HỌC THUẬT 88888888
midori
05/07/2012
Liên Hương
05/07/2012
Ngoài lề nhưng cũng là kiểm tra số:
- Trong tinh hoa võ thuật VN cũng như VVN thì 2 bài quyền trên là một trong các tinh hoa võ Việt.
LH xin tiếp tục:
- Hồi bé trong nhà bạn chịu sự giáo dục, bảo bọc, hướng dẫn, dạy kèm cho tới đòn roi chủ yếu từ Bố và Anh trai trong nhà?
- Bạn là người nhớ dai nhưng hay quên: ý là cái gì đã nhớ thì khó mà quên, còn hay quên là do lơ đảng, và vì tính cách đủng đỉnh, từ từ đến chậm chạp?
- Trong nhà thì ít nói, cá tính hay che dấu người nhà cho đến hay dấu mặt khi làm việc gì đó. Nhưng khi ra ngoài nếu cần thì gầm thét kinh khủng.
- Khi bé có tật hay táy máy nên vì thế mà hay bị đòn?
- Ăn uống: thuộc tuýp người có tâm hồn ăn uống, thích ăn Canh Cá, thích các món như trứng luộc, trái cây có màu hồng, màu đỏ và đó cũng là hai màu sắc bạn yêu thích.
- Mắt bạn không phải là nhỏ mà là kiểu lá răm? Có hơi chút lé kim?
PP của LH là hay hỏi linh tinh trước rồi mới đi vào sâu, nghĩa là manh nha lá số nào mới hỏi kỹ nên cũng đừng khó chịu nhé!
P/s: không có gì phải vội vi hôm nay chắc chắc là LH chưa xác định được lá số nào.
Sửa bởi LienHuong: 05/07/2012 - 16:25
- Trong tinh hoa võ thuật VN cũng như VVN thì 2 bài quyền trên là một trong các tinh hoa võ Việt.
LH xin tiếp tục:
- Hồi bé trong nhà bạn chịu sự giáo dục, bảo bọc, hướng dẫn, dạy kèm cho tới đòn roi chủ yếu từ Bố và Anh trai trong nhà?
- Bạn là người nhớ dai nhưng hay quên: ý là cái gì đã nhớ thì khó mà quên, còn hay quên là do lơ đảng, và vì tính cách đủng đỉnh, từ từ đến chậm chạp?
- Trong nhà thì ít nói, cá tính hay che dấu người nhà cho đến hay dấu mặt khi làm việc gì đó. Nhưng khi ra ngoài nếu cần thì gầm thét kinh khủng.
- Khi bé có tật hay táy máy nên vì thế mà hay bị đòn?
- Ăn uống: thuộc tuýp người có tâm hồn ăn uống, thích ăn Canh Cá, thích các món như trứng luộc, trái cây có màu hồng, màu đỏ và đó cũng là hai màu sắc bạn yêu thích.
- Mắt bạn không phải là nhỏ mà là kiểu lá răm? Có hơi chút lé kim?
PP của LH là hay hỏi linh tinh trước rồi mới đi vào sâu, nghĩa là manh nha lá số nào mới hỏi kỹ nên cũng đừng khó chịu nhé!
P/s: không có gì phải vội vi hôm nay chắc chắc là LH chưa xác định được lá số nào.
Sửa bởi LienHuong: 05/07/2012 - 16:25
Liên Hương
05/07/2012
@DieuBich:
- Có ngạc nhiên khi LH hỏi về vụ đi nhờ xe và lười nhác không?
- Có ngạc nhiên khi LH hỏi về vụ đi nhờ xe và lười nhác không?
Diệu Bích
05/07/2012
Liên Hương
05/07/2012
midori
05/07/2012
LienHuong, on 05/07/2012 - 16:23, said:
Ngoài lề nhưng cũng là kiểm tra số:
- Trong tinh hoa võ thuật VN cũng như VVN thì 2 bài quyền trên là một trong các tinh hoa võ Việt.
VVn thì em học tới bài Tứ Trụ. Sư phụ ép em ra thi đấu đối kháng, em chuyển qua nhu đạo.
Em học võ vì muốn tự vệ, chớ kêu em ra sàn thì em chịu. Em nghĩ 2 người con gái oánh nhau nhìn không được đẹp đẽ cho lắm.
LH xin tiếp tục:
- Hồi bé trong nhà bạn chịu sự giáo dục, bảo bọc, hướng dẫn, dạy kèm cho tới đòn roi chủ yếu từ Bố và Anh trai trong nhà?
Chủ yếu là từ ba.
- Bạn là người nhớ dai nhưng hay quên: ý là cái gì đã nhớ thì khó mà quên, còn hay quên là do lơ đảng, và vì tính cách đủng đỉnh, từ từ đến chậm chạp?
vâng.
- Trong nhà thì ít nói, cá tính hay che dấu người nhà cho đến hay dấu mặt khi làm việc gì đó. Nhưng khi ra ngoài nếu cần thì gầm thét kinh khủng.
Em là người kín đáo, từ trong nhà cho đến ra ngoài. Khi điên thì em nạt người thôi, chớ hok gầm thét.
- Khi bé có tật hay táy máy nên vì thế mà hay bị đòn?
Không ạ. Bị đòn là do ông anh rủ cúp học giáo lý đi chơi.
- Ăn uống: thuộc tuýp người có tâm hồn ăn uống, thích ăn Canh Cá, thích các món như trứng luộc, trái cây có màu hồng, màu đỏ và đó cũng là hai màu sắc bạn yêu thích.
Em không thích ăn Canh cá, trái cây em thích ăn xoài, cóc, ổi. Màu em ưa thích là màu cam, xanh lá.
- Mắt bạn không phải là nhỏ mà là kiểu lá răm? Có hơi chút lé kim?
Mắt em không phải lá răm, cũng không bị lé kim.
PP của LH là hay hỏi linh tinh trước rồi mới đi vào sâu, nghĩa là manh nha lá số nào mới hỏi kỹ nên cũng đừng khó chịu nhé!
- Trong tinh hoa võ thuật VN cũng như VVN thì 2 bài quyền trên là một trong các tinh hoa võ Việt.
VVn thì em học tới bài Tứ Trụ. Sư phụ ép em ra thi đấu đối kháng, em chuyển qua nhu đạo.
Em học võ vì muốn tự vệ, chớ kêu em ra sàn thì em chịu. Em nghĩ 2 người con gái oánh nhau nhìn không được đẹp đẽ cho lắm.
LH xin tiếp tục:
- Hồi bé trong nhà bạn chịu sự giáo dục, bảo bọc, hướng dẫn, dạy kèm cho tới đòn roi chủ yếu từ Bố và Anh trai trong nhà?
Chủ yếu là từ ba.
- Bạn là người nhớ dai nhưng hay quên: ý là cái gì đã nhớ thì khó mà quên, còn hay quên là do lơ đảng, và vì tính cách đủng đỉnh, từ từ đến chậm chạp?
vâng.
- Trong nhà thì ít nói, cá tính hay che dấu người nhà cho đến hay dấu mặt khi làm việc gì đó. Nhưng khi ra ngoài nếu cần thì gầm thét kinh khủng.
Em là người kín đáo, từ trong nhà cho đến ra ngoài. Khi điên thì em nạt người thôi, chớ hok gầm thét.
- Khi bé có tật hay táy máy nên vì thế mà hay bị đòn?
Không ạ. Bị đòn là do ông anh rủ cúp học giáo lý đi chơi.
- Ăn uống: thuộc tuýp người có tâm hồn ăn uống, thích ăn Canh Cá, thích các món như trứng luộc, trái cây có màu hồng, màu đỏ và đó cũng là hai màu sắc bạn yêu thích.
Em không thích ăn Canh cá, trái cây em thích ăn xoài, cóc, ổi. Màu em ưa thích là màu cam, xanh lá.
- Mắt bạn không phải là nhỏ mà là kiểu lá răm? Có hơi chút lé kim?
Mắt em không phải lá răm, cũng không bị lé kim.
PP của LH là hay hỏi linh tinh trước rồi mới đi vào sâu, nghĩa là manh nha lá số nào mới hỏi kỹ nên cũng đừng khó chịu nhé!
Chị coi giúp em, em cám ơn không hết, sao lại khó chịu được.
midori
05/07/2012
LienHuong, on 05/07/2012 - 16:23, said:
Ngoài lề nhưng cũng là kiểm tra số:
- Trong tinh hoa võ thuật VN cũng như VVN thì 2 bài quyền trên là một trong các tinh hoa võ Việt.
- Trong tinh hoa võ thuật VN cũng như VVN thì 2 bài quyền trên là một trong các tinh hoa võ Việt.
Em search GG thì 2 bài đó của VVN. Chết dở, zậy ra em múa rìu qua mắt sư phụ.
VVN em học mới học tới đòn chân số 9. Đòn kẹp cổ nổi tiếng thì em chưa luyện tới.
Mrgio
05/07/2012
Cụ Bng ơi cho em hỏi Đẩu quân tại 12 địa bàn có tác dụng gì ? mấy hôm nay em nghiên cứu lại cách an sao thấy lưu đẩu quân năm nay em vào cung thê
Mrgio
05/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
05/07/2012
nhật hạn hôm nay tham hao nên em đi ăn uống với bạn, hậu quả tới tối vẫn đầy bụng sợ quá. lộc chiếu nên có lương. Dự kiến còn có một khoản tiền nữa hôm nay (confirm rồi). Nhưng em thầm nghĩ nếu nhận hết tiền vào hôm nay thì sao ứng được con lưu lộc tồn ngày mai, vậy chắc là hôm nay sẽ chưa nhận hết, mai mới nhận. Y rằng. hihii áp dụng triệt để Tử vi dự báo cây nhà lá vườn.
họ truyền tinh nhau mà lị
ChimHotTrongGio, on 05/07/2012 - 21:52, said:
Chị DB cứ như là thư kí cụ Bng ý ?


