HỌC THUẬT 88888888
AnKhoa
03/07/2012
midori
03/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 03/07/2012 - 13:27, said:
nhiều khi lúc phang vẫn là đang yêu quý nhau mà. Mâu thuẫn cho đời thêm vui, rồi cuối cùng lại thấy chính ra cái tên mình phang nó/nó phang mình lại thân và hiểu mình nhất ý chứ. Sợ nhất là cái kiểu toả nhị kiều, ko thể hiện gì cuối cùng đùng một cái chia tay, chia chân...
hehe, em chả.
Oải nhất là tiếp chuyện với người không có lý lẽ. Nói lý không xong thì bắt đầu giở phong cách cùn, tẹt mẹt ra.
songmanhme
03/07/2012
Thấy nặng nề quá , tiếp nhận quá nhiều luồng thông tin. Chả nhẽ cuộc đời này, phân biệt đúng hay sai lại khó đến vậy sao ?
songmanhme
03/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
03/07/2012
Chị đã nói rồi:
-Cái đẹp ở trong mắt mỗi người
-Xấu/tốt tuỳ quan điểm mỗi người, mỗi thời điểm (đại diện bởi sao và vận hạn)
-Đúng/sai tuỳ quan điểm mỗi người, mỗi thời điểm ((đại diện bởi sao và vận hạn)
Nghiadinh cứ suy nghĩ theo NĐ đang nghĩ.
Chỉ có quy luật thấy rõ: Đơn giản hóa vấn đề là tốt nhất.
Hiện giờ chị quan điểm: Đơn giản hóa mọi thứ ngóc ngách, nhiều lúc phải dùng phương pháp siêu hình trong cuộc sống.
Nhiều cái trong cuộc sống chị rất hời hợt, nhưng chị lại sâu sắc một vấn đề duy nhất theo đuổi (chỉ duy nhất) thì dễ đạt hơn.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/07/2012 - 14:03
-Cái đẹp ở trong mắt mỗi người
-Xấu/tốt tuỳ quan điểm mỗi người, mỗi thời điểm (đại diện bởi sao và vận hạn)
-Đúng/sai tuỳ quan điểm mỗi người, mỗi thời điểm ((đại diện bởi sao và vận hạn)
Nghiadinh cứ suy nghĩ theo NĐ đang nghĩ.
Chỉ có quy luật thấy rõ: Đơn giản hóa vấn đề là tốt nhất.
Hiện giờ chị quan điểm: Đơn giản hóa mọi thứ ngóc ngách, nhiều lúc phải dùng phương pháp siêu hình trong cuộc sống.
Nhiều cái trong cuộc sống chị rất hời hợt, nhưng chị lại sâu sắc một vấn đề duy nhất theo đuổi (chỉ duy nhất) thì dễ đạt hơn.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/07/2012 - 14:03
icecream
03/07/2012
Diệu Bích
03/07/2012
Nói chuyện với người giỏi lý luận quá cũng mệt! Chị bây giờ mà mỗi lần dạy bảo thằng con là phải căng hết óc ra mới đối đáp được với nó, vì nó lý sự quá. Thế hệ mình ngày xưa khác xa chúng nó bây giờ.
Ngày trước mình đọc truyện, bao giờ cũng bị dẫn dụ theo quan điểm của tác giả, tác giả khen ai thì mình thích, chê ai thì mình ghét. Còn con mình, nó luôn có những ý nghĩ trái ngược với truyền thống. Ví dụ như nó đọc truyện Tấm Cám thì lại chê Tấm ngốc, khen Cám thông minh.
Ngày trước mình đọc truyện, bao giờ cũng bị dẫn dụ theo quan điểm của tác giả, tác giả khen ai thì mình thích, chê ai thì mình ghét. Còn con mình, nó luôn có những ý nghĩ trái ngược với truyền thống. Ví dụ như nó đọc truyện Tấm Cám thì lại chê Tấm ngốc, khen Cám thông minh.
binh.nguyen
03/07/2012
AnKhoa, on 03/07/2012 - 13:37, said:
Tại vì em thấy hai năm trước rơi vào các tháng Lộc Mã đều chạy như ngựa. Năm nay đã được nửa tháng rồi mà vẫn "án binh bất động", nên em mới nghĩ tới lưu Triệt, chứ bình thường cũng không dùng.
AK đang ngồi ủ mưu dự định năm nay làm việc lớn gì?
Tài chính và đi lại của người anh em ruột tháng này ra sao?
AnKhoa
03/07/2012
binh.nguyen, on 03/07/2012 - 13:58, said:
AK đang ngồi ủ mưu dự định năm nay làm việc lớn gì?
Tài chính và đi lại của người anh em ruột tháng này ra sao?
Tài chính và đi lại của người anh em ruột tháng này ra sao?
Hix, em có ủ mưu gì đâu anh. Giờ đang phấn đấu có một nghề nghiệp phù hợp và có triển vọng, tích lỹ tài chính và tính tới chuyện lập gia đình thôi. Những chuyện lớn khác để mai sau có điều kiện thì tính, không thì thôi vậy. Năm nay đang xác định chọn chữ Lùi, không chọn Tiến như trước.
Em gái em đợt này đang nghỉ hè, nó thỉnh thoảng đi làm thêm thôi anh.
PS: Em gái, Tân Mùi, tháng 10, mệnh Tử Phá cư Sửu.
Sửa bởi AnKhoa: 03/07/2012 - 14:07
songmanhme
03/07/2012
DieuBich, on 03/07/2012 - 13:55, said:
Nói chuyện với người giỏi lý luận quá cũng mệt! Chị bây giờ mà mỗi lần dạy bảo thằng con là phải căng hết óc ra mới đối đáp được với nó, vì nó lý sự quá. Thế hệ mình ngày xưa khác xa chúng nó bây giờ.
Ngày trước mình đọc truyện, bao giờ cũng bị dẫn dụ theo quan điểm của tác giả, tác giả khen ai thì mình thích, chê ai thì mình ghét. Còn con mình, nó luôn có những ý nghĩ trái ngược với truyền thống. Ví dụ như nó đọc truyện Tấm Cám thì lại chê Tấm ngốc, khen Cám thông minh.
Ngày trước mình đọc truyện, bao giờ cũng bị dẫn dụ theo quan điểm của tác giả, tác giả khen ai thì mình thích, chê ai thì mình ghét. Còn con mình, nó luôn có những ý nghĩ trái ngược với truyền thống. Ví dụ như nó đọc truyện Tấm Cám thì lại chê Tấm ngốc, khen Cám thông minh.
Đứng ở khía cạnh nào đấy thì đúng đấy chị. Người đuối lí dễ bị bắt nạt. Và không phải ai cũng có bản lĩnh đuơng đầu .
binh.nguyen
03/07/2012
Đố mọi người vì sao tháng này, Lộc mã mà AK lại nằm im chứ không chạy điên cuồng như mọi khi?
AnKhoa
03/07/2012
binh.nguyen
03/07/2012
songmanhme
03/07/2012
Luna sẽ giữ vững lập trường của mình!!! Đó là điều quan trọng nhất. Đằng sau mọi vấn đề luôn có lí do của nó hết.
Sửa bởi lunaluna: 03/07/2012 - 14:35
Sửa bởi lunaluna: 03/07/2012 - 14:35


