâm lành hướng thiên….
Đáng buồn là chồng cũ em không được hưởng cái phúc ấy, cha mẹ không tốt và toàn hướng cho con làm những việc không tốt, thất đức nên tính thiện trong con người cậu ấy chỉ tàng ấn mà không bộc lộ phát huy… mẹ chồng em và chồng em đâu biết rằng chính những phúc tinh ấy, chính sự hướng thiện, tích đức bằng làm việc thiện, tâm thiện sẽ là liều thuốc vô cùng quí giá để có thể tự hóa giải những cách cục xấu trong cuộc đời cậu ấy….
Vâng, nếu đúng như em kể thì chồng cũ em đã đi lầm đường lạc lối nên cuộc đời cậu ấy thiếu an định, hay gặp rắc rối, tai họa bệnh tật… tan nát đỗ vỡ !
Em có muốn hỏi gì nữa không ?
DN
Thanked by 7 Members:
|
|
#110
Gửi vào 01/07/2012 - 03:39
haizzz.. kt gõ một bài dài, vậy mà nó bị mất tiêu. âu cũng là cái duyên, e nghĩ mình tạm viết bấy nhiêu đây đã đầy đủ lắm rồi.
"tại anh tại ả tại cả đôi ta.."
kimthuy không còn trẻ nữa để mà suy nghĩ nông cạn. Còn sự tha thứ thì em chẳng những đã tha thứ nhiều lần, vì nghĩ mình cũng có lỗi... Ở đời không ai là không bị mắc sai lầm, nhưng sau một thời gian dài tôi luyện, ông Trời đã cho thấy ai thành công, ai không thành công trong vấn đề rèn nhân cách. Người khổ thì rốt cuộc rồi sẽ có một cuộc sống bình yên, còn kẻ trước đây ăn sung mặc sướng, quen rồi sống trên đau khổ của người khác, thì sớm muộn ông Trời cũng sẽ lấy lại mà thôi, cho ngừoi ấy một bài học nhớ đời, có thể là vĩnh viễn không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa...
Cha mẹ kt cũng là một tấm gương điển hình của một gia đình hạnh phúc. Không phải mình ko nhìn cái gương đó mà noi. Nhưng ở đời, không phải mình muốn là được, có những chuyện sau một thời gian dài xảy ra mới biết, đúng là chỉ tại cái số !!!
kimthuy biết ơn chị Diệu Nhung đã phân tích một bài thiệt dài cho em...
Em nghĩ là mình quay về với topic "Nghề nghiệp theo sao" được rùi chị..sợ các bạn phải chờ lâu vì spam cũng khá nhiều.
Sửa bởi kimthuy: 01/07/2012 - 04:06
Thanked by 2 Members:
|
|
#111
Gửi vào 01/07/2012 - 03:53
heo mập, on 30/06/2012 - 00:35, said:
Mới vừa hôm nay kt đang làm facial cho khách hàng, đến giai đoạn lấy kim ra để lễ mụn cho người ta, thì mới chợt nhớ đến lá số, nhớ đến lời nhắn nhủ của chị Diệu Nhung là làm việc gì phải có dính dáng đến châm chích, chảy máu... hihi..
tự dưng kimthuy nhận ra, đúng rồi, đúng số nó rồi còn gì... kim chích lễ mụn xong thì bông gòn thấm máu quá trời luôn, nhìn chung quanh cái bàn y tế của mình thấy toàn là máu...
hihi.. vậy là kt khỏi băn khoăn cái vụ đi học thêm Châm cứu. Nhưng nếu có cơ hội thì kt cũng sẽ cố gắng nâng cấp nghề nghiệp. Đi theo nghề này luôn, không bỏ nữa... vì đi học lại từ đầu kt cũng ngán lắm. Vả lại, ở nhà đã có sẵn trang thiết bị của phòng chăm sóc Da, mỗi khi open nhạc Spa du duơng, kt cảm thấy mình bắt đầu yêu thích công việc này... không ngờ một cô nhân viên văn phòng chuyên đếm tiền bây giờ ngồi đây làm mặt cho khách !!!
vì kt cũng có ước muốn một trong 3 đứa con của kt sẽ có một đứa theo ngành Y, nên kimthuy cứ trang bị một cái nôi nho nhỏ của nghề nghiệp phục vụ tha nhân, hằng ngày con cái mình nó cũng được hưởng nhờ sự nghiệp của mẹ.
Đứa nào cũng mẹ ơi, con muốn mát xa mặt, mẹ làm cho con đi, mẹ mở steamer lạnh nóng cho con đi, mặt con nhiều mụn lắm nè...hihi..
@heo mập:
Vấn đề nghề nghiệp chị nghĩ một phần là do mình yêu thích công việc nữa. Không hẳn Thiên Y Thiên riêu trong cung Quan lộc thì làm ngành y đâu em..
Em rễ chị cũng có cách này, Mệnh Vũ khúc, cung Quan Tử Phủ Y Riêu, vậy mà nó làm kinh doanh ngành Vi tính đó, nhưng thấy cũng lạ, là tên của công ty em rể là PC doctors.. làm gì cũng có chữ doctor trong đó hén, tên này em rể kt đặt ra đã lâu lắm rồi, mười mấy năm nay từ khi ra lập nghiệp, nó chưa bao giờ biết đến lá số của hắn có sao gì trong đó. Vậy mà thấy cũng trùng hợp..
Sửa bởi kimthuy: 01/07/2012 - 04:10
Thanked by 4 Members:
|
|
#112
Gửi vào 01/07/2012 - 08:39
Thanked by 3 Members:
|
|
#113
Gửi vào 27/07/2012 - 18:52
Nghề chọn người thôi. Phúc dày hay mỏng, sẽ có tài cao hay thấp, chính xác hơn là vị trí cao hay thấp.
Chả trách người xưa mở miệng là, tôi phúc mỏng tài sơ...Cái phúc đó nó thiên biến vạn hóa như muôn loài hay sao ấy. Ngắm anh kia khỏe mạnh tướng tá ngon, mắt lớn đen, mày rậm, dáng doanh nhân ông chủ, làm nghề chủ xe ôm. Lại chủ tịch kia cao 1.55 xấu hơn anh xem ôm thật.Như một dòng nước phun lên không khí, dòng chảy phúc sau khi lan chảy thì ngưng tụ lại muôn hình vạn trạng.
Có ai đó nói các hình thức của sự sống chỉ là sự sống bất thành. Trên dòng tiến hóa, sự sống lan chảy và biến thành khủng long , chồn, rận, bọ xít, giòi, người, sư tử, suối, cây ...
#114
Gửi vào 31/07/2012 - 17:34
tuphasonghanh, on 15/06/2012 - 15:45, said:
Theo cách xem của đa số đài cảng, cậu này sẽ đến 2 đại vận luôn có hóa kỵ lưu vào quan cung, đại vận thứ 3 rất xấu. Vì cung tài của đại vận là liêm tướng kỵ+hao+KK..
Chị DN cũng nên chú ý 1 điều.
Thiên cơ là sao biến động nhất trong bộ conguyetdongluong và cunhat, đến đại vận phá quân + KK nhất định tự thân có lớn thay đổi trong định hướng, công việc và tình cảm.
Em quyết cậu ta sẽ thay đổi hướng đi trong đại vận phá quân.
Anh tuphasonghanh nói rất chính xác,
Bản thân tôi, mệnh Cơ Cự, 2 lần đến vận Phá Quân đều có thay đổi lớn và nhanh chóng, theo hướng tốt, về công danh và tiền tài nhà đất,
Nếu có thể, mong anh và mọi người xem giúp lá số:
Xin lỗi đã chen ngang chủ đề,
#115
Gửi vào 24/08/2012 - 20:21
Con gái PM đã tốt nghiệp khoa tài chính ngân hàng của đại học ngoại thương nhưng nó kêu ko muốn đi làm ngành ngan hàng mà chỉ có nguyện vọng tìm một côngviệc nào đơn giản như dạy tiếng anh cho trẻ em hoặc những công việc liên quan tới ngoại ngữ vì cháu học hê CLC đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh của trường ngoại thương nên tiếng Anh cũng tạm ổn . Mục đích của nó là trong tg này làm qua loa đi học ielts để năm sau đi du học tiếp
Thế nhưng ko phải nó muốn học cao học mà muốn chuyển ngành hoặc nếu có học cao học thì cũng ko hoc nghề ngân hàng nữa . Nó muốn đươc sang Hàn Quốc học về Media management . PM và chồng ngán con đi học HQ lắm mà muốn nó sang Úc . Nhưng mấy cô bạn thì cứ khuyen là nên theo ý nó biết đâu lại hay .
Ngày xưa khi nó mới thi đại học bác vuivui đã đoán nó sẽ đỗ nhưng rồi sóm muộn cũng bỏ nghề sau này kinh doanh mà rất giầu nhưng chính nhơ cái nghề ban đầu . Đến bây giờ điều đó đã ững nhiệm. Thâm tâm PM muốn nó nên apply vào môt ngân hàng nào đó làm tạm một thời gian tích lũy kinh nghiêm rồi đi du hoc vào sang năm nhưng nó cứ ỳ ra không đi nộp hồ sơ gì cả .
Vì nhà PM có cửa hàng nên thời gian rỗi nó vẫn phụ trông giúp cửa hàng và làm thêm mốt số việc mà nó thích là buon bán linh tinh các thứ cho bọn trẻ ở trên mạng cũng như dịch một số thứ lấy tiền nhưng PM chán quá chả hiều có nên chiều theo ý nó hay không ?
Moi người cho PM một lời khuyen nhé
Lá số nó đây
#116
Gửi vào 24/08/2012 - 20:36
#117
Gửi vào 25/08/2012 - 22:20
Mình an nhầm lá số của nó rồi 20 h45 chứ
Mình thấy đại vận sau của nó có vũ phủ thì chắc vẫn làm nghành ngân hàng được nên mới muốn nó vào làm ngân hang vì thế . TPVT đâu vào cho ý kiến chút
Sửa bởi phuongmai06: 25/08/2012 - 22:22
Thanked by 1 Member:
|
|
#118
Gửi vào 25/08/2012 - 23:00
Tư tưởng người Việt Nam nói thật.........chán lắm, thời buổi này học ngoại ngữ rất tốt, tiếp xúc với nền văn minh tiến bộ hơn đầu óc tư duy khác hơn, cuộc sống sau tiền nữa là đẳng cấp xã hội, cái đó người phương Tây họ rành rọt từ lâu rồi, chị hiểu: ở Mỹ không phải có 1 triệu đô là chị được mua xe đẹp, được vào chỗ của người thượng lưu. nếu đồng tiền không rõ ràng.....có hiểu biết sẽ có tiền, em nghĩ chị nên cho con đi nước ngoài nếu có thể
Thân
Sửa bởi lethanhnhi: 25/08/2012 - 23:01
Thanked by 2 Members:
|
|
#119
Gửi vào 26/08/2012 - 08:57
tôi biết có 1 ông đại gia vĩnh phúc, đi lên từ 1 ông thợ sữa xe đạp.giờ là đại lý cấp 1 phân phối hàng cả 1 vùng rộng lớn và mới nhảy vào buôn đá quý. phòng khách của ông ta trang trí rất nhiều tiền(toàn gỗ quý) nhưng lại lắp mấy cái đèn neon màu mè, trông như 1 quán cafe đèn mờ, ngoài sảnh bên cạnh phòng khách treo 1 bức tranh gợi cảm thường đặt trong phòng ngủ. tôi nhìn ông và phòng khách của ông mà nản. phú nhưng ko quý.
#120
Gửi vào 26/08/2012 - 19:18
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |