Nhân cách con người qua lăng kính tử vi
VuiVui
02/07/2012
htruongdinh, on 01/07/2012 - 23:56, said:
Cám ơn vuivui. Nếu nhìn lá số với Thân Tử Phủ Không Kiếp thì có thể nói là ngụy quân tử. Tuy nhiên với mệnh Thất Sát tại Dần thì có thể đổi khác. Vì vậy, HTD mới nhận xét là người này đang quá trình rèn nhân cách, không thể nói trước được như thế nào, nhân cách đa dạng : ba rọi có, nạc có, mỡ có....Xét về vận hạn, người này có lúc thất bại và có lúc thành công rực rỡ. HTD thắc mắc với Thân Tử Phủ Không Kiếp Song Hao tại Di sẽ có hai kết cục ở vận 63-72 : nếu là ngụy quân tử thì ...,nếu là chân tiểu nhân thì....Mong vuivui cho ý kiến.
Vì người này ở gần HTD nên HTD có cơ hội quan sát dể dàng. Tuy nhiên HTD cũng tìm cách tránh xa người này vì vận mệnh HTD và vận mệnh người này luôn trong thế hình khắc với nhau.
Vì người này ở gần HTD nên HTD có cơ hội quan sát dể dàng. Tuy nhiên HTD cũng tìm cách tránh xa người này vì vận mệnh HTD và vận mệnh người này luôn trong thế hình khắc với nhau.
Riêng là người thân, khi mình nhận xét nhân cách, ấy là mình lập hướng cho mình quan hệ cho hợp lý để tránh sự đáng tiếc xảy ra. Nói chung, biết dụng thì lợi ích vô hạn, bất dụng thì hại vô thường. Gloria cảnh báo rất đáng quý vậy.
Thân ái.
VuiVui
02/07/2012
Dieu Nhung, on 01/07/2012 - 23:05, said:
Phải chăng khi con người ta quá đam mê điều gì... nhất là lĩnh vực lý số lại dễ rơi vào trạng thái cực đoan và thần kinh không bình thường ???
Rất may là phân đa những con người đang sống và làm việc trên thế gian nay không biết gì về Lý số... vì vậy họ luôn có cuộc sống vui tươi hồn nhiên và thanh thản hơn chúng ta...
Dân lý số khi nào trong đầu óc cũng lởn vởn đến sao này sao nọ, cách cục này xấu cách cục này tốt.... người kia có thể làm bạn được không...vv và vv
Ôi thật mệt !
Rất may là phân đa những con người đang sống và làm việc trên thế gian nay không biết gì về Lý số... vì vậy họ luôn có cuộc sống vui tươi hồn nhiên và thanh thản hơn chúng ta...
Dân lý số khi nào trong đầu óc cũng lởn vởn đến sao này sao nọ, cách cục này xấu cách cục này tốt.... người kia có thể làm bạn được không...vv và vv
Ôi thật mệt !
Nói nhỏ cho DN biết nhé.
Tôi vừa n/c lý số, vừa n/c triết đông lẫn triết tây, còn n/c chuyên môn nữa, vừa làm ăn kinh doanh buôn bán, vừa phải ... rất nhiều thứ, tay năm tay mười, mà trong kinh doanh đâu có bị nhầm lẫn gì đâu ?
Đừng nghĩ người n/c nào cũng giống nhau.
Thân ái.
Sửa bởi vuivui: 02/07/2012 - 00:10
htruongdinh
02/07/2012
Cám ơn vuivui. Như đã nói, vận mệnh HTD và vận mệnh người này luôn trong thế hình khắc với nhau, nhưng lại khó tránh nhau được. Vì người này là gánh nặng cho HTD nên HTD đã phải quan sát rất kỹ và rất khách quan. Người này, nhân cách đa dạng, tuy nhiên HTD vẫn không nghĩ là xấu.
Sửa bởi htruongdinh: 02/07/2012 - 00:17
Sửa bởi htruongdinh: 02/07/2012 - 00:17
lethanhnhi
02/07/2012
vuivui, on 02/07/2012 - 00:00, said:
Có lẽ cháu không đọc hiểu được những gì Bác đã viết. Bác đã viết rất rõ, Thân tốt không có nghĩa là nhân cách tốt, mà là hãy tìm nhân cách ở cung an thân.
Cho nên với cách xem của cháu, như cháu thổ lộ ở trên thì có thể khẳng định là cháu chưa biết xem nhân cách !
Câu chuyện Bác kể trên mà cháu lại hiểu là Bác đã luận sai nhân cách của cái người đốt quán ấy thì thật lạ ? Thật sự người bạn của Bác đã được thoát khỏi họa. thử nghĩ xem nếu anh ấy hợp tác với người kia, kết cục rồi sẽ ra sao ?
Trong thế giới kinh doanh, sự lừa đảo muôn màu muôn vẻ, không ai có thể tự hào là mình tỉnh tảo, thông minh biết người một cách hoàn hảo cả. Thậm chí nếu có người đó, thì cũng sẽ có kẻ lừa đảo siêu cấp tương ứng. Chỉ có qua tử vi, nếu biết xem, thì không thể có một kẻ lừa đảo nào giấu mặt được. Sự tham khảo bởi tử vi khi chọn đối tác hợp tác trong kinh doanh nói riêng và trong quan hệ nói chung, cũng như trong phép xử thế của xã hội là phương pháp hữu ích.
Chỉ có điều, câu chuyện Gloria và Bác kể ra là có ý muốn khuyến cáo ai đó khi áp dụng thì cần tế nhị trong mọi trường hợp.
vậy thôi.
Cho nên với cách xem của cháu, như cháu thổ lộ ở trên thì có thể khẳng định là cháu chưa biết xem nhân cách !
Câu chuyện Bác kể trên mà cháu lại hiểu là Bác đã luận sai nhân cách của cái người đốt quán ấy thì thật lạ ? Thật sự người bạn của Bác đã được thoát khỏi họa. thử nghĩ xem nếu anh ấy hợp tác với người kia, kết cục rồi sẽ ra sao ?
Trong thế giới kinh doanh, sự lừa đảo muôn màu muôn vẻ, không ai có thể tự hào là mình tỉnh tảo, thông minh biết người một cách hoàn hảo cả. Thậm chí nếu có người đó, thì cũng sẽ có kẻ lừa đảo siêu cấp tương ứng. Chỉ có qua tử vi, nếu biết xem, thì không thể có một kẻ lừa đảo nào giấu mặt được. Sự tham khảo bởi tử vi khi chọn đối tác hợp tác trong kinh doanh nói riêng và trong quan hệ nói chung, cũng như trong phép xử thế của xã hội là phương pháp hữu ích.
Chỉ có điều, câu chuyện Gloria và Bác kể ra là có ý muốn khuyến cáo ai đó khi áp dụng thì cần tế nhị trong mọi trường hợp.
vậy thôi.
lethanhnhi
02/07/2012
vuivui, on 02/07/2012 - 00:05, said:
Tôi có nói rồi, xem nhân cách, nên tìm ở Thân. Htruongdinh cứ nghiệm xem. Bởi nhân cách con người, trên thường lý không dễ nhận ra đâu, cho dù người muốn tìm hiểu nhân cách có tinh ý đến đâu cũng sẽ có người khéo léo che đậy đến đấy. Cứ lẳng lặng mà nghiệm, cho dù đó là người thân của mình, Phải khách quan mới được.
Riêng là người thân, khi mình nhận xét nhân cách, ấy là mình lập hướng cho mình quan hệ cho hợp lý để tránh sự đáng tiếc xảy ra. Nói chung, biết dụng thì lợi ích vô hạn, bất dụng thì hại vô thường. Gloria cảnh báo rất đáng quý vậy.
Thân ái.
Riêng là người thân, khi mình nhận xét nhân cách, ấy là mình lập hướng cho mình quan hệ cho hợp lý để tránh sự đáng tiếc xảy ra. Nói chung, biết dụng thì lợi ích vô hạn, bất dụng thì hại vô thường. Gloria cảnh báo rất đáng quý vậy.
Thân ái.
VuiVui
02/07/2012
htruongdinh, on 02/07/2012 - 00:15, said:
Cám ơn vuivui. Như đã nói, vận mệnh HTD và vận mệnh người này luôn trong thế hình khắc với nhau, nhưng lại khó tránh nhau được. Vì người này là gánh nặng cho HTD nên HTD đã phải quan sát rất kỹ và rất khách quan. Người này, nhân cách đa dạng, tuy nhiên HTD vẫn không nghĩ là xấu.
Một câu nhân cách đa dạng là đủ rồi. Chứ ngụy quân tử mà để cho người bên cạnh biết mình xấu hay tốt sớm sủa thì sao gọi là ngụy quân tử được. Nhưng người ngụy quân tử không có hại cho người gần kề lúc bình thời, thậm chí có lợi là đằng khác. Chỉ ở vào những trường hợp sống còn thì người ấy chơi ai, người ấy mới chịu họa thôi. Còn nói chung, nhân quần chịu ách là chính, chứ chẳng phải một mình mình đâu.
Thân ái.
lethanhnhi
02/07/2012
vuivui, on 02/07/2012 - 00:00, said:
Có lẽ cháu không đọc hiểu được những gì Bác đã viết. Bác đã viết rất rõ, Thân tốt không có nghĩa là nhân cách tốt, mà là hãy tìm nhân cách ở cung an thân.
Cho nên với cách xem của cháu, như cháu thổ lộ ở trên thì có thể khẳng định là cháu chưa biết xem nhân cách !
Câu chuyện Bác kể trên mà cháu lại hiểu là Bác đã luận sai nhân cách của cái người đốt quán ấy thì thật lạ ? Thật sự người bạn của Bác đã được thoát khỏi họa. thử nghĩ xem nếu anh ấy hợp tác với người kia, kết cục rồi sẽ ra sao ?
Trong thế giới kinh doanh, sự lừa đảo muôn màu muôn vẻ, không ai có thể tự hào là mình tỉnh tảo, thông minh biết người một cách hoàn hảo cả. Thậm chí nếu có người đó, thì cũng sẽ có kẻ lừa đảo siêu cấp tương ứng. Chỉ có qua tử vi, nếu biết xem, thì không thể có một kẻ lừa đảo nào giấu mặt được. Sự tham khảo bởi tử vi khi chọn đối tác hợp tác trong kinh doanh nói riêng và trong quan hệ nói chung, cũng như trong phép xử thế của xã hội là phương pháp hữu ích.
Chỉ có điều, câu chuyện Gloria và Bác kể ra là có ý muốn khuyến cáo ai đó khi áp dụng thì cần tế nhị trong mọi trường hợp.
vậy thôi.
Cho nên với cách xem của cháu, như cháu thổ lộ ở trên thì có thể khẳng định là cháu chưa biết xem nhân cách !
Câu chuyện Bác kể trên mà cháu lại hiểu là Bác đã luận sai nhân cách của cái người đốt quán ấy thì thật lạ ? Thật sự người bạn của Bác đã được thoát khỏi họa. thử nghĩ xem nếu anh ấy hợp tác với người kia, kết cục rồi sẽ ra sao ?
Trong thế giới kinh doanh, sự lừa đảo muôn màu muôn vẻ, không ai có thể tự hào là mình tỉnh tảo, thông minh biết người một cách hoàn hảo cả. Thậm chí nếu có người đó, thì cũng sẽ có kẻ lừa đảo siêu cấp tương ứng. Chỉ có qua tử vi, nếu biết xem, thì không thể có một kẻ lừa đảo nào giấu mặt được. Sự tham khảo bởi tử vi khi chọn đối tác hợp tác trong kinh doanh nói riêng và trong quan hệ nói chung, cũng như trong phép xử thế của xã hội là phương pháp hữu ích.
Chỉ có điều, câu chuyện Gloria và Bác kể ra là có ý muốn khuyến cáo ai đó khi áp dụng thì cần tế nhị trong mọi trường hợp.
vậy thôi.
VuiVui
02/07/2012
lethanhnhi, on 02/07/2012 - 00:18, said:
những người buôn bán thành công chẳng ai mê tín cả,chỉ có kẻ thất bại trên đường đời thì mới chới cái trò này,nếu không vì tình yêu tan vỡ thì đừng có ai bảo cháu học bói với toán
Đại gia cũng năm bảy đường đại gia. Loại tiểu nhân đắc chí thì không nói chuyện mê tín được. Loại quân tử gặp thời thì việc đến với tử vi khi họ thấy là điều tự nhiên. Không nên gộp chung vào một "rọ" để mà có kết luận tổng quan được.
Quan chức thời nay cũng thế. Người hiểu biết thì đến với tử vi, còn loại tham nhũng thì đến với Thánh phán ! bác không bao giờ nói chuyện với loại này !
Thân ái.
lethanhnhi
02/07/2012
mạng thằng kình dương lếu láo mà thấy ANkhoa thất sát thì phải sợ,đơn giản vậy,từ ngày xưa chả phải tính phá quân chỉ có thiên lương tri được,đấy mới là bài học vỡ lòng tử vi,cần gì phải bàn tốt xấu,nhầm 1 đời rồi
lethanhnhi
02/07/2012
vuivui, on 02/07/2012 - 00:27, said:
Tin tử vi có nhiều hạng. Có người không hiểu tử vi mà vẫn tin, thì gọi là mê tín. Còn nhiều người hiểu - đa phần là trí giả - thì không gọi là mê tín được.
Đại gia cũng năm bảy đường đại gia. Loại tiểu nhân đắc chí thì không nói chuyện mê tín được. Loại quân tử gặp thời thì việc đến với tử vi khi họ thấy là điều tự nhiên. Không nên gộp chung vào một "rọ" để mà có kết luận tổng quan được.
Quan chức thời nay cũng thế. Người hiểu biết thì đến với tử vi, còn loại tham nhũng thì đến với Thánh phán ! bác không bao giờ nói chuyện với loại này !
Thân ái.
Đại gia cũng năm bảy đường đại gia. Loại tiểu nhân đắc chí thì không nói chuyện mê tín được. Loại quân tử gặp thời thì việc đến với tử vi khi họ thấy là điều tự nhiên. Không nên gộp chung vào một "rọ" để mà có kết luận tổng quan được.
Quan chức thời nay cũng thế. Người hiểu biết thì đến với tử vi, còn loại tham nhũng thì đến với Thánh phán ! bác không bao giờ nói chuyện với loại này !
Thân ái.
VuiVui
02/07/2012
lethanhnhi, on 02/07/2012 - 00:26, said:
nếu tính thì không cần tử vi,chỉ cần 2 phút là ra người này với mình kết cục thế nào,cướp thì phải tốt với tướng cướp và xấu với dân thường.Xấu với người này tốt với người kia là chuyện thường,nguyên lí này quá đơn giản,lý thuyết mà xa rời thực tế thì chỉ là đống giấy vụn
Kant - nhà triết học Đức có nói: Để phân biệt được thiện - ác, con người phải có tự do.
Cách nói của cháu như trên về sự tốt - xấu là sự thể hiện thiếu tự do về tư tưởng của cháu rồi.
Thân ái.
htruongdinh
02/07/2012
vuivui, on 02/07/2012 - 00:22, said:
Cám ơn htruongdinh.
Một câu nhân cách đa dạng là đủ rồi. Chứ ngụy quân tử mà để cho người bên cạnh biết mình xấu hay tốt sớm sủa thì sao gọi là ngụy quân tử được. Nhưng người ngụy quân tử không có hại cho người gần kề lúc bình thời, thậm chí có lợi là đằng khác. Chỉ ở vào những trường hợp sống còn thì người ấy chơi ai, người ấy mới chịu họa thôi. Còn nói chung, nhân quần chịu ách là chính, chứ chẳng phải một mình mình đâu.
Thân ái.
Một câu nhân cách đa dạng là đủ rồi. Chứ ngụy quân tử mà để cho người bên cạnh biết mình xấu hay tốt sớm sủa thì sao gọi là ngụy quân tử được. Nhưng người ngụy quân tử không có hại cho người gần kề lúc bình thời, thậm chí có lợi là đằng khác. Chỉ ở vào những trường hợp sống còn thì người ấy chơi ai, người ấy mới chịu họa thôi. Còn nói chung, nhân quần chịu ách là chính, chứ chẳng phải một mình mình đâu.
Thân ái.
Sửa bởi htruongdinh: 02/07/2012 - 00:38
lethanhnhi
02/07/2012
bàn về tự do tư tưởng là vấn đề khác,đây là dùng sai tử vi mà kết tội sai cho người.Thằng làm gián điệp cho mình mà lại bảo mày có số phản,tao chém.Tư tưởng thế là đủ tự do rồi
Sửa bởi lethanhnhi: 02/07/2012 - 00:37
Sửa bởi lethanhnhi: 02/07/2012 - 00:37
saobienden
02/07/2012
lethanhnhi, on 02/07/2012 - 00:16, said:
sự mù quáng của mình thì mình tự đi mà chịu, nhưng đem sự mù quáng ấy đi truyền bá thì mình không chịu con cái mình chịu. Đời là đời,tử vi là tử vi. Trên góc độ làm ăn chính bác đã dồn người kia vào chân tường. Đến con vật dồn vào chân tường nó cũng cắn lại, đừng nói con người,học thế thà đừng học. Bác lo cho bác đi, đến bây giờ chẳng ai giúp nổi bác nữa rồi chứ đừng nói đến người ta, bác chỉ tiếp tục gây tội họa thôi.cháu không biết xem tử vi cũng được. Cháu xem tử vi là trò giải trí chứ đời cháu chưa từng vì nó mà mù quáng. Cháu thương hại bác hết sức, chắc chắn đây chỉ là 1 lỗi chứ bác còn tự làm khổ bác nhiều vì lối nghĩ này. Cháu sợ những người cổ hủ lắm,1 loại tội ác
Con người sao lại hóa ra vui giận thất thường, tính tình bất định,
VuiVui
02/07/2012
lethanhnhi, on 02/07/2012 - 00:32, said:
nếu bác còn có chút hiểu biết thì dẹp bỏ nghề đi, muộn tí nữa thì chả ai cứu nổi bác đâu,may mà bác không học địa lý ấy,sai nó vật nhanh lắm biết ngay
Cháu quá lời rồi. Bác chưa thấy sự hiểu biết của cháu đạt mức sơ cấp trong kiến thức cơ bản của cái cơ bản, vậy mà cháu có thể nổ to như vậy ? Thêm nữa, bác nói cháu hiểu rõ: Bác không làm nghề Bói, mà chỉ nghiên cứu Khoa học về vũ trụ về lý nhân quả, ...lại càng không bao giờ xem bói, mà lại bói lấy tiền thì càng không !!! bác chỉ dùng sự hiểu biết của mình để giúp người. Chưa bao giờ làm hại ai cả.
Cháu còn ít tuổi, nói năng thiếu chín chắn, Bác không coi nặng.
Nhưng muốn phê người khác thì kiến thức và tư duy phải thể hiện được ở tầm cao. chứ mấy chuyện giả thần giả quỷ thì chỗ này không đúng nơi.
Trích dẫn
đây là dùng sai tử vi mà kết tội sai cho ngườ
Thân ái.
Sửa bởi vuivui: 02/07/2012 - 00:40