Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PMK, on 30/06/2012 - 18:52, said:
Mọi người hãy một lần thẳng thắn với lòng mình. Tôi thường nghe kêu ca đất nước Việt Nam này rất xấu xa, lãnh đạo Việt Nam tham nhũng .v.v.
Ờ, cho là vậy đi.
Nhưng còn những người dân thường Việt Nam, xin hỏi các bạn đã hành động như thế nào?
Ra đường thấy tình trạng vượt đèn đỏ nhoay nhoáy, toàn là quan chức Việt Nam vượt đèn đỏ chăng? Cứ chỗ nào được treo biển "Cấm đổ rác" thì rác ngập ngụa, toàn là quan chức Việt Nam đổ rác bậy chăng?
Xin hỏi bạn hoangthedan, giả sử một ngày đẹp giời nào đó bạn trở thành một trong những quan chức Việt Nam, bạn có giữ vững được tấm lòng son, làm được những việc ích nước lợi dân? Hay là hôm nay bạn chỉ là dân đen nên phát biểu kêu như chuông, nhưng đến lúc chính bạn trở thành một quan chức thì bạn lại tham ô, hối lộ, nhũng nhiễu, hạch sách.v.v.? Không cần ví dụ đâu xa xôi, tôi chỉ xin được hỏi bạn một vấn đề bé tẹo tèo teo thôi: Đã bao giờ bạn đậu xe sau lưng người khác và tít còi giục người ta vượt đèn đỏ hay chưa?
Liệu ở đây có ai có đủ tự tin khẳng định dù sau này bạn là một quan chức cỡ bự, bạn vẫn sẽ giữ lòng liêm chính, không làm những điều xấu xa mà ngày hôm nay chính bạn đã phê phán?
Hay các câu này là chuẩn muôn thuở: NÓI BAO GIỜ CŨNG DỄ HƠN LÀM???!!! NHÌN THẤY LỖI NGƯỜI KHÁC THÌ GIỎI, NHÌN RA LỖI MÌNH THÌ KÉM???!!!
PMK trăn trở cũng là người có tâm. Nhưng có tâm chưa đủ. Trước hết cần có suy nghĩ cho trúng cái đã. Có cái nhìn "trúng đích" thì khởi sự việc mới thông. Có câu, nhà dột từ nóc. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn.
Hiện tình đất nước hôm nay, không phải chỉ hôm nay, mà mấy chục năm trước rồi. Hàng vạn người đã ngã xuống không phải máu họ đổ ra vì sự ngu dốt, cũng không phải cuồng vĩ, ... mà họ đã vì tranh đấu, người thì vì một lòng theo đảng bởi theo họ thì dân ấm. quốc cường. Người thì nhận ra sai lầm vì theo đảng, nên cũng ngã xuống bởi họ phải đấu tranh với sự phản bội, với sự lừa dối, và với cái chủ thuyết phi nhân, ... rôi hôm nay, bao người xuống đường biểu tình yêu nước, cũng bị nhà cầm quyền đàn áp. v. v. ... rất nhiều chuyện như thế nữa và còn hơn thế nữa. Lòng yêu nước của dân việt là vốn quý mà đáng nhẽ mọi nhà cầm quyền phải nâng niu. Nhưng không !!! PMK cứ nói là phải tự hỏi bản thân đã làm gì cho đất nước, hô hào chung tay góp sức xây dựng quê hương ? Thì bao con người đang đấu tranh, máu đã đổ, tù tội, giam cầm, trả thù hèn hạ, ... chỉ vì họ đang đòi cái quyền được yêu nước, được góp sức xây dựng quê hương đấy thôi.
Trước đã vậy, hôm nay vẫn vậy, sau này cũng vậy. Người dân Việt có hồn với nước, có đến 90% những người mà tôi được hỏi, được biết, họ đều đau đáu vì que hương, nơi đó có gia đình họ, người thân của họ và họ ngày đêm, âm thầm cũng như công khai. Trước, đòi được quyền yêu nước, sau đòi được quyền góp phần xây dựng quê hương.
Đừng có bảo, nhà nước có cấm đâu ? Vâng, không cấm mà muốn làm từ thiện, phải qua hết ủy ban này, ủy ban nọ. Muốn biểu tình yêu nước, không được, phải để nhà nước lo ?
Còn bao nhiêu chuyện trái ngược như thế nữa. Không lẽ PMK không biết ? Không hay ?
Cụ Lê Hiền Đức chống tham nhũng thì bị trả thù thế nào. PMK có hay ?
PMK cố vào Blog của nhà văn Phạm Viết Đào đọc bài nói chuyện với đại tá Quách Hải Lượng để hiểu thêm tình hình đất nước nhé.
Nhưng phải nhớ: Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nhà có dột thì dột từ nóc xuống. Chứ không dột từ dưới lên bao giờ !!!
Thân ái.