Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tử Phủ Vũ Tướng, on 08/06/2012 - 11:05, said:
Nguôi nguôi rồi, lúc nãy thấy tự dưng bị điều việc ghét quá đi, không có kế hoạch trước gì.
Ỉn béo: hôm nay nhật hạn vui vẻ ko có gì phải buồn.
Sáng bị đánh thức bởi mấy tn củ chuối. Mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ díp mắt nhưng bị vài tin liền nên đành phải dậy. Xuống đi làm phải gọi chủ nhà mất 5 phút( mọi khi mở cửa từ 5h). Đến cơ quan bị sếp hỏi và giao cho một đống bài để viết. Lên FB tự dưng thằng cu em nói chuyện như chó cắn ma. Hỏi ktra tài khoản ngân hàng hộ sếp( tk của chồng bà), hỏi mấy nơi đều bảo k tồn tại số tk trong khi tay mình đang cầm cái thẻ. Chắc ông chồng tính bài yêu cầu bảo mật thông tin nên k ktra được rồi.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Mất toi 1/3 ngày mà em chưa thấy vui gì chị Ấy, chị DB ơi:(