Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
BnG, on 09/06/2012 - 07:50, said:
Anh Dao vui lòng cho biết:
- Cuộc đời anh đã khi nào đứng trước cảnh không lối thoát về con đường sự nghiệp. Ví dụ như năm anh 23 tuổi?
- Quan hệ của anh với em trai xa cách cả về không gian lẫn tình cảm và độ tương hợp tính cách?
- Anh thay men răng hoặc làm răng sứ bao giờ chưa?
- Thị lực anh hiện nay ra sao?
- Năm ngoái, 2011, bố hoặc em trai của anh có ốm nặng? Em trai anh có biến cố trong sự nghiệp hoặc tài chính?
- Năm 2010, anh dựng công ty hoạt động sau khi có xung đột với đồng nghiệp?
- Anh tự thấy mình giỏi giao tiếp với phụ nữ? Khả năng nói chuyện và vốn hiểu biến của anh rộng?
- Tài chính của anh được anh quản lý rất chặt và chi khá khôn khéo?
- Ngoài những rắc rối về tài chính với các bạn gái, thì quan hệ của anh với họ rất nồng nhiệt? Những người bạn gái của anh đẹp, cá tính mạnh nhưng thiếu chu đáo?
Dao cám ơn BnG,
- Năm 23 tuổi là năm đầu tiên bắt buộc Dao phải đi nghĩa vụ quân sự cho 3 năm, lúc đó thật sự Dao không có quyền lựa chọn, những năm đó dù không phải làm việc cực nhọc, toàn ngồi máy tính nhưng không hiểu sao Dao cảm thấy tận cùng của thế giới mà không thoát được, giờ nghĩ lại vẫn còn sợ ....
- Năm 31-32 tuổi gì đó thì Dao thấy có bế tắc ý tưởng trong công việc, không cảm thấy tập trung vào công việc, thấy bế tắc....nên xin nghỉ không lương khoảng 3 tháng.....
- Về tình cảm anh em rất là tốt, hòa thuận, từ nhỏ 2 anh em xem nhau như bạn thân, bạn chí cốt của nhau, nhưng từ sau khi em trai lấy vợ và Dao lại định cư nước ngoài thì dĩ nhiên là không gần gũi bằng lúc nhỏ nữa, nhưng nói chung 2 anh em rất hợp tính nhau, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau qua phone thường xuyên.
- Dao có trám răng 1 vài lần rồi.
- Thị lực có giảm hơn hồi xưa nhưng tương đối tốt, không bao giờ phải đeo kiếng.
- Bố thì đã bị bịnh một thời gian rồi khoảng 5-6 năm trở lại đây, thường xuyên uống thuốc, năm 2011 hình như có cuộc giải phẩu nhỏ thì phải.
- Năm 2009, anh nghỉ việc vì cảm thấy không thích làm ở công ty đó nữa, Dao cũng không thích một số người nhưng điều đó không quan trọng lắm vì Dao không có phải làm việc với họ.
- Hm... khả năng giao tiếp với phụ nữ.... Dao không dám nói là khá nhưng chắc không đến nổi tệ, đúng là Dao am hiểu rộng vì có tính tò mò, nên cái gì không biết là tìm hiểu ngay, bạn gái và gia đình của cô ấy cũng nói thế.
- Việc quản lý tài chính của Dao thì đúng như BnG nói, quản lý chặc và chi khá khôn khéo (nên vì thế có người nói Dao sinh giờ Tỵ, đại vận 44 trở đi chi tiền nhiều thì Dao cứ suy nghĩ ngộ quá.... Dao đâu có đụng đâu chi đó đâu, cái đúng mới chi, thì làm sao đại vận đó lại thấy chi nhiều tiền...).
- Câu cuối về bạn gái thì hơi khó trả lời, nhưng chắc không đến nổi nhàm chán. Theo anh nghĩ đa số thì họ đẹp, và cũng cá tính, ít chu đáo như BnG nói, chỉ có duy nhất 1 người tuổi canh thân Dao quen hiện giờ là chu đáo thôi, mà bả cá tính quá, tính tình rất tốt, giỏi đảm đang nhưng dữ quá heheheh....
Còn gì nữa thì BnG cứ hỏi nhé....Dao cám ơn.
Sửa bởi dao: 09/06/2012 - 09:22