HỌC THUẬT 88888888
Tử Phủ Vũ Tướng
03/07/2012
Khốc ở mệnh thì mắt thường sâu, dễ có quầng thâm.
Pi viết chuẩn thật. À trả lời câu: Người ta dùng tử vi để làm gì? Hiện nay tớ dùng tử vi để nghiệm lý hạn, dự báo xu hướng (hồi xưa để đoán về con người khái quát, nhưng qua giai đoạn đó rồi)
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/07/2012 - 12:29
Pi viết chuẩn thật. À trả lời câu: Người ta dùng tử vi để làm gì? Hiện nay tớ dùng tử vi để nghiệm lý hạn, dự báo xu hướng (hồi xưa để đoán về con người khái quát, nhưng qua giai đoạn đó rồi)
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/07/2012 - 12:29
Liên Hương
03/07/2012
AnKhoa, on 03/07/2012 - 11:54, said:
Vâng, lấy ý quên lời thôi. Chị LH có ý kiến về Khốc Hư khi đi cùng Sát đi.
Để trả lời tường tận thì cần một bài viết có dụng công ... Chừng mực một msg thì LH có ý kiền thế này:
- Tùy thuận vị trí Thất Sát và cần hiểu rõ cung đối vì luôn có mặt của Thiên Phủ.
- Sát ở Ngọ thì xung là Vũ Phủ: vấn đề liên quan đến Tài Chính.
- Sát ở Dần - Thân: vấn đề liên quan đến Địa vị. Và ở Dần/ Thân thì cung nhị hợp là Cự cũng là yếu tố cần xem xét: ở vị trí Cự Môn có thể là Cung Tử hoặc Tam hợp Ách là bộ Nhật Nguyệt.
- Ngoài ra có tính phức tạp cần tìm hiểu riêng biệt khi SPT giao hội cùng TPVTL.
Tựu chung, với Thất Sát:
Hàng chi:
- Thích hợp đi với bộ sao Tuế Hư (Thái Tuế, Thiên Hư, Tuế Phá)
- Bộ Tam Minh nhưng cần xa lánh KK;
- Với Cô Quả thể dễ cô độc lúc này nên xa lánh Kỵ: vì đã cô độc rồi mà còn bị ghét thì tội lắm. Đã thế càng tránh cách Triệt KỴ Đà dễ bị loại ra khỏi cuộc chơi.
- Gặp Kỵ cũng không sao miễn tránh được chú Thiên Hình.
- Nếu có Tả Hữu thì cần có Xương Khúc. Và:
- ... Còn nhiều lắm khi ứng với mỗi trường hợp khi có hiện diện của Sát Tinh KK, Kỵ, Hình, Hỏa Linh, Bạch Hổ hoặc nằm ở vị trí Tang Khách, cho đến các sao Khôi Việt tam tứ Hóa ... Một điều lợi khi Thất Sát hợp cách là lợi cho học tập, nghiên cứu, lợi cho Địa vị, Tiền Tài cho đến đoạt được Danh hiệu trong thi đấu thể thao, thi cử trong tâm trạng là bất ngờ khi dành được niềm vui như thế. Cho đến làm mất đi, đoạt đi một khối U ác tính từ cơ thể của Bệnh Nhân.
Nói chung tùy lá số mà luận, mọi câu phú đều cần có điều kiện ứng với từng trường hợp nhưng ngôi sao Thất Sát khó mà bình yên nếu so sánh với nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương được. Xấu hay tốt cũng tùy nhân sinh quan của người luận còn người có lá số là đuơng nhiên là Thất Sát rồi.
Sửa bởi LienHuong: 03/07/2012 - 12:32
binh.nguyen
03/07/2012
AnKhoa
03/07/2012
Libra, on 03/07/2012 - 13:05, said:
Dùng để học lòng vị tha, cho người, và mình
Câu này hay. AnKhoa cũng nghĩ như vậy từ lâu.
Đôi khi gặp những con người, những sự kiện, những hành động mà trong thực tế ta hay băn khoăn, thắc mắc, hay dễ có những định kiến. Nhưng khi xét theo cái nhìn của Tử Vi thì ta lại dễ hiểu, thông cảm hơn.
Đạo Phật có câu: Con người nhiều lúc đâu có biết anh ta đang làm gì.
Tử Vi cho ta hiểu rằng: Ah, do con sát hung tinh này đang hành hạ anh ta, cô ta đó.
Liên Hương
03/07/2012
AnKhoa
03/07/2012
@Chị Liên Hương: Cám ơn chị trước.
@Anh binh.nguyen: Anh có dùng lưu Tuần, Triệt khi tính hạn năm không ạ ?
@Anh binh.nguyen: Anh có dùng lưu Tuần, Triệt khi tính hạn năm không ạ ?
midori
03/07/2012
AnKhoa
03/07/2012
pisu, on 03/07/2012 - 13:19, said:
bình thường thì vậy, nhưng khi cãi lộn đuối lý lại lôi lá số nhau phang.
Phang mạnh là đằng khác
Trêu thôi, có ai thoát khỏi tham, sân, si. Chỉ cần biết người ta đang cố gắng hoàn thiện là được.
Cuộc sống mà cứ loanh quanh mâu thuẫn cá nhân nó tẻ nhạt, vô vị lắm, không có thời gian cho những cái to lớn hơn.
Tử Phủ Vũ Tướng
03/07/2012
nhiều khi lúc phang vẫn là đang yêu quý nhau mà. Mâu thuẫn cho đời thêm vui, rồi cuối cùng lại thấy chính ra cái tên mình phang nó/nó phang mình lại thân và hiểu mình nhất ý chứ. Sợ nhất là cái kiểu toả nhị kiều, ko thể hiện gì cuối cùng đùng một cái chia tay, chia chân...
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/07/2012 - 13:29
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/07/2012 - 13:29
AnKhoa
03/07/2012
songmanhme
03/07/2012
Haizz...
Chị ấy và anh Khoa thử kể cho luna nghe xem đã từng bị ai hại , và hại như thế nào không ?
Chị ấy và anh Khoa thử kể cho luna nghe xem đã từng bị ai hại , và hại như thế nào không ?


