Điểu xin trích dẫn đoạn nói về Đường Phù mà chị Liên Hương lúc trước có viết:
-------------------
Đường Phù:
Bạn có bao giờ muốn đem lại một sự bất ngờ gây với mục đích gây niềm vui cho người khác. Và sau đó, chính người nhận "món quà bất ngờ từ tay bạn" suýt chết vì đứng tim?
Đó là Đường Phù + Hỷ Thần! Ai đó có bộ sao này tại Mệnh nên cẩn thận vì lắm lúc chỉ vì một ý thích gây bất ngờ nhưng lại tạo ra một phản ứng phụ không lường được...
Có ai khen bạn là người có khả năng nói ngọt đến con kiến trong lổ cũng chui ra, thích thổi phồng sự việc, thích nói trạng, tô vẻ ch ôọi việc trở nên ly kỳ hấp dẫn cho đến làm cho mọi việc trở nên lâm ly bi đát vượt quá sự thật của nó. Hay chính bạn lại là nạn nhân của sự việc bằng hạt vừng nhưng khi đến tai người khác lại to bằng quả tạ ...
Vậy thử xem ngôi
sao Đường Phù của bạn có hội họp cùng Kình Đà chăng? Và bạn là người tạo hay bị tạo ra sự thổi phồng đó? Đi sâu vào phối hợp giữa các chính tinh thì mới biết được.
Và Đường Phù của bạn sẽ là câu cửa miệng khi được hỏi "Việc ấy xong chưa"? và câu cửa miệng "việc nhỏ như con Thỏ, Yên tâm đi" ... Và đương nhiên cá 100 ăn một là bạn đang sở hữu Song Hao hội cùng Đường Phù. Cặp sao chỉ to và nhỏ đấy hứa hẹn bạn sẽ là người nước tới chân mới nhảy, việc làm mãi không xong, chưa xong nhưng sẵn sàng hứa hẹn như một lời khẳng định "OK, mọi việc ngon lành rồi!" - Đó là ngôi sao cẩu thả tắc trách, chính là Đường Phù!
Khi Đường Phù cùng chung với Bạch Hổ tại vị trí La Võng thêm Khốc Hư là oan tình khó gột sạch, chi bằng nhớ cho câu "khi gặp oan trái càng biện minh, càng dấy lên trong lòng người khác sự nghi ngờ ...". Vâng, muốn làm được điều ấy, bạn phải có một lòng quả cảm, sức chịu đựng nhất định. Cũng tại vị trí này, nhìn thấy Tấu Thư xung đó là sự phản trắc không tránh khỏi. Việc càng tệ hơn khi xung là Cự Môn, hay Sát Phá Tham có Kỵ Hình - Lúc này xin khuyên bạn không nên làm bậy, và nghiền ngẫm ba chữ "Số nó vậy!"
Cũng Đường Phù ấy, nều bạn gặp thêm bộ Lưỡng Quan: Quan Phù + Quan Phủ lại gia thêm Bạch Hổ thì đấy là chốn công đường rồi. Bạn là ai: bị cáo, hay nguyên cáo?
- Chớ gặp thêm Kỵ Hình mà toi.
- Nhưng có Quyền: thì tôi đậy ắt có Quyền công dân - Công An à, anh thổi bậy Tôi cãi, thế là đuối lý đành mời ta đi trong ngượng ngùng ... Chứ chẳng phải ông này bà nọ đâu!
Và Đường Phù còn là tấm biển, lá bùa, hình Bát Quái, hay Nob Phủ, Piano Phủ, Ryan Phủ: hay nói cách khác khi có Đường Phù thì có nhà thuê cũng là nhà đàng hoàng còn đẹp thì cần Xương Khúc, to cao, nguy nga tráng lệ thì bạn cứ thêm vào nào là Khôi Việt, Tứ Linh ... Cho tới Đường Phù của bạn chỉ nói lên Bạn chính là một người ngay thẳng đàng hoàng khi hội cùng Thái Tuế, là bà con, là nhà Từ Đường, Nhà Thờ ...
Cũng ngôi sao này khi vào Mệnh Thân Tật nhất là cung an Thân và Tật Ách thì ngũ vị của bạn có vấn đề rồi đó: từ hao đường nghĩa là xét nghiệm máu đường trong máu thấp, hay Kỵ Đường: cấm ngọt ngào, tình cảm kkhông bao giờ được hưởng hai chữ ngọt ngào cho đến câu ngăn "về nhờ giảm ăn ngọt nhé, vì đường máu tăng rồi đấy!" - Đó là bệnh Tiểu Đường, à mà nhớ đừng lầm lẫn với bệnh Tiểu Đường của Ryan nhé!
Còn nữa không? Còn đó nhưng lười viết rồi.
(Liên Hương - tuvisaigon)
Sửa bởi TortoiseHiding: 30/06/2012 - 00:09