HỌC THUẬT 88888888
Tử Phủ Vũ Tướng
05/07/2012
lên chức thì ko đâu vì không simple c cũng ko care. chỉ muốn get maried cho xong
Mrgio
05/07/2012
Shan13
05/07/2012
Ông sếp chị ấy tướng có cung tài cũng là đại vận gớm quá! Sát linh kình, nhị hợp hình hỏa , muốn lấy cái gì của bác này chắc phải suy nghĩ cẩn thận! Bác này có nhờ vợ dc nh ko chị?
Năm nay lưu đại hạn nhật nguyệt tịnh minh, Tướng ấn quyền kỵ, lại còn lộc tồn nữa, ai tranh chức nổi với bác ý
Nhìn lá số mới thấy hạn đẹp quan trọng vô cùng! Tuổi 12 nhật nguyệt tịnh minh học hành thi cử dễ dàng, tuổi 22 tử vi hóa khoa gặp đào không lại dc triệt giữ, tuổi 32 Không kiếp thì lại có phá quân dùng, tuổi 42 thất sát lại có kình dương đắc. Thật thích quá đi
Sửa bởi Shan13: 05/07/2012 - 23:33
Năm nay lưu đại hạn nhật nguyệt tịnh minh, Tướng ấn quyền kỵ, lại còn lộc tồn nữa, ai tranh chức nổi với bác ý
Nhìn lá số mới thấy hạn đẹp quan trọng vô cùng! Tuổi 12 nhật nguyệt tịnh minh học hành thi cử dễ dàng, tuổi 22 tử vi hóa khoa gặp đào không lại dc triệt giữ, tuổi 32 Không kiếp thì lại có phá quân dùng, tuổi 42 thất sát lại có kình dương đắc. Thật thích quá đi
Sửa bởi Shan13: 05/07/2012 - 23:33
Shan13
05/07/2012
Mà mấy hạn cuối đời cũng oách xà lách ấy chữ, hơi tiếc vì tuần giữ thôi, cơ mà có khi nhờ nó mà cuộc sống lại an toàn!
Nhật xuất lôi môn có quyền lộc. Sau lại vũ tướng có đà la miếu ( em coi đà la miếu ở dần thân tị hợi), vũ khúc mà có đà la miếu thì vô địch phòng thủ!
Nhật xuất lôi môn có quyền lộc. Sau lại vũ tướng có đà la miếu ( em coi đà la miếu ở dần thân tị hợi), vũ khúc mà có đà la miếu thì vô địch phòng thủ!
songmanhme
06/07/2012
Hôm nay mới nghiệm ra là mình nên lặng thầm, bộc lộ dễ mang họa. Đó là Thái Âm , Tuần Âm.
Tử Phủ Vũ Tướng
06/07/2012
Shan13, on 05/07/2012 - 23:30, said:
Ông sếp chị ấy tướng có cung tài cũng là đại vận gớm quá! Sát linh kình, nhị hợp hình hỏa , muốn lấy cái gì của bác này chắc phải suy nghĩ cẩn thận! Bác này có nhờ vợ dc nh ko chị?
Năm nay lưu đại hạn nhật nguyệt tịnh minh, Tướng ấn quyền kỵ, lại còn lộc tồn nữa, ai tranh chức nổi với bác ý
Nhìn lá số mới thấy hạn đẹp quan trọng vô cùng! Tuổi 12 nhật nguyệt tịnh minh học hành thi cử dễ dàng, tuổi 22 tử vi hóa khoa gặp đào không lại dc triệt giữ, tuổi 32 Không kiếp thì lại có phá quân dùng, tuổi 42 thất sát lại có kình dương đắc. Thật thích quá đi
Năm nay lưu đại hạn nhật nguyệt tịnh minh, Tướng ấn quyền kỵ, lại còn lộc tồn nữa, ai tranh chức nổi với bác ý
Nhìn lá số mới thấy hạn đẹp quan trọng vô cùng! Tuổi 12 nhật nguyệt tịnh minh học hành thi cử dễ dàng, tuổi 22 tử vi hóa khoa gặp đào không lại dc triệt giữ, tuổi 32 Không kiếp thì lại có phá quân dùng, tuổi 42 thất sát lại có kình dương đắc. Thật thích quá đi
dtdt
06/07/2012
Chị nhận được quà từ A cù Khờ
Cơ mà cái này cũng khó xảy ra nhỉ, chị kín thế, sao A cù Khờ bít được chị ở đâu
Cơ mà cái này cũng khó xảy ra nhỉ, chị kín thế, sao A cù Khờ bít được chị ở đâu
AnKhoa
06/07/2012
LienHuong, on 03/07/2012 - 15:19, said:
Và AnKhoa lưu ý quan trọng của lá số của mình ở chi tiết:
- Mệnh Thất Sát
- Và cung Phụ Tử Nô có cách Xương Khúc Thương Sứ
- Mệnh Thất Sát
- Và cung Phụ Tử Nô có cách Xương Khúc Thương Sứ
Chị LienHuong có thể nói thêm cho em về thông tin này không ạ ? Cách Xương Khúc Thương Sứ, em không rõ nó biểu hiện điều gì ?
Theo chị LienHuong, lá số của em phù hợp với môi trường làm việc thế nào ah ?
Sửa bởi AnKhoa: 06/07/2012 - 10:50
lethanhnhi
06/07/2012
Minhtam
06/07/2012
Kính nhờ cụ Liên Hương, cụ Bụi, chị Diêu Bích,...và các bạn vào giúp “tìm chồng” giúp MT với.
Mt đang phân vân không biết chồng sinh vào giờ nào?
Trong giấy khai sinh thì viết là ngày 14/2/1978, khi sinh Ox Mt mẹ chồng MT nói khoảng hơn 1h sáng và sáng hôm đó bà ngoại của chồng chăm mẹ chồng và bảo mẹ nằm đấy để bà về làm cơm cúng ngày tết Khai hạ ngày 7/1/1978 (sau này Mt tra lịch thì đó là ngày 13/2 Dương lịch chứ không phải ngày 14/2, nên Mt khẳng định là có thể bà nhiều việc, không nhớ lắm ngày dương lịch, nhưng cái mốc tết Khai hạ thì có lẽ là chính xác vì chẳng ai nhầm ngày đó). Còn về giờ thì Mt cũng lo là không chính xác trước 1 giờ hay sau 1 giờ sáng.
Gia đình chồng MT có 3 anh em, chồng là con đầu, sau cô em gái, và có 1 em trai út.
Chỉ có chồng là riêng năng học hành, còn 2 người kia thì học bình thường. Bố mẹ đều trong quân đội nghỉ hưu. Bố chồng MT đi chiến trường B bị thương nên đi an dưỡng rồi nghỉ mất sức sớm, mẹ thì phục vụ trong quân đội cũng nghỉ sớm.
Bố mẹ chồng MT bây giờ ở nhà làm nghề kẹo cũng đông khách lắm và có uy tín. bố mẹ hiền lành, chất phác, thật thà. Bố mẹ chồng MT đều là con trưởng, hiện nay đang ở trong mảnh đất rất rộng 800m2 của tổ tiên (mảnh đất này có mấy ngôi mộ cổ - từ thời xa xưa).
Riêng chồng MT học Công nghệ thông tin, ra trường năm 2000 rồi đi làm, đến năm 2005 chuyển sang cơ quan khác theo Sep của chồng (chuyển công tác cùng Tổng giám đốc).
Năm 2007 kết hôn (lúc kết hôn thì MT đã có bầu hơn 2 tháng rồi).
Năm 2008 dương lịch vợ sinh con trai (1/12/2007 al).
Sau khi vợ sinh (vào dịp cuối năm, gần tết) thì cả 2 vợ chồng đều có tiền nhiều, vì làm ăn trong năm đến cuối năm thì thu tiền về. Khoảng từ năm 2009 đến giờ thì làm ăn có khó khăn hơn.
Người chồng MT cao khoảng 1m67, gia trắng, mặt vuông , đầy đặn trắng hồng, rất ít nói. Nhưng nếu hợp thì OX lại nói nhiều (trường hợp này rất ít khi xảy ra). Bạn bè rất quý mến, nếu không vì lợi ích kinh tế, công việc thì phần đa trong cơ quan ai cũng mến ox MT cả, ông ấy được cấp trên tin tưởng lắm. nhưng công việc thì không thuận lợi, mặc dù được tin tưởng, và làm việc rất tốt, nhưng không hiểu sao ông ấy vẫn cứ ì ạch dậm chân tại chỗ. OX có quyền mà chũng chẳng thực quyền.
Mt link 2 lá số nhờ cả nhà giúp nhé:
Lá số giờ tý:
Lá số giờ sửu:
Sửa bởi Minhtam: 06/07/2012 - 11:03
Mt đang phân vân không biết chồng sinh vào giờ nào?
Trong giấy khai sinh thì viết là ngày 14/2/1978, khi sinh Ox Mt mẹ chồng MT nói khoảng hơn 1h sáng và sáng hôm đó bà ngoại của chồng chăm mẹ chồng và bảo mẹ nằm đấy để bà về làm cơm cúng ngày tết Khai hạ ngày 7/1/1978 (sau này Mt tra lịch thì đó là ngày 13/2 Dương lịch chứ không phải ngày 14/2, nên Mt khẳng định là có thể bà nhiều việc, không nhớ lắm ngày dương lịch, nhưng cái mốc tết Khai hạ thì có lẽ là chính xác vì chẳng ai nhầm ngày đó). Còn về giờ thì Mt cũng lo là không chính xác trước 1 giờ hay sau 1 giờ sáng.
Gia đình chồng MT có 3 anh em, chồng là con đầu, sau cô em gái, và có 1 em trai út.
Chỉ có chồng là riêng năng học hành, còn 2 người kia thì học bình thường. Bố mẹ đều trong quân đội nghỉ hưu. Bố chồng MT đi chiến trường B bị thương nên đi an dưỡng rồi nghỉ mất sức sớm, mẹ thì phục vụ trong quân đội cũng nghỉ sớm.
Bố mẹ chồng MT bây giờ ở nhà làm nghề kẹo cũng đông khách lắm và có uy tín. bố mẹ hiền lành, chất phác, thật thà. Bố mẹ chồng MT đều là con trưởng, hiện nay đang ở trong mảnh đất rất rộng 800m2 của tổ tiên (mảnh đất này có mấy ngôi mộ cổ - từ thời xa xưa).
Riêng chồng MT học Công nghệ thông tin, ra trường năm 2000 rồi đi làm, đến năm 2005 chuyển sang cơ quan khác theo Sep của chồng (chuyển công tác cùng Tổng giám đốc).
Năm 2007 kết hôn (lúc kết hôn thì MT đã có bầu hơn 2 tháng rồi).
Năm 2008 dương lịch vợ sinh con trai (1/12/2007 al).
Sau khi vợ sinh (vào dịp cuối năm, gần tết) thì cả 2 vợ chồng đều có tiền nhiều, vì làm ăn trong năm đến cuối năm thì thu tiền về. Khoảng từ năm 2009 đến giờ thì làm ăn có khó khăn hơn.
Người chồng MT cao khoảng 1m67, gia trắng, mặt vuông , đầy đặn trắng hồng, rất ít nói. Nhưng nếu hợp thì OX lại nói nhiều (trường hợp này rất ít khi xảy ra). Bạn bè rất quý mến, nếu không vì lợi ích kinh tế, công việc thì phần đa trong cơ quan ai cũng mến ox MT cả, ông ấy được cấp trên tin tưởng lắm. nhưng công việc thì không thuận lợi, mặc dù được tin tưởng, và làm việc rất tốt, nhưng không hiểu sao ông ấy vẫn cứ ì ạch dậm chân tại chỗ. OX có quyền mà chũng chẳng thực quyền.
Mt link 2 lá số nhờ cả nhà giúp nhé:
Lá số giờ tý:
Lá số giờ sửu:
Sửa bởi Minhtam: 06/07/2012 - 11:03


