HỌC THUẬT 88888888
xuongkhuc
03/07/2012
Em hỏi mọi người cái, trong các môn mệnh thuật xét theo Tam tài về Thiên-Địa-Nhân thì mọi người thích học các môn ở ngôi nào
xk thì thích Thiên Nguyên nhất, từ bé rồi, các pháp Thái Ất, Tinh tượng, khí trời khí mây mê cực luôn. Mấy môn Nhân mệnh như tử vi, tử bình thì tạm tạm. Địa lý thì ngu nặng
xk thì thích Thiên Nguyên nhất, từ bé rồi, các pháp Thái Ất, Tinh tượng, khí trời khí mây mê cực luôn. Mấy môn Nhân mệnh như tử vi, tử bình thì tạm tạm. Địa lý thì ngu nặng
songmanhme
03/07/2012
AnKhoa, on 03/07/2012 - 10:09, said:
Nhà anh cả hai anh em đều Tuế Phá Thiên Hư Tướng Quân hội Không Kiếp đây
Ủa sao sinh khéo vậy anh ? Nghe qua em có cảm giác anh Khoa trăn trở nhiều về con đường công danh của mình phải không. May cho anh có bộ Khốc Hư anh tuổi Giáp Tí nên chắc trước hư sau nên. Nhưng Tử Tướng của anh có bị vướng Không Kiếp không ạ ?
Lá số em gái em đây ạ :
xuongkhuc
03/07/2012
yeudieuthucnu
03/07/2012
ha ha, ai cũng nói ankhoa hiền nhưng với người làm bạn với tào tháo lâu như điểu thì vẫn có quyền nghi ngờ ankhoa có nói móc méo gì điểu hem, khai mao
yeudieuthucnu
03/07/2012
Liên Hương
03/07/2012
TortoiseHiding, on 03/07/2012 - 10:13, said:
ài, chị LH ấp trứng công nghệ qua nhiều giai đoạn quá
cung huynh điểu có khốc hư, nằm kế bên mệnh có xương khúc, chị LH nói điểu có khả năng viết về những gì đó mà thuộc về hư ảo, như chiện cổ tích. nằm kế thôi mà cũng ảnh hưởng ha.
cung huynh điểu có khốc hư, nằm kế bên mệnh có xương khúc, chị LH nói điểu có khả năng viết về những gì đó mà thuộc về hư ảo, như chiện cổ tích. nằm kế thôi mà cũng ảnh hưởng ha.
Vậy là Em hiểu lầm rồi. Vấn đề không nằm ở chổ Em nhận định mà là bộ sao khác.
Và bộ sao Khốc Hư:
Nó yêu thích đi với bộ chính tinh gì? Tại sao sách nói Phá Quân Tý Ngọ ưa thích bộ sao Khốc Hư? Giải thích được chữ tại sao mới là điều quan trọng.
Riêng vụ "trứng":
- Để cung cấp hàng chục lá số khác nhau có đặc điểm thích ăn trứng là quá dễ dàng, mỗi lá số 1 cách cục. Nhưng ích gì khi không hiểu bản chất?
- Cũng vấn đề trên, nếu mở rộng ra là vấn đề xác định "giới tính" của lá số là "Giới" nào trong "Ngũ giới" cũng hấp dẫn không kém. Nhưng vấn đề này rất tế nhị nên LH xin dừng là vì vậy!
icecream
03/07/2012
Thiên La đi với Hỉ Thần là cái lưới dễ thương =))
Em theo chân chị Điểu =))
Em theo chân chị Điểu =))
songmanhme
03/07/2012
AnKhoa, on 03/07/2012 - 10:17, said:
Lá số nào chẳng có Thiên Hư.
Nếu Thiên Hư đi cùng với Kình Dương thì không tốt cho nam, vì thành cách Hư Kình
Nếu Thiên Hư đi cùng với Đà La thì không tốt cho nữ, vì thành cách Hư Đà
Một con người, Hư mất cái quý giá nhất thì Khoa Quyền Lộc còn có ý nghĩa gì nữa ?
Nếu Thiên Hư đi cùng với Kình Dương thì không tốt cho nam, vì thành cách Hư Kình
Nếu Thiên Hư đi cùng với Đà La thì không tốt cho nữ, vì thành cách Hư Đà
Một con người, Hư mất cái quý giá nhất thì Khoa Quyền Lộc còn có ý nghĩa gì nữa ?
Ưhm anh nói đúng. Nói gì thì nói nhục dục bắt nguồn từ sinh lí, từ cái sinh lí đó mới sinh ra nhiều khoái cảm. Không có xem ra rất khó nói. Nhiều người cứ nghĩ là không quan trọng, nhưng khi vướng phải mới thấy tự ti chán nản thế nào .
Em thấy làm gì thì làm, phải có cảm xúc, có yêu thích ,có khoái cảm thì chúng ta mới thăng hoa được.
AnKhoa
03/07/2012
Chị LH: Phá Quân Tý Ngọ ưa Khốc Hư, bởi tính chất phá của Phá Quân được rơi vào đất dụng võ (đất Phá Hư) ?
AnKhoa
03/07/2012
lunaluna, on 03/07/2012 - 10:27, said:
Ủa sao sinh khéo vậy anh ? Nghe qua em có cảm giác anh Khoa trăn trở nhiều về con đường công danh của mình phải không. May cho anh có bộ Khốc Hư anh tuổi Giáp Tí nên chắc trước hư sau nên. Nhưng Tử Tướng của anh có bị vướng Không Kiếp không ạ ?
Lá số em gái em đây ạ :
Lá số em gái em đây ạ :
Thiên Tướng này hơi yếu, dễ bị Di cung lấn át, lôi kéo, may được Khoa Quyền Lộc giáp ắt nhờ cha mẹ, anh em.
Liên Hương
03/07/2012
Giả định Phá quân ở Tý ngộ Khốc Hư ắt là tuổi tý, chắc chắn là như vậy. Và từ đó ta xác định luôn tại đó (Ngọ cung) nhìn thấy luôn ngôi sao Phượng Cát để hình thành cách Tang Hư Khách ngộ Phượng.
Ta lại tạm giả định ở đây có hiện diện của bộ Song Hao và xa cách/ hoặc có sát tinh: và ứng với mỗi trường hợp ta có một nhận định riêng. Nhưng tạm tổng quát vấn đề:
- Đó là mẫu người biết xóa, thả tay, buông bỏ, gạt đi nước mắt, lau đi giọt nước mắt ...bỏ đi cái hư dối, cái không thật. Và đương nhiên xây dựng lại (Kình), phát triển gắn bó âm thầm (Đà) - Và đương nhiên bỏ đi cái giả để tôn vinh cái thật, cái thật đó rất đẹp. Và đẹp như thế nào? Túy trường hợp mà luận. Xóa đi, bỏ đi, thả tay, buông bỏ ... Tất cả những hành động đó có thể âm thầm, hiền hòa, và có thể là rất mạnh mẽ cũng tùy bàng tinh đi kèm.
- Và ta cũng hoàn toàn có thể có trường hợp: xóa đi bệnh tật hiểm nghèo, vượt qua chướng ngại ....
- Và cũng tùy trường hợp đó có thể là KTS, Kỹ Sư Xây Dựng cho tới Bác Sĩ ... Hay là người quản trị kinh doanh biết vượt qua, lau đi giọt nước mắt thất bại mà đứng dây thành công. Ở đây còn có dáng dấp của bản sắc anh hùng với cách cục này.
Tương tự ta có tiếp là bộ sao Thất Sát, tại sao sách nói là sao này ưa bộ sao Tuế, Hư ...?
Sửa bởi LienHuong: 03/07/2012 - 11:04
Ta lại tạm giả định ở đây có hiện diện của bộ Song Hao và xa cách/ hoặc có sát tinh: và ứng với mỗi trường hợp ta có một nhận định riêng. Nhưng tạm tổng quát vấn đề:
- Đó là mẫu người biết xóa, thả tay, buông bỏ, gạt đi nước mắt, lau đi giọt nước mắt ...bỏ đi cái hư dối, cái không thật. Và đương nhiên xây dựng lại (Kình), phát triển gắn bó âm thầm (Đà) - Và đương nhiên bỏ đi cái giả để tôn vinh cái thật, cái thật đó rất đẹp. Và đẹp như thế nào? Túy trường hợp mà luận. Xóa đi, bỏ đi, thả tay, buông bỏ ... Tất cả những hành động đó có thể âm thầm, hiền hòa, và có thể là rất mạnh mẽ cũng tùy bàng tinh đi kèm.
- Và ta cũng hoàn toàn có thể có trường hợp: xóa đi bệnh tật hiểm nghèo, vượt qua chướng ngại ....
- Và cũng tùy trường hợp đó có thể là KTS, Kỹ Sư Xây Dựng cho tới Bác Sĩ ... Hay là người quản trị kinh doanh biết vượt qua, lau đi giọt nước mắt thất bại mà đứng dây thành công. Ở đây còn có dáng dấp của bản sắc anh hùng với cách cục này.
Tương tự ta có tiếp là bộ sao Thất Sát, tại sao sách nói là sao này ưa bộ sao Tuế, Hư ...?
Sửa bởi LienHuong: 03/07/2012 - 11:04
PIANO
03/07/2012
LienHuong, on 03/07/2012 - 10:32, said:
..........
Nhưng vấn đề này rất tế nhị nên LH xin dừng là vì vậy!
Nhưng vấn đề này rất tế nhị nên LH xin dừng là vì vậy!
Chị LienHuong, em mượn gió bẻ măng cụt 1 tí vì chưa có thời gian gặp chị hàn huyên.
Hôm kia rảnh, em có ngồi đọc 1 cái topic, thấy người ta dám cầm 1 lá số và phán như Thánh về nhân cách người này người kia và "khuyên" hãy tránh xa ra....Nào là quân tử và nguỵ quân tử....Đọc mà buồn quá nhưng vẫn phải cười (người ta gọi là buồn cười).
Mình có thể thích và hạp cạ với ai thì mình chơi. Còn không thích thì không chơi. Không chơi với người ta cũng không thể đánh giá nhân cách người ta xấu này xấu nọ. Thật vô lý
Người quân tử xưa nay luôn tự nhìn bản thân mình và sửa cho đúng Đạo chứ làm gì có quân tử nào khuyên người ta xa lánh người khác? Lá số nào mà không có tứ hoá hay sát tinh? Gặp tứ hoá thì tự huyễn hoặc mình gỏi, mình
tài, gặp sát tinh thì đổ cho hoàn cảnh, cho việc ta gặp kẻ gian, kẻ xấu hãm hại - thì lạy trời....cả thế gian này ai cũng tài và mọi người đều xấu
Ôi, em không biết người ta dùng tử vi để làm gì nữa ạ ....
Sửa bởi PIANO: 03/07/2012 - 10:52
Liên Hương
03/07/2012
LH đã like msg của Pi, LH cười muốn vỡ bụng ra với chủ đề đó, topic đó. Khoan nói về Tử vi, chỉ nói về tiếng Việt họ còn không dùng đúng nữa là ...


