HỌC THUẬT 88888888
midori
09/06/2012
pen
09/06/2012
minhgurluver, on 09/06/2012 - 11:32, said:
xăm thật hay mực hả chị pen? ở trong đấy thì chỗ nào xăm an toàn?
hồi vào SG em có đứa bạn Sing đòi đi Saigon Ink mà mìn ko cho. chả hiểu bà ý xem trên mạng thế nào cứ nằng nặc bắt dẫn đi =)))))
hồi vào SG em có đứa bạn Sing đòi đi Saigon Ink mà mìn ko cho. chả hiểu bà ý xem trên mạng thế nào cứ nằng nặc bắt dẫn đi =)))))
thật chứ mực gì. Chị chả biết chỗ, định đi nhưng chưa dám quyết. Sợ đã ế rồi mà còn mang hình xăm mai mốt dẫn về nhà bà mẹ chồng nào chịu
cưới xong phát là chơi luôn
VarStark
09/06/2012
ủa...ko phải chữ Ôm hả
=)) =)) =))
coi chừng lộn chữ ôm đó nghen má pen!!!
=)) =)) =))
coi chừng lộn chữ ôm đó nghen má pen!!!
midori
09/06/2012
VarStark
09/06/2012
minh gù zô đây anh dắt đi...mấy chỗ xăm nổi tiếng trong này anh đều biết
Sửa bởi VarStark: 09/06/2012 - 11:39
Sửa bởi VarStark: 09/06/2012 - 11:39
pen
09/06/2012
dao
09/06/2012
Cám ơn anh BnG, đọc những lời anh phân tích, rất hay và có tính cách rất khác biệt có sức thuyết phục. Tính cách giờ Tỵ không giống tính cách của Dao chút nào, Dao thích một cuộc sống thanh bình chứ không thích bon chen. Nhưng nói như thế không có nghĩa là Dao thụ động. Dao vẫn theo đuổi lý tưởng của mình và sống ngay thẳng, hay giúp đỡ mọi người ... ,Dao không bao giờ nghĩ mình có thể đánh ai 1 bạt tai.
Dao nhờ anh phân tích chỉ sự khác nhau vì nhiều người giải thích mà Dao thấy không thông, nên cuối cùng cũng không biết mình sinh giờ nào. Không phải nịnh anh, nhưng thật sự sau khi đọc những lời anh phân tích, Dao mới tin tưởng mà mình sinh giờ Ngọ khi được anh chỉ ra sự khác biệt tính cách quá xa của 2 lá số. Còn việc 4 trụ thì Dao chỉ nhấn mạnh việc thầy 4 trụ nói Dao định cư ở nước ngoài hay không, chứ không có ý mạo phạm.
Dao nhờ anh giúp đỡ thêm một vài câu hỏi, biết là phiền anh nhiều, khi nào anh rảnh thì trả lời giúp Dao cũng được, dù lâu cũng không sao, Dao đợi được.
1. Anh xem giúp việc kinh doanh của Dao. Cuối tháng 5 vừa rồi Dao có gặp gỡ đối tác HP, thấy khả quan nhưng giờ vẫn đang đợi phía bên kia, nhưng Dao biết nếu người ta muốn làm ăn với mình thì cũng sẽ phải đợi 1 thời gian dài để bàn về việc kí hợp đồng....anh xem giúp khi nào kinh doanh của Dao mới khá lên được, và đại vận tới 44-53 việc kinh doanh của Dao sẽ ra sao, có bị nguy hiểm gì không (vì có thầy nói coi chừng bị phá sản).
2. Anh có thể cho vài lời về cung thê, Tham Lang. Về tính cách cô ấy, sự hòa hợp vợ chồng....(Dao hỏi vì muốn so sánh với người yêu hiện giờ, cô ấy mãnh mẽ, rất giỏi giang, giỏi nội trợ, thông minh.... và không chịu ngồi yên một chổ mặc dù Dao không cần cô ấy phải làm việc kiếm tiền....)
3. Như Dao kể anh là Dao có kinh doanh riêng, người yêu Dao cũng có giúp đỡ một số việc. Nhưng người yêu của Dao cũng là phụ nữ cá tính, mạnh mẽ như lời anh nói, nên cô ấy cũng muốn có kinh doanh riêng của mình nữa. Hiện giờ Dao vừa có công việc của mình, cũng vừa giúp cô ấy xây dựng sản phẩm theo kế hoạch, ý tưởng kinh doanh của cô ấy, chắc vài tháng nữa dựa án của cô ấy sẽ đưa vào hoạt động, Dao luôn muốn cô ấy được hạnh phúc và vui nên xin nhờ anh xem giúp việc kinh doanh của cô ấy có thuận lợi không (Dao muốn biết trước để lỡ không thuận lợi thì cũng tìm cách an ủi cô ấy, ý tưởng kinh doanh đó cũng xuất phát từ sở thích của cô ấy, Dao không muốn nhìn thấy cô ấy thất vọng...).
Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền anh quá nhiều. Nhưng giờ Dao cảm thấy mình được giải tỏa khỏi cái vòng lẩn quẩn giữa 2 lá số. Tự nhiên giờ cảm thấy nhẹ hẳn anh ạ.
Lá số của bạn gái
Lá số của Dao-giờ Ngọ
IMG] [/IMG]
Nghĩ tới nghĩ lui Dao vẫn còn rất tham lam, Anh BnG cho Dao hỏi câu cuối cùng, Hai lá số này khi nào mới kết hôn được ạ?
Thật sự làm phiền anh nhiều quá.... Chân thành cám ơn anh rất là nhiều. Hy vọng có ngày được hậu tạ
Sửa bởi dao: 09/06/2012 - 12:05
Dao nhờ anh phân tích chỉ sự khác nhau vì nhiều người giải thích mà Dao thấy không thông, nên cuối cùng cũng không biết mình sinh giờ nào. Không phải nịnh anh, nhưng thật sự sau khi đọc những lời anh phân tích, Dao mới tin tưởng mà mình sinh giờ Ngọ khi được anh chỉ ra sự khác biệt tính cách quá xa của 2 lá số. Còn việc 4 trụ thì Dao chỉ nhấn mạnh việc thầy 4 trụ nói Dao định cư ở nước ngoài hay không, chứ không có ý mạo phạm.
Dao nhờ anh giúp đỡ thêm một vài câu hỏi, biết là phiền anh nhiều, khi nào anh rảnh thì trả lời giúp Dao cũng được, dù lâu cũng không sao, Dao đợi được.
1. Anh xem giúp việc kinh doanh của Dao. Cuối tháng 5 vừa rồi Dao có gặp gỡ đối tác HP, thấy khả quan nhưng giờ vẫn đang đợi phía bên kia, nhưng Dao biết nếu người ta muốn làm ăn với mình thì cũng sẽ phải đợi 1 thời gian dài để bàn về việc kí hợp đồng....anh xem giúp khi nào kinh doanh của Dao mới khá lên được, và đại vận tới 44-53 việc kinh doanh của Dao sẽ ra sao, có bị nguy hiểm gì không (vì có thầy nói coi chừng bị phá sản).
2. Anh có thể cho vài lời về cung thê, Tham Lang. Về tính cách cô ấy, sự hòa hợp vợ chồng....(Dao hỏi vì muốn so sánh với người yêu hiện giờ, cô ấy mãnh mẽ, rất giỏi giang, giỏi nội trợ, thông minh.... và không chịu ngồi yên một chổ mặc dù Dao không cần cô ấy phải làm việc kiếm tiền....)
3. Như Dao kể anh là Dao có kinh doanh riêng, người yêu Dao cũng có giúp đỡ một số việc. Nhưng người yêu của Dao cũng là phụ nữ cá tính, mạnh mẽ như lời anh nói, nên cô ấy cũng muốn có kinh doanh riêng của mình nữa. Hiện giờ Dao vừa có công việc của mình, cũng vừa giúp cô ấy xây dựng sản phẩm theo kế hoạch, ý tưởng kinh doanh của cô ấy, chắc vài tháng nữa dựa án của cô ấy sẽ đưa vào hoạt động, Dao luôn muốn cô ấy được hạnh phúc và vui nên xin nhờ anh xem giúp việc kinh doanh của cô ấy có thuận lợi không (Dao muốn biết trước để lỡ không thuận lợi thì cũng tìm cách an ủi cô ấy, ý tưởng kinh doanh đó cũng xuất phát từ sở thích của cô ấy, Dao không muốn nhìn thấy cô ấy thất vọng...).
Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền anh quá nhiều. Nhưng giờ Dao cảm thấy mình được giải tỏa khỏi cái vòng lẩn quẩn giữa 2 lá số. Tự nhiên giờ cảm thấy nhẹ hẳn anh ạ.
Lá số của bạn gái
Lá số của Dao-giờ Ngọ
IMG] [/IMG]
Nghĩ tới nghĩ lui Dao vẫn còn rất tham lam, Anh BnG cho Dao hỏi câu cuối cùng, Hai lá số này khi nào mới kết hôn được ạ?
Thật sự làm phiền anh nhiều quá.... Chân thành cám ơn anh rất là nhiều. Hy vọng có ngày được hậu tạ
Sửa bởi dao: 09/06/2012 - 12:05
pen
09/06/2012
Dịu Dàng
09/06/2012
mọi người nhớ vẽ tranh gửi cho em đi em nhận được mấy bức rùi lần này vui lắm
pen
09/06/2012
minhgurluver
09/06/2012
pen
09/06/2012
Tea, on 09/06/2012 - 11:49, said:
Lấy chồng rồi xăm Pen ơi
thì bởi vậy, em cũng đang cố nè
cụ Bờ ơi, hôm bữa sau khi khua loạn xạ trong nhà sách (để thử âm thanh phát ra), tụi em đã lôi về 1 cái chuông gió to vật vã (sợ hok "đủ đô" =)) Nhưng hiềm một nỗi hướng Tây Nam phòng em ko có miếng gió nào, thì chuông sao kêu nổi, hok lẽ cứ đến giờ Tý Ngọ Mão Dậu lại rung chuông sao ạ
pen
09/06/2012
anna, on 09/06/2012 - 12:20, said:
em cũng treo luôn quá mà sao chị xác định được hướng vậy em chịu
chị cũng chịu. Đi mua cái la bàn về mà cũng hok bít xài =)) =))
sau đó tụi nó search gú gồ hình như để la bàn sao cho mũi tên đỏ trùng hướng bắc, mũi tên còn lại ở hướng nam (theo chữ trên la bàn). Rồi từ đó suy ra hướng Tây Nam thì phải.