HỌC THUẬT 88888888
#4066
Gửi vào 20/07/2012 - 09:39
Càng lớn ta sẽ càng thấy câu này rất đúng: Nồi nào úp vung lấy
Không nên học theo tư tưởng phương Tây về vấn đề này, kẻo tây không ra tây, ta không ra ta, thành nửa mùa, sau khổ nhau ra.
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#4067
Gửi vào 20/07/2012 - 09:43
Ý kiến của anh có sai đâu ? Mà thật ra không cần nói thì con người ai mà không cầu thị hả anh ?
Anh Khoa đã biết hoàn cảnh bệnh tật em gái Lu chưa ? Anh đã biết bố mẹ Lu đã làm nên trò gì chưa ? Dùng cả giang hồ để uy hiếp 1 người vô tội .
Anh có biết bệnh tâm lí khó có thể khỏi, chỉ nặng hay nhẹ hơn không ? Và tác họa những cú sốc tình cảm đối với người bệnh là như thế nào chưa? Người ta có thể tự tử chết nếu không được kiểm soát.
Em hi vọng anh Khoa hiểu.
( Rất tiếc em đã nhờ chị Diệu Bích xóa 2 cái message trước nên anh cũng chưa hiểu nguồn cơn thế nào).
Sửa bởi lululu: 20/07/2012 - 09:45
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#4068
Gửi vào 20/07/2012 - 09:45
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#4069
Gửi vào 20/07/2012 - 09:48
Sửa bởi lululu: 20/07/2012 - 09:51
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#4070
Gửi vào 20/07/2012 - 10:02
Lu chỉ muốn 1 điều rằng, con đường là do em tự quyết định, em cảm thấy vui là được. Hậu hỏa không may có chuyện chính Lu sẽ là người gánh cùng em mình. Như thế mới đúng là yêu thuơng em mình chứ, phải ko?
Sửa bởi lululu: 20/07/2012 - 10:06
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#4072
Gửi vào 20/07/2012 - 10:17
Nhưng có điều cách làm của bố mẹ Lulu hơi mạnh tay, gây sốc quá. Có thể những trường hợp này phải mưa dần thấm lâu, phải hóa thân thành bạn của con, hiểu tâm lý con, rồi từ từ khuyên bảo. Hoặc cứ để em nó tìm hiểu 1 thời gian, rồi dần dần nếu thấy có những điểm xấu gì, hay những điểm không phù hợp của cậu kia dần dần lộ ra, cô bé sẽ tỉnh.
Nhưng chị cũng hiểu tâm lý của bố mẹ có con gái: rất sợ nó trót yêu, quá yêu rồi lại đi quá đà, khi đó có cứu cũng muộn. Ngày xưa mình mà có anh nào đến nhà chơi, nếu không vừa mắt bố mẹ là bố mẹ phản đối ầm ầm ngay. Ông anh trai cũng thế, thằng nào ông ấy ghét là ông ấy đuổi thẳng cổ. Lúc đó mình cũng bực lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy thật là may cho mình.
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#4073
Gửi vào 20/07/2012 - 10:24
Các bạn hãy thử nhìn lá số em gái Lu , cung tật ách 1 chữ Tuần ôm trọn sát tinh ở 2 cung giáp, tổng cộng là 5 con sát tinh . Các bạn chịu được không ?
Còn đây là lá số cậu kia .
Chúng ta là con người, chúng ta luôn muốn quyết định những vấn đề riêng tư theo cách của chúng ta. Hạnh phúc là do em Lu chọn, mai sau lỡ có chuyện gì ít ra đó cũng là con đường em Lu chọn. Chúng ta không thể cực đoan , bảo thủ cưỡng ép người khác.
Nếu các anh các chị ở đây fall in love 1 tháng, tình cảm thắm thiết có tác động lực bên ngoài cản ép các anh chị có đau khổ không ? Huống chi là người bệnh.
Và nếu các anh các chị biết lấy ngắn nuôi dài, thì chắc chắn mọi người sẽ hiểu suy nghĩ của Lu.
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#4074
Gửi vào 20/07/2012 - 10:32
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#4075
Gửi vào 20/07/2012 - 10:33
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#4076
Gửi vào 20/07/2012 - 10:37
DieuBich, on 20/07/2012 - 10:32, said:
Chị Diệu Bích ơi em lo quá là lo. Em lo cho em gái em quá chị ạ . Chị nhìn hộ em đại vận sau con bé thế nào, Tử Sát ngộ Triệt xung chiếu có bộ Không kiếp ngộ Tuần chị ạ.
Em em mà có bề gì chắc em nổi điên quá. Chị biết em mệnh Âm Hỏa dễ nổi điên vì người đàn bà, suốt cả tuổi thơ em đã gánh chịu rồi. Em không thể mất nó đâu.
Bằng mọi giá em phải đỡ cho em em. Bố mẹ em cung an Thân bị dính sát tinh nên hành động cực đoan quá.
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#4077
Gửi vào 20/07/2012 - 10:37
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#4078
Gửi vào 20/07/2012 - 10:41
DieuBich, on 20/07/2012 - 10:17, said:
dễ hiểu mà chị...
vợ chồng chắc chắn sẽ có lúc cãi nhau này nọ dù yêu nhau đến mấy. Nếu bố mẹ 2 bên vun vào thì còn đỡ. Nếu ngăn cản "tao đã bảo rồi mà ko nghe", tâm lý càng ức chế, mệt mỏi, dẫn đến chia tay
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#4079
Gửi vào 20/07/2012 - 10:41
Sửa bởi pisu: 20/07/2012 - 10:42
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#4080
Gửi vào 20/07/2012 - 10:43
DieuBich, on 20/07/2012 - 10:37, said:
Ủa sao chị biết ạ ?
Cao khoảng 1m 65, gầy lắm chị ạ. Quê Quy nhơn, nhà có 2 anh em, em gái chuẩn bị lấy chồng cậu là con trưởng. Cái này là do em em kể.
Nói chung từ lúc biết cô này, cậu cũng chẳng quan tâm bố mẹ con bé làm gì , ra sao, yêu cô này vì nó thẳng tính. Sau 1 tháng mới dẫn về nhà.
Cách đây 2 hôm cậu bị bố mẹ em thuê giang hồ sĩ nhục cậu ngay quán cafe cạnh chỗ làm , ai cũng nghe nên cậu í mất mặt lắm.
.
Sửa bởi lululu: 20/07/2012 - 10:43
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Kỹ Thuật Luận Cơ Bản_P.1 |
Tử Vi | TuViTamThuc |
|
|
|
Chân bản Quỷ Cốc Toán Mệnh thuật |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | Quách Ngọc Bội |
|
|
|
Tìm hiểu ĐÀN BÀ CON GÁI qua Tướng thuật-ĐÔNG HẢI THẦN NHÃN Vũ Tri ThiênBài từ diễn đần cũ,nkd833 post |
Nhân Tướng Học | giakhoa |
|
|
|
Thái tuế nhập quái với lụa chọn năm sinh con.Chỉ bàn học thuật, không luận lá số |
Tử Vi | Transporter |
|
|
|
Hỏi về Kỹ thuật |
Giải Trí | Đinh Văn Tân |
|
|
|
Bộ sách thuật tạng của Trung Quốc |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















